NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 154 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 03.11.2008 03:36:46 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0C19A9E92EF94FC493718DB5857B2950.jpg[/image]
 
 
Lời Thương Yêu
 
Người ta viết chuyện hôm qua
Chuyện mình hiện tại hương hoa ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thanh cao
Nụ cười răng khểnh đi vào tim anh
 
Người ta ước mộng mong manh
Chuyện mình em ạ thơm lành ngàn năm
Tình yêu đằm thắm âm thầm
Dịu êm thơm ngát hương trầm quế xưa
 
Người ta viết chuyện ngày mưa
Chuyện mình ngày nắng đêm mưa mặc lòng
Một đời mơ mộng trắng trong
Đam mê tình tứ cho hồn xuyến xao
 
Nhớ nhau sóng thét biển gào
Gọi nhau khan cổ nhưng nào thấy đâu
Mặc cho biển hóa nương dâu
Hồn anh ấp ủ một mầu yêu thương
 
Vì em góc nhỏ thiên đường
Vì em mái ấm trầm hương ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thon cao
Nụ cười ánh mắt dạt dào tim anh
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 11:46:38 bởi Nguyên Đỗ >
SĨ ĐOAN 03.11.2008 09:35:51 (permalink)
0


Một ngày không gặp lại người
Mình
sao cứ mãi đứng ngồi không yên
Lẻ
đêm trăng rớt ngoài hiên
Loi ngoi lớp ngớp triền miên nhớ người

KKT

Tiếng ai thánh thót mây ngàn
Kêu vang trong gió- cung đàn du dương
Gọi nhau thắm thiết thân thương
Bầy giờ thấu hiểu tình vương bóng hồng!
sd 03.11.08
 





Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Lẻ loi bóng chiếc đi... về...
Bóng mờ, lông rũ... não nề tâm cang
Đơn phương tìm mãi bóng nàng
Côi... côi trọn kiếp lạc đàn về đâu???
                                 -sd-

Đôi bóng
Lẻ loi một đoạn một thời
Chung đôi cả một cuộc đời bền lâu
Đôi ta ríu rít bền nhau
Bóng lồng lẫn bóng, tình trao nhận về..
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 0 giờ 10 phút, ngày đầu tuần 3/11/2008

 
Đôi uyên ương đón mừng nắng ấm
Hót rộn ràng tô thắm trời đông.
Ta hổ thẹn bởi không bằng chúng
Dạ bâng khuâng vừa đúng tám niên!
sd 03.11.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 09:40:02 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 03.11.2008 11:42:43 (permalink)
0
Nước mưa lẫn nước mắt      
                     Thương tặng Minh Đức!


Ngồi buồn trông hạt mưa sa

Hạt rơi xuống đất hạt bay vào hồn
Tái tê một cõi lòng em
Ướt đầm ướt sũng lạnh câu tâm tình
Trời mưa gió giật đùng đùng
Sấm giăng đổ sập xuống lòng em mong
Trông vời xa thẳm còn trông
Trông vời thương nhớ...ấm nồng nơi nao?
Nhót đau... quặn thắt lòng nhau
Nước mưa lẫn nước mắt em rơi hoài...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ


Nước mưa lẫn nước mắt rơi
Từng hạt tí tách...buồn ơi là buồn
Trời buồn nên đổ mưa tuôn
Em buồn nước mắt chảy suông đôi dòng
Đong đầy nỗi nhớ mênh mông
Giọt thương giọt nhớ ngập lòng người ơi !...
Chúng mình xa cách đôi nơi
Nước mưa nước mắt đầy vơi giọt sầu...

                   
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 14:45:32 bởi Mac Nhan Son >
Trạc Tuyền 03.11.2008 16:04:05 (permalink)
0
Gửi em thương

Giờ em đã có người thương
Mong em hạnh phúc con đường tương lai
Khi nào nhớ đến anh Hai
Thì em khua mõ đêm dài niệm kinh

Trên trời tiếng sấm nổ uỳnh
Là anh nghe thấy đáp tình của em./.

