NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
[sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: thaianh49
MAI RỒI-TA SẼ VỀ HÀ NỘI
( Bài thứ 1000)
Sắp tới ,sắp tới rồi...Hà Nội ơi.!
Ngày về xao động trái tim tôi
Biết bao niềm vui đang ào đến
Ngập tràn những khao khát trong tôi
Hà Nội ơi, mai rồi Hà Nội ơi
Ta đã thênh thang ở bên Người
Liễu Hồ đã phủ sương mai lạnh
Ta nép bên chàng dệt lại những lời mơ....
Ta sẽ tặng chàng những vần thơ
Ấp ủ bao đêm rong ruổi chờ
Duyên tình thắm lại từng hơi thở
Dệt mộng tơ lòng theo ánh trăng trôi....
Hà Nội của ta ơi.!
Ta mấy gian nan với cuộc đời
Muốn về nghe lại gió mưa rơi
Ôn lại trong đời bao âm hưởng
Mà chỉ nơi này ta có thôi
Mai rồi...ta về Hà Nội ơi.!
Angola 10/11/08
Cảm xúc trước những ngày được trở về Hà Nội
Thái Anh Về với quê hương
Thân thương tặng Thái Anh!
Mừng ngày về với quê hương
Bao thương bao nhớ bồi hồi lòng mong
Kỉ niệm trỗi dậy tưng bừng
Vui đôi chân sáo trên đường ước ao
Tình ơi thương nhất là mình
Nhớ ơi nhớ nhất là thời đã qua
Về quê trồng nụ trồng hoa
Về quê hứng giọt mưa hoa sữa nồng
Về quê ăn que kem hồng
Vọng chuông tàu điện thuở còn sinh viên
Về quê thắp nén hương lòng
Dâng cha tôn kính dâng thầy dạy ta
Về quê kết một nhành hoa
Cài lên mái tóc cho nàng dâu ngoan
Về quê thăm bạn chung tình
Thăm thành phố biển... thăm rừng thắm xanh...
Nơi đâu trên đất nước mình
Thân yêu và nhớ như mình với ta
Tiếng quê thương đến nao lòng
Lâng lâng trong dạ nhớ lời đã trao...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 3/11/11/2008
[sm=heartbeat.gif]Thái Anh thân mến, chắc Thái Anh vẫn nhớ ở nước mình nghề nào có ngày lễ kỉ niệm là nghề ấy lương thấp, việc nhiều mà mệt nhiều nhất là vào những đợt thi đua.Mùa này năm nào tụi Liên cũng mệt khờ cả người riêng năm nay thì được tăng thêm “triều cường” “mết nặng” vì là trường Tiểu học đầu tiên của thành phố nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thế nên Liên Thơ ít được giao lưu thơ cùng Thái Anh nhưng “chưa có bao giờ đẹp như đêm nay” nên vội đến tìm Thái Anh để thân thương tặng bạn nụ hoa lòng đây...
Chúc Thái Anh khỏe, vui, hạnh phúc.Nhất định xong việc nhà là đến Đà Nẵng với Liên Thơ nhé.Gia đình Liên Thơ rất vui mừng đón gia đình Thái Anh đấy.Nói thầm nhé biết đâu còn ối kẻ “ vô duyên” muốn “có duyên” cùng Thái Anh đấy. Hẹn gặp nhé! [sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Tâm sự cùng cô giáo LiênThơAi cũng vui chúc mừng thầy cô giáo
Nhưng riêng tôi vui một buồn hai
Người xưa giờ đã là Bà Hiệu trưởng
Tôi ngậm ngùi thuở ấy đã phôi phai
Tôi cảm tạ thầy cô đã hiến dâng tài
Ươm mầm non các thế hệ tương lai
Bàn tay mòn theo viên phấn trắng
Nhớ ơn thầy biết có được mấy ai?
Tấm bảng đen năm tháng vẫn miệt mài
Tâm huyết gửi vào những trang giáo án
Đời làm thầy tâm hồn luôn trong trắng
Gói niềm vui trong tiếng gọi : Thầy ơi !
Trạc Tuyền
Nhớ thời áo trắng
Thân thương tặng những ai đã đi qua
thời áo trắng tinh khôi và thơ mộng...
Những con đường ta qua
Bao dấu chân đã khắc
Những điều ta đã gặp
Bao người đã thấm sâu...
Kỉ niệm ở nơi đâu
Cùng trời hay cuối đất
Trong tim ta một góc
Một thời thơ và mơ...
