Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 54 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Cá Mặn 24.08.2008 22:59:24 (permalink)
0
Vắng em rồi

Chiều nay vắng vẻ buồn trông
Lối về phố nhỏ mưa giăng phủ đường
Hoang tàn giá lạnh lòng vươn
Chạnh lòng nhớ đến người thương thuở nào
Miên man nhạc đệm dâng cao
Mảnh tình trống vắng nhạc màu trái tim
Hởi người tình lở đầu tiên
Hoài mang một nỗi tình duyên lở làng

Cá Mặn
#61
    Cá Mặn 28.08.2008 05:11:00 (permalink)
    0
    Đợi ai và Chờ ai

    Nữa ánh trăng tàn đón đợi ai
    Tim như nát vụn nữa hình hài
    Đêm khuya vắng vẻ buồn mang mác
    Gió lạnh chờ em vẫn miệt mài

    Suối vắng trăng tròn soi bóng nguyệt
    Mơ màng nuối tiếc nợ tàn phai
    Sương rơi đất lạnh tìm hơi ấm
    Kẻ mất người mang bỗng thở dài

    Cá Mặn
    #62
      Cá Mặn 29.08.2008 07:51:30 (permalink)
      0
      Lặng lẻ tìm em

      Một kiếp chờ em nỗi ngóng trong
      Xuân Thu nắng Hạ tuyết mùa Đông
      Tìm về kĩ niệm nay còn đó
      Bóng dáng người yêu chiếm cõi lòng

      Gió đó cùng mây trời sóng lớn
      Thuyền trôi chống chọi giữa cơn giông
      Ta đi lặng lẻ không thèm biết
      Chết sống vô thường chỉ số không

      Cá Mặn
      #63
        Cá Mặn 04.09.2008 07:54:48 (permalink)
        0



        Cô gái thôn quê

        Quê ta một dãy trường sơn
        Đồng xanh mạ chín chập chờn núi cao
        Hỏi nàng thôn nử thanh tao
        Bao nhiêu hạt lúa ngọt ngào tạo nên

        Xôn xao ngọn cỏ vương lên
        Khoe hoa dưới nắng môi mền động sương
        Ta mơ cảnh đẹp vô thường
        Bôn ba mấy độ giữa đường gặp tiên

        Cá Mặn
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 01:21:21 bởi Cá Mặn >
        #64
          Cá Mặn 06.09.2008 06:00:34 (permalink)
          0
          Bao Giờ biết tương tư
           

          Nợ vắng tình chưa lúc có, không
          Người đâu? trước mắt ! chớ thay lòng
          Duyên kia kiếp trước cành thay lá
          Mộng đó sau nầy nụ trổ bông
          Lặng lẻ cô đơn thuyền nhớ bến
          Xôn xao mái ấm vợ thương chồng
          Nhìn ! thiên hạ nỗi đau hành dạ
          Chốn tịch liêu mình mượn cớ mong !
           
           
          Cá Mặn
          #65
            Cá Mặn 10.09.2008 00:44:34 (permalink)
            0
            Hai Nàng bán xôi

            Thu về ãm đạm nắng lên rồi
            Bỗng thấy hai người đẹp bán xôi
            Nón lá che nghiêng làn da trắng
            Đường cong rõ nét mướt bờ môi

            Eo thon mắt biết hồng đôi má
            dáng nhỏ người xinh dáng em ngồi
            Áo mõng nhà quê khoe bóng nguyệt
            Ta như kẻ trộm chẵng buông trôi

            Cá Mặn
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 01:26:04 bởi Cá Mặn >
            #66
              Cá Mặn 10.09.2008 01:00:28 (permalink)
              0
              Kiếp dân nghèo

              Thiên tai hạn hán kiếp dân cày
              Cảnh khổ triền miên sống đến nay
              Bụng đói ăn khoai nhà có phước
              Hàm nhai nuốt lá dạ cầu may

