Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 54 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Cá Mặn 17.04.2009 06:24:23 (permalink)
0
Biển nhớ mùa xuân

Nắng ấm mùa xuân bỗng nhớ ai
Bên nàng thổn thức tặng hoa cài
Bờ môi chạm nhẹ rung rung nói
Mãi mãi yêu em những tháng ngày

Giờ đây chiếc bóng chỉ mình tôi
Thắm thoát thời gian lặng lẻ ngồi
Đếm lá vàng rơi trong tuyệt vọng
Mà lòng khắc khoải chẵng buông trôi

Tình là ngọt đắng lẫn chua cay
Tất cả là em vẫn miệt mài
Thổn thức tình ai tha thiết đợi
Trăm năm biển nhớ chẵng phôi phai

Cá Mặn
Cá Mặn 18.04.2009 00:56:04 (permalink)
0
 
Mộng bình yên

Là duyên nợ chẵng cần lo
Nghìn trùng vạn nẽo con đò đẩy đưa
Khi tình nợ vẫn còn chưa...
Để ta vươn vấn cho vừa dạ ai

Lang thang góc núi thở dài
Non cao biển rộng miệt mài nắng mưa
Thẩn thờ trên cánh đồng xưa
Sương mù khuất bóng ta chưa thoã lòng

Ru đời lạnh buốt chữa xong
Đoạ đầy thân xác theo dòng nước trôi
Tìm vui lạc thú bờ môi
Trở mình tỉnh giấc cách đôi vẫn là...

Cô đơn nghiệt ngã bên ta
Côn trùng làm bạn có mà vẫn hơn
Ngẫn nhìn ngọn núi vang lơn
Hồn ai cười mĩn thôi hờn dạ buông

Đoạn trường tình lở mưa tuôn
Cho ta mát dạ từ nguồn suối mang
Trở về kiếp sống thênh thang
Tâm tư lắng động không màng nhớ nhung

Cá Mặn
Cá Mặn 21.04.2009 00:22:15 (permalink)
0
Tình nhớ vu vơ
 
Nhớ vần vô tình cắn xé chi
Như loài thú dữ ước mơ gì
Thèm ăn thịt sống tanh mùi máu
Giải thoát niềm đau chất ngất vì...
 
Con sầu chợt đến chẵng buông trôi
Rộn Rã men say thổn thức ngồi
Gợi bóng hình ai từ quá khứ
Trôi hờn ấm dạ ngọt bờ môi
 
Buồn mi rạo rực trái tim đau
Đánh thức hồn ta lắm lúc gào
Mãi mãi yêu em trong tuyệt vọng
Tơ lòng luyến tiếc vẫn xôn xao
 
Cá Mặn
Cá Mặn 22.04.2009 04:12:22 (permalink)
0
Đợi ai, ai đợi
 
Ngoài hiên gió lạnh với cơn mưa
Nướt mắt ai kia đắng có thừa
Suối lệ sang ngang từ kiếp trước
Tình duyên trắc trở đến ngàn xưa
 
Cô đơn lặng lẻ như vùng vẫy
Chiếc bóng âm thầm cố đẩy đưa
Biển lặng kia sông mòn mõi ngóng
Thuyền ai rẻ sóng đã lâu chưa
 
Cá Mặn
BĂNG NGUYỆT 23.04.2009 01:11:28 (permalink)
0

Wooooowww bốn câu thơ cuối nghe sao mờ muốn book vé máy bay về thăm làng Củ CHi rùi.........................


Haahhaha trời,ở mô mà mún book vé về vậy, rất hoan nghênh Cá cùng tham gia chuyến offl á



Ngày đó có em

Em về tất cả màu xanh
Đôi chim rộn rã trên cành liếu lo
Thêu hoa dệt mộng chung đò
Thuyền tình hạnh phúc chơi trò ghét yêu

Mĩn cười đôi mắt nhìn theo
Môi em nũng nịu anh gieo nợ tình
Hoa cài mái tóc ai xinh
Bình minh toả sáng lung linh mắt huyền

Mây trời gió mát hàn huyên
Bao lời tâm sự ta nguyền có nhau
Cho người mãi mãi xôn xao
Bên anh sưởi ấm chuổi ngày đẹp hơn

Cá Mặn


Ngày đó có anh


(Nghe câu vọng cổ hoài lang)



Chất phát dân quê hò nối nhịp
Trai gái họa nhau rất nhịp nhàng
Điệu lý giao duyên luân chuyển tiếp

Miền tây có dịp bạn đến chơi.