Liên Thơ 04.11.2008 19:20:35 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ... [sm=heartbeat.gif]
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
Trích đoạn: Nguyên Đỗ



 
 
Lời Thương Yêu
Người ta viết chuyện hôm qua
Chuyện mình hiện tại hương hoa ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thanh cao
Nụ cười răng khểnh đi vào tim anh
 
Người ta ước mộng mong manh
Chuyện mình em ạ thơm lành ngàn năm
Tình yêu đằm thắm âm thầm
Dịu êm thơm ngát hương trầm quế xưa
 
Người ta viết chuyện ngày mưa
Chuyện mình ngày nắng đêm mưa mặc lòng
Một đời mơ mộng trắng trong
Đam mê tình tứ cho hồn xuyến xao
 
Nhớ nhau sóng thét biển gào
Gọi nhau khan cổ nhưng nào thấy đâu
Mặc cho biển hóa nương dâu
Hồn anh ấp ủ một mầu yêu thương
 
Vì em góc nhỏ thiên đường
Vì em mái ấm trầm hương ngọt ngào
Em đi dáng nhỏ thon cao
Nụ cười ánh mắt dạt dào tim anh
Nguyên Đỗ
Là mãi mãi...
   Luôn ở bên lòng nỗi nhớ mong
Dẫu cho dâu bể cách xa trời
Hai con tim mộng cùng chung nhớ
Về một miền quê bao mến thương
Có đôi ta chung hướng đắp xây đời...
Bên bờ biển biếc lời tình tự
Biển quyến luyến thuyền, sóng nhớ ...bờ mong...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm mưa 4/11/2008
 

[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: thaianh49

Nhân Sơn muốn thăm Thái Anh
Vì ngại va chạm nên đành lặng thinh
Sơ giao vẫn có chút tình
Thỉnh thoảng Sơn đến lén nhìn đọc thơ...
    -NS- 
 


Anh sợ va phải Hoa Ngâu
Hay va phải Khiết mà không dám vào
Đằng đằng một đấng anh hào
"Buôn " lậu thuốc được...nữa là vào họa thơ...

hihi,ông anh ui,T.A còn nhớ cái vụ anh rủ về "buôn " thuốc đó nghe...T.A sắp về rùi đấy...chúc anh cuối tuần vui vẻ nè
T.A

Nhân Sơn chẳng ngại gì đâu
Tình bạn sứt mẻ nhức đầu không hay
Thư quán tìm đến nơi đây
Mong cùng thi hữu chung xây giao tình...

   -NS-

Thư quán chúng ta là một nhà
Bạn bè vui vẻ thơ thăng hoa
Thơ tình bát ngát tha hồ thả
Thơ là thơ, anh vẫn là anh mà

Thái Anh chẳng bao giờ thấy ngại
Bởi thơ tình viết mãi chẳng đến bờ
Yêu thương nhung nhớ tim nát vỡ
Mà tình đâu thực...? Đó chỉ là thơ.!
 
Anh Nhân Sơn ui,chúc anh sức khỏe và có nhiều sáng tác hay nhé,anh hay ngại vu vơ cho nó chóng già đi...thơ là thơ mà anh
 Thái Anh

Biết rằng thơ vẫn là thơ
Gặp nhiều sự cố bất ngờ phiền thêm
Mình muốn trong ấm ngoài êm
Thôi thì nhẫn nhịn êm đềm đôi bên...
-NS-


Là mơ là thực tình vẫn quý
Thi hữu cùng nhau chia sẻ nỗi niềm
Tại vì trót mang tên “ghen” bạn nhỉ
Nên cứ muốn Thái Anh của mỗi riêng mình
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm, 4/11/2008
      Thái Anh thân mến, bạn đã thấy tai hại chưa, ai lại đem"ghen" phơi giữa vườn hoa mộng để bao bướm ong luẩn quẩn lối đi về...
   Liên Thơ bận ít ghé thăm , thỉnh thoảng mới vào trang "ghen" để học yêu thôi...
    Chúc Thái Anh và  và các bạn thơ khỏe, vui, hạnh phúc, nhớ đừng nguôi "ghen" kẻo cuộc đời nhạt nhẽo mất...
   Hẹn gặp nhau nhé!
    [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
Trích đoạn: Mac Nhan Son

           CHỜ ĐỢI

Yêu nhau mà đành phải lặng thinh
Biết nói gì đây chuyện chúng mình
Bao nhiêu mơ ước đều trông đợi
Đặt vào hy vọng với niềm tin.

