Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 54 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Cá Mặn 10.07.2008 00:08:51 (permalink)
0
Ấy ơi......... à
 
Ấy đang sống ở nơi nao ?
Cây lao ngọn gió ngọt ngào cỏ non
Hay là lối củ em còn...
Cho ta mãi nhớ mõi mòn ngóng trong


Ấy là ngọn suối dòng sông
Trường giang gởi mộng thành dòng cửu long
Cho cây mạ tốt ấm lòng
Ngư dân bắt cá chất chồng niềm tin


Ấy là nắng ấm bình minh
Màu xanh mây trắng tợ hình thuỷ tiên
Lao xao ngọn gió làm duyên
Hoa khoe sắc mộng hàn huyên bướm chờ

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 00:43:00 bởi Cá Mặn >
#46
    Cá Mặn 10.07.2008 00:46:23 (permalink)
    0
    Nhớ............ 
     
    Nhớ quá người ơi một buổi chiều
    Buồn vương mấy độ cảnh điều hiu
    Ngoài trời nắng ấm lòng se thắt
    Những cặp tình nhân mỗi lúc nhiều

    Chạm nhẹ hồn ai về quá khứ
    Trong chờ ánh sáng một tình yêu
    Xin cho...giấc ngủ đầy hương mộng
    Sưởi ấm hồn ta chỉ một điều...
     
    Cá Mặn


    Cá Mặn
    #47
      Cá Mặn 12.07.2008 04:41:13 (permalink)
      0
      Gió nhẹ tình trăng

      Đa tình một thuở hương hoa
      Sương rơi gió nhẹ chan hoà lá xanh
      Cùng ai thưởng nguyệt trăng thanh
      Cho hoa lộng gió trên cành đẩy đưa

      Hồn như cỏ dại lưa thưa
      Say sưa nghiêng ngã như vừa thắm hơi
      Vai nàng soã tóc lã lơi
      Chơi vơi dòng nước sáng ngời ánh trăng

      Cá Mặn
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 04:05:16 bởi Cá Mặn >
      #48
        Cá Mặn 12.07.2008 04:45:20 (permalink)
        0



        Mơ tiên

        Trăng đêm vắng vẻ âm u
        Màn sương phủ nhẹ gật gù gặp tiên
        Trăm anh liểu yếu mơ huyền
        Thanh cao yểu điệu thôi miên kẻ nầy

        Đàn tranh khải khúc ai say
        Đôi tay nắn nót ngất ngay cõi lòng
        Làn da tuyết trắng hương nồng
        tan trong khí quyển bềnh bồng thoáng qua

        Vươn mình đứng dậy bẻ hoa
        Giật mình mở mắt chu choa mất rồi
         
        Cá Mặn
        #49
          Cá Mặn 16.07.2008 05:03:06 (permalink)
          0
          Tháng bảy hôm nay

          Tháng Bảy trời mưa buồn biết mấy
          Nầy, hởi em tìm về dĩ vãng
          Khung trời đó có nhiều hoa trắng
          Lá cùng hoa uốn mình rên khẻ...

          Xa xa ánh nắng chen hoa cỏ
          Giọt sương khuya động hoài trên lá
          Chưa muốn rơi như cố bám chờ...
          Luồn gió ấm hửng hờ tan mất

          Ong vàng, cậu bướm nương theo gió
          Mượn hoa tươi bám lấy vô tư
          Và,...tiếng chim ca, giữa cánh đồng
          Cho ai đó bỗng quên mình chết lịm...

          Cá Mặn
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 09:56:40 bởi Cá Mặn >
          #50
            Cá Mặn 29.07.2008 19:43:48 (permalink)
            0
            Hoa Ngơ ngác

            Nắng ấm binh minh nhánh trổ hoa
            Kiêu sa lộng lẫy bụp non nà
            Khoe hương sắc thắm trên cành lá
            Vẽ đẹp yêu kiều dưới nắng tà

            Cậu bướm đa tình như nuốt trọn
            Ong vàng lãng mạn chẵng buông tha
            Dung nhan vị ngọt đành trao hết
            Dấu vết hoang tàn nhụy đỏ pha...

