Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 525354 | Trang 54 của 54 trang, bài viết từ 796 đến 807 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Cá Mặn 25.01.2024 05:11:28 (permalink)
0
Ngài là ánh sáng
 
Ngài là ánh sáng tạo bình minh
Toả sáng màn đêm bởi chính mình
Rửa tội bày chiên đang lạc lối
Và loài sói lạc mất niềm tin
 
Vivu...vivu.... cao ngút cả bầu trời
Ánh sáng hào quang khắp muôn nơi
Đom đóm giàn chân ngài chiếu sáng
Chào mừng Thiên Chúa mọi người ơi
 
Ba ngày sống lại người làm phép
Đến cuối cuộc đời kẻ đón ngài
Hạnh phúc bình an con dân chúa
Đời đời chúc phúc cho những ai
 
Ngước mặt lên, ngước mặt lên..trời
Bàn tay người ôm ấp nơi nơi
Cuối đầu rửa tội người trần thế
Ánh sáng niềm tin chiếu sáng ngời
 
Nhân danh cha và con và thánh
Con nguyện một đời dưới chân ngài
Bỏ mặc tội lỗi trong quá khứ
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
 
Vi..vu...vi.. vu... cao ngất trời
Thì thầm... thì thầm chúa một đời
Âm u... Âm u... dù bóng tối
Soi sáng niềm tin khắp mọi nơi
 
Cá Mặn
 
Cá Mặn 25.01.2024 05:16:38 (permalink)
0
Cảm ơn bạn Lã Mộng Thường đã phổ nhạc
 
https://trinhnu.net/nhac/125365
 
 
Niềm vui chợt đến
 
Tôi đến bên em cuối cuộc đời
Như hoa chớm nở khắp muôn nơi
Như chim chào đón một ngày mới
Ánh sáng bình minh quá tuyệt vời
 
Ánh mắt….bình yên ta lạc lối
Âm thầm nhắn nhủ mảnh tình ơi
Ta đến bên em từ tâm tối
Thoát cảnh côn đơn một góc trời
 
Ngày ấy... ánh sáng vào lòng tôi
Trần gian chừa lại chỉ người thôi
Bên em…không còn ngăn cách lối
Từ đấy đời tôi quá tuyệt vời
 
Đêm đêm nằm ngủ hoài mong nhớ
Nhớ đến ngày mai cặp có đôi
Sánh bước…thời gian còn xót lại
Nồng nàng ánh mắt mối tình đôi
 
Là la la lá lá là la
Hạnh phúc ngày mai đó chính là
Hãy nắm tay nhau nhìn hoa nở
Tình yêu đôi ta quá mặn mà
 
Niềm vui chợt đến phải không em….????
 
Cá Mặn 
 
Cá Mặn 25.01.2024 05:40:35 (permalink)
0
Đến cuối cuộc đời
 
Một cuộc tình nay đã xa rồi
Tôi làm gì cho phải đấy thôi
Hay là uống rượu cho quên hết
Những kỷ niệm còn vướng trong tôi
 
Tôi mộng mơ, mong người trở lại
Cay đắng nào cũng vỡ làm đôi
Tình lỡ không rời trong tâm tối 
Dù dang dở, cùng gở đấy thôi 
 
Con tim nồng ấm chỉ vậy sao 
Những lúc bên nhau dẫu thế nào
Người vẫn trao nụ hôn nồng ấm
Con tim nầy giữ mãi ngọt ngào…
 

Trả lại cho nhau lòng say đắm
Cho tâm hồn ngày ngày nồng thắm
Không lời trách móc hay nghẹn ngào
Một thời, ta chẳng muốn xa nhau
 
 
Một cuộc tình người vẫn thiết tha
Tình yêu này cũng vẫn chỉ là
Hơn nhau hờn dỗi và tiếp nối
Đến cuối cuộc đời của đôi ta
 