              Người già khấn nguyện trời mưa xuống
              Lớp trẻ cầu xin hạt nước đây
              Ước vọng làm sao đầy túi gạo
              No lòng nhắm mắt sống qua ngày

              Cá Mặn
              #67
                Cá Mặn 11.09.2008 08:53:32 (permalink)
                0
                Thu nhớ người xưa 
                 
                Thu về lá rụng án mây trôi
                Chạm nhớ người ta đứng lại ngồi
                Gió nhẹ sương rơi buồn trước ngõ
                Xuân tàn hạ đến chỉ còn tôi

                Ai mang mộng đẹp góp thành mây
                Lấp biển thề non cuộc tình nầy
                Một thoáng đam mê rồi chợt mất
                Mình ai gợi nhớ kể từ đây

                Nầy em hởi ! cõi lạnh còn đang ......
                Hãy lắng nghe! ai đó gọi nàng
                Đã mấy thu rồi sao lặng tiếng
                Hờn ai mấy độ hởi tình lang !

                Cá Mặn
                #68
                  Trạc Tuyền 11.09.2008 09:23:33 (permalink)
                  0

                                Thăm bạn

                  Bữa trước Cá Mặn đến thăm tôi
                  Thời gian có lẽ khá lâu rồi
                  Cứ mải chơi nhông chưa đáp lễ
                  Thăm người xin bỏ quá cho tôi

                  Quả thật mỗi khi vào diễn đàn
                  Thời gian chớp nhoáng khó lang thang
                  Gặp đâu âu đấy vui qua quít
                  Sợ bị rầy la bỏ chạy làng

                  Mấy lời tâm sự cùng bạn vàng
                  Có giận xin chớ vác gậy phang
                  Cái lão sư dở người dở ngợm
                  Xưa nay chả ai chấp kẻ gàn./.

                  #69
                    nghinhnguyen 11.09.2008 18:11:46 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Cá Mặn

                    Thu nhớ người xưa 

                    Thu về lá rụng án mây trôi
                    Chạm nhớ người ta đứng lại ngồi
                    Gió nhẹ sương rơi buồn trước ngõ
                    Xuân tàn hạ đến chỉ còn tôi

                    Ai mang mộng đẹp góp thành mây
                    Lấp biển thề non cuộc tình nầy
                    Một thoáng đam mê rồi chợt mất
                    Mình ai gợi nhớ kể từ đây

                    Nầy em hởi ! cõi lạnh còn đang ......
                    Hãy lắng nghe! ai đó gọi nàng
                    Đã mấy thu rồi sao lặng tiếng
                    Hờn ai mấy độ hởi tình lang !

                    Cá Mặn



                    Chào CM lâu lắm NN mới gặp.

                    Khúc Tính Tan

                    hết rồi ! xa một cuộc tình
                    thuyền ai rời bến bỏ mình bơ vơ
                    cón chăng mong nhớ đợi chờ
                    bến xưa vắng lặng, giấc mơ muộn màng
                    thuyền em rời bến sang ngang
                    tình tang.. nan tính..nát lòng tính tan
                    bao năm tình tưởng đá vàng
                    còn đây cát bụi giữa ngàn phong ba
                    xa rối hình bóng kiêu sa
                    gió mưa vúi dập cỏ hoa úa tàn
                    tình tan, tan giấc mộng vàng
                    chôn bao kỷ niệm góc hồn thương đau
                    thời gian phủ xám mái đầu
                    bao nhiêu hoài vọng đi vào cõi xa
                    giờ chỉ còn một mình ta
                    tình em chừ đã bay qua cõi người.

