Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 45 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Đông Hòa 31.12.2007 17:01:26 (permalink)
0
Nửa hồn trống vắng

Mong gửi được màu nước mắt này
đến anh hiểu hết lòng em đây
ngày không nắng vẫn tình nung đỏ
đêm chẳng mưa sao gối ướt đầy
bóng ngã ngang chiều tia lặng lẽ
sầu lên dọc phố đọng mê say
cỏ hoa còn đậm hương đồng nội
trống vắng nửa hồn theo gió mây

phamthicucvang

 
bài họa

Oán lòng
( thuận nghịch độc )

 
Lòng oán cõi xưa tiếng hỡi này
Gọi lời môi ủ mộng nơi đây
Khom lưng kẻ tủi mơ buồn mãi
Ngẩng mặt người mê xót hận đầy
Sông vắng bóng trơ thuyền đợi vẫy

Bến xa trời lộng gió chờ say
Bồng bềnh nhạc khẽ đàn ai tiễn
Đong đếm dạ sầu dáng đợi mây

 
Mây đợi dáng sầu dạ đếm đong
Tiễn ai đàn khẽ nhạc bềnh bồng
Say chờ gió lộng hồn xa bến
Vẫy đợi thuyền trơ bóng vắng sông
Đầy hận xót mê người mặt ngẩng

Mãi sầu mơ tủi kẻ lưng khom
Đây nơi mộng ủ môi lời gọi
Này hỡi tiếng xưa cõi oán lòng

 
Đông Hòa
29.12.07


Hi.... vui nhé bà chị
thân ái

donghoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 17:06:15 bởi Đông Hòa >
#16
    phamthicucvang 31.12.2007 18:25:53 (permalink)
    0




    Buồn rất lạ


    Phạm Thị Cúc Vàng



         
    Chiều ngược đường dọc theo phố lạ
    tự dưng mình lại trở nên xa
    hàng  ghế buồn chơ vơ khán giả
    diễn viên cười ràn rụa lời ca

     
    Tim rối mù định hình nỗi nhớ
    phút bình yên chưa kịp hoan ca
    hạt giống gieo nụ hoa chậm nở
    tự dưng mình lại trở nên xa

     
    Nắng bên này hắt hiu áo lụa
    thu chốn ấy có nhạt màu hoa?
    bàn tay mỏi chữ còn nhảy múa
    tự dưng mình lại trở nên xa

     
    Chưa thay mùa sao đông hối hả
    vắng người ,note nhạc cứ thiết tha
    buồn cộng thêm vào đôi cánh lả
    tự dưng mình lại trở nên xa.

    #17
      kon_linh 31.12.2007 18:37:14 (permalink)
      0

      Nửa hồn trống vắng

      Mong gửi được màu nước mắt này
      đến anh hiểu hết lòng em đây
      ngày không nắng vẫn tình nung đỏ
      đêm chẳng mưa sao gối ướt đầy
      bóng ngã ngang chiều tia lặng lẽ
      sầu lên dọc phố đọng mê say
      cỏ hoa còn đậm hương đồng nội
      trống vắng nửa hồn theo gió mây

      phamthicucvang

      bài họa

      Oán lòng
      ( thuận nghịch độc )

      Lòng oán cõi xưa tiếng hỡi này
      Gọi lời môi ủ mộng nơi đây
      Khom lưng kẻ tủi mơ buồn mãi
      Ngẩng mặt người mê xót hận đầy
      Sông vắng bóng trơ thuyền đợi vẫy
      Bến xa trời lộng gió chờ say
      Bồng bềnh nhạc khẽ đàn ai tiễn
      Đong đếm dạ sầu dáng đợi mây

      Mây đợi dáng sầu dạ đếm đong
      Tiễn ai đàn khẽ nhạc bềnh bồng
      Say chờ gió lộng hồn xa bến
      Vẫy đợi thuyền trơ bóng vắng sông
      Đầy hận xót mê người mặt ngẩng
      Mãi sầu mơ tủi kẻ lưng khom
      Đây nơi mộng ủ môi lời gọi
      Này hỡi tiếng xưa cõi oán lòng