Cái thời hoa niên ấy
Phượng cháy cùng tiếng ve
Bạn ơi hãy lắng nghe
Tiếng mùa qua rất nhẹ...
Trang sách luôn rộng mở
Cổng trường chẳng khép đâu
Cho lòng ta trú ngụ
Khổ đau và lo âu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều, 11/11/2008
[sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Ba Màu
Ba màu bươm bướm nhỏ
Bay giữa vườn hoa xinh
Chao ơi bươm bướm tình
Đậu trái tim anh nhé
Trái tim anh nói khẽ
Kể những điều mộng mơ
Cả những chuyện dại khờ
Lúc vào đời khi đó
Cánh hoa hồng tươi đỏ
Anh xin gởi cho ai
Thơm tựa nhánh hoa lài
Thưở nhỏ hồn trong trắng
Gởi em tình hoa nắng
Sưởi ấm hồn tháng đông
Tí tách ngọn lửa hồng
Mặn nồng trong đêm tối
Nguyên Đỗ *12/11/2008
Tình hoa nắng
Thân thương tặng những người vợ...
của những người chồng hạnh phúc... Anh gửi trao em tình hoa nắng Theo rộng dài những tháng ngày yêu Không gian...thời gian ...theo anh mãi Trải xuống đời em muôn sắc màu Lung linh giọt nắng in sắc nồng Long lanh giọt mưa chứa sắc dịu Tình ta như con nước triều lên xuống Vẫn ăm ắp bờ yêu chẳng cạn nguồn Là nắng ..là mưa ...là luân chuyển.. Như vạn vật chẳng bao giờ mất mát Chỉ tạm chuyển sang trạng thái khác mà thôi Lúc em dịu hiền lúc em bẳn gắt Lúc em cười vui hay lúc em nhăn Khuôn mặt nào cũng hướng về anh đó Người em yêu thương đã trao trọn tấm tình... Lê Minh Liên Thanh Thơ 0 giờ kém 15 phút, 13/11/2008 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: Mac Nhan Son
MỪNG NGÀY SINH NHẬT "14-11-2007 - 14-11-2008"
MẠC NHÂN SƠN kính gửi lời TRI ÂN đến BĐH. VIỆT NAM THƯ QUÁN
và các bạn bè thi hữu bốn phương.
Mừng ngày SINH NHẬT nơi đây
VIỆT NAM THƯ QUÁN sum vầy bạn thơ
Tạm quên cuộc sống bơ vơ
SỔ ĐỜI tính mãi...đến giờ chưa xong
Cảm xúc dào dạt mênh mông
TỰ TÌNH MỘT THOÁNG sao lòng vấn vương
Cám ơn thi hữu bốn phương
Hướng dẫn giúp đỡ bước đường thi ca
Mừng ngày sinh nhật sắp qua
NHÂN SƠN kính gửi món quà...TRI ÂN...
- Mạc Nhân Sơn -
Nhân kỉ niệm tròn một năm thi huynh đến với thi đàn, Liên Thơ thân mến tặng một lẵng hoa đẹp với những lời chúc tốt đẹp nhất như lòng mong.Liên Thơ rất vui khi thường xuyên được thưởng thức những sáng tác mới, hay và đẹp của thi huynh và các bạn thơ ...
Với đời vui...
Ẩn trong cánh hoa ngàn sao lấp lánh
Như những điều huyền diệu khát khao
Là thực, là mơ, là hiện hữu
Là anh, là tôi, là bạn ...với đời vui...
Ta có mặt dưới bầu trời ...mặt đất...
Chung vọng tình thơ đếm bước ngày về...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22 giờ, 14/11/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Nửa mảnh đời ta sống lang thang
Yêu em dù tình có muộn màng
Cuộc sống cơ hàn lòng son sắt
Mai này nếu chết...chẳng thở than...
Mạc Nhân Sơn 15/11/2008 Tâm sự cùng anh
Đừng bao giờ anh nhé
Quên nói lời yêu với em
Dù em biết trên đời duy nhất
Chỉ anh là yêu em mà thôi...
Nhưng em vẫn thích nghe mãi
Lời thầm thì :Anh yêu em...
Lời anh em nghe quen đã nghiện
Thiếu một lời yêu tất cả hóa bơ vơ...
Đừng bao giờ bảo rằng đã muộn
Tình yêu ta mãi mãi không già
Không tẻ nhạt, không là quá cũ
Mãi tinh khôi nguyên vẹn mùa đầu...
Đừng bao giờ bảo rằng đã đủ
Tình yêu anh dành cho em
Em tham lam cứ mong là bất tận...