Làm sao có thể đoán ngày mai
Khó khăn trước mắt và lâu dài
Chỉ biết mong chờ vào duyên phận
Đời mình vẫn còn trắng đôi tay.

Em nhé !...hãy cố gắng đợi chờ
Tìm đến với nhau trong giấc mơ
Vẫn biết em buồn vì thương nhớ
Thôi đành san xẻ qua tình thơ...
        -NS- 3/11/2008

 

Kết đọng
Chân tình lời anh ngỏ
To nhỏ chuyện mai sau
Em nghe như tiếng nấc
Nén vào trong thinh không
Tiếng thở dài thườn thựơt
Trượt trên dốc chờ mong
Xưa ... cũng từng chờ đợi
Hóa đá thành vĩ nhân
Nay ...vẫn từng chờ đợi
Em thành những ngọt lành
Cho vườn hoa tình ái
Kết đọng mùa trái ngon...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   4/5/11/2008

 

Thi huynh thân mến! Từ muôn đời nay bất cứ những đôi lứa yêu nhau đều nói mãi những yêu thương, nhớ nhung, chờ đợi...Cái môtuyt ấy muôn đời vẫn được khai thác và gây xúc động lòng người đọc.Liên Thơ xin gửi tặng, dĩ nhiên trước tiên là thi huynh và người ấy sau là các bạn trẻ đang yêu sẽ yêu nhau một bức ảnh thật dễ thương này nhé!
Kính chúc thi huynh khỏe, vui, hạnh phúc, có nhiều sáng tác hay hơn...

[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]

Trích đoạn: tovinhnghiem
Lại một đêm nữa bơ phờ
Bơ vơ tôi đứng bên bờ thời gian
Người về đóng cửa con tim

Tôi về gom cánh hoa sim úa tàn...
kimrbl

Trái tim đóng cửa vách ngăn
Còn một ngoài cửa băn khoăn nỗi niềm
Một đêm rồi lại trắng đêm
Thời gian chầm chậm qua thềm trăng vơi
Tôi ghì ôm xác lá rơi
Đêm trường canh vắng mình tôi ngỡ ngàng
tovinhnghiem

Mình tôi ngồi ngắm lá rơi
Đợi trăng trăng khuyết, đợi hoa hoa tàn...
Mơ người gót ngọc nhẹ nhàng
Đến bên tôi khẽ phủ choàng vòng tay
Thân thương chưa được bao chầy
Xin đừng khép cửa ngăn lời con tim...
Lá rơi  còn xếp một đôi
Thì em nhỡ để tôi sầu cô đơn...
 Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm thứ 7/8/11/2008
Liên Thơ thấy hai thi hữu sầu đời vì nhớ người xưa nên góp lời than cùng hai bạn cho thêm phần đông vui.Chúc hai bạn những ngày nghỉ vui nhé!
Thân mến!

Trích đoạn: vithong
Lụt lội vì bao kẻ lỡ làng
Đò tình trễ bến...Ngâu sang ngang
"Trái tim phần thưởng" khôn chiếm đặng
Bao chàng ngơ ngẩn...tim nát tan
 
Hihi , cô chủ quán vườn Ngâu cho kết quả đi , xem có bao chàng....khóc mùa Ngâu nào ! "múa rìu qua mắt thợ" , mong các cao nhân đừng trách !
Dạo này sao Ngâu ít vào đây
Họ bảo vì cô bận chống lầy
Hồ sơ thầu để cho mối gặm

Kẻ đợi người mong suốt đêm ngày
                              kimrbl
Chutloitamsu khéo trấn an
Trái tim
phần thưởng đang ... nát tan.
Thôi, tạm nghe lời, không khóc nữa
Kẻo nước lụt dâng ngập diễn đàn...