      Đông Hòa
      29.12.07

      Hi.... vui nhé bà chị
      thân ái
      donghoa

      Chào chị Phạm Thị Cúc Vàng và chú Đông Hoà! Thông cảm cho Kôn Linh không hoạ thuận nghịch đọc được, mong không làm mất hứng của mọi người
      Đông lạnh
      Lẻ bóng đang đông lạnh lẽo này
      Chăn màn thiếu thốn biết sao đây
      Sương tràn trước ngõ hoa rơi khắp
      Nắng tắt ngoài sân lá rụng đầy
      Kẻ bạc quên rồi câu ước hẹn
      Ta khờ đắm mãi giọt men say
      Ngày qua tháng lại nuôi sầu nhớ
      Chả trách thân tàn tựa áng mây.
      kôn linh
      #18
        BĂNG NGUYỆT 31.12.2007 21:38:20 (permalink)
        0
        Mến thuơng chào chị Cúc Vàng...năm mới vạn an và sáng tác khoẻ nha chị...Chị khéo thiệt nói sơ đã rõ cách gom bài rồi hihihi
         

        Nửa hồn trống vắng

        Mong gửi được màu nước mắt này
        đến anh hiểu hết lòng em đây
        ngày không nắng vẫn tình nung đỏ
        đêm chẳng mưa sao gối ướt đầy
        bóng ngã ngang chiều tia lặng lẽ
        sầu lên dọc phố đọng mê say
        cỏ hoa còn đậm hương đồng nội
        trống vắng nửa hồn theo gió mây

         
         
        Nửa hồn viễn xứ
         
        Giọt lệ âm thầm rơi trong đêm,
        Cúc vàng lặng lẽ ngát bên thềm
        Trăng thanh không sáng ngày tịnh độ
        Mưa xuân lưới rưới tạt vào tim.
         
        Vẫn nhành hoa trắng nơi đồng nội
        Nửa hồn viễn xứ cách xa xôi,
        Sầu lên Sài Phố nô nức hội.
        Trăng rũ hiên nhà thức cùng tôi...
         

         
        #19
          phamthicucvang 31.12.2007 22:14:19 (permalink)
          0
          trời ơi , trật tới trật lui mới được đó BN ơi !
          Năm mới vui vẻ , hạnh phúc nha.
          #20
            phamthicucvang 31.12.2007 22:20:27 (permalink)
            0
            Trôi về phía núi

            Trăng leo lên đỉnh núi
            dốc ngược trái tim chờ
            tìm mãi mùi trăng sữa
            rót vào hồn ánh thơ
            tay trong tay lịm sóng
            mắt đắm mắt xô bờ
            xưa cớ sao không nói
            lạc nhau rồi giấc mơ

            Giấc mơ về phía núi
            phủ sắc tím bùi ngùi
            giọt nắng cứ rơi nhẹ
            tiếng chiều không réo vui
            thẫn thờ vai áo nhỏ
            buồn bã bước chân xuôi
            vạn dặm tìm đâu thấy
            bóng trăm năm ngủ vùi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 09:48:48 bởi phamthicucvang >
            #21
              phamthicucvang 31.12.2007 22:30:11 (permalink)
              0
              Hương Mẹ trong thơ
               
              Có mùi hương như là mùi Mẹ
              thấm tận con đẫm ướt ầu ơ
              cám ơn ai đưa Mẹ vào thơ
              đồng cảm ,ta thương người yêu Mẹ

              Len lén quệt tay chùi rất lẹ
              dòng ấm nào tuôn ngược về tim
              bóng râm che mát ngủ im lìm
              con thèm quá giọng hò xứ Huế

              Kẹo mạch nha chia cho từng đứa
              ngọt tay Mẹ đậm chất quê hương
              nón bài thơ chiu chắt nắng đường
              phả vào con lung linh ánh sáng

              Con gái Huế...Mạ ơi ,lãng mạn
              nước Hương Giang gội tắm ngày mơ
              áo tím xưa phong kín đợi chờ
              Mẹ ủ con mùi tà áo tím

              Cám ơn ai bài thơ Hương Mẹ
              cảm xúc đầy giấu giữa trang thơ

                                                    
              #22
                phamthicucvang 01.01.2008 06:57:52 (permalink)
                0
                  Buổi sáng mùa xuân

