Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 54 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 807 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 14.09.2013 17:04:29 (permalink)
0
Hihihi Cá ơi ... đi ngang có mấy dòng đồng cảm ... chắc ko fiền fải ko nè ? Chúc vui và sáng tác đều nha ...
 
Cá Mặn


 

Nợ chưa vay

Uống rượu quên đời chẳng biết say
Đôi chân khấp khểnh mắt cuồn quay
Con tim khoắc khoải môi thèm đắng
Ánh mắt lầm lì miệng thich cay

Trí óc quay cuồng không muốn chống
Thân ai gục ngã chẳng buồn lay
Than lời trách móc cùng thiên hạ
Hỡi những người tình ở đó đây


Cá Mặn

 
 
GỬI KHÁCH ĐỒNG TÂM
Lâu rồi chẳng cạn chuốc cuộc say,
Thi thoảng nhớ ai ở chốn này
Vần thơ meo mốc vùi đâu đó,
Gặp bạn tâm đồng .. xướng bắt ngay .
"Hỡi ..những người tình... ở ..đó đây"..
Có biển, có trăng, có rượu đầy,
Chỉ thiếu vòng tay quàng hơi ấm .
Lâu rồi, chẳng cạn chuốc cuộc say .
 
 
 
Cá Mặn 18.09.2013 04:33:10 (permalink)
0
Hi Băng Nguyệt
 
Mến chào người đẹp Băng Nguyệt, lâu ngày có người ghé thăm là quý lắm rùi...hỏng có phiền đâu chỉ sợ CM bận công việc làm ăn nên không có nhiều giờ vào VNTQ nên hôi âm trể đó thôi
 
Tiếp bài thơ của Băng nguyệt nè
 
Sung vầy
 
Sóng gió trôi đời kẻ muốn say
Lâu ngày gặp bạn ở nơi này
Thu đi nắng hạ hình như đã
Cảm giác ngày nao bỗng ngất ngây
 
Vị ngọt bờ môi men rượu ấm
Cùng ai thổn thức mảnh trăng gầy
Lang thang chú cuội hằng nga mộng
Chốn ảo đồng thanh thế mới hay
 
Cá Mặn
 
 
Cá Mặn 18.09.2013 04:35:50 (permalink)
0
Hái ánh trăng tình

Hái trăng mặt nước chao nghiêng
Ngắm trăng mới biết cái riêng của mình
Hỡi người con gái đẹp xinh 
Chữ duyên chữ nợ với tình chẳng qua

Trăng là muôn thuở trong ta
Hằng Nga chú cuội mãi mà vắng nhau
Liễu hờn liễu rũ đêm thâu
Giọt thương ai nỡ thành xâu chuổi sầu

Cùng ta uống trọn một bầu
Đất trời nghiêng ngã đông sầu rượu vơi
Ai buồn cứ gọi ta ơi
Chữ duyên cùng nợ góc trời đợi em

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2013 04:37:08 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 23.10.2013 07:17:43 (permalink)
0
Nàng ơi!!!
 

Thu về lá úa ngoài sân
Lá hờn chốn củ mộng gần gió ngân
Tình ơi! xa cũng như gần
Suối trôi về cội số phần chẳng qua

Thương ai thương cái mặn mà
Nhớ ai nhớ mãi người ta ngọt ngào
Thì thầm ai đó ngày nao
Nỗi lòng ta vẫn nghẹn ngào tiếc ai

Dòng sông lặng lẻ còn đây
Tình xưa ai nỡ đổi thay một thời
Nỗi lòng quyện gió tuôn lời
Yêu em...ta vẫn...người ơi nhớ người

Cá Mặn

Cá Mặn 08.11.2013 05:21:46 (permalink)
0
 
Cờ tết
 
Vẻ đẹp đàn bà thật đáng yêu
Eo thon ỏng ẹo thấy thương nhiều
Nàng cầm ngọn đuốc chờ châm lửa
Nó ngẩng ngu đầu đợi hoả thiêu
 
Trống vỗ liên hồi chao thịt mỡ
Tay dồi tiếp tục dựng cây nêu
Tung hoành sĩ tượng nâng đầu chốt
Lúc lắc thâm cung tuyệt thế chiêu
 
Cá Mặn
Cá Mặn 21.11.2013 03:24:27 (permalink)
0
 

Thất tình ai

Biển lặn trời đông bỗng nhớ ai
Đôi môi ánh mắt vắng một ngày
Con tim khổ sở dù không muốn
Trí óc điên cuồng chẳng có hay

Một kẻ vô hồn đang định hướng
Thằng khờ ngớ ngẩn ngỡ đâu đây
Lang thang khắp nẻo mà hình bóng
Đang ở nơi nầy ngắm ngất ngây

Cá Mặn

Cá Mặn 02.12.2013 06:07:24 (permalink)
0
 

Tuổi mộng

Vẫn là cái tuổi mười lăm
Biển sâu nắng hạ thăng trầm mộng mơ
Ngỡ rằng mình chẳng còn thơ
Nôn nao cái dạ mong chờ khúc quanh

Mây trời với cánh đồng xanh
Bướm vàng ngớ ngẩn bay quanh mỏi mòn
Hương hoa cái thuở vàng son
Bình minh trãi rộng núi non một vùng

Giọt sương còn động lá cùng
Sắc hoa tươi thắm thẹn thùng toã hương
Nao lòng những kẻ qua đường
Hồn nhiên là cảnh nguyệt nhường sắc hoa

Cá Mặn
Cá Mặn 02.12.2013 23:11:47 (permalink)
0
 
Thành phố Las Vegas Ngày 02 Thang 12 Nam 2013
 
Cảnh vật im lìm nắng vươn vai
Con đường Vegas những chuỗi ngày
Âm thầm đón nhận đàn ong bướm
Thỏa mãn nhu cầu kẻ muốn say
 
