Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 54 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Cá Mặn 10.12.2008 03:58:43 (permalink)
0
Thở than
 
Trăng tròn lại khuyết vấn vương
Nỗi buồn chất ngất vô thường vẫn mang
Hồn ai giá lạnh hoang tàn
Tình ơi nghiệt ngã vô vàng đến sao

Ô kìa! mảnh cỏ xôn xao
Chờ mưa, chờ nắng ngã màu lá xanh
Thời gian tiếp nối thay cành
Chờ người một kiếp ta dành thở than

Cá Mặn
Cá Mặn 15.12.2008 22:30:54 (permalink)
0
Nhân gian 
 
Nhân gian có nghĩa gì đâu
Ba đào sóng gió mở đầu chốn nay
Lá xanh hoa đỏ tình ngay
Lòng người dang dối đoạ đầy bản thân

Đường trần tục lụy có phần
NẮng mưa bão tố những lần khó khăn
Mảnh đời mượn cớ mây giăng
Che làn nắng ấm mờ trăng một thời

Kẻ vui cười ngạo cuộc chơi
Ngày sau khổ nạn gọi trời xót thương
Giòng đời ngắn ngủi vô thường
Trời mưa lại sáng soi đường thế nhân

Cá Mặn
Cá Mặn 15.12.2008 22:37:02 (permalink)
0
Hoài mang

Yêu nhiều gọi mãi được bao nhiêu
Nắng nhạt hoàng hôn lạnh buốt nhiều
Vắng vẻ cô liêu buồn biết mấy
Nao lòng xót dạ cảnh điều hiu

Nầy em hởi nữa mảnh tình ta
Mượn giấc mơ thao thức đặng mà...
Thổn thức hờn ai về quá khứ
Như là gặp gở mới hôm qua

Rặng chuối thông già bỗng reo vang
Tỉnh giấc chim bao nỗi bàng hoàng
Gió lộng vi vu lời thỏ thẻ
Người ơi! cứ ngỡ tiếng ai than

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 01:14:22 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 18.12.2008 22:41:23 (permalink)
0
Anh Nhớ em

Gió lạnh mưa buồn bỗng nhớ ai
Mà lòng chẵng tạnh giữa đêm dài
Âm thầm giọt nước như rên rỉ
Tí tách bên tai vẫn miệt mài

Gió thổi vi vu mượn cớ say
Lần về dĩ vãng gợi lòng nầy
Như vừa chợt thấy rồi tan biến
Một tiếng thở dài chẵng có hay

Nhìn theo chiếc lá rụng mùa đông
Đứng giữa trời mây lạnh cõi lòng
Thế giới vô tình như tượng đá
Cành luôn nhớ lá có nghe không?

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 01:15:57 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 20.12.2008 07:33:22 (permalink)
0
 
Rượu mời bạn

Cóc rượu thân tình gởi đến anh
Gia đình hạnh phúc hưởng an lành
Chua cay số phận dần tan biến
Ngọt mặn tình thân tiếp tục sanh

Lể nghỉa sinh ra người khách quý
Tri ân đón nhận tấm lòng thành
Hơn thua cạn chén trôi vô bụng
Thoải mái vui đùa tím hoá xanh

Cá Mặn
Cá Mặn 25.12.2008 04:35:38 (permalink)
0
Rượu cùng mỹ nhân

Tình cờ gặp gở phố Bolsa
Góc nhỏ trần gian quá mặn mà
Dáng đẹp eo thon mông nở hậu
Làn da tuyết trắng vú căng ra

Thu hồn kẻ lạ ngu ngơ ngố
Gợi ánh mắt dâm ngớ ngẫn ta
Cốc rượu giao môi cành lá ngọc
Cùng nàng thổn thức bướm trường hoa

Cá Mặn



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 05:26:28 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 27.12.2008 00:10:37 (permalink)
0
Chiếc bóng thời gian

Một phút thời gian của những ai
Cho dù ngọt mặn lẫn chông gai
Tình anh vẫn đẹp ngàn năm tới 
Nợ ấy là duyên trọn kiếp nầy
 
Đã mấy mùa thu đi vội vã
Bao nhiêu chiếc lá rụng tàn phai
Yêu em mãi mãi chờ nhau nhé
Dẫu vắng người rồi chẵng có hai

Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 23:56:04 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 04.01.2009 23:53:32 (permalink)
0
 LẪn về dĩ vãng
 
Bình mình nắng ấm mùa đông
Lẫn vễ xóm củ buồn mang chất chồng
Chút tình còn nhớ hay không?
Dòng sông lặng lẻ nỗi lòng chết theo
 
Trời xanh mây trắng lá reo
Gió đưa bóng ngã ta gieo nỗi sầu
Vần thơ viết đã từ lâu
Gởi lời thương nhớ chôn sâu đáy lòng
 
Vấn vương gở mãi chưa xong
Một thương hai nhớ ta không đếm ngày
Thời gian dẫu đã tàn phai
Lòng ta mãi mãi như loài cỏ non
 
Cá Mặn
 
NuocMatMuaThu 10.01.2009 13:14:11 (permalink)
0
 
 
 