                Buổi sáng mùa xuân thương thương là
                tung chăn ngồi dậy cất tiếng ca
                bình minh thức giấc sao đẹp lạ
                hoa lá cùng chim vui hót ca

                Buổi sáng mùa xuân hương đậm đà
                bên song cửa sổ ngát hương hoa
                hồng đào mai cúc khoe sắc thắm
                đón mùa xuân đến tiễn đông xa

                Buổi sáng mùa xuân thương thương là
                long lanh nắng sớm hạt sương sa
                mùa xuân vạn vật tung tăng múa
                sức sống bừng reo trong tim ta

                          Phạm thị Cúc Vàng
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 09:50:01 bởi phamthicucvang >
                #23
                  phamthicucvang 01.01.2008 07:00:40 (permalink)
                  0
                  Mái tóc hương xuân
                   
                  Xuân đến xuân đi xuân thế gian
                  là thuở em ngơ ngác tuổi vàng
                  của thời e thẹn vu vơ hát
                  xao xuyến tình thơ bước reo vang

                  Xuân đến xuân đi xuân thế gian
                  hoa nở mùa lên sắc rỡ ràng
                  thắm màu mai hẹn tươi trong nắng
                  phơi phới lòng mơ cúc rực vàng

                  Em muốn cài hương xuân lên tóc
                  giữ cho xuân thắm mãi trên mi
                  hơi xuân còn đọng trên hoa lá
                  cớ gì xuân vội vã ra đi

                  Xuân đến mùa xuân của chúng ta
                  hơi thở ngàn hoa tươi mượt mà
                  với cành xin lộc non xanh biếc
                  nô nức tình xuân đến mọi nhà

                  Phạm thị Cúc Vàng
                  #24
                    kon_linh 01.01.2008 09:09:59 (permalink)
                    0

                    Có mùa xuân hạnh phúc

                    Có mùa khe khẽ gọi từ xa
                    có nắng ròn tan tưới nụ hoa
                    có cúc vươn mình vàng ngõ phố
                    có mai khoe dáng thắm hiên nhà
                    có con chim nhỏ tưng bừng hót
                    có trái tim đầy líu ríu ca
                    có tiếng ai cười gieo hạnh phúc
                    có mùa rạo rực đậm trong ta

                     
                    Hi chào chị ! Cho kôn linh hoạ với chị bài này nữa nha. Chúc ngày mới thật suông sẽ, như ý.
                     
                    Chưa
                    Chưa có tin gì ở bến xa
                    Chưa khi thoải mái ngắm trăm hoa
                    Chưa lần kẻ tiển đầu con ngõ
                    Chưa bận người mong trước cửa nhà
                    Chưa thấy tròn nguyên câu hẹn ước
                    Chưa nghe trọn vẹn bản tình ca
                    Chưa xuân cứ phải lang thang bước
                    Chưa được em về sưởi ấm ta
                    kôn linh
                    #25
                      phamthicucvang 01.01.2008 12:35:10 (permalink)
                      0
                      cám ơn 2 bài hoạ của kônlinh nha ,  chị em mình sẽ còn gặp nhau ở thơ ĐƯỜNG ha.
                      ptcv
                      #26
                        phamthicucvang 01.01.2008 19:28:34 (permalink)
                        0
                        Bên ô cửa ngày xưa
                         
                        Gió chuyên chở
                        nỗi lòng thiếu nữ
                        ngang nhà xưa
                        tìm ô cửa năm nào
                        hồn mười sáu
                        mùa trăng chưa ngủ
                        có ai đang
                        vờ tựa cửa ngắm trời sao

                        Bên ô cửa
                        có tâm hồn đồng điệu
                        khoảng cách gần
                        dạo mãi hóa nên xa
                        căn gác xưa
                        vắng bặt tiếng đàn ca
                        còn ai nữa
                        lắng lòng nghe em hát

                        Về chốn cũ
                        trăng còn son trẻ
                        giọng sơn ca
                        khàn đặc nén đau đời
                        khúc trầm loang
                        chan hoa héo không cười
                        đâu mặc định
                        sao bóng người chẳng thấy

                                                               Phạm thị Cúc Vàng
                        #27
                          Nguyên Đỗ 02.01.2008 00:50:24 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: phamthicucvang