                           
hn

Thôi đừng hóc nữa nhé HOA NGÂU !
Thư quán người đông có ế đâu ?
Ong,bướm trời sanh tánh khoái mật
Chỗ nào thơm ngát sẽ bu chầu
Phủi tay một phát quơ cả lũ
Phất cái là văng tuốt gầm cầu
NGÂU hỡi vu quy thong thả nhé !
Tội gì vội vã chọn cầu âu
                               vt


Ngâu mở thầu chồng ở đằng ngoài
Bao chàng ở tận đằng trong ngóng
Đằng giữa nhấp nhổm chuyện duyên Ngâu
Ai ai cũng phập phồng hồi hộp
Ngâu chống lầy rồi hết bão dông...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Chủ nhật, 9/11/2008
  [sm=heartbeat.gif]  Đã lâu chị bận không thường xuyên ghé thăm em, càng ngày càng nghịch dại làm hại bao người nhỉ?(Coi chừng chị gọi anh hai Lyenson về đánh đòn đấy)
Với cái nhìn hóm hỉnh  về cuộc sống đang đáng lo đáng buồn vì lũ lụt do môi trường  bị hủy hoại; bão giá của nền kinh tế đang khó khăn mà em và bao bè bạn thi hữu vẫn đem lại cho thi đàn những nụ cười vui để tiếp cho chúng ta sức mạnh thêm tin yêu cuộc sống khiến chị rất cảm động.Cảm ơn cô chủ thầu và khách dự thầu nhé
Thân thương...[sm=heartbeat.gif] 

[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
Trích đoạn: kimrbl

             Đôi bờ                  


Sông tình ngăn cách đôi bờ
Muốn gặp nhau chả có đò nào sang
Để cho duyên phận lỡ làng
Bên bờ ngóng đợi đôi hàng lệ rơi ...

Phải đâu là cánh chim trời
Bay qua sông để tìm người mình yêu
Tháng ngày mòn mỏi cô liêu
Âm thầm trong những buổi chiều nhớ nhau

Đôi bờ ngăn cách nỗi đau
Chia đôi mộng ước tình sầu đang mang
Sông tình cuộn sóng bẽ bàng
Cứ thương cứ nhớ nhưng sang không đò ...
kimrbl
Mà không
                                                                    Thương tặng những mối duyên lỡ làng...
Đò đầy đò đã sang ngang
Tại vì lữ khách về bờ muộn thôi
Mờ xa bóng dáng thuyền trôi
Cách ngăn... ngăn cách ...chơi vơi giọt sầu...
 
Mỗi khi thương nhớ ngập lòng
Vu vơ chân bước lần tìm lối quen
Đôi bờ  lặng lẽ nước trôi
Sóng lòng cuồn cuộn mà không bão tràn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng chủ nhật, 9/11/2008
                
 

[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Em còn vẫn nhớ lời thề
Chỉ anh cách biệt sơn khê chưa về
Tình bền nghĩa đậm chốn quê
Con tim luôn giữ trọn bề sắt son
Còn trời còn nước còn non
Còn cây đa cũ em còn thương anh
Ấp yêu giấc mộng ngày xanh
Tình ta một mái nhà tranh sớm chiều
Làm sao quên được thương yêu?
Làm sao quên được cánh diều ban trưa?
Nhớ thương nói mấy cho vừa?
Xin đừng lỗi hẹn tình xưa bọt bèo
Thân anh mưa nắng cheo leo
Sao không về với quê nghèo hỡi anh?
Tình mình từ thuở ngày xanh
Giờ đây sao nỡ đoạn đành bỏ nhau? 
Thuỵ Du


