Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 525354 > | Trang 53 của 54 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 807 bài trong đề mục
lamongthuong 03.01.2024 15:15:18 (permalink)
Cá Mặn 04.01.2024 04:39:46 (permalink)
0
 
Nick's mid-night
 
Còn nhớ không em, uyên ương từng ngày
Tim yêu rạc rào, niềm vui hạnh phúc
Vũ điệu Tan-go, từng bước em đi
Tim anh nhịp nhàng, hương thơm ngạt ngào
 
Đêm vũ trường Nick's midnight.....
Tình tan trầm bổng, vang vang ngập lòng
Chỉ có đôi ta, nhảy múa nhịp cùng
Lời ca thấm thiết, không mua bằng tiền
 
Mười lăm đồng lẽ, bốn món ăn liền
Mỗi tuần thứ sáu, cùng nhau hẹn hò
Đến vũ trường nick's midnight......
Buồn vui chưa biết, chỉ biết nhảy theo
 
Nhip điệu Bà cha tà...Nick nhảy ta theo
Cùng với ai ơi, sức khoẻ là vàng
Nhảy nhót tha hồ, nhạc khúc không ngừng
Để nở nụ cười, ánh mắt trao duyên
 
Này người tình hỡi, bên nhau hạnh phúc
Này người tình hỡi, hẹn ngày thứ sáu
Chung vui bạn bè, cuồn say nốt nhịp
lãng mạn tim ai, chất ngất một đời
 
Này người tình hỡi, trăm năm xa gần
Giờ đây chỉ biết, tình ai tuyệt vời
lang thang phòng trà, đập mạnh con tim
Sức khoẻ là điều....tiếp nối thời gian
 
Cá Mặn
 
 
 
 
 
 
Cá Mặn 04.01.2024 05:05:34 (permalink)
0
Cảm ơn bạn Lã Mộng Thường đã phổ nhạc
 
https://trinhnu.net/nhac/125315
 
Khi Đàn bà yêu


Ngày mới bên nhau, chung vui hạnh phúc
Nhìn vào ánh mắt, hiểu ý lẫn nhau
Không buông lời nào, trong căn phòng nhỏ
Thổn thức hương nồng, chất ngất cuồng trao
 
Thời gian thấm thoát, người sống bên tôi
Tim tôi dạt dào, tìm đến nụ hôn
Không như ngày nào, nữa trách nửa hờn
Lạc lối đôi ta, thổn thức tuyệt vời
 
Tình yêu chất ngất ôm vòng tay nhỏ
Mặn nồng em bỗng.....ghen tuông những lần
Anh liếc người quen, em chẳng buông tha
Sóng gió miệt mài, lang thang vỉa hè
 
Lời nói hôm nay, không như ngày nào
Tiếng trống đêm khuya, vang vang vào đầu
Khổ mãi hay sao, tìm lời xin lỗi...
lòng ai đau khổ, vẫn phải làm thinh
 
Ngày mai nắng ấm, người khẽ cười duyên
Lòng tôi nhẹ nhõm, nhìn thấy người vui
Lần sau tôi nhớ, đừng có nhìn ai
Chỉ một cái nhìn chuốc khổ vào thân
 
Tình là cay đắng là giấc mộng đẹp
Bao lần gìn giữ lại muốn bỏ đi
Tình là chấp nhận, ngậm đắng nuốt cay
Khi người đàn bà, ghen tuông ngập trời
 
Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2024 00:28:10 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 05.01.2024 00:10:53 (permalink)
0
Cảm ơn bạn Lã Mộng Thường đã phổ nhạc bài thơ này
 
https://trinhnu.net/nhac/125309
 












Bài Thơ ID:  






<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2024 00:13:29 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 05.01.2024 00:41:27 (permalink)
0
 Cảm ơn bạn Lã Mộng Thường đã phổ nhạc bài thơ này
 
https://www.trinhnu.net/nhac/125311
 
 












Bài Thơ ID:  






 
 
Cá Mặn 08.01.2024 20:27:59 (permalink)
0
Trở về với em
 
Tình đôi ta trong men say, vòng tay ôm trong yêu
đương
Nhìn nhau trao yêu thương, hạnh phúc tình vương
Lời yêu anh nói, em quên đi đường về...
Vì sao đam mê, quên đi tháng ngày
 