Vàm cỏ tây nuôi tuổi thơ bão tố
Lụt lội gì lúa vẫn cứ trổ bông
Dẫu hai phương có cách chia trắc trở
Vọng kim lang còn tha thiết trong lòng,



Bến Kiên Giang một lần ghé đổ
Đã định hình khuôn khổ cuộc trăm năm
Sông Hậu phù sa vờn sóng vỗ
Bạt câu vọng cổ quá ngọt trầm,


Hỡi người viễn xứ nghe lời hát
Có thấy chạnh lòng khách xa xăm?
Cửu Long chín nhánh đời trôi giạt
Nghe câu vọng cổ lệ khó cầm .

Cá Mặn 24.04.2009 00:59:59 (permalink)
0
Nỗi buồn vu vơ

Đêm về lạnh buốt cô đơn
Nghe lời than thở nỗi hờn xót xa
Biển tình rạn nức đã qua
Để ai xao xuyến thức mà nhớ nhung

Trăm năm một kiếp tình chung
Một đời ngắn ngủi nợ cùng chữa xong
Hỏi trăng hờ hửng trên không
Hỏi lòng biển cả trông mong một đời

Sóng tình lắm lúc ai ơi
Xa người xót dạ buông lời đắng cay
Phải chăng tạo hoá đoạ đầy
Yêu hờn một bóng mới hay phận mình

Cá Mặn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 00:35:00 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 25.04.2009 00:47:30 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Haahhaha trời,ở mô mà mún book vé về vậy, rất hoan nghênh Cá cùng tham gia chuyến offl á

Ngày đó có anh


(Nghe câu vọng cổ hoài lang)



Chất phát dân quê hò nối nhịp
Trai gái họa nhau rất nhịp nhàng
Điệu lý giao duyên luân chuyển tiếp

Miền tây có dịp bạn đến chơi.


Vàm cỏ tây nuôi tuổi thơ bão tố
Lụt lội gì lúa vẫn cứ trổ bông
Dẫu hai phương có cách chia trắc trở
Vọng kim lang còn tha thiết trong lòng,



Bến Kiên Giang một lần ghé đổ
Đã định hình khuôn khổ cuộc trăm năm
Sông Hậu phù sa vờn sóng vỗ
Bạt câu vọng cổ quá ngọt trầm,


Hỡi người viễn xứ nghe lời hát
Có thấy chạnh lòng khách xa xăm?
Cửu Long chín nhánh đời trôi giạt
Nghe câu vọng cổ lệ khó cầm .




Cá mặn tui đang sống bên ni.........California miền đất hứa hẹn, lâu lắm rùi hỏng có dzìa thăm quê nhà, đọc những câu thơ của Băng Lạnh thì lòng càng thêm băng giá.. ...........oppps hỏng phải đoc những vần thơ của Băng Nguyệt làm mình nhớ đên quê hương quá đi thui
 
Hoài hương mộng
 
Thổn thức dân hò lúa trổ bông
Đàn bò lặng lẻ đứng ngoài đồng
Trai tài giá sắc trao duyên kết
Cậu bé chăn trâu lén lút mong
 
Vọng cổ nhân gian giọng ngọt thanh
Bùi tai ngất ngưỡng dạ trong lành
Giao duyên điệu lý hồn nhiên trỗi
Mộc mạc ca dao nắn nót thành
 
Nhí nhảnh cô em Vàm Cỏ Tây
Nghe lời nhắn nhủ chạnh lòng nầy
Ôi xao xuyến lạ hồn ta bỗng...
Khắc khoải hoài mang viễn xứ ngày
 
Cá Mặn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 03:19:46 bởi Cá Mặn >
NuocMatMuaThu 26.04.2009 10:08:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Tơ lòng

Tơ đàn khắc khoải chưa buông
Chợt lòng chạnh nhớ nỗi buồn chứa chan
Chút tình gợi gió thở than
Đắng cay tình lỡ sang ngang bẽ bàng

Thuyền trôi lẻ bóng sầu mang
Mây ngàn gợi ánh mắt nàng luyến lưu
Vần thơ rõ nét nàng Thu
Ta hoài lạc lối sương mù vấn vương

Hỏi lòng mình có ai thương
Mà sao ta mãi đêm trường ngẩn ngơ
Lắng nghe điệu nhạc vu vơ
Âm thầm thổn thức nàng thơ họa vần

Cá Mặn

 
 
CON THUYỀN KHÔNG BẾN
Trình bày: Kim Anh
 
 
 
