Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 54 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Cá Mặn 03.10.2008 03:09:12 (permalink)
0

Nhớ em nhiều

Chạnh nhớ người ta bỗng nhói đau
Cầm lòng khắc khoải bởi vì sao
Lần đầu gặp gỡ tim chao nhẹ
Thổn thức tình trao thắm nhẹ vào

Mãi mãi lời thơ mát dịu thay
Men tình khát vọng phút giây nầy
Xôn xao cãm thấy hồn thơ thẫn
Cãm giác như là...giấc mộng say

Còn đây vị ngọt của tình yêu
Nỗi nhớ miên man dưới nắng chiều
Ấp ủ hoài mang duyên tao ngộ
Trời thu chiếc bóng nhớ em nhiều

Cá Mặn
#76
    Cá Mặn 03.10.2008 21:47:07 (permalink)
    0
    Bóng người đâu

    Nữa mãnh hồn trao đợi đã lâu
    Thì thầm gió thoảng tiếng ai rầu
    Lá rụng lưa thưa thu lộng gió
    Hoa rơi lác đác nắng hanh đầu

    Nơi hoang vắng nỗi buồn đơn lẻ
    Chốn tịch liêu ray rức giọt sầu
    Biển nhớ người ta xuân đến hạ
    Dòng sông vắng vẻ bóng người đâu

    Cá Măn
    #77
      Cá Mặn 04.10.2008 05:08:29 (permalink)
      0
      Thu buồn gói mộng
       
      Ngoài hiên giá lạnh nhỏ đó ơi
      Gió nhẹ mây trôi dưới nắng trời
      Lấp lánh Sương mai xuyên nắng ấm
      Long lanh giọt nước chiếu sáng ngời

      Chim non nhớ tổ âm thầm đứng
      Lá úa xa cành lặng lẻ rơi
      Kẻ ở người mong sầu cách biệt
      Đêm dài vắng vẻ thở dài hơi

      Cá Mặn
      #78
        Cá Mặn 08.10.2008 04:27:01 (permalink)
        0

        Thương Thầm

        Nợ chẵng do trời bởi tại anh
        Vì em gõ cửa lá chao cành
        Đêm thao thức nhớ âm thầm đợi
        Xóm vắng buồn trông lặng lẻ canh

        Gió nhẹ mây trôi hoài nét ngọc
        Trăng soi bóng ngã mộng tơ mành
        Xin ai xót dạ dù dang dối
        Chỉ một lời thôi hởi mắt xanh

        Cá Mặn
        #79
          Cá Mặn 08.10.2008 04:42:02 (permalink)
          0
          Nắng xế chiều thu

          Gió lạnh hoàng hôn một buổi chiều
          Hàng cây ngã bóng cảnh điều hiu
          Xuân đi hạ mất thu đầu ngõ
          Lặng lẻ chờ ai chốn tịch liêu

          Em à! luyến nhớ bởi vì ai
          Thổn thức tìm hơi vẫn miệt mài
          Ấp ủ hương hoa chờ nắng ấm
          Mà sao chẵng đến hởi tình ai

          Vị ngọt bờ môi chợt thoáng bay
          Lao xao chiếc lá giữa ban ngày
          Vương tay ngắt vội cành hoa mộng
          Kéo nhẹ vào lòng thưởng thức say

          Cá Mặn
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 01:42:47 bởi Cá Mặn >
          #80
            Cá Mặn 10.10.2008 04:05:32 (permalink)
            0
            Dáng nàng dạ anh

            Âm thầm ngóng đợi dưới hàng cây
            Chợt thấy người ta chột dạ nầy
            Rối loạn tâm chao người ngớ ngẫn
            Băng khuâng lưỡi uốn miệng lung lay

            Đôi chân sợ ngã bàn tay rỗng
            Cặp mắt chao nghiêng sóng mũi đầy
            Bỗng thấy thời gian như đứng lại
            Bao ngày chuẫn bị nói gì đây

            Cá Mặn
            #81
              Cá Mặn 11.10.2008 00:56:40 (permalink)
              0


              Hởi nàng ơi...

              Gánh nước trồng cây mộng bấy nhiêu
              Nuôi bầy cá lội sáng trưa chiều
              Tre xanh lõi trắng măng non rộ
              Ngày lành tháng tốt đứa bé yêu

              Mệnh số soay vòng nơi vắng vẻ
              Đời người đổi hướng chốn điều hiu
              Trời xanh khắc nghiệp ai nằm xuống
              Giận trách ông trời quá trớ trêu

              Cá Mặn

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 02:02:09 bởi Cá Mặn >
              #82
                nguyennam82 11.10.2008 02:40:59 (permalink)
                0
                Cá thì mặn mà thơ thì ngọt, ngộ nhờ
                #83
                  Cá Mặn 12.10.2008 06:07:41 (permalink)
                  0
                  Chào bạn NguyenNAm82

                  Cám ơn bạn đã ghé thăm, Cá Mặn tui mong rằng bạn sẽ thường xuyên thưởng thức những bài thơ con cóc nầy (lâu lâu có người khen muốn nở lỗ mũi nhưng ráng khiêm nhượng) hahahahahahahahahaaaaa


                  Gió thoáng tình thu

                  Tìm đâu nhỉ ? nữa mảnh tình trao
                  Cặp mắt bờ môi mộng ngọt ngào
                  Giữa phố đông người toàn kẻ lạ
                  Bên mình lặng lẻ hỏi vì sao