                                         Nghinh Nguyên
                    #70
                      Cá Mặn 13.09.2008 07:50:56 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Trạc Tuyền

                                  Thăm bạn

                      Bữa trước Cá Mặn đến thăm tôi
                      Thời gian có lẽ khá lâu rồi
                      Cứ mải chơi nhông chưa đáp lễ
                      Thăm người xin bỏ quá cho tôi

                      Quả thật mỗi khi vào diễn đàn
                      Thời gian chớp nhoáng khó lang thang
                      Gặp đâu âu đấy vui qua quít
                      Sợ bị rầy la bỏ chạy làng

                      Mấy lời tâm sự cùng bạn vàng
                      Có giận xin chớ vác gậy phang
                      Cái lão sư dở người dở ngợm
                      Xưa nay chả ai chấp kẻ gàn./.




                      Đón ông bạn hiền

                      Chữ nghĩa do mình lỗi với ai
                      Than hoài chá quá xóa chia hai
                      Thân tình gặp gở mời vài xị
                      đối mặt chia vui uống lai rai

                      Chẵng đã ! thì ra men quá đã
                      Còn say ! bỡi vậy uống chờ say
                      Cùng nhau đối ẩm cười ra vẻ
                      Mặc kệ ai gàn chẵng sợ lây

                      Cá Mặn
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 05:34:42 bởi Cá Mặn >
                      #71
                        Cá Mặn 13.09.2008 07:55:16 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: nghinhnguyen

                         



                        Chào CM lâu lắm NN mới gặp.

                        Khúc Tính Tan

                        hết rồi ! xa một cuộc tình
                        thuyền ai rời bến bỏ mình bơ vơ
                        cón chăng mong nhớ đợi chờ
                        bến xưa vắng lặng, giấc mơ muộn màng
                        thuyền em rời bến sang ngang
                        tình tang.. nan tính..nát lòng tính tan
                        bao năm tình tưởng đá vàng
                        còn đây cát bụi giữa ngàn phong ba
                        xa rối hình bóng kiêu sa
                        gió mưa vúi dập cỏ hoa úa tàn
                        tình tan, tan giấc mộng vàng
                        chôn bao kỷ niệm góc hồn thương đau
                        thời gian phủ xám mái đầu
                        bao nhiêu hoài vọng đi vào cõi xa
                        giờ chỉ còn một mình ta
                        tình em chừ đã bay qua cõi người.

                                            Nghinh Nguyên



                         
                         
                        chào bạn Nghinh Nguyên
                         
                        Cám ơn bạn đã ghé thăm và để lại vần thơ hay lắm, có dịp CM sẽ ghé thăm bạn sau nhé
                         

                        Thu mong đợi

                        Đếm lá Thu vàng bỗng nhớ ai
                        Hồn anh thổn thức mỗi đêm dài
                        Trăng khuya quạnh quẽ mưa vô tận
                        Biển vắng lưa thưa sóng miệt mài

                        Gởi gió lùa mây chờ ánh sáng
                        Trông người tựa cửa đón tương lai
                        Mơ cùng hạnh phúc tình nhân hởi
                        Nữa mảnh còn mang giấc ngủ ngày


                        Cá Mặn
                        #72
                          Cá Mặn 18.09.2008 05:36:20 (permalink)
                          0
                          Thu nhớ người ta

                          Góp lá vàng rơi gỡi đến em
                          Hồn Thu kỹ niệm mãi êm đềm
                          Miên man ghép lại hương tình củ
                          Dĩ vãng hoài mang tuổi mộng thèm...

                          Người yêu hởi ! giá lạnh tìm ai
                          Nhặc lá vàng rơi bỗng thở dài
                          Luyến nhớ người ta bao giờ hết
                          Chao nghiêng hạ bút vẽ miệt mài

                          Bóng dáng yêu kiều bỗng hiện ra
                          Tim anh khắc chử: "love you mà"
                          Cho dù cách trở tình anh vẫn...
                          Mãi mãi lòng anh cũng vẫn là...