Thu xin mến chào anh Cá Mặn vẫn khỏe:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được anh dừng chân sang ghé thăm Thu vừa qua, và cũng đã để lại một bài thơ hay mến tặng, cùng với những lời khích lệ thật dễ thương mến dành, Thu xin cảm kích nhiều và sẽ xin cố gắng gìn giữ mãi, nhưng Thu thấy mình chưa đủ tư cách để dám nhận những lời khen vừa qua của anh, và Thu càng cảm thấy mình thêm xấu hổ vô cùng, vì sức học vấn và chữ nghĩa của Thu chỉ có hạn :(, chỉ là lòng nghĩ sao, Thu viết xuống vậy mùh thôi anh, anh ghé vào thăm, đọc mùh hông chê bai, là Thu đã nghe mừng và ấm lòng lắm rồi ạ :)

Dạ, và phía trên là đôi dòng thơ mộc mạc cùng với bài nhạc Thu xin phép được để lại trong trang thơ anh xin làm chút lưu niệm đẹp cho lòng, và xin mến chúc anh một đêm ngủ ngon, với nhiều mộng lành và thật dễ thương, mến mong anh bảo trọng, thơ anh thật hay, Thu xin luôn ngưỡng mộ và tri ân thật nhiều :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________________

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 10:41:41 bởi NuocMatMuaThu >
Cá Mặn 30.04.2009 05:19:33 (permalink)
0
Thu à

Mõi lần em ghé thăm Cá Mặn là để lại những bài thơ mang nhiều tình cãm mà Cá Mặn mãi mãi không quên

 
Nỗi buồn bâng khuâng

Nhìn em ánh mắt mơ màng
Nỗi u hoài vết lệ tràn chưa phai
Một đời yêu vẫn miệt mài
Mà cay đắng mãi trôi dài phận ai

Sương còn động lá ban mai
Buồn mi than thở chuổi ngày nhớ nhung
Một lần vĩnh biệt đau cùng
Ngàn năm luyến tiếc tình chung một đời

Lang thang Định mệnh không rời
Cho lòng tê tái thay lời tiếc thương
yêu ai yêu cả con đường
Nhớ ai nhớ mãi đêm trường gọi tên

Cá Mặn
Cá Mặn 30.04.2009 05:22:43 (permalink)
0
Con Mắt trần gian

Trần truồng cả đám ngắm nhau chơi
Lắm kẻ đăm chiêu mắt sáng ngời
Vạm vỡ bô trai trong tốt tướng
Đôi mông quyến rũ thấy tuyệt vời

Cô em chãnh chẹ thèm thuồng nhỏ
Cậu bé ngông cuồng tức tủi rơi
Cầm lòng bẽn lẽn hồn phơi phới
Liếc mắt đưa tình dạ cứ ơi

Cá mặn



*Bn xin phép sửa 1 chữ, chúc CM vui và ko buồn bn.
 
*Cám ơn BN đã giúp cho Bài thơ DL CM thêm phần thanh tao

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 04:54:32 bởi Cá Mặn >
#160
    Cá Mặn 30.04.2009 22:25:03 (permalink)
    0
    Cung nhớ tình nhân
     
    Tình mình nhạt nắng ai trao
    Hỏi dòng định mệnh mà ngao ngán lòng
    Từng thu chiếc lá trôi sông
    Nắng hè vội vã sang đông rã rời
     
    Một đời ngắn ngũi ai ơi
    Cùng sầu chợt đến buông lời thở than
    Thời gian lặng lẻ trĩu mang
    Cõi lòng cô quạnh trôi ngàn ước ao
     
    Tơ đàn trầm bỗng dâng cao
    Ru mơ tình khúc ngọt ngào ái ân
    Khơi ngàn ngọn đuốc tình nhân
    Soi đời nghiệt ngã những lần nhớ em
     
    Cá Mặn
     
    #161
      Cá Mặn 01.05.2009 07:38:32 (permalink)
      0
      chút lòng cho quê hương

      Quê Hương Đất mẹ hiền hoà
      Thăng trầm chinh chiến sống mà nhớ ơn
      Anh Hùng liệt sĩ không sờn
      Giữ gìn tổ quốc giang sơn một lòng

      Sanh thời Cộng sãn kia sông
      Dân ta Viễn xứ chờ mong đổi đời
      Mệnh trời đưa đẩy khắp nơi
      Anh Hùng muôn thuở không mời...dấn thân

      Khi nào phận nướcTàu quân
      Xăm lăng quốc thể lòng dân một nhà
      Chiến tranh bùng nỗ xông pha
      Đối đầu Tàu Cộng chính là Việt ta

      Khí trời ấm áp điều hoà
      Đời người thụ hưởng khó mà đứng lên
      Trời giông bão tố vang rền
      Thời cơ khởi nghĩa làm nền tự do

      Cá Mặn
      #162
        Cá Mặn 02.05.2009 05:41:23 (permalink)
        0

        Bâng khuâng tình khúc

        Một trời thương nhớ dâng cao
        Xuân đi hạ đến muôn màu vắng ai
        Lang Thang khắp nẽo đường dài
        Tìm về kỷ niệm những ngày có nhau

