Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 45 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 668 bài trong đề mục
bachvan 07.01.2008 09:11:14 (permalink)
0
Trích đoạn: phamthicucvang

Chùm thơ tứ tuyệt


           
           Trái ngọt
Thuyền chở hoa thơ về bến mộng
nghiêng soi bóng nắng đổ triền sông
nhanh tay vớt lấy đem trao tặng
ngọt trái thơm yêu chín đỏ lòng

            Nắng ấm
Anh đến chồi non bỗng biếc trong
khiến em môi má ấp e hồng
anh tia nắng lụa gieo mầm nhớ
mướt tóc xanh hong ấm cõi lòng

            Đá chanh
Một chút tình trong ly đá chanh
vui như tiếng đá khuấy lanh canh
vị chua ngon ngọt môi thơm thảo
mát dạ người yêu lúc nắng hanh

            Thay thế
Thềm cỏ đưa duyên vẫn mượt xanh
mà sao lại thiếu bước song hành
cỏ thơ so dấu chân đôi lứa
đếm bước lòng đau xóa dấu anh


                                  Phạm thị Cúc Vàng


-Tự nhiên có nhã hứng BV xin họa theo góp vui.


Tứ Tuyệt

Đêm thanh gió mát trôi vào mộng
Lơ lửng thuyền trăng lạc giữa sông
Lấp lánh rừng sao dâng ngập lối
Vớt lên ấp ủ chút hương lòng
++++
Nắng về ấm áp cả trời trong
Nắng đỏ hây hây má ửng hồng
Ai đã mang xuân về trước ngõ
Hương trầm ngan ngát mãi trong lòng
++++
Tóc ai đượm thoảng chút hương chanh
Tỉnh giấc giữa đêm suốt mấy canh
Tiếng guốc khua vang nơi đầu ngõ
Xuân về sao nắng vẫn còn hanh.
++++
Lao xao gió động cuộc tình xanh
Mới đó đành sao tống biệt hành
Ngọn cỏ gió đùa ngơ ngẩn mãi
Xuân về hỏi có nhớ về anh.

-bachvan-
#46
    yenha 07.01.2008 12:02:58 (permalink)
    0



    #47
      phamthicucvang 07.01.2008 14:18:44 (permalink)
      0
      cám ơn BV đã hoạ " nguyên chùm " bài tứ tuyệt , BV hoạ tiếp chùm ngũ ngôn nhe ?
      ptcv
       
      #48
        phamthicucvang 07.01.2008 14:24:31 (permalink)
        0
        rất cám ơn dấu giầy của YÊN HÀ đã ghé qua tệ xá.
        ptcv
        #49
          phamthicucvang 07.01.2008 14:41:07 (permalink)
          0
          Chùm thơ ngũ ngôn


                  Một
          Đâu phải đời cạn nghĩ
          Mà trộn lẫn ưu phiền
          Tặng ta bao ngả nghiêng
          Lấy đi niềm hoan hỉ

          Cả đời làm kẻ sĩ
          Nuôi nấng sự bần hàn
          Giàu sang chảng ngó ngàng
          Giấu ta lời hoa mĩ

                   Hai
          Ngang qua cầu nước xiết
          Dòng mơ chảy băng băng
          Đội mưa đổi nhọc nhằn
          Tìm cơ may,lộc biếc

          Tập quăng chèo kéo lưới
          Săn bắt phải thói đời
          Tráo trở giữa cuộc chơi
          Gác chèo mơ,rũ rượi

                    Ba
          Hôm nay lên cửa Phật
          Ngày mai viếng giáo đường
          Chúa Phật bận cúng dường
          Thương tín đồ tất bật

                   Bốn
          Vẫn là người ở trọ
          Mong ngày không trôi qua
          Lần khất trả nợ xa
          Nhàu thân vai sỏi nhỏ

           

                                            Phạm thị Cúc Vàng
          #50
            Phạm Không Trùng 07.01.2008 16:32:33 (permalink)
            0
            Xin phép Cúc Vàng, PKT Làm tiếp cho vui nhé
             