                          Cá Mặn
                          #73
                            NuocMatMuaThu 22.09.2008 15:01:50 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: Cá Mặn 

                              Chút tình cho em
                             
                            Ô kìa chiếc lá dỗi cành cây
                            Úp ngữa chao nghiêng những tháng ngày
                            Luyến nhớ màu xanh buồn lá úa
                            Rơi theo giòng nước vỡ từng giây 
                             
                            Thời gian hỡi chớ vội tàn mau
                            Thỏa giấc chiêm bao mộng ngọt ngào
                            Chớ để ai kia buồn ngấn lệ 
                            Cho mình xót dạ bởi vì sao
                             
                            Trăng mơ vắng vẻ tạo đường cong
                            Lặng lẽ thời gian mãi chất chồng
                            Nỗi nhớ còn đây tròn lại khuyết
                            Con Thuyền định mệnh mãi buồn trông 
                             
                            Cá Mặn
                             


                             
                             
                            CHIẾC LÁ TƯƠNG TƯ
                             
                            Lìa cành lá vẫn nhớ thương cây
                            Ấp ủ tình ai năm tháng dài
                            Chẳng mặc trời mang giông bão tố
                            Yêu còn vẫn giữ chữa hề thay
                             
                            Mưa đổ xuống trần mưa khóc ai
                            Mưa rơi trên những đoạn đường dài
                            Không anh bỗng thấy đời vô nghĩa
                            Thổn thức lòng em mắt lệ cay
                             
                            Rồi buồn cứ ngỡ cả trần gian
                            Cảnh đẹp chung quanh chợt úa tàn
                            Nắng núp trong mây trời chẳng sáng
                            Đêm về gió thổi khóc tình tan
                             
                            Không anh bỗng thấy dạ mình sầu
                            Giấy trắng thơ tình đẫm giọt châu
                            Nắn nót mà sao lời chữa trọn
                            Nên còn thức suốt cả đêm thâu??
                             
                            NuocMatMuaThu
                             
                            ***
                            r
                            Anh Cá Mặn mến:
                             
                            Dạ, đôi dòng Thu xin mến thăm anh vẫn khỏe, và Thu xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm nhà và đã mến tặng cho em một bài thơ thật hay trong trang nhà của mình, thơ anh vẫn hay như thuở nào, và có lẽ cũng đã khá lâu, Thu mới thấy lại bóng anh trong trang nhà mình :), Thu nghe rất hân hạnh nhiều, và xin gởi lời mến chúc anh vạn ngày lành, cùng với những gì thân ái và tốt đẹp nhất, cầu chúc hồn thơ anh luôn đẹp mãi với những ý từ, mong anh bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin cảm tạ anh thật nhiều :)
                             
                            Thân ái
                             
                            NuocMatMuaThu
                            ____________________________________________
                             

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 11:02:14 bởi NuocMatMuaThu >
                            #74
                              Cá Mặn 30.09.2008 02:24:55 (permalink)
                              0
                              NMMT vần thơ em bao giờ cũng đẹp nhẹ nhàng mang hờn dỗi, ngọt ngào mùi vị giữa cánh đồng hoang, những lần thưởng ngoạn vần thơ ngỡ mình là đối tượng miên man tìm mộng đẹp, cám ơn em đã họa thơ cùng CM


                              Gió bấc tình thơ

                              Quán mang tên chưa lần quen biết
                              Khép kín bờ mi mộng dỗi hờn
                              Ve kia động cánh cướp nụ cười
                              Nắng cùng hoa buôn sầu trôi mất

                              Môi em mộng rã rời nụ hôn ấm
                              Mắt ai buồn chợt thắm tiếng cười vang
                              Hồn lắng động thuỷ triều thèm vương sóng
                              Người đang yêu cố bám vết thương lòng

                              Chim bay nắng hạ bầu trời
                              Tìm đâu suối lạnh ngọt lời hởi em
                              Phải chăng giấc mộng êm đềm
                              Giật mình tỉnh giấc vội thèm ghét ai

                              Cá Mặn

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 01:32:35 bởi Cá Mặn >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 54 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 807 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9