Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 54 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Cá Mặn 06.04.2015 23:49:43 (permalink)
0
 

Biển Vắng chút tình ai

Xuân về sưởi ấm ai ơi
Chữ tình em rót sao trời sáng trong
Đêm nay trăng sáng đôi dòng
Hằng Nga Chú Cuội trải lòng vấn vươn

Đố ai biết trước đoạn trường!!!
Đố ai đo được nhớ thương một người?
Sông sâu biến rộng nào vơi
Gieo trong tiềm thức buông lời thở than

Tình anh muôn thuở lỡ làng
Yêu em anh vẫn muộn màng, biết sao!!!
Trăm năm thiên hạ ngọt ngào
Ngàn năm anh vẫn...thuở nào nhớ em

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2015 00:16:57 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 15.04.2015 09:56:17 (permalink)
0
 

Nắng thời gian

Nắng chiều vội vã đợi trăng rơi
Nỗi nhớ hôm qua bỗng sáng ngời
Lốm đốm đong đưa màu xanh biếc
Rì rào ngọn sóng gọi mình ơi

Bão tố năm nào trên biển vắng
Thời gian gặm nhấm trái tim ai
Âm thầm vất vả loài rong biển
Dẫu biết thiên thân bám miệt mài

Những tháng ngày qua cao vách núi!!!
Âm thầm bọt biển chẳng buông rơi...
Róc rách thời gian mòn sỏi đá
Đôi dòng nhắn nhủ hởi nàng ơi

Cá Mặn

Cá Mặn 03.06.2015 05:41:49 (permalink)
0
 



Ước vọng cuối cùng viện dưỡng lão

Lão đã già rồi thích cỏ non
Đêm đêm nhắm mắt ngỡ ông còn
Giật mình trở giấc nôn nao liếc
Với mấy cô nàng có dáng thon

Ánh mắt ngu ngơ loài sói lạc
Con mồi trước mắt vẫn còn son
Làm sao hít thở mùi da thịt?
Bỗng mấy cô nàng chúc ngủ ngon

Tức giận kêu gào ta khó chịu
Nàng tiên áo trắng chạy lon ton
Nào da với thịt tha hồ chạm
Rờ đầu với ngực điếng thằng con

Thỏa mãn ta đi cô bé hỡi
Cho dù nhắm mắt vẫn mỏi mòn
Thiên đàn rạo rực...ông thần quát!!!
Địa ngục là ngươi xuống dưới con!!!

Cá Mặn

Cá Mặn 17.06.2015 07:12:09 (permalink)
0
 

Nửa mảnh tình ai

Bỗng dưng trở giấc gọi mình ơi
Giọt nhớ nao nao của một thời
Dĩ vãng tràn về xao xuyến dạ
Ru hồn chất ngất nỗi lòng khơi

Lưa thưa sợi tóc quyện năm xưa
Áo gối trinh nguyên lặng lẻ vừa
Thoang thoảng mùi hương trần thế tục
Va vào trí óc loạn cơn mưa...

Hạnh phúc quên đi mùi tục lụy
Êm đềm rạo rực những ngày qua
Ta yêu ánh mắt nồng nàn ấy
Vì sao người nở bỏ đi xa

Cá Mặn

Cá Mặn 19.06.2015 01:41:36 (permalink)
0
 
Xin đừng thành thật !!!
 
Bỗng dưng người bỏ ta đi
Ai ơi nỗi nhớ lấy gì cách xa
Hương ai phảng phất hôm qua...
Âm thầm trở giấc hồn ta ngỡ ngàng
 
Đôi môi trìu mến dịu dàng
Làn hương mái tóc nồng nàn biết bao
Ta điên ngửa mặt kêu gào
Vì sao??? bao nỗi ước ao chẳng thành
 
Tình yêu đẹp tợ bức tranh
Mà sao người nỡ bẻ cành lẫn cây
Mặn mà lời nói ta say
Xin đừng thành thật !!! đắng cay cõi lòng
 
Cá Mặn


Cá Mặn 03.07.2015 00:59:38 (permalink)
0


Biển vắng trăng đêm

Những lúc hạ về ngắm ánh trăng
Im lìm soi sáng dáng chị hằng
Rì rào chiếc lá tim ta bỗng...
Chợt thấy ngu ngơ có phải chăng?