            Năm
             
            Bao nắng gió trong đời
            Nuôi tim mình chẳng đủ
            Tiên về trong giấc ngủ
            Đã tặng lời chơi vơi

             
            Một lần mộng mơ thôi
            Mà lạc mảnh tim rồi
            Đi tìm thơ vá lại
            Tả tơi còn tả tơi

             
            #51
              phamthicucvang 07.01.2008 17:08:10 (permalink)
              0
              hahaha...hay quá Phạm Không Trùng  ơi ,
              ptcv rất thích 2 đoạn tiếp đó.
              cám ơn nha.
              ptcv
              #52
                yenha 07.01.2008 21:08:36 (permalink)
                0

                Trích đoạn: phamthicucvang

                Buồn gõ nhịp trong tôi
                 
                Hỡi ai giam giữ trái tim tôi
                Ăn ngủ không yên cứ đứng ngồi
                E ấp chiều thơm lên ánh mắt
                Vụng về đêm ngọt ngỡ hương môi
                Có làn mây tím về bên núi
                Và cánh chim xa ở phía đồi
                Vẫn biết cho đi không nhận lại
                Buồn ơi sao gõ nhịp trong tôi.
                 



                BƯỒN GỌI

                Buồn giăng giăng phủ một góc đời
                Cô liêu vây kín trái tim rơi
                Rơi vào khoảng không, lòng hiu quạnh
                Chiếc lá tàn thu sớm tả tơi !

                Buồn gieo nỗi nhớ tình dịu vợi
                Mờ xa nhân ảnh vẫn chưa vơi
                "Vẫn biết cho đi không nhận lại"
                Sao bưồn cứ mãi tới gọi mời !












                #53
                  phamthicucvang 08.01.2008 06:40:02 (permalink)
                  0
                  Buồn vẫn gọi CV thế đó , cám ơn YH.
                  PTCV
                  #54
                    phamthicucvang 08.01.2008 06:43:29 (permalink)
                    0
                    Đâu miếng trầu xanh
                     
                    Em vẫn biết đỏ mặt cùng anh
                    dẫu tóc đâu xanh như thuở trước
                    lấm tấm sợi trắng không giấu được
                    trái tim còn đỏ máu chưa phai

                    Em vẫn nghĩ về anh mỗi ngày
                    dù lý trí bắt đầu xét nét
                    lồng ngực yêu âm vang kẽo kẹt
                    từ hai bên vọng tiếng ru tình

                    Ngượng ngập dọn nụ cười tươi xinh
                    vuốt chải tóc mượt màu hóa chất
                    dè sẻn lại nhịp tim tất bật
                    đơm cho đầy chén mộng mời anh

                    Mơ đoạn kết tình miếng trầu xanh
                    soi ré dài phủ giáo đường thệ ước
                    nhưng tóc đâu xanh như thuở trước
                    để cài hoa vương miện cưới trên đầu.

                                                           Phạm thị Cúc Vàng
                    #55
                      phamthicucvang 08.01.2008 13:57:56 (permalink)
                      0
                      Về giữa chiêm bao
                       
                      Tìm trong tĩnh lặng
                      lắng nghe chiêm bao
                      vỗ về mỗi giấc
                      đổ bóng ai vào

                      Chiếc eo thon thả
                      chờ vòng tay ôm
                      nụ mềm vội vã
                      chờ ai môi thơm

                      Lời thơ ngọt lịm
                      giấu vào tim yêu
                      tình vui chúm chím
                      nở hoa giữa chiều
                           

                               phamthicucvang
                      #56
                        bachvan 08.01.2008 21:39:49 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: phamthicucvang

                        Chùm thơ ngũ ngôn


                                Một
                        Đâu phải đời cạn nghĩ
                        Mà trộn lẫn ưu phiền
                        Tặng ta bao ngả nghiêng
                        Lấy đi niềm hoan hỉ

                        Cả đời làm kẻ sĩ
                        Nuôi nấng sự bần hàn
                        Giàu sang chảng ngó ngàng
                        Giấu ta lời hoa mĩ