Là vô cùng... là vĩnh viễn không nguôi...
Tin yêu và chấp nhận
Vun đắp và ước mong
Hạt giống tình yêu mãi
Nảy mầm trên đồng xanh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng chủ nhật, 16/11/2008
[sm=heartbeat.gif] Thi huynh thân mến, để tỏ lòng tri ân tấm thịnh tình của thi huynh đã thường đọc và động viên “Những lời yêu thương” của Liên Thơ, nhất là dành tặng đóa hoa thiên hồng, đóa lưu li cùng lời chúc nhân Liên Thơ tròn một năm là bạn thơ của thư quán, cho phép Liên Thơ gửi kèm bài “Tâm sự cùng anh” viết thay lời những cô gái đang yêu gửi cho người yêu của mình ở trang thơ “Tính sổ đời”.Biết đâu chị ấy của huynh xem xong lại bảo với huynh rằng sao người đâu mà nói đúng ý thế, thì huynh phải làm theo và đừng đánh đuổi Liên Thơ nhé!
Chúc thi huynh khỏe, vui, hạnh phúc...[sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: kimrbl
Ru lại ơn Thầy
Kính tặng Thầy Cô của tôi
nhân ngày 20/11
Công Cha ,Nghĩa Mẹ , Ơn Thầy
Lời ru bay bổng tự ngày ấu thơ
Thầy cầm tay viết i tờ
Dạy con đạo lí sống cho ra người...
Đường đời cực lắm Thầy ơi
Từ trang sách bước ra đời khó ghê
Quanh co ,khúc khuỷu , gồ ghề...
Nghĩa nhân lẫn lộn , bộn bề vàng thau...
Người ta vẫn cứ dạy nhau
Ơn cha, ơn mẹ, công đầu thầy cô
Phải chăng bọn trẻ giờ hư
Hay niềm tin mất đi như lòng người?
Lời ru sao thấy chơi vơi
Lời cha khó lọt giữa đời thực hư
Lời thầy cô bỗng mơ hồ
Như truyện cổ tích ngày xưa lâu rồi
Thầy cô cũng chỉ là người
Phải mưu sinh giữa cuộc đời trầm luân
Dẫu " sâu bỏ rầu nồi canh "
Vẫn không hoen nổi thanh danh thầy, trò
Một đời cần mẫn chở đò
Đưa bao thế hệ tới bờ tương lai
" Nửa chữ cũng vẫn là thầy "
Lời ông cha dạy có sai bao giờ
Dẫu đời chưa đẹp như mơ
Tình thầy cô với học trò bền lâu
Tóc con giờ đã bạc màu
Lại ru cháu cũng từ câu ơn Thầy...
Trao chữ
Thân thương tặng kimrbl và các bạn
thơ của Liên Thơ nhân dịp 20/11/2008 !
Chữ ân chữ nghĩa chữ tình
Chữ nào cũng nặng chúng mình bảo nhau
Tim mang trọng trách yêu thương
Vai mang gánh nặng cần lao nhịn nhường
Về đây chia sẻ nỗi niềm
Trải lòng đến bạn tình thân thêm đầy
Chữ nào ta học nhờ thầy
Nhờ cha mẹ, nhờ đồng bào bảo ban
Trao con gửi cháu đời sau
Tiếp lời sách vở, thực hành ngày mai...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng chủ nhật, 16/11/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: KimGiang
ANH VỀ BÊN EM
Phố phường nườm nượp người ta
Bộn bề...Riêng chỉ em là đàn ông
Yêu thương cốt ở nơi lòng
Tiếc gì đâu một đóa hồng trao em
Gửi hoa gửi thiệp...Không bền
Gửi em trọn vẹn trái tim cuộc đời
Dù anh không nhắn một lời
Nụ tình yêu vẫn ngút trời về đây
Hát cùng em suốt đêm nay
Tango nghiêng ngả vòng tay anh dìu
Về cùng em nhé dấu yêu
Kim Giang
Duy chỉ Chỉ em mới thấu lòng anh
Chỉ anh mới hiểu lòng em ngọn ngành
Chỉ trời nhớ ...đất thì mong...
Chỉ tung chỉ hứng một đôi nhịp nhàng...
Chỉ là anh ...chỉ là em...
Dìu nhau đi mãi đường hoa cuộc đời...
Say mê câu hát tình ơi
Chỉ lời anh gửi em luôn đón chờ
Về cùng em nhé dấu yêu(Kim Giang)
Chỉ tình anh với biển xanh trải dài...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, chủ nhật 16/11/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 23:10:34 bởi Liên Thơ >