Anh Cá Mặn mến:
 
Dạ, đôi hàng Thu xin mến thăm anh vẫn khỏe ạ, và xin rất cảm ơn anh đã ghé vào nhà thăm và đã để lại một bài thơ thật hay mến tặng, Thu xin cảm kích và tri ân nhiều :), nhân cũng sẵn dịp đầu Năm vừa sang, cho Thu xin được gởi lời mến chúc anh cùng gia đình Một Năm Mới an khang, thịnh vượng cùng với những gì tốt đẹp và thân ái nhất, và cũng xin được mến chúc hồn thơ của anh luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng một đêm ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương ạ, và cũng cho Thu xin phép được gởi lại một bài thơ mộc mạc này của mình để cùng anh phúc họa:) 
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 13:20:57 bởi NuocMatMuaThu >
Cá Mặn 13.01.2009 05:21:41 (permalink)
0

Thở than

Dĩ vãng còn đây vẫn ngóng chờ
Âm thầm luyến tiếc phút từng giờ
Lòng xao xuyến ngẫm hương tình củ
Dạ rạc rào thương nhớ mộng mơ

Thấm thoát thời gian sầu lẻ bóng
Ba đào sóng gió sống bơ vơ
Sương rơi nhỏ giọt là muôn thuở
Đợi mãi người ta dẫu mịt mờ

Cá mặn
 
 
Thu Thương mến
 
Mỗi lần em ghé qua trang thư của anh cùng với những vẫn thơ tuyệt diệu từ nơi em cũng đủ cõi lòng anh ấm lại
 
cám ơn em thu nhiều lắm nhe
 
Cá Mặn
 

NuocMatMuaThu 13.01.2009 10:42:06 (permalink)
0
 
 
 
Anh Cá Mặn mến:
 
Dạ, Thu xin ghé vào thăm anh vẫn khỏe và cũng cho Thu xin được phép gởi lại đây một bài thơ mộc mạc của mình trong trang nhà anh để làm chút lưu niệm đẹp, và xin mến chúc anh hồn thơ luôn đẹp mãi cùng với một đêm bình an, ngủ ngon với thật nhiều mộng lành và thật dễ thương anh nhé, và xin rất cảm ơn anh cho những lời thật dễ thương vừa trên mùh anh đã mến dành, Thu xin rti ân mãi :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________
 
Cá Mặn 17.01.2009 13:28:07 (permalink)
0
Gieo giống đầu năm

Lữ khách đa tình tửu quán xưa
Hương nồng rượu thắm đón giao thừa
Hoa kia trổ nụ nhìn lưu luyến
Hạt giống đơm bông ngắm say sưa

Đối đỏ cây nêu treo lủng lẳng
Bài thơ tứ tuyệt lắc đong đưa
Đầu xuân cậu ấm mừng năm mới
Nhất dạ bên nàng dẫu nắng mưa

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 05:16:07 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 31.01.2009 05:18:02 (permalink)
0
Cung Sầu 

Nỗi nhớ người ta tận đáy sâu
Buồn như thức dậy khãi cung sầu
Dâng trào ngọn sóng tình dang dở
Để lại hồn tôi thổn thức đau

Còn đâu nắng ấm hởi người đi...
Ngắm cảnh hoàng hôn đã mấy thì
Lặng lẻ thời gian trôi bất tận
Thu tàn nắng Hạ tiễn Xuân đi


Người ơi chép vội mảnh tình thơ
Mãi mãi trong ta dẫu bóng mờ
Có lẻ ngày qua đi vội vã
Đêm buồn gợi lại mảnh tình thơ


Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 22:15:17 bởi Cá Mặn >
#118
    Cá Mặn 07.02.2009 01:10:59 (permalink)
    0
     
    Thử thách

    Con thuyền định mệnh vẫn sau cùng
    Tiếp tục chèo ngang mục đích chung
    Dẫu nắng hay mưa thời quá đục
    Rằng chua như dấm thế chưa bung

    Cơn đau ráng nhịn dù vô lối
    Bĩ cực cười trừ cố vẫy vùng
    Khổ sở bao ngày trôi mất gốc
    Hai lòng uống rượu nhịp dây cung

    Cá Mặn
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 22:51:57 bởi Cá Mặn >
    #119
      Cá Mặn 08.02.2009 23:34:55 (permalink)
      0
      Hởi người tình lỡ 
       
      Cơn mưa lạnh buốt ngoài trời
      Muôn trùng ẩn trôn không lời thở than
      Buồn trông chiếc lá ngỗn ngang
      Gió đưa cành đẩy ngỡ ngàng dạ đau

      Xin cho nắng ấm vươn cao
      Cùng ngưỡi tình lỡ năm nào có nhau
      Thời gian tiếp nối ngọt ngào
      Trao lời dệt mộng ai nào vấn vươn

      Mảnh tình lỡ chuyến đò thương
      Mưa vang ngọn suối vô thường nhịp cung
      Giông trời sấm sét nổ tung
      Cùng ta gọi nhớ côn trùng lắng nghe


      Cá Mặn
      #120
        Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 54 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 807 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9