                  Mộng ước hoài mong cặp có đôi
                  Buồn thay mộng đẹp ở đâu rồi
                  Sương tan nắng ấm mây mù lấp
                  Đã mấy thu rồi cũng vậy thôi

                  Gió thoáng hơi nàng vị ngọt hương
                  Cho ai sợ mất mộng đêm trường
                  Từ đâu ánh sáng như loài thú
                  Cướp mất em rồi chẵng tiếc thương

                  Cá Mặn
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 06:08:54 bởi Cá Mặn >
                  #84
                    Cá Mặn 13.10.2008 10:59:42 (permalink)
                    0
                    Phố Bolsa

                    Bolsa nhộn nhịp là bao
                    Ngoài đường xe cộ muôn màu lắm em
                    Ngang qua Phước Lộc Thọ xem
                    Tiệm vàng lắm kẻ giàu thèm xắm bông (tai)

                    Xôn xao tiệm phở người đông
                    Ngồi Lee Sandwiches cho lòng thảnh thơi
                    Bánh mì thịt nướng ngồi xơi
                    Cùng ly nước mía ngắm trời ngó mây

                    Ồn ào nhạc đệm là đây
                    C D nhạc đĩa chưng bày dễ mua
                    Quày hàng mỹ phẫm không thua
                    Quý nàng làm đẹp cho vừa mấy ông

                    Nhà hàng chợ búa cũng đông
                    Thu về ta vẫn long đong chuổi ngày
                    Mới hay sự thế trong ngoài
                    Hồn thơ tất cả trãi dài khắp nơi

                    Cá Mặn
                    #85
                      Cá Mặn 16.10.2008 07:45:11 (permalink)
                      0
                      Dạ biết thừa

                      Nhớ đến nàng thơ lúc đổi mùa
                      Đêm ngày học sách mới vừa mua
                      Vô đề chợt nhớ câu thơ giỡn
                      Giữa đoạn quên đi chử đối đùa

                      Tính kế dê em nhường mới thắng
                      Dùng mưu ghẹo nhỏ nhịn rồi thua
                      Chân tình đối đáp lời ngon ngọt
                      Đến lúc ai cười! dạ biết thừa

                      Cá Mặn
                      #86
                        Cá Mặn 17.10.2008 01:20:35 (permalink)
                        0
                        Hoài mong

                        Ánh sáng bình minh giọt nắng thưa
                        Âm thầm rão bước mái trường xưa
                        Vô tình gặp phải yêu kiều dáng
                        Chạm nhẹ hồn tôi cảm giác bừa

                        Hương tình ngọt vị gợi bờ môi
                        Vội ước nàng ta kéo lại ngồi
                        Thổn thức tim chao hôn nhẹ má
                        Tràn trề hạnh phúc thuộc về tôi

                        Có phải ông trời chẵng tiếc thương
                        Đang mơ giấc mộng quá vô Thường
                        Mang đi tất cả không chừa lối
                        Để lại lòng này nỗi vấn vươn

                        Gió lạnh thu buồn bởi vắng ai
                        Đêm ray rức nhớ mãnh hình hài
                        Vì sao lấp lánh hồn tôi ngỡ...
                        Bóng dáng người ta đang sánh vai

                        Cá Mặn
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 01:58:35 bởi Cá Mặn >
                        #87
                          Cá Mặn 23.10.2008 07:23:35 (permalink)
                          0
                          Tình yêu và nước mắt 

                          Một Thuở tình yêu chất ngất say
                          Giờ đây khổ lụy mãi đông đầy
                          Trăng tròn lại khuyết ngồi than thở
                          Một cuộc tình trôi xót dạ nầy

                          Vầng trăng hởi! toả sáng làm chi
                          Mắt nhắm tai nghe tiếng động gì
                          Ngọn sóng mang theo hờn tủi hận
                          Tim chao nỗi nhớ cảnh chia ly

                          Gió nhẹ lòng mang nỗi nhớ nhung
                          Môi cười rạn nức mãnh tình chung
                          Và, khờ khạo nỗi hờn dang dối
                          Chỉ một lời thôi vạn nẽo cùng...

                          Cá Mặn
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 20:48:10 bởi Cá Mặn >
                          #88
                            Cá Mặn 25.10.2008 01:46:38 (permalink)
                            0
                            Nhớ người yêu

                            Vầng trăng lấp lánh suối buồn trôi
                            Có phải tình trao vĩnh biệt rồi
                            Môt thuở yêu nhau say ánh nguyệt
                            Bao ngày luyến nhớ mộng lòng tôi

                            Thu mang giá lạnh cây vàng lá
                            Gió phủ hơi sương tuyết trắng đồi
                            Chợt nhớ năm nào em thỏ thẻ
                            Giờ đây lẻ bóng nguyện cầu đôi


                            Cá Mặn
                            #89
                              Cá Mặn 25.10.2008 22:26:34 (permalink)
                              0
                                
                              Nầy em hởi

                              Đường xưa lối củ tình vơi
                              Xuyên mây nắng vở mảnh đời nhớ nhung
                              Phải chăng nỗi nhớ lồng khung
                              Lồng trong nét vẽ mong lung tiếc còn...


                              Đường xa vạn nẻo xoay tròn
                              Ngàn năm trái đất mãi còn khắc tên
                              Vầng trăng lặng lẻ về đêm
                              Chuổi sầu số kiếp lênh đênh một đời

                              Cá Mặn



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 02:03:23 bởi Cá Mặn >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 54 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 807 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9