Đêm buồn vọng ngóng phương xa
Nhìn vầng trăng khuyết nhớ nhà, nhớ quê
Nhớ em, nhớ đến lời thề
Vì còn vất vả... chưa về bến xưa
Nhớ con đò nhỏ đón đưa
Cây đa rủ  mát buổi trưa nắng hè
Dòng sông soi bóng hàng tre
Bụi lục bình hoa tím nhè nhẹ trôi
Giờ đây cách trở xa xôi
Nhìn vầng trăng khuyết bồi hồi nhớ nhung
Đêm trăng mờ ảo mông lung
Hai đứa hẹn ước sống cùng bên nhau
Cho đến mái tóc bạc màu
Gian nan khổ cực trước sau một lòng
Phận gái bến nước đục trong
Sắt son chung thuỷ quyết không thay lời
Tình em nhớ mãi...em ơi !..
Anh tìm về sống trọn đời bên em...
-NS-

Trong ta
Ngọn gió nhân duyên nào đưa anh tới
Nơi bến chờ em đợi ...hỡi tình lang
Anh tìm về với ngàn sao sáng
Dẫn bước đường quê trải thảm nhung vàng
Trăng quê lóng lánh lụa là
Như tình êm ái đôi ta sánh cùng...
Trên đường hoa tím thủy chung
Thỏa lòng khao khát những ngày cách xa
Trong ta đẹp mãi ngày qua
Trong ta mĩ mãn những ngày mai sau
Cùng nhau xây đắp tương lai
Chung bao mơ mộng tình đầu trắng trong
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   1 giờ kém 20 phút, ngày đầu tuần, 10/11/2008

[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
 
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 00:49:42 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 04.11.2008 21:10:48 (permalink)
0
Thời gian
Tích tắc thời gian chia muôn ngả
Đi tìm giá trị của cần lao
Cây nảy chồi non lộc biếc
Đơm hoa thơm thắm sắc nồng
Kết trái ngọt vị quý
Giọt thời gian lăn mãi
Xuống đờì bao ý thơ...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm, 4/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6CC2538493AF45C2951A3CE182B35B35.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 21:12:08 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 05.11.2008 13:55:32 (permalink)
0
Lỗi hẹn khổ đau
               Yêu kính tặng những mất mát không thể nào chia sẻ được
                của những mối tình trong cuộc chiến chống Pháp, Mĩ
                       vừa qua của dân tộc ta...
Em chờ anh ở đằng đông
Còn anh lại đợi em từ hướng tây
Hai đầu nỗi nhớ chao cánh võng
Dằng dặc dặm dài ta nhớ nhau...
 
Nghe tin anh về bến hẹn
Trở lại vườn xưa ôn kỉ niệm xa
Nhớ làn đạn xé rát chỏm tóc
Nhớ bát cơm nghèo chan nước mắt vui
Em vội vã dong buồm tìm đến
Anh mới vừa đi bóng khuất rồi...
 
Có kịp hẹn đâu mà chân vẫn lần tìm
Soi dấu cũ một ngày vạn nhớ
Cứ bồng bềnh như thuyền trên nước
Cứ lang thang như mây trên trời
Cứ chơi vơi như ta trong nhau
Trôi nổi một đời lận đận
Nghịch cảnh nghẹn ngào...lỗi hẹn khổ đau...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       23 giờ 25 phút, 4/11/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9E4B85288AC0405FB1D81BDA6E5EC7F1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 13:58:20 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 05.11.2008 22:43:51 (permalink)
0
Tình nguyện
                 Thương tặng các bạn của Liên Thơ!
Em ơi hãy mượn của tôi
Một bờ vai mỏi ngả vào tình thân
Em ngủ cho say giấc mộng lành
Cho rơi rụng bớt ưu phiền khổ đau...
 