Hồn nhiên trong ngây thơ, tình ai tuyệt vời..
Ngày anh ra đi, lê úa hoen mi mờ
Giờ đây em cô đơn, bờ môi lạnh buốt 
Không như ngày nào....hạnh phúc trong tầm tay
 
Mình em trong công viên, chờ mong ai kia 
trở về với em...Hởi người tình ơi
Đừng cho em khóc, cô đơn một mình
Lẻ loi em bước.. suốt một cuộc tình
Mà không tìm thấy... hình bóng năm xưa
 
Này người tình hởi, thời gian trôi nhanh
Đừng để em chờ, thế giới u buồn 
Ngoài trời lạnh câm,  em vẫn đợi anh


Này người tình hỡi, hãy về với em 
Cho em bờ vai ấm áp ngày nào
Mà không tìm thấy sự khổ đau

Dẫu cũng chỉ là một giấc mơ thôi....
 
Cá Mặn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2024 21:02:27 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 08.01.2024 20:42:41 (permalink)
0
Tình khúc dân ca
 
Hò ơi, em nhìn bụi chuối sau hè
Anh theo vợ bé, em nằm canh me
Chờ ông làng tổng, kiện chồng ai ơi
Ông làng khoái chí, Tổng càng răn đe
 
Chồng mày, mày giữ ông nghe mắc cười
Buồn lòng em đợi... con bê sổ lồng
Ruộng em điện nước dễ trồng
Bê thèm cỏ lạ mở rào… cho bê
 
Hò ơi, làm gì suy nghĩ ngẩn ngơ
Bê mang cái cuốc  bê cày ruộng em
Thương bê lấy cuốc sới cày
Nước em, em tưới bê đầm bờ mương
 
Hò ơi, trên trời có mấy vì sao
Đẩy đưa cái cuốc, thấy mà thương thương
Đến khi gió thuận bờ mương
Bờ ao ngập nước, đoạn trường đó đây
 
Hò ơi, Đàn bà ghen tức chỉ là mộng mơ
Đường đời lắm mối, sẽ là trống không
Em đây chỉ muốn, có một tấm chồng
Em hầu, em hạ...thế mà bỏ em

Cá Mặn
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2024 01:31:02 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 09.01.2024 06:52:48 (permalink)
0
Nghe tiếng mưa rơi, (Slow)
 
Nghe tiếng mưa rơi lòng bỗng ưu phiền
Màu xanh vách đá vàng lá thiên nhiên
Rừng sao khuất bóng tình khúc đêm nay
Mưa ơi, mưa ơi, buồn vương lắng động
 
Lệ tình nắng úa bờ mắt thêm cay
Rơi đi, rơi đi hàng lá hao gầy
Giọt sầu rơi rụng giọt nắng lung linh
Mang theo đau thương này người tình hỡi
 
Sóng chao biển mặn ngàn năm còn đầy
Mà người đang ở phương nao.. góc trời
Tình đó đã mất lòng ai đọa đầy
Lá vàng rơi rụng dẫm nát từ nay
 
Nghe tiếng mưa rơi tí tách đông về
Bờ môi chợt ấm với tách cà fe
Mình ta lang thang lạnh lùng vách đá
Đá vương màu xanh rông rêu trở về
 
Yêu nhau xa cách thì hỏi lòng ai?
Cớ sau người nở bỏ tôi một mình
 
Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2024 06:21:36 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 10.01.2024 05:45:35 (permalink)
0
 Cảm ơn bạn Lã Mộng Thường đã phổ nhạc

 https://trinhnu.net/nhac/125336

Tình lỡ hôm nào 
 
Biển nhớ gôm đầy đôi mắt em
Trời mưa tí tách cánh hoa mền
Đong đưa niềm nhớ theo làn gió
Biết đến bao giờ hết mưa đêm
 
Mưa ơi, mưa rơi cả bầu trời
Lời hứa năm nào lúc đôi
Hình bóng năm xưa cầu mong đến
Bởi lòng thương nhớ qua đi thôi
 