                          Hương Mẹ trong thơ

                          Có mùi hương như là mùi Mẹ
                          thấm tận con đẫm ướt ầu ơ
                          cám ơn ai đưa Mẹ vào thơ
                          đồng cảm ,ta thương người yêu Mẹ

                          Len lén quệt tay chùi rất lẹ
                          dòng ấm nào tuôn ngược về tim
                          bóng râm che mát ngủ im lìm
                          con thèm quá giọng hò xứ Huế

                          Kẹo mạch nha chia cho từng đứa
                          ngọt tay Mẹ đậm chất quê hương
                          nón bài thơ chiu chắt nắng đường
                          phả vào con lung linh ánh sáng

                          Con gái Huế...Mạ ơi ,lãng mạn
                          nước Hương Giang gội tắm ngày mơ
                          áo tím xưa phong kín đợi chờ
                          Mẹ ủ con mùi tà áo tím

                          Cám ơn ai bài thơ Hương Mẹ
                          cảm xúc đầy giấu giữa trang thơ

                                                               

                           
                          Hương Mẹ
                           
                          Thời bé nhỏ, thường rúc vào lòng Mẹ
                          Mỗi lần ai ghé đến viếng thăm Cha
                          Mẹ vỗ về, Con đừng sợ đi mà
                          Đâu có phải cọp già hay sói dữ
                           
                          Mẹ thường hát câu ca dao tình tự
                          Dòng Hương Giang cứ mãi lặng lờ trôi
                          Thời gian qua con cũng lớn lên rồi
                          Con trai mẹ chẳng còn như xưa nữa
                           
                          Một bầy con Mẹ thương từng mỗi đứa
                          Chẳng biệt phân từng bữa cứ chăm lo
                          Từng miếng cơm, trang giấy vở học trò
                          Hương tóc Mẹ mãi thơm mùi bồ kết
                           
                          Mẹ ơi Mẹ, tình thương yêu tha thiết
                          Cả đời con vẫn nhớ Mẹ luôn luôn
                          Đàn con xa, Mẹ cố gắng đừng buồn
                          Vì mọi lúc chúng con hằng vẫn nhớ
                           
                          Ngày Tết đến cành mai vàng sẽ nở
                          Chúng con về thăm Mẹ thỏa chờ mong
                          Tình thương yêu mãi mãi cứ thơm nồng
                          Dù tóc Mẹ mỗi ngày thêm bạc trắng
                           
                          Nguyên Đỗ

                          #28
                            Bảo Loan 02.01.2008 06:54:30 (permalink)
                            0
                             

                            Buồn gõ nhịp trong tôi
                             
                            Hỡi ai giam giữ trái tim tôi
                            Ăn ngủ không yên cứ đứng ngồi
                            E ấp chiều thơm lên ánh mắt
                            Vụng về đêm ngọt ngỡ hương môi
                            Có làn mây tím về bên núi
                            Và cánh chim xa ở phía đồi
                            Vẫn biết cho đi không nhận lại
                            Buồn ơi sao gõ nhịp trong tôi.
                             
                             Em họa làm quen với tỷ nhé , chúc tỷ năm mới tràn đầy niềm vui.
                             
                            Tơ tình
                             
                            Người ơi lại nở hốt hồn tôi
                            Lảng vảng hình ai đứng hoặc ngồi
                            Mãi nhớ nụ cười vương khoé miệng
                            Hoài thương ánh mắt rạng bờ môi
                            Nai vàng ngơ ngác bên triền núi
                            Mây tím lang thang giữa đỉnh đồi
                            Gặp gỡ mà chi sầu cách trở
                            Tơ tình lỗi nhịp rạn lòng tôi
                             
                            Bảo Loan 1.1.2008
                            #29
                              phamthicucvang 02.01.2008 07:23:51 (permalink)
                              0
                              *Nguyên Đỗ ơi ,
                              lại gặp nhau ở đây , vui ha. Có tin gì về TN chưa cho CV biết với.
                              Cám ơn bài thơ MẸ.
                              PTCV
                               
                              *Rất vui được làm quen với Bảo Loan , hy vọng sẽ còn nhận được những bài thơ hoạ của bạn.
                              PTCV
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 45 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 668 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9