Cá Mặn 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2024 06:11:58 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 26.01.2024 05:49:14 (permalink)
0
Cảm ơn bạn Lã Mộng Thương đã phổ nhạc
 
https://trinhnu.net/nhac/125441

Anh sẽ chờ em
 
Ngồi ngắm hoàng hôn lúc trời đông
Anh cô đơn ấp ủ trong lòng
Phuơng nao người hỡi sao chưa hẹn
Thầm trách đời anh mãi chờ mong
 
Người ấy anh chưa lần gặp mặt
Nếu là duyên, anh sẽ nhận ra
Dù tâm tối hay chân trời góc bể
Xuất hiện một lần chẳng bao xa
 
Cuộc tình sẽ đến dù chưa thấy
Hờn dỗi đau thương là thế đấy
Hạnh phúc đôi ta mộng ước đầy
Không gian ngày ấy cùng nhau xây
 
Người ấy anh đây dẫu muộn màng
Tình đầu nồng thắm chất ngỗng ngang
Cùng nhau say đắm không gian dối
 Tình hỡi, anh đây chẳng ngỡ ngàng
 
Hàng rào trái tim đang mở rộng
Chấp nhận cuộc tình ước vọng mang
Ánh mắt nhìn nhau thèm say đắm
Anh mong ngày ấy đến vội vàng


Chờ người sưởi ấm trái tim côi
 Chờ người sưởi ấm trái tim này
 
 
Cá Mặn 


R


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2024 15:54:32 bởi Thanh Vân >
Cá Mặn 28.01.2024 22:36:17 (permalink)
0
 
Một đời để yêu
 
Yêu ai yêu cả một đời
Nhớ ai nhớ mãi một thời tình ơi
Tình ai hạnh phúc tuyệt vời
Niềm tin ai gợi sáng ngời tâm tư
 
Đất trời đôi lúc im lìm
Sóng chao thoi thúc khơi niềm khát khao
Bắt cầu ngọn suối tìm nhau
Sông dài tiếp nối tiến vào biển sâu
 
Trăm năm định mệnh nhịp cầu 
Cùng ai chia sớt cung sầu tuyết đông
Cuộc đời uốn khúc cõi lòng
Rừng cây thay lá, từng đông đổi màu 
 
Trôi theo dòng nước ngọt ngào
Vàng xanh, xanh tím đổi màu đục trong
Hạnh phúc vương vấn cõi lòng
Đau thương trả giá tình nồng yêu đương
 
Mây trôi nước chảy đôi đường
Đắng cay hạnh phúc phận người ước mơ
Trăm năm cũng đành dại khờ
Yêu nhau chấp nhận những lời xót xa
 
Một đời mãi mãi yêu em
Không lời hối hận ngày đêm với người
 
Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2024 02:09:04 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 30.01.2024 21:01:20 (permalink)
0
Ánh mắt ghen tuôn
 
Vẫn biết rằng em đang khóc thầm
Vì sao tim tôi như kim châm
Người ơi nín đi đừng khóc nữa
Hãy để cho tôi sửa lỗi lầm
 
Vẫn biết người đa nghi hờn dỗi
Những lời tôi nói rất chân thành
Vì sao người nghĩ là gian dối
Rạng nức đôi ta chẳng ngọn ngành
 
Tự hỏi sao tôi khổ thế này
Cuộc sống yêu đương như bị đầy
Giá trả tình yêu là chịu trận
Chỉ vì yêu mà khổ như vầy
 
Vì sao hạnh phúc người ta có
Cuộc sống bên nhau là thế đó
Chẳng lẽ hai ta cãi nhau hoài
Trọn đời chấm dứt vội thế sao?