            Cá Mặn
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 00:47:42 bởi Cá Mặn >
            #51
              Cá Mặn 04.08.2008 09:53:17 (permalink)
              0
              Rượu và mỹ nhân

              Đêm nay nhập tữu bỗng mình mơ
              Bóng dáng yêu kiều dạ khó ngơ
              Rượu thắm vào môi buông ý ngọc
              Men tan nhập thể quyện hồn thơ

              Đàn tranh khãi khúc ngân âm điệu
              Ống sáo câu hồn vọng tiếng ơ.....
              Ánh nguyệt kiêu sa khoe mỹ nữ
              Hương nồng rượu nhấp nghĩ bâng quơ...

              Cá Mặn
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 00:50:18 bởi Cá Mặn >
              #52
                Cá Mặn 06.08.2008 00:56:43 (permalink)
                0
                Say

                Các bạn ta ơi cụng một ly
                Mời !tiềm thức nhớ những điều gì...
                Đã mất!...không bao giờ trở lại
                Thời gian chợt thoáng chẵng còn chi

                Nếu lở say rồi mỹ nữ đâu
                Đàn tranh cứ khải những cung sầu
                Cùng ta đối ẩm bài thơ tuyệt
                Rượu thắm men nồng đến cuối câu

                Ha ha ......nấc cục!...bụng đây hơi
                Khữa khữa... thi nhau các bạn mời
                Tuyệt thế giai nhân ngồi đánh dấm
                Hi hi....cười mĩn chẵng ra lời

                hahahahahahahahahahahahahahahahah

                Cá Mặn
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 00:53:05 bởi Cá Mặn >
                #53
                  Cá Mặn 08.08.2008 22:27:17 (permalink)
                  0
                  Nhớ xị...

                  Một xị nàng ơi dạ ngẫn ngơ
                  Miên man nhắm nháp mượn vần thơ
                  Men vào thố lộ văn chương ngốc
                  Rượu thắm bày ra chử nghĩa khờ

                  Nỗi nhớ từ đâu dài bất tận
                  Thương thầm kéo mãi đến bao giờ
                  Khè khè...xĩn thiệt ai ai đó
                  Ực ực...say rồi mỹ nữ mơ

                  Cá Mặn
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 01:04:08 bởi Cá Mặn >
                  #54
                    Cá Mặn 09.08.2008 01:55:22 (permalink)
                    0


                    Luyến nhớ

                    Đã lỡ thương rồi biết tại sao
                    Đêm dài gói mộng giấc chiêm bao
                    Sầu vương lặng lẻ hồn chưa tỉnh
                    Nỗi nhớ âm thầm dạ cũng đau

                    Mệnh số lao đao từ kiếp trước
                    Duyên tình lận đận mãi ngàn sau
                    Ta buồn cỏ lá như thèm nói
                    Gió động cành lay tiếng rạc rào

                    Cá Mặn
                    #55
                      Cá Mặn 15.08.2008 22:42:03 (permalink)
                      0
                      Nợ tình

                      Kiếp trước yêu rồi có phải không
                      Trăm năm gặp gở chẵng thay lòng
                      Lặng lẻ nơi đây chờ nắng Hạ
                      Âm thầm chốn ấy đón trời Đông

                      Mệnh số an bày ai ngóng đợi
                      Duyên trời đã định kẻ chờ mong
                      Sông sâu biển rộng hoài ôm ấp
                      Một mảnh tình ai giữa cánh đồng

                      Cá Mặn
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 01:07:11 bởi Cá Mặn >
                      #56
                        Cá Mặn 16.08.2008 03:44:07 (permalink)
                        0
                        Say
                         
                        Rượu thắm ta rồi mỹ nữ ơi
                        Bày ra trận thế tiếp tục chơi
                        Anh hùng xuất trận binh trấn giữ
                        Đại Đế ra quân tướng chẵng rời

                        Sĩ tượng hiên ngang chờ chiến mã
                        Giai nhân đối diện đón ngựa trời
                        Hai bên giáp đấu dùng mưu lược
                        Tiến thoái cầm hơi cốc tửu rơi..............