Ta say bóng nguyệt trường thân lõa
Suối tóc ngàn sao lấp lánh khơi
Tuyệt sắc giai nhân màu xanh biếc
Bập bềnh ngọn sóng lã lơi mời

Trăm năm chú cuội hình như vẫn...
Chiếm cả hồn ta một góc trời

Cá Mặn
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2015 00:21:53 bởi Ct.Ly >
Cá Mặn 28.08.2015 06:09:10 (permalink)
0

 
Cỏ dại hoàng hôn
 
Cỏ dại đồng hoang chiếc lá đa
Hoàng hôn lưu luyến dãi sơn hà
Trăm năm uốn khúc trường thiên lý...
Tuyệt tác nhân gian gợi mặn mà
 
Và ta lạc lối nào hay biết
Lẩn thẩn con ngươi dưới nắng tà
Gió cuốn ngã nghiêng miền đất lạ
Ru hồn chất ngất quyện phong ba
 
Cá Mặn
 
Bức ảnh sưu tầm trên Facebook


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2017 05:39:19 bởi Ct.Ly >
Cá Mặn 16.09.2015 07:11:33 (permalink)
0
 
Ai đó ơi

Ta ngớ ngẫn nhìn vào ánh mắt
Nỗi đam mê chợt thoáng ngu ngơ
Và say đắm bóng hồng lưu luyến
Thoã mãn ngươi như sóng phủ bờ

Bọt trắng tan tìm về dĩ vãng
Bỗng thinh lình ngọn gió vi vu
Dư âm đó quyện vào ghềnh đá
Nhìn...rong rêu uốn lượn sương mù

Khơi khao khát những gì người có
Chất ngất kia vừa thoáng mất đi
Bỏ lại đây cành khô ủ rũ
Mà hoàng hồn loại thú trong mi
Cá Mặn
Cá Mặn 18.09.2015 05:50:35 (permalink)
0
 


Chờ ai...

Hồn thơ say đắm trăng đêm
Rì rào chiếc lá gió thêm lạnh lùng
Nghe chim cú gọi côn trùng
Nghe bầy sói vọng một vùng núi non

Mênh mông trời đất cỏn con
Lồng trong ánh mắt lối mòn cảnh xưa
Tim ta ngơ ngác như vừa...
Sợ mây che sáng sợ mưa ướt người
 
Bỗng dưng ta nở nụ cười
Bỗng dưng ánh mắt sáng ngời nữa đêm
Phải chăng ta sợ im lìm
Phải chăng ta vẫn đi tìm khắp nơi


Thu đông đến hạ nào vơi
Tình ta sao vẫn biển khơi sóng tràn?
Trăm năm dẫu có muộn màng
Ngàn năm ta vẫn...nhớ nàng đó chăng...?

Cá Mặn
Cá Mặn 16.10.2015 05:51:36 (permalink)
0
 

Đa tình hắn...

Bỗng nhớ người ta mới chết cha
Nhìn sao ngắm biển với trăng tà
Ngu ngơ ấp ủ người trong mộng
Cứ ngỡ ai là thế giới ta

Mẹ kiếp quên đi rồi lại nhớ!!!
Cho bầu rượu cạn vẫn chưa say
Nôn nao muốn gặp nhưng không dám
Bộ não như điên cứ đoạ đày

Khập khểnh ông trời, đất chẳng yên
Gặp nhằm chó dữ ngỡ em hiền
Chao ơi chết mất vài ba miếng
Chảy máu sưng đầu thấy ngã nghiêng

Rộn rã con tim vì sung sướng
Mơ màng trở giấc thấy ngàn sao
Ru hồn gối mộng ông trời biết...
Gởi dáng em yêu đẹp biết bao

Anh à, mở mắt để ai trông!!!
Thổn thức con tim với nỗi lòng
Muốn nói đôi lời nhưng khó chịu
Quái ác quai hàm khó dễ ông

Tỉnh giấc nghiêng mình khai bỏ mẹ!!!
Thì ra lũ chó nó tè xong
Hôm qua say xỉn sang hàng xóm
Đám chó trung thành chẳng ở không

Lủi thủi một mình bỗng thấy đau
Rờ mông thấy rát rợn da đầu
Si tình là thế ông bà nó!!!
Ấy thế giờ đây...nhỏ ở đâu???

Cá Mặn

Cá Mặn 17.02.2016 06:49:28 (permalink)
0
  
Ta với ta
 
Đông tàn hoa nở cái xuân tôi
Quyến luyến thời gian chợt đến rồi
Nỗi nhớ hôm qua vừa trở lại
Nồng nàn ấm áp vội vàng trôi
 
Chao ơi...chớ nỡ vô tình thế...
Lúc trái tim ta tiếp tục bồi
Những giọt máu đào nao nức gợi
Bờ môi ngọt liệm chết ta thôi!!!
 
Bỡ ngỡ con ngươi nào bỏ mặc
Bông hồng nở rộ trái tim ta
Như loài bướm mộng nôn nao nhụy
Buổi sáng bình minh gợi mặn mà
 
Cá Mặn
   

   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2016 07:00:13 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 19.02.2016 02:59:47 (permalink)
0
Mộng kiếp sau....


