Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 54 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 807 bài trong đề mục
nghinhnguyen 26.04.2008 21:57:53 (permalink)
0

CM đa tình ơi !

Hú vía

Nừng  ông ai chằng chút trăng huê
Nếu không thiên hạ gọi PD
Cantrol bà xã ria đúng lúc
Hú vía ta còn cò đường về.

             Nghginh Nghinh
#31
    Cá Mặn 08.05.2008 22:27:49 (permalink)
    0
    Cám ơn hai bạn Nguyên Đổ và Nghinh Nguyễn đã ghé thăm trang thư của Cá Mặn
     
     
    Gió thoảng
     
    Giữa đám đông người có tiếng vang
    Như ai nức nở khóc vội vàng
    Trong ta gợi lại hình bóng củ
    Dổi mắt tìm trao mộng chứa chan
     
    Có phải tình anh chưa lắng động
    Đêm ngày ảo mộng vẫn còn mang
    Em ơi có biết yêu là nhớ
    Một chút tình si dẫu ngỡ ngàng
     
    Cá Mặn
     
     
     
     
    #32
      Cá Mặn 08.05.2008 22:33:17 (permalink)
      0


      Thoã mộng


      Xa nhau nhớ lắm hởi tình nhân
      Mấy độ vờn hoa vụt chín tầng
      Vội vã đôi môi tìm góc nhỏ
      Côn trùng thỏ thẻ bỗng im dần

      Rì rào gió biển lùa cơn sóng
      Chị ốc ôm mình cố bám chân
      Thắm nước rông rêu cùng nỗi dậy
      Mơ hồ mượn bến gởi người thân


      Cá Mặn
      #33
        Cá Mặn 08.05.2008 22:36:09 (permalink)
        0
        Nhớ

        Mưa rơi nhỏ hột lưa thưa
        Người trông kẻ đợi đông đưa tháng ngày
        Thời gian ảm đạm buồn thay
        Mong sao nắng ấm có mây trử tình

        Đời người chẵng khác lục bình
        Trôi theo dòng nước một mình đó đây
        Ai hay tiếng gọi lòng nầy
        Bao nhiêu kỷ niệm tràn đầy bóng em

        Cá Mặn
        #34
          Cá Mặn 09.05.2008 01:06:10 (permalink)
          0




          Vắng mền da

          Nếu Ú đi rồi có nhớ ta
          Còn ta nhớ Ú ấm ngoài da
          Đêm đêm có lạnh không người đắp
          Có Ú thay mền thấy ấm ra

          Người đi kẻ ở buồn chi lạ
          Chẵng lẻ âm thầm ở chốn xa
          Gọi tiếng em ơi đừng vội vã
          Thân gầy ốm yếu cõng ta nha

          Cá Mặn

          #35
            Cá Mặn 10.05.2008 04:07:15 (permalink)
            0
            Điểm phấn

            Anh nào nỡ bỏ Thu đi
            Cho em ngóng đợi hàng mi ướt nhoà
            Em à cởi mở lòng ra
            Hoa tươi nở rộ thiết tha kẻ nhìn

            Trời không phụ bạc do mình
            Tô son điểm phấn chử tình đến sao
            Biết bao cộng cỏ lao đao
            Hồng nhan nguyệt toả ước ao khác mờ


            Cá mặn
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 23:56:31 bởi Cá Mặn >
            #36
              Cá Mặn 10.05.2008 04:34:02 (permalink)
              0

               
              Tình mẹ còn đâu

              Mẹ gánh trên vai với tấm lòng
              Hy sinh một kiếp cũng vì con
              còn mẹ cứ ngỡ ta là chúa
              Nói lẩy hay hờn tuổi cậu non

              Đứng giữa chợ đời ôi ngốc ngếch
              Trong nhà có mẹ ngỡ mình ngon
              Nào hay lúc mẹ vừa nhắm mắt
              Tiếng gọi me ơi chử hiếu còn...



              Cá Mặn

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 22:00:53 bởi Cá Mặn >
              #37
                Cá Mặn 10.05.2008 10:21:19 (permalink)
                0



                Hối hận

                Nào ai biết được chiếu manh
                Đời người sóng gió như cành liểu tơ
                Thương ai nỗi nhớ mịt mờ
                Tình người một thuở không ngờ đổi thay

                Thói đời nhập thể men say
                Nữa hồn thưỡng thức, nữa đày đoạ thân
                Mặc ai mệnh số phân vân
                Hân hoang có ngỡ một lần thất cơ

                Trở về thực tế hững hờ
                Vườn xưa cỏ úa lững lờ vắng tanh
                Ta buồn cặp mắt nhìn tranh
                Mới hay ảo mộng treo mành chỉ tơ

                Ngày nay mới biết mình khờ
                Lau dòng nước mắt bơ phờ thiết tha
                Em ơi giọt lệ em sa
                Tim như đứt đoạn đau mà cắn môi

                Cá mặn






                #38
                  Cá Mặn 13.05.2008 02:40:41 (permalink)
                  0
                  Trời và Đất

                  Cảnh đẹp bày ra ở thế gian
                  Vờn hoa bắt bướm phút an nhàn
                  Ngày ngày cuốc đất cùng thiên hạ
                  Tối tối vui đùa với mỹ nhân

                  Kiếp sống phù du rồi sẽ tận
                  Đời người sướng khổ biết chưa tàn
                  Danh lam thắng cảnh thời còn nước !
                  Thoả mộng tang bồng đến lúc tan ...........