                        Cá Mặn

                        #57
                          Cá Mặn 16.08.2008 03:59:47 (permalink)
                          0
                            
                          Hoang lạnh 

                          Đập vở cây đàn bởi nhớ nhung
                          Chiều hoang chết lặng dưới mưa phùng
                          Tim ai thắt lại trời âm ỉ
                          Nhửng giọt sương rơi dạ lạnh lùng

                          Đèn khuya lấp lánh phố buồn mang
                          Lặng lẻ trăng đêm cũng vội vàng
                          Mượn gió lùa mây che ánh nguyệt
                          Cơn buồn quạnh quẻ cảnh hoang tàn

                          Luyến nhớ chờ mong bóng biệt ly
                          Tim ai chết lặng nỗi sầu bi
                          Ngày dài vắng vẻ nhìn hoa nở
                          Cảnh đẹp người không chẵng thấy gì...

                          Cá Mặn
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 01:09:54 bởi Cá Mặn >
                          #58
                            NuocMatMuaThu 16.08.2008 04:44:46 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Cá Mặn

                            Mộng cùng ai..........
                             
                             
                            Ngồi mơ dệt mộng gởi theo mây
                            Một đóa hoa thơm giữa chốn nầy
                            Để nhớ và thương rồi ngóng đợi
                            Tình yêu ngọt đắng lẫn men say
                             
                            Cùng nhau thưởng ngoạn nhìn hoa trổ
                            Với kẻ đa tình mỏi cánh bay
                            Cố ngóng nhìn trông nàng có biết
                            Trăm năm một kiếp đón người đây !
                             

                            Cá Mặn
                             
                              R

                             
                             
                             
                             
                            Thu xin mến chào Cá Mặn anh vẫn khỏe ạ:
                             
                            Dạ, hôm nay Thu  bị cảm :(, nên nằm nhà, nay mới có dịp trở lại xin phép được lưu vội đôi dòng mến thăm anh, và cho Thu em xin phép được dán bài thơ mộc mạc này của mình trong trang nhà anh xin làm chút lưu niệm đẹp, và mong anh sẽ hông che bai nó, Thu xin mến chúc anh một chiều còn lại bình an, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng một buổi tối thật dễ thương, và mong anh bảo trọng :)
                             
                            Thân ái
                             
                            NuocMatMuaThu
                            ______________________________________________
                             
                            #59
                              Cá Mặn 21.08.2008 22:30:50 (permalink)
                              0
                              Chút tình si
                               
                              Quyến rủ hồn thơ nhớ lạ lùng
                              Bao lần ghé bến nghỉ mong lung
                              Tim chao lạc lối hồn mơ bướm
                              Viết vội tình thơ ước mộng cùng
                               
                              Gió ấm ngoài khơi luyến nhớ mây
                              Tìm trao kết tụ giọt mưa đầy
                              Cho cây nẩy nở ngàn hoa lá
                              Vẻ đẹp xanh tươi những chuổi ngày
                               
                              CÁ Mặn
                               
                              Em NMMT, 
                               
                              CM đã bao lần ghé thăm trang thơ nhà của NMMT đọc đi đọc lại nhiều vần thơ của em trong lòng luôn luôn có cảm giác nhẹ nhàn bình an, tâm hồn của mình hình như đang bị sức hút về ý và từ do nhừng bài thơ của NMMT, em ghé thăm anh đã để lại cho anh những vần thơ chứa đầy nhựa sống là niềm vui của CM đó em
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 54 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 807 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9