Ánh mắt ghen tuông chẳng đổi thay
Ngày đêm ray rức trái tim này
Mình tôi đau khổ trong bóng tối
Xin lỗi ngàn lời cũng vậy thôi
 
Cầu mong nắng ấm đón đôi ta
Trả lại ánh mắt đẹp thiên nga
Bỏ hết ghen tuông vào dĩ vãng
Cùng nhau xây dựng một mái nhà...... người tình ơi
 
Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2024 22:05:15 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 01.02.2024 02:09:07 (permalink)
0
Tình khúc năm xưa
 
Hỏi người có thấy vàng lá thu sầu
Mây trôi lang thang ngày tháng đỉnh đầu
Lệ tình đẫm ước canh thâu
Hỏi người tình ấy bao lâu trở về
 
Từng ngày lẽ bóng trăng lê  ê chề
Buồn ơi nỗi nhớ lê thê sáng chiều
Dỗi hờn trống vắng đìu hiu
Nhớ thời phượng nỡ tình yêu chúng mình
 
Làn mây che nắng chờ hình bóng ai
Công viên ngày đó trăm nghìn luyến lưu
Chợt lòng bỗng thấy buồn thiu
Ngày nầy năm ấy tịch liu vắng người
 
Mãnh đời chia cách lòng người đổi thay
Bởi người tình ấy đôi môi héo gầy
Niềm tin réo rắc đêm ngày
Người ơi còn đó mai này có ai
 
 
Đàn chim tung cánh thăm dò ấm no
Hỏi người có lấy thước đo cõi lòng
Nhạc tình uốn khúc mênh mông
Người tình năm cũ hoa trông bướm chờ
 
 
Tiếp nối yêu đương từng giờ với ai 
Một thời vang bóng nào giờ có quên
 
 
Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2024 05:55:34 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 02.02.2024 02:19:46 (permalink)
0
Lắc mông chơi
 
Hãy đến với nhau hỡi người ơi
Men say nồng ấm cả bầu trời 
Cùng nhau dancing quên ngày tháng
Chất ngất cuồng say nhịp lã lơi
 
Nhảy twist, nhảy twist lắc mông chơi
Nhìn nhau say đắm chẳng muốn rời
Cùng ai đam mê thân hình lắc
Rượu thắm bờ môi quá tuyệt vời
 
Lắc mông, lắc mông tối hôm nay
Cùng nhau say đắm phút giây này
Nụ cười ánh mắt tưng bừng nở
Nhạc điệu đong đưa lắc từng giây
 
Lắc đi, lắc đi, các bạn ơi
Twist xoay, twist cái mông tuyệt vời
Cho lòng phơi phới không biên giới
Hãy lắc cho nhanh các bạn ơi
 
Lạc lối hôm nay nhảy thiệt nhiều
Quên trời quên đất thế mới yêu
Cuồng say âm nhạc tình không yếu
Một hai, một hai nhịp cho nhiều
 
Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2024 23:08:56 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 10.02.2024 22:58:38 (permalink)
0
Niềm đau dĩ vãng
 
Cuộc sống hôm qua đã là dĩ vãng
Tình khúc hôm nay trôi vào quên lãng
Vì sao người mãi tránh xa tôi hoài
Cuộc đời sóng gió mong người chấp nhận
 
Tình này là nắng ấm dù trong bóng tối
Sưởi ấm tình ai suốt cả một đời
Lặng lẽ cô đơn là bóng tối khổ đau
Tình vắng trăng sao là nước mắt thay lời
 
Vì sao tôi mãi nhớ ai cả một đời
Niềm tin còn đó nào ai đánh mất
Vì sao để tôi thấy sự đổi thay
Khi người đi bên cạnh một người 
 
Mà người đó không phải là tôi
 Nào người có biết trái tim co thắc
Cuộc tình này phải chấp nhận một nhát
Kim châm vào trái tim càng rách nát
 
Lời thề năm ấy nay đã đổi thay
Một mình lang thang hết cõi đời này
 
 
 
Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2024 00:29:34 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 12.02.2024 22:54:00 (permalink)
0

Cảm ơn bạn Lã Mộng Thường đã phổ nhạc
 
https://trinhnu.net/nhac/125574
 
 
Hãy uống với tôi
 
Hãy đến với tôi hởi người ơi
Cùng nhau nhảy nhót đến rã rời
Nụ cười đôi môi đầy xao xuyến
Ánh sáng đèn màu chớp tuyệt vời
 