Ta yêu ánh sáng bình minh
Ta yêu cô bé đa tình thuở xưa
Nàng buồn ánh mắt đổ mưa
Bầu trời chợt thấy buổi trưa vắng người

Ngàn hoa nao nức nụ cười
Bởi mây che nắng, bởi trời thở than
Em ơi chớ để ta mang
Nỗi buồn vô tận ngỗng ngang dạ nầy

Lời em khe khẽ ta say
Lời em than thở ngất ngay cõi lòng
Kiếp nầy là kẻ trông mong
Kiếp sau anh sẽ là chồng của em

Cá Mặn
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2016 13:34:41 bởi Nguyệt Hạ >
Cá Mặn 08.03.2016 04:59:03 (permalink)
0
 
Nhớ người dưng

Trời buồn trời đổ cơn mưa
Ta buồn ta nhớ Người xưa thí mồ
Ngỡ rằng dang dở chi mô
Ai ngờ khổ sở nhớ tô bún bò

Trăm năm duyên nợ thịt kho
Ngàn năm sung sướng lá ngò ngửi quen
Rau răm nước mắm lên men
Tỏi nồng mít thoảng hoa sen đỏ hồng

Nâng niu trái bưởi thơm nồng
Vàng vàng trái chuối thẳng cong củ dài
Dẫu trời có nắng hay mưa
Nồi cơm đang chín vừa vừa đó anh

Lời em thỏ thẻ ngọt thanh
Chanh chua cải đắng trở thành vị ngon
Tình anh mãi mãi vẫn còn
Dù mưa hay nắng mỏi mòn nhớ em

Cá Mặn

Cá Mặn 22.09.2017 06:01:19 (permalink)
0
Định mệnh đưa đẩy cho anh gặp em muộn màng, những hình ảnh của em khắp nơi đã lôi cuốn sóng tình ray rức trong trái tim, có những lúc muốn nói nhưng sao dạ mãi ngăn cách. Có phải chăng anh đang cố tình nuốt cay đắng phải không em?
Vì sao những lần em xuất hiện là những lần vị ngọt khao khát đang thấm dần trong trí óc, ai thao thức trong đêm dài mới nghe tiếng côn trùng ray rức giữa màng đêm cùng những vì sao trên trời mang niềm hy vọng
Để nó hành hạ trái tim không nguyên vẹn, có phải chăng sự hạnh phúc của một tình yêu không chạm bằng hơi thở, không vuốt được mái tóc huyền lưu luyến và cũng không chạm được đôi môi ngọt lịm thì nó mãi mãi tuyệt vời theo dòng thời gian
 
Anh nhớ em
Từng thu chợt đến rồi phai
Để bao nhưng nhớ đong đầy hởi em
Bến đời đôi ngã buồn tênh
Thì thầm ngọn gió vang rền sóng chao
 
Mang bao bọt biển thuở nào 
Sóng tình khờ dại lao nhao vội vàng
Rong rêu muôn thuở mơ màng 
Nổi trôi dòng nước lay hàng lệ rơi
 
Tên người gọi mãi nào ơi
Nắng vàng nhạt lá nơi nơi lỡ làng
Yêu chi rồi lại ngỡ ngàng
Để cây trổ lá…mây ngàn trổ bông
 
Bẽ bàng trống vắng dòng sông 
Gởi bao nhung nhớ theo dòng thời gian.
 
Cá Mặn
 
BĂNG NGUYỆT 23.09.2017 14:07:51 (permalink)
0
Ghé ngang hồn lang thang, Cá dạo ni hết mặn chưa nà ,.,, hihi 
có chút đồng cảm cùng thơ ... chúc vui và thơ vẫn mãi bên mình nha .
 
Anh nhớ em 
Từng thu chợt đến rồi phai 
Để bao nhưng nhớ đong đầy hởi em 
Bến đời đôi ngã buồn tênh 
Thì thầm ngọn gió vang rền sóng chao 
Cá Mặn
 
 
NỖI NHỚ MÀU KÝ ỨC
 
Đã bao lần biển lặng
Sau những đợt sóng tràn ?!
Tự tình lòng vương vấn
Sau mấy bận tình tan,
 
Gió chao nên biển sóng
Đời buồn vì trái ngang
Nếu mình tin duyên phận
Thì thôi lệ hết tràn.
 
Nhớ người dưng bao bận
Xong, sách đã sang trang,
Ta nhìn, Người ngoảnh mặt
Thế là qua ...một lần .
 
Một lần xa cách mãi
Duyên tận như hoa tàn
Lá rụng thay mùa mới
Biển (lại) xanh dưới nắng vàng .
 
Nhớ thì về ngang đó
Rồi đi như mây tan
Rừng thu bao nhiêu lá,
Mây bao tầng hỗn hoang..
 
Khói qua vùng kí ức
Nhớ nhau chúc bằng an .
Lỡ nhịp cầu mai trúc
Thế là ..qua một lần .
 
23092017
 
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 54 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9