        Tơ lòng nức nở xôn xao
        Đàn khơi tình khúc tim nao dạ buồn
        Hoài mang nhịp thở ai buông
        Hồn thơ khắc khoải từ nguồn suối vang

        Cho tim đau khẻ trĩu mang
        Cuộc tình dang dở vô vàn đắng cay
        Bầu trời lặng lẻ đổi thay
        Tình em mượn cớ ta xây cổng chờ

        Cá Mặn
        #163
          BĂNG NGUYỆT 04.05.2009 01:12:16 (permalink)
          0

          Hoài hương mộng

          Thổn thức dân hò lúa trổ bông
          Đàn bò lặng lẽ đứng ngoài đồng
          Trai tài giá sắc trao duyên kết
          Cậu bé chăn trâu lén lút mong

          Vọng cổ nhân gian giọng ngọt thanh
          Bùi tai ngất ngưỡng dạ trong lành
          Giao duyên điệu lý hồn nhiên trỗi
          Mộc mạc ca dao nắn nót thành

          Nhí nhảnh cô em Vàm Cỏ Tây
          Nghe lời nhắn nhủ chạnh lòng nầy
          Ôi xao xuyến lạ hồn ta bỗng...
          Khắc khoải hoài mang viễn xứ ngày

          Cá Mặn



          Hoài mong yêu thương
           
           
          Em chở anh về thăm Vàm Cỏ
          Dãy phố Long An rất hiền hòa
          Anh đi chưa giáp đường đất đỏ
          Nên không thấy hết vẻ kiêu sa.
           
          Hàng dừa nước xanh bên dòng đục
          Vẫn ngẩng cao khoe dáng xanh xanh
          Đôi mình chầm chậm qua cầu Đúc (*)
          Đất quê giờ mang vẻ thị thành,
           
          Em nép vào anh che giọt nước
          Khi mưa ào ạt đổ về ngang
          Anh cố che em không bị ướt
          Chén tình chỉ thế đã mê man
           
          Bao giờ anh mới về lần nữa
          Hỡi chàng con rể đất miền tây
          Ngõ thiên đàng kia em khép cửa
          Chờ đón quân lang hiệp vui vầy.

          (*) Cầu Đúc , tên 1 cây cầu ở thị xã Tân An-Long An.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 03:30:26 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #164
            Cá Mặn 07.05.2009 00:46:45 (permalink)
            0

            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

             
            Hoài mong yêu thương
             
             
            Em chở anh về thăm Vàm Cỏ
            Dãy phố Long An rất hiền hòa
            Anh đi chưa giáp đường đất đỏ
            Nên không thấy hết vẻ kiêu sa.
             
            Hàng dừa nước xanh bên dòng đục
            Vẫn ngẩng cao khoe dáng xanh xanh
            Đôi mình chầm chậm qua cầu Đúc (*)
            Đất quê giờ mang vẻ thị thành,
             
            Em nép vào anh che giọt nước
            Khi mưa ào ạt đổ về ngang
            Anh cố che em không bị ướt
            Chén tình chỉ thế đã mê man
             
            Bao giờ anh mới về lần nữa
            Hỡi chàng con rể đất miền tây
            Ngõ thiên đàng kia em khép cửa
            Chờ đón quân lang hiệp vui vầy.

            (*) Cầu Đúc , tên 1 cây cầu ở thị xã Tân An-Long An.

             
            XÃ Tân An-Long là xã thành lập mới sau nầy phải không Băng Nguyệt, như vậy Cầu Đúc có khắc tên Băng Nguyệt và Cá Mặn không?
             
            Chút tình ai
             
            Kiêu sa đất đỏ trăng thanh
            Nơi Vàm Cỏ mát trong lành có ai
            Nắng tình gởi cánh hoa mai
            Xôn xao ngọn cỏ ta hoài vọng mang
             
            Long An phố có Nguyệt nàng
            Màu xanh hoa lá bướm chàng ngắm hoa
            Bên dòng nước đục phù sa
            Mang niềm nhung nhớ phương xa chạnh lòng 
             
            Lời ai khe khẻ kia sông
            Bình minh chợt sáng trời trong nắng hồng
            Chút tình viễn xứ mõi trông
            Ngọt ngào chợt thoáng thêm nồng trái tim
             
            Hởi nàng thôn nử đa tình
            Đời ta tợ cánh lục bình nỗi trôi
            Nghìn trùng cách trở xa xôi
            Bâng khuâng chợt đến bồi hồi nhớ nhung
             
            Cá Mặn  
             
             
            #165
              Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 54 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 807 bài trong đề mục
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9