Em ơi hãy mượn của tôi
Một bàn tay ấm em cầm
Em đi ...đi mãi ...trên đường ước mơ
Cho tình luôn nở nụ hoa trên cành
 
Em ơi hãy mượn của tôi
Cái nhìn đầm ấm, tim tôi dịu hiền
Ngả lòng em tỏ nỗi niềm
Tôi nâng em với tin yêu dạt dào...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm,   5/11/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3CB90FB44A42428FA65A786E87C6B07F.JPG[/image]
Attached Image(s)
KimGiang 08.11.2008 18:15:02 (permalink)
0
...
Trời mưa gió giật đùng đùng
Sấm giăng đổ sập xuống lòng em mong
Trông vời xa thẳm còn trông
Trông vời thương nhớ...ấm nồng nơi nao?
....
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15 giờ 20 phút ngày đầu tiên của tháng 11/2008
Đà Nẵng một ngày tạnh ráo, nắng tươi và gió nhẹ gửi đến Kim Giang của chị chút tình thơ ...
 
BÊN EM CÓ CHỊ
 
Ngược dòng sông phố chênh chao
Sóng cô đơn sóng nôn nao nhớ người
Chơi vơi dìu bước chơi vơi
Bên em có chị bớt...Nguôi...Dịu dần
Hình như mưa cũng phân vân
Bão tan đường nắng đưa chân em về
 
Kim Giang
Liên Thơ 08.11.2008 21:36:23 (permalink)
0
[sm=heartbeat.gif]Liên Thơ  cảm ơn nắng ấm đã về đưa dòng sông vàng yêu quý của thi đàn đến với bạn thơ sau những ngày mưa lớn ngập lụt ở Hà Nội...
Chúc Kim Giang, khỏe vui sáng tác nhiều thơ hay...
Thân thương...[sm=heartbeat.gif]
Duyên may và sự lựa chọn
Từ khi đây ...đó gặp nhau
Đêm dài hay ngắn vì đâu ngắn dài?
Tình xưa đem xuống tuyền đài
Vẫn đăm đắm dạ dẫu dù đã xa
Tình nay dẫu đẹp thiết tha
Vẫn là mong ước ước mơ xót lòng
-Ai làm cho nhớ cùng mong
Cho đây gọi đấy khản lời gió đưa
Ai làm cho nảy lộc xanh
Cho mùa xuân đến rộn ràng mùa hoa
-Vì thương nên nhớ cùng mong
Vắng nhau gọi mãi tên người trong mơ
Đến thì hoa nở mùa dâng
Đến bên nhau để đẹp duyên đất trời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 8/11/2008
                                       Để nhớ 7/11/2008  và những đêm ngủ ngon...
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/25F952475BC44AD7A9074015ED0E7C50.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 21:41:30 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 08.11.2008 22:24:14 (permalink)
0
       Giọt tình
Long lanh giọt nước giếng trời
Lung linh giọt nắng nhảy trên đường vàng
Sóng sánh giọt thời gian buông
Giọt tình em khắc vào buồng tim anh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            22 giờ kém 5 đêm cuối tuần, 8/11/2008
 Trong cái hiện hữu có thể ví mọi thứ đều rất nhỏ như là giọt...Mưa, nắng...của đất trời, thời gian của con người dẫu quý và đẹp bao nhiêu thì cũng sẽ có lúc bị rơi, vỡ, buông ra ...nhưng tình em thì được khắc lại trong cái hiện hữu của cuộc đời anh mãi mãi...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/71D81D8C591F4C26939162FA61EAAC0A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 22:25:33 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 09.11.2008 13:07:39 (permalink)
0
Tình nguyện
                 Thương tặng các bạn của Liên Thơ!

Em ơi hãy mượn của tôi

Một bờ vai mỏi ngả vào tình thân
Em ngủ cho say giấc mộng lành
Cho rơi rụng bớt ưu phiền khổ đau...
 