Hãy uống với tôi hởi người ơi
Ngày vui hôm nay chỉ một thời
Không ai giữ được thời quá khứ
Tiếp tục say sưa mới tuyệt vời
 
Niềm vui chân chính không cần biết
Hồn nhiên say sưa là cần thiết
Đam mê, đam mê tối hôm nay
Ngày mai sẽ tính là ta biết
 
Đời người ngắn ngủi chẳng đổi thay
Vẫn biết ngày mai sẽ đi cày
Một ít thời gian còn xót lại
Quên đi, quên đi để ta say
 
Ngày ngày nhìn thấy ánh mặt trời
Làm việc say sưa sống với đời
Bổn phận làm người là thế đó
Thời gian còn lại để ta say
 
Đêm nay, đêm nay uống cho say
Hey, hey what the matter, man?
I'm not drunk, please don't say that!
Let me love your body shake! Shake Shake
 
Hãy đến với tôi hởi người ơi
Cùng nhau nhảy nhót đến rã rời 
 
Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2024 03:42:35 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 14.02.2024 05:58:01 (permalink)
0
Cảm ơn bạn Lã Mộng Thường đã phổ nhạc
https://trinhnu.net/nhac/125547
 
Thời gian trôi đi
 
Lặng lẽ nhìn theo dáng ai kia
Hồn ai bất động tợ tấm bia
Tuyệt sắc giai nhân đài cát trắng
Muôn màu sắc toả nắng ấm tia
 
Học đường vội vã tuổi mộng mơ
Khao khát ai kia lắm kẻ chờ
Mãnh vỡ con tim đành chấp nhận
Một ngày nào đó tạo bất ngờ 
 
Ánh sáng mặt trời ngàn khao khát
Vầng trăng trang thơ đầy ướt át
Con tim mộng mơ càng lạc lối
Hởi người đàn bà mộng tôi ơi!     
 
Thấm thoát thời gian đã trôi đi
Không ngừng cố gắng cũng bởi vì
Buông bỏ những gì mình mong muốn
Cơ hội trở về gặp tình si…
 
Ánh mắt ngay thơ người mất trí
Tình ai còn lại sau biệt ly
Đong đưa hình bóng làn tóc rối
Chống chọi qua ngày, mộng ước gì?
 
Tuổi ngọc học trò theo làn gió
Tìm đâu ánh mắt mộng mơ khơi
Đoan trang đài cát chân trời khuất
Hởi người tình mộng của tôi ơi!
 
 
Cá Mặn 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2024 02:03:51 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 20.02.2024 03:09:34 (permalink)
0
Mặc cả danh vọng

Ánh sáng mặt trời khao khát cỏ cây
Vầng trăng trang thơ tình khúc đổi thay
Hình bóng trong tôi đam mê danh vọng
Để suốt một đời không còn lối thoát
 
Học đường mơ mộng ánh sáng ngày mai
Tình yêu trăng sao chấp nhận chua cay
Quay cuồn theo dòng thời gian biến đổi
Danh vọng lên cao mọi việc đổi thay
 
Tiền tài sự nghiệp đen trắng đổi ngôi
Lời nói hôm qua đã là quá khứ
Suy nghĩ hôm nay xin người tha thứ
Người mình lừa dối, giờ đây có đôi
 
Mặc cả danh vọng thành kẻ vô tình
Từ đó leo thang bến bờ tột đỉnh
Tham vọng nào hay mây mù tuyết lạnh
Tình yêu một thuở đánh mất chính mình
 

Giờ đây mộng ước hương thơm ngạc ngào
Lang thang vỉa hè không ai dòm ngó
Cùng ai nối lại hạnh phúc thuở nào
Như trăm ngàn người đàn bà khao khát 
 
Nhiều khi ấm ức tìm lại tình phai
Nhưng chỉ là kỷ niệm chẳng còn ai

 
Cá Mặn 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2024 04:37:24 bởi Cá Mặn >
Thay đổi trang: << < 525354 | Trang 54 của 54 trang, bài viết từ 796 đến 807 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9