Biển vắng em ngồi nhớ đến ai
Bàn tay xanh xao nét hao gầy
Tình yêu dâng cao rồi tan vỡ
Để lại mình ai nhớ đêm nầy
 
 
Mưa ơi, mưa rơi cả nữa đời
Và hỏi khi nào nỗi buồn vơi
Nắng đến bao giờ tan tượng đá
Lạnh lùng sỏi đá người tình ơi 
 
Thời gian vội vả không trở lại
Tình lỡ hôm nào chẳng đổi thay
Nắng hỡi, nắng mang niềm nhớ
Để ngàn đời vĩnh biệt từ đây
 
Cá Mặn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2024 00:25:19 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 10.01.2024 05:51:47 (permalink)
0
Cảm ơn bạn Lã Mộng Thường đã phổ nhạc
 
https://trinhnu.net/nhac/125340
 
 
Cảm ơn mẹ
 
Mẹ ơi con đã trở về
Những chiều nhạc nắng con đê nối dài
Ngày ngày mẹ vẫn trồng khoai
Mẹ còng lưng mỏi bờ vai mẹ chùng
 
Đến nay tóc bạc lạnh lùng
Từng đêm nó rụng sau cùng mẹ ơi
Những gì mẹ dạy một đời
Lang thang góc bể chân trời chẳng quên
 
Nhìn vào ánh mắt thâm đen
Mẹ thương mẹ nói thấp đèn đấy con
Bàn tay nhỏ bé thon thon
Vuốt đầu con mãi như còn tuổi thơ
 
Đong đưa ngọn nến mập mờ
Tuổi đời của mẹ từng giờ ước ao…
Dù con khôn lớn thế nào
Mẹ đây vẫn dạy đường nào đúng sai
 
Trăm năm người vẫn miệt mài
Nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay
Mẹ ơi con muốn tỏ bày
Tình mẹ bao la đời này chẳng phai
 
Nhìn mẹ tâm trí đầy vơi
Lòng con thương mẹ vạn lời cảm ơn
 
 
Cá Mặn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2024 04:58:31 bởi Ct.Ly >
Cá Mặn 12.01.2024 03:56:06 (permalink)
0
Đông đưa tình nhớ
 
Giọt sương trên lá lìa cành
Đong đưa ngọn cỏ màu xanh sáng ngời
Hồn ai chất ngất nơi nơi
Tìm về bến củ cho vơi nỗi sầu
 
Tình khúc lay lất biển sâu
Thuyền ai lạc lối trăng sầu bấy nhiêu
Trăng ơi, trăng vẫn mỹ miều
Soi dòng nước chảy thủy triều thấp cao
 
Đong đầy nỗi nhớ vì sao???
Ngàn sao lấp lánh mây chao mập mờ
Sáng trăng sáng cả bài thơ
Hình ai lúc tỏ lúc mờ khó quên
 
Nỗi buồn nhắc nhở nhiều thêm
Nỗi sầu muôn thuở ngày đêm đắm chìm
Nắng ơi nắng rọi vào tim
Tìm ra nỗi nhớ vô tình cắn ai
 
Tình này ai nở chia hai
Ngọn sầu chất ngất vì ai bẻ cành
Lá rơi rồi nở lá xanh
Tình anh chiếc lá trên cành chống mưa
 
Đong đưa buồn vắng đong đưa
Ngu ngơ nỗi nhớ nào thưa chuỗi sầu
 
 
Cá Mặn


Cá Mặn 12.01.2024 04:46:59 (permalink)
0
Nàng tiên và viện dưỡng lão
 
Lão đã già rồi thích cỏ non
Đêm đêm nhắm mắt ngỡ ông còn
Giựt mình trở giấc nôn nao liếc
Với mấy cô nàng y tá thon
 
Ánh mắt ngu ngơ loài sói lạc
Con mồi trước mắt hãy còn son
Làm sao hít thở mùi hương phấn
Chợt mấy cô nàng chúc ngủ ngon
 
Tức giận kêu gào ta khó chịu
Nàng tiên áo trắng chạy lon ton
Nào da với thịt tha hồ chạm
Rờ ngực với đầu điếng mỏi mòn
 