Em ơi hãy mượn của tôi
Một bàn tay ấm em cầm
Em đi ...đi mãi ...trên đường ước mơ
Cho tình luôn nở nụ hoa trên cành
 
Em ơi hãy mượn của tôi
Cái nhìn đầm ấm, tim tôi dịu hiền
Ngả lòng em tỏ nỗi niềm
Tôi nâng em với tin yêu dạt dào...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm,   5/11/2008





Vai anh em hãy tựa đầu
Quên đi phiền muộn...vùi sâu mộng lành
Đôi mi lệ đọng long lanh
Lau khô em nhé...vai anh dụi vào
Cuộc đời lắm nỗi sầu đau
Nặng vai mỏi gánh...khác nào em đâu
Sớt chia đôi chút tình sầu
Vai đây em hãy tựa đầu ngủ say...

             -NS-
Liên Thơ 10.11.2008 00:19:11 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Tình nguyện
                                              Thương tặng các bạn của Liên Thơ!

Em ơi hãy mượn của tôi
Một bờ vai mỏi ngả vào tình thân

Em ngủ cho say giấc mộng lành

Cho rơi rụng bớt ưu phiền khổ đau...

 

Em ơi hãy mượn của tôi

Một bàn tay ấm em cầm

Em đi ...đi mãi ...trên đường ước mơ

Cho tình luôn nở nụ hoa trên cành

 

Em ơi hãy mượn của tôi

Cái nhìn đầm ấm, tim tôi dịu hiền

Ngả lòng em tỏ nỗi niềm

Tôi nâng em với tin yêu dạt dào...

           Lê Minh Liên Thanh Thơ

               Đêm,   5/11/2008

 
Vai anh em hãy tựa đầu
Quên đi phiền muộn...vùi sâu mộng lành
Đôi mi lệ đọng long lanh
Lau khô em nhé...vai anh dụi vào
Cuộc đời lắm nỗi sầu đau
Nặng vai mỏi gánh...khác nào em đâu
Sớt chia đôi chút tình sầu
Vai đây em hãy tựa đầu ngủ say... 
-NS-
Cho và nhận
Tôi cho bạn một chút công
Người đem tặng cả vườn hồng nở hoa
Tôi cho bạn một chút quà
Người đem trao cả một nhà tình thương
Tôi cho bạn một chút hương
Người đem dâng cả tinh hoa đất trời...
 
Xin cho tôi nhận của người
Như tình tôi đẫm biển xanh dạt dào...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      0 giờ 15 phút, ngày đầu tuần, 10/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A1A753EB39BC42A492999D7139B1CFC0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 00:23:35 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 10.11.2008 11:42:38 (permalink)
0


Thời gian
Tích tắc thời gian chia muôn ngả
Đi tìm giá trị của cần lao
Cây nảy chồi non lộc biếc
Đơm hoa thơm thắm sắc nồng
Kết trái ngọt vị quý
Giọt thời gian lăn mãi
Xuống đờì bao ý thơ...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm, 4/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6CC2538493AF45C2951A3CE182B35B35.jpg[/image]

 
    Ta đồng hành với thời gian
    Kẻ gây nhiều bận nát tan cuộc đời
Lỡ làng chỉ một chút thôi
Là ta vĩnh viễn mất người minh yêu
Sớm hơn rắc rối nhiều điều
Cứ như số phận bày trêu chọc mình
 
Thời gian như bóng với hình
Sao cho đúng nhịp thật tình khó sao?
kimrbl
Trạc Tuyền 11.11.2008 10:40:16 (permalink)
0
Tâm sự cùng cô giáo Thiên Thơ
 
Ai cũng vui chúc mừng thầy cô giáo
Nhưng riêng tôi vui một buồn hai
Người xưa giờ đã là Bà Hiệu trưởng
Tôi ngậm ngùi thuở ấy đã phôi phai
 
Tôi cảm tạ thầy cô đã hiến dâng tài
Ươm mầm non các thế hệ tương lai
Bàn tay  mòn theo viên phấn trắng
Nhớ ơn thầy biết có được mấy ai?
 
Tấm bảng đen năm tháng vẫn miệt mài
Tâm huyết gửi vào những trang giáo án
Đời làm thầy tâm hồn luôn trong trắng
Gói niềm vui trong tiếng gọi : Thầy ơi !
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 154 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9