                                 Hai
                        Ngang qua cầu nước xiết
                        Dòng mơ chảy băng băng
                        Đội mưa đổi nhọc nhằn
                        Tìm cơ may,lộc biếc

                        Tập quăng chèo kéo lưới
                        Săn bắt phải thói đời
                        Tráo trở giữa cuộc chơi
                        Gác chèo mơ,rũ rượi

                                  Ba
                        Hôm nay lên cửa Phật
                        Ngày mai viếng giáo đường
                        Chúa Phật bận cúng dường
                        Thương tín đồ tất bật

                                 Bốn
                        Vẫn là người ở trọ
                        Mong ngày không trôi qua
                        Lần khất trả nợ xa
                        Nhàu thân vai sỏi nhỏ



                                                         Phạm thị Cúc Vàng

                        -Thể theo yêu cầu của CV .BV ngoan cố họa kiểu ngũ ngôn.
                        Xong rồi mới biết mình liều mạng .Vì chưa biết phải họa như thế nào.Nếu ngớ ngẩn đừng cười nha (hở mười cái răng đó)

                        Thân Sỏi Nhỏ

                        Cũng chớ hoài suy nghĩ
                        Để ôm lấy muộn phiền
                        Mặc thế sự chao nghiêng
                        Một đời mang niềm hỉ

                        Lỡ muốn làm thi sĩ
                        Phải gánh kiếp cơ hàn
                        Nghèo hèn dẫu phải mang
                        Vẫn ngợi điều toàn mĩ

                        Ôm nỗi buồn nào xiết
                        Mộng chùm nỗi giá băng
                        Thân chịu nhiều thua thiệt
                        Nảy chồi xanh sắc biếc

                        Theo lũ người vào lưới
                        Lao đao cả một đời
                        Tù túng mấy lần khơi
                        Khổ đau tình rã rượi

                        Cầu thánh thêm cầu phật
                        Hết ngõ lại ra đường
                        Chúa Phật dẫu còn thương
                        Vẫn là người lật bật

                        Vẫn biết đời là trọ
                        Khổ sầu sẽ chóng qua
                        Ngạo nghễ cõi ta bà
                        Quên thân mình sỏi nhỏ.

                        -bachvan-
                        #57
                          phamthicucvang 08.01.2008 22:41:11 (permalink)
                          0
                          Cám ơn BV đã thường xuyên ghé nhà , mình không dám cười vì có đủ 10 cái răng đâu mà để hở , ngại ngần gì mà không hoạ , phải không BV ?
                          PTCV 
                          #58
                            phamthicucvang 09.01.2008 06:48:10 (permalink)
                            0
                            Tập ráp vần
                             
                            Nôn nao tìm đọc thư anh
                            nửa con chữ nhảy cũng xanh bầu trời
                            phụ âm đứng , nguyên âm ngồi
                            vần không ráp chữ vỡ đôi còn gì
                            thầm mong có một chữ Y
                            ê, u tiếp nối diệu kỳ chữ yêu
                            con tim chẳng dám nói điêu
                            đếm từng chữ so tình nhiều trong anh

                            Phạm thị Cúc Vàng
                            #59
                              phamthicucvang 09.01.2008 20:45:44 (permalink)
                              0
                              Chợt yêu thơ Nguyên Sa
                               
                              Đi bên anh em diện áo vàng
                              đi bên chàng nhẹ nhàng màu hoàng yến
                              nhưng khi mình đối diện
                              mắc cỡ lắm anh ơi
                              nhìn thấy mắt rạng ngời
                              trong anh đầy vàng cúc

                              Đi bên anh tung tẩy áo lụa vàng
                              nghe anh đọc
                              bài thơ yêu hoa cúc
                              đẹp đôi như mai-trúc
                              kiêu hãnh giữa trời thu
                              êm êm lời anh ru
                              em ,rực rỡ hoàng hoa đấy

                              Đi bên anh
                              áo em mãi thơ vàng
                              để giữ lấy
                              tình yêu anh -hoa cúc

                                                                     Phạm thị Cúc Vàng
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 45 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 668 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9