Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 54 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Cá Mặn 30.05.2009 03:00:28 (permalink)
0
Tình chợt đến

Bỗng thấy tim ta quá dại khờ
Ru tình chớm nỡ họa lời thơ
Ôi xao xuyến lạ hồn ta đã...
Lạc lối hay là chỉ mộng mơ

Sóng vỗ rì rào tiếng gió ru
Cho hồn gói mộng gởi tình thu
Vi vu chiếc lá thì thầm bỗng...
Xiết nhẹ vào lòng một kẻ ngu

Cá MẶn
Cá Mặn 31.05.2009 21:19:29 (permalink)
0
 
Thổn thức tinh yêu
 
Tình yêu thổn thức nụ hôn trao
Khoả lấp cơn điên nóng bổng trào
Kích thích con tim tìm xác thịt
Đam mê của lạ xé hàng rào

Đôi môi khoái lạc thèm thuồng cắn
Ánh mắt đa tình rạo rực chao
Thỏ thẻ bên tai lời thoã mãn
Người ơi đã quá nó nôn nao

Cá Mặn
Cá Mặn 02.06.2009 23:59:16 (permalink)
0
Chút tình cho em

Mây trời ãm đạm buồn trong
Nỗi buồn chợt đến đôi dòng nhớ ai
Đường đời lặng lẻ trôi dài
Bâng khuâng gợi nhớ chuỗi ngày khó quên

Lúc hờn nhỏ khóc bao đêm
Anh nào hay biết càng thêm hững hờ
Đắng môi lệ đẫm nàng chờ
Hạ dòng nhật ký tình thơ xót lòng

Vì sao tạo hoá bất công !
Trao tình lại cướp người không trở về
Còn chăng mãnh đất bên lề
Gói đầu ấp ủ vai kề mộ bia

Hồn người lạnh buốt bên kia
Ta thèm sưởi ấm chia lìa tại sao ?
Ông trời gầm thét trên cao
Mưa rơi thấm đất ta nào bận tâm

Ôm người nhắn nhủ lo thầm
Chút tình xót lại thăng trầm thở than
Em à dương ấm ta mang
Sưởi hồn âm lạnh tình nàng có ta


Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 00:33:03 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 04.06.2009 02:14:34 (permalink)
0
Cú vọng đêm trăng

Duyên trời định số vô thường
Khắc tên cùng mệnh chia đường cớ sao
Chén tình chưa cạn hôm nao
Mang nhiều kỷ niệm thuở nào khó quên

Trăng tròn lẻ bóng buồn tênh
Côn trùng trở giấc cú đêm nó gào
Miên man gợi nhớ tuôn trào
Âm thanh não ruột nghẹn ngào tiếp vang

Ngân dài vọng tiếng thở than
Như là ai oán lở làng xót xa
Quen lời thỏ thẻ thiết tha
Hồn ai gọi khẻ trao lời trách yêu

Chuông đêm trầm bỗng ngân điều
Âm dương khắc khoãi tịch liêu cõi lòng
Hỏi người còn đó hay không ?
Còn ta nỗi nhớ trong lòng trĩu mang

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 21:15:47 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 04.06.2009 06:09:23 (permalink)
0

Tình cờ

Ngắm án mây trôi tiếng suối rơi
Bên dòng thác đổ dưới nắng trời
Long lanh hạt nước xuyên cành lá
Bỗng thấy ai ngồi dáng lã lơi

Ánh mắt bơ vơ ngọn gió lùa
Hương thơm ngào ngạt suối tóc đưa
Ta xao xuyến dạ tò mò ngắm
Chết lịm hồn ai sáng đến trưa

Suy tư nhớ mãi tháng ngày qua
Dạo phố hôm nay thấy đó mà
Ngớ ngẫn nhìn theo dần khuất bóng
Đèn xanh lại đỏ thẩn thờ ra

Cá Mặn
Cá Mặn 04.06.2009 08:00:05 (permalink)
0
  
Tình anh gánh...

Chạnh lòng chợt nhớ người ta
Nắng tình ấp ủ đậm đà thuở xưa
Nhớ ai nhớ mấy cho vừa
Thương ai dẫu nắng hay mưa cũng chiều

Ngày nao lận đận trăm điều
Gánh tình nhạt nắng vẫn yêu một đời
Khi sầu nữa ánh trăng vơi
Lời thơ nhịp điệu đàn khơi giãi buồn

Đường trường muôn dậm mưa tuôn
Nhọc nhằn ta vẫn luôn luôn gánh người
Dẫu cho giọt đắng vẫn cười
Tình anh là thế hởi người dễ thương

Cá Mặn
Cá Mặn 05.06.2009 21:14:33 (permalink)
0
Bâng khuâng niềm nhớ

 

Ngọn cỏ rì rào thổn thức ru
Cho đời nghiệt ngã lẫn sương mù
Thôi mang nỗi nhớ từ tiềm thức
Khoã lấp niềm đau ngọt đắng bù

Tơ đàn nhịp bỗng hãy dâng cao
Ánh nắng bình minh một thuở nào
Chiếu sáng con tim từ bóng tối
Bao ngày khắc khoãi mãi xôn xao

Gió nhẹ vi vu chiếc lá rơi
Trôi dòng định mệnh mãi không rời
Từng trang nhật ký theo ngày tháng
Ấp ủ tình ai một mảnh đời

Cá Mặn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 21:03:39 bởi Cá Mặn >
#187
    Cá Mặn 05.06.2009 22:53:43 (permalink)
    0
    Chờ em đó 
     