Thỏa mãn tên gìa vô tích sự
Nhà ngươi nhắm mắt cũng sẽ còn...
Thiên đàn rạo rực...ông thần quát!!!
Địa ngục là ngươi xuống dưới con
 
Dạ thưa diêm vương chưa muốn chết
Của lạ trần gian mãi mãi còn
Tiếng bíp nhịp tim vẫn còn đập
Xe nhà cứu cấp nửa tỉnh, còn…
 
Bàng hoàng trở giấc tiếng còi hú
Lão biết mình chưa lết vô hòm
 
Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2024 04:50:02 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 18.01.2024 05:10:15 (permalink)
0
Xin ngừng ngang trái
 
Tình ấy nay đã là dĩ vãng
Lời nói ấy bay vào quên lãng
Còn ta trong căn phòng tâm tối
Một mình...thầm nhớ đến ai thôi
 
Sương đêm nay trở thành băng giá
Lạnh buốt trái tim bởi vì ai
Lê úa bờ môi vì cay đắng
Xót xa tình ấy mãi thế này
 
Mình tìm đến với nhau một lúc
Sức mạnh con tim đang thôi thúc
Một nửa trái tim dẫu thế nào
Không cần biết… ngọt đắng như nhau
 
Tình là thế, ta nào thay đổi
Hờn dỗi bên nhau dù vô lối
Nhận thức cũng chỉ là tâm tối
Lòng nầy chỉ có một mình ai
 
Tình ơi xin hãy dừng ngang trái
Dẫu biết tình ai đã đổi thay
Kỷ niệm ấy, nay là quá khứ
Xin người sưởi ấm trái tim này
 
 
Cá Mặn 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2024 03:02:02 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 18.01.2024 05:14:56 (permalink)
0
Đến cuối cuộc đời
 
Một cuộc tình nay đã xa rồi
Tôi làm gì cho phải đấy thôi
Hay là uống rượu cho quên hết
Những kỷ niệm hãy còn trong tôi
 
Tôi mộng mơ mong người trở lại
Cay đắng nào cũng bẻ làm đôi
Tình vỡ không rời trong tâm tối 
Đôi đường cách trở hỏi bờ môi
 
Con tim nồng ấm chỉ vậy sao 
Những lúc bên nhau dẫu thế nào
Người vẫn nở nụ cười nồng ấm
Con tim nầy giữ mãi ngọt ngào…
 
Trả lại cho nhau tình nồng ấm
Cho tâm hồn ngày ngày nồng thắm
Không lời dan dối hay tính toán…
Một thời ta chẳng muốn xa nhau
 
 
Một cuộc tình người vẫn thiết tha
Tình yêu này cũng vẫn chỉ là
Hơn nhau hờn dỗi và tiếp nối
Đến cuối cuộc đời của đôi ta
 
 
Cá Mặn 
 
Cá Mặn 25.01.2024 04:49:03 (permalink)
0
 
Tình là thế đấy
 
Vầng Trăng sáng khi mình có đôi
Vầng trăng khuyết chỉ một mình tôi
Tìm đâu nữa khi người bỏ mặc
Hạnh phúc một thời lặng lẽ trôi
 
Còn đâu nửa vầng trăng lẻ loi
Lạnh buốt ai tình khúc đổi ngôi
Ánh mắt kia như hình với bóng
Làm sao biến mất, người tình ơi!!!
 
Ngọt đắng nào thời gian chấp nhận
Tình yêu nào chẳng có đổi thay
Mà cay đắng những gì đã mất
Bởi kẻ ra đi…lệ úa ai
 
Nắng vương cao lòng em nhớ ai
Sóng thủy triều nào có đổi thay
Gầm đá vang lòng em muôn thuở
Người tình hởi!!! ai chờ có hay...
 
Vẫn biết rằng tình vắng hôm nay
Và ngày mai sẽ có đổi thay
Đời là thế khi vầng trăng sáng
Sẽ sưởi ấm trái tim ngày mai
 
Xin người... đừng để em chờ ai
 
 
Cá Mặn 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2024 03:05:14 bởi Cá Mặn >
Thay đổi trang: << < 525354 > | Trang 53 của 54 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9