Vội vã đèn màu đêm khoái lạc
Vui cùng canh bạc mỏi đôi tay
Quay cuồn điệu nhạc non nao gợi
Quyến rũ đôi môi rượu rót đầy
 
Phố xá đèn màu nhạc trỗi vang
Người người thổn thức chốn thiên đàng
Đôi mông lắc nhẹ con tim đập
Bỗng thấy yêu đời với thế gian
 
Cá Mặn
Cá Mặn 18.12.2013 04:18:06 (permalink)
0
 

Thời gian hỡi

Thuở ấy ta yêu quá dại khờ
Vì sao ai đó lại làm ngơ
Bao nhiêu mộng đẹp âm thầm dấu
Ở trái tim nầy lẫn giấc mơ

Đường trần khổ ải lắm chông gai
Một thoáng đi qua bỗng thở dài
Dáng nguyệt nay đà trong ánh mắt
Lần đầu gặp lại ngỡ mình sai

Thời gian khắc nghiệp hỡi thời gian
Xóa nét thơ ngay đến phũ phàng
Những bước em đi mòn sỏi đá
Đau lòng biết mấy hỡi thời gian

Cá Mặn

Cá Mặn 28.12.2013 04:54:43 (permalink)
0
 
 
Trăm Năm ai đó...

Bàn tay vớt nhẹ vầng trăng
Mặt nước chao nghiêng nhắc nhở rằng
Sóng gió do ta thì chấp nhận
Đừng than với thở lạnh chân răng

Những cánh hoa rơi chấp nhận tàn
Đời người khổ lụy dễ ly tan
Trăn năm ngắn ngủi vì duyên nợ
Hạnh phúc dìu nhau chớ vội vàng...

Nắng vội mưa tàn trái đất quay
Bình mình rực rỡ giữa ban ngày
Vui buồn ánh mắt theo ngày tháng
Hãy nở nụ cười đón áng mây

Cá Mặn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2014 01:01:11 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 01.01.2014 01:11:19 (permalink)
0
 
Niềm vui ảo

Vi sao ai đó bỏ ta đi
Cướp mất niềm vui cũng bởi vì
Những chốn xa hoa đầy lạc thú
Tình tiền bạc bẽo để làm chi

Khắc khoải chờ ai cùng nỗi nhớ
Âm thầm quấn quít trái tim ta
Từng đông lạnh buốt chùn hơi thở
Ngột ngạt căn phòng nó chẳng tha

Một kẻ cô đơn nào thất vọng
Như là ai đó vẫn đâu đây
Tiềm vui hạnh phúc trong đôi mắt
Mãi mãi là em những chuổi ngày

Cá Mặn
Cá Mặn 08.01.2014 05:17:30 (permalink)
0
 
Nhớ...dạ bà

Nhớ nước đau lòng hỏi cái chân
Từng thu vội vã được bao lần?
Hiu hiu gió thoảng mùi hơi đất
Bỗng thấy ta gần với cố nhân

Một thuở anh hùng với thế gian
Giờ đây ngớ ngẩn trở nên gàn
Ôm đàn khải tấu cùng thiên hạ
Lắm kẻ như ta chẳng dám can

Sóng gió trong nhà bởi cái ta
Cong đuôi vỗ ngực với bà nhà
Dòng sông có khúc người thêm tuổi
Học cái thông mình dạ bẩm bà

Cá Mặn
Cá Mặn 10.01.2014 01:29:13 (permalink)
0

Nợ...tương lai

Trăm năm nợ ánh trăng già
Nửa đêm ta ngắm vẫn là mộng mơ
Muôn đời một kẻ ngu ngơ
Mai đây nếu lỡ...bóng mờ thế gian

Vần thơ dẫu có muộn màng
Kiếp sau trở lại ngỡ ngàng chẳng phai
Trời đông tuyết lạnh đêm dài
Xuân về nắng hạ bao ngày cách xa

Ngàn năm buớm vẫn thiết tha
Hoa kia gói mộng dẫu là đắng cay
Chữ tình chữ nghĩa còn vay
Kẻ đông người bắc chẳng thay đổi lòng

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2014 01:35:15 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 28.01.2014 06:05:55 (permalink)
0
 Xuân ao ước

Gió xuân thoang thoảng hương xưa
Lòng anh bối rối ngỡ vừa thoáng qua
Nụ hôn nồng cháy mặn mà
Hồn ta ngơ ngẩn ngọc ngà dáng ai

Hoa vàng, hoa đỏ, hoa mai
Rót bầu tâm sự cùng ai nợ chờ
Pháo xuân nhắn nhủ ông tơ
Nguyệt bà chúc phúc giấc mơ phụng rồng

Nếu ai duyên nợ chưa xong
Phòng the gói chiếc đêm đông lạnh lùng
Xuân nầy ước nguyện nhau cùng
Để nghe hơi thở nhịp chung mái nhà

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2014 21:53:59 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 31.01.2014 21:51:44 (permalink)
0
Chúc tết đầu Năm
 
Mến chúc bà con hưởng lộc lâu
Trăn năm khỏe mạnh vẫn đi đầu
Thần tài chiếu mệnh đàn con hưởng
Cuộc sống an bình chẳng lo âu

Mến chúc quý bà trẻ đẹp hơn
Nụ cười hạnh phúc những khi hờn
Như hoa nở rộ đầu năm mới
Đẹp mãi như là bức tranh sơn

Mến chúc quý ông mãi còn duyên
Đầu năm lộc đến hái ra tiền
Mã đầu dí chốt nao lòng tượng
Một dạ chung tình với các tiên


Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2014 03:42:04 bởi Cá Mặn >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 54 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9