    Hãy nói yêu anh chỉ một lời
    Thời gian ngắn ngũi lắm người ơi
    Thu mang lá úa triền miên rụng
    Hạ nở đông tàn tiếp tục rơi
     
    Những lúc hoa tươi vừa chớm nở
    Đừng cho giá lạnh đến xuân thời
    Lời anh gởi gắm là thương nhớ
    Thổn thức chờ em dẫu một đời

     Cá Mặn 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 21:21:34 bởi Cá Mặn >
    #188
      Cá Mặn 10.06.2009 21:29:51 (permalink)
      0
      Tình nhớ mưa đêm 
       
      Ai ray rức nỗi buồn trao
      Thương cành nhớ lá thuở nào có nhau
      Trăng tàn nữa mảnh buông sầu
      Khơi dòng kỷ niệm ngọt ngào khó quên

      Tơ lòng khắc khoải gọi tên
      Ru tình ấp ủ mưa đêm chạnh lòng
      Rơi ngàn giọt đắng trên không
      Rã rời tan vỡ theo dòng thở than

      Lắng nghe nhịp thở còn vang
      Hương thơm làn tóc mịn màng khoã thân
      Nồng nàn dịu mát lâng lâng
      Sóng tình khao khát những lần nôn nao

      Đam mê chợt bỗng dâng trào
      Niềm vui vội tắt luồn vào trái tim
      Mây trời vắng vẻ im lìm
      Trời thu quạnh quẽ đắm chìm nhớ nhung

      Cá Mặn
      #189
        Cá Mặn 11.06.2009 01:47:20 (permalink)
        0
        Con tim tan vở

        Ôi ! tình si đến từ đâu ?
        Nỗi buồn chạm trái tim sầu dạ đau
        Nhớ người than thở biển sâu
        Tình nầy thầm trách đêm thâu lữa hờn

        Rì rào ngọn sóng cô đơn
        Thuyền duyên lở chuyến chập chờn mộng ai
        Vì sao tạo hoá miệt mài
        Vấn vương cứ mãi theo hoài cớ sao

        Hồn trao ai đó thuở nào
        Giờ đây than thở nghẹn ngào xót xa
        Chút tình anh gởi người ta
        Chử thương chử nhớ đó mà hởi em

        Cá Mặn
        #190
          Cá Mặn 12.06.2009 03:18:10 (permalink)
          0
          Trăng nhớ tình sầu

          Tơ đàn khắc khoải đêm thâu
          Chạnh lòng kẻ nhớ buông sầu gỡi trăng
          Cô đơn chi hởi chị hằng
          Từng đêm trở giấc cũng đành mặc ai

          Hứng từng giọt đắng sương mai
          Rơi trên chiếc lá miệt mài nhớ nhung
          Vì sao ai nở lạnh lùng
          Cành không lay động côn trùng ngủ yên

          Nỗi buồn đánh thức là duyên
          Nợ sầu vương vấn triền miên đón chờ
          Cùng ta hoạ hết vần thơ
          Yêu là biển nhớ hửng hờ hỏi trăng

          Cá MẶn
          #191
            Cá Mặn 12.06.2009 04:57:13 (permalink)
            0
            Tháng Sáu người ơi !

            Ta khờ dại khi yêu cô bé nhỏ
            Của mùa xuân ấm áp ánh tà dương
            Là người tình anh mong làm tài xế
            Sẽ phục tùng vâng lệnh nữ hoàng thương

            Em của anh ru hờn đôi má đỏ
            Nét e dè quyến rũ của mùa thu
            Ai ray rức giữa đêm trường gói mộng
            Mảnh tình si khắc khoải trái tim tù

            Cá Mặn
            #192
              Cá Mặn 12.06.2009 22:06:09 (permalink)
              0
               
              Thất tình
               
              Hỏng biết thương thầm cái quái chi
              Mà sao nỗi nhớ cứ li bì
              Ngu ngơ ngớ ngẫn như thằng ngốc
              Ngáo ngố khù khờ giống kẻ si

              Có lúc buồn thiu nhìn bí xị
              Đôi khi lẩn thẩn thấy đần đi
              Ra đường bộ gió trông thê thảm
              Khổ sở vi yêu chẳng nói gì

              Cá Mặn
              #193
                Cá Mặn 13.06.2009 21:41:20 (permalink)
                0
                Ai hơn ai

                Vất vã khom lưng chẵng chết ai
                Trời cho trí tuệ nhẹ đôi vai
                Tây Âu thắng trận lo dân đói
                Cộng Sãn hơn người hối lộ nhai

                Khổ sở dân tình quan mặc kệ
                Bần cùng Việt Quốc đảng ra oai
                Trên đầu cả đám khôn liền kiếp
                Bán đất lùa trâu hưởng phát tài

                Cá Mặn
                #194
                  Cá Mặn 15.06.2009 23:58:51 (permalink)
                  0
                  Vi vu tình khúc
                   
                  Lặng lẻ đêm dài sói nó tru
                  Thương đời nghiệt ngã trái tim tù
                  Tâm tư trĩu gánh âm thầm vẫn...
                  Giấc ngủ hoài mang vội vã dù...

                  Cướp mất mùa xuân xao xuyến dạ
                  Mang đi hạnh phúc ngỡ ngàng thu
                  Buồn vương nỗi nhớ nơi tiềm thức
                  Trở giấc men nồng mượn cớ ru

                  Cá Mặn
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 00:23:47 bởi Cá Mặn >
                  #195
                    Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 54 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 807 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9