                  Cá Mặn
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 02:43:28 bởi Cá Mặn >
                  #39
                    Cá Mặn 01.06.2008 23:43:09 (permalink)
                    0
                    Gió thoảng

                    Giữa đám đông người có tiếng vang
                    Như ai nức nở khóc vội vàng
                    Trong ta gợi lại hình bóng củ
                    Dổi mắt tìm trao mộng chứa chan

                    Có phải tình anh chưa lắng động
                    Đêm ngày ảo mộng vẫn còn mang
                    Em ơi có biết yêu là nhớ
                    Một chút tình si dẫu ngỡ ngàng

                    Cá Mặn
                    #40
                      Cá Mặn 01.06.2008 23:51:27 (permalink)
                      0

                      Khát tình

                      Anh đang thất lạc hởi nàng ơi
                      Mấy độ sầu vươn một mảnh đời
                      Ấp ủ trong tim hoài luyến tiếc
                      Ai kia vội vã chẵng trao lời

                      Vì ai khát vọng trong đêm tối
                      Để nhớ và thương chẵng muốn rời
                      sưởi ấm hồn ta trong tuyệt vọng
                      Hương tình đoản khúc giọt sương rơi

                      Cá mặn
                      #41
                        Cá Mặn 01.06.2008 23:59:30 (permalink)
                        0



                        Huề vốn

                        Nếu mất em rồi nỗi nhớ mong
                        Đêm đêm ngáy ngủ cũng chưa xong
                        Không ai đạp cẳng cho anh thức
                        Mỗi tối ôm nàng chẳng bỏ không

                        Nín khóc đi em đừng giận nữa
                        Ban ngày lắm kẻ thích nhìn mông
                        Thương anh có trách chờ đêm tối
                        Thỏ thẻ vờn hoa hỏng kể công

                        Cá mặn

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2020 23:57:35 bởi Cá Mặn >
                        #42
                          Cá Mặn 03.06.2008 22:51:29 (permalink)
                          0
                          Nhớ...
                           
                          Những tiếng than dài mãi tận đâu
                          Tim ai thổn thức nỗi u sầu
                          Để nhớ và thương thời quá khứ
                          Cho lòng bớt lạnh cảnh mưa ngâu
                           
                          Yêu em một thuở màu xanh biếc
                          Vắng bóng nhau rồi tím sang nâu
                          Có phải yêu nhau rồi cách biệt
                          Đêm dài ảo mộng mãi trong đầu
                           
                           
                          Cá Mặn
                           
                          #43
                            Cá Mặn 16.06.2008 08:42:38 (permalink)
                            0

                            Đợi em
                             
                            Hương hoa gió thoảng cuối trời
                            Người em gái nhỏ buông lời nhớ ai
                            Dài hơi than vắng thở dài
                            Âm thanh trầm bỗng chuổi ngày tương tư

                            Nhớ người gởi mộng tình thư
                            Những lời thương nhớ xuất từ trái tim
                            Dòng sông uốn khúc im lìm
                            Cho ai mãi mãi đi tìm mộng mơ

                            Còn ta dưới ánh trăng mờ
                            Đáy hồ ánh nguyệt hửng hờ với ai
                            Hồn say lạc lối thiên thai
                            Tình anh khắc khoải thương hoài đợi em

                            Cá Mặn
                            #44
                              Cá Mặn 25.06.2008 22:26:48 (permalink)
                              0
                               
                              Em yêu của anh

                              Cho anh đặc nụ hôn đầu
                              Bờ môi ngọt lịm đượm màu tình yêu
                              Thương nhau cách trở muôn chiều
                              Lòng anh mãi mãi một điều thuỷ chung

                              Cho anh góp nhặt hình dung
                              Tim ai khắc cốt thành khung bóng nàng
                              Dù cho gió bảo vô vàng
                              Tình anh trọn kiếp không màng nắng mưa

                              Xin em hãy giữ lòng tin
                              Hoa xuân đẹp mãi bóng hình dễ thương
                              Ngày sau nắng hạ chung đường
                              Dài bao nhiêu dậm đo lường khát khao

                              Xin em vẹn chử tình trao
                              Mai sao sóng gió chớ nào phụ anh
                              Thuyền trôi bảo tố mong manh
                              Đôi ta gắn bó tụ thành trường sơn


                              Cá Mặn
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 00:35:34 bởi Cá Mặn >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 54 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 807 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9