Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 434445 | Trang 45 của 45 trang, bài viết từ 661 đến 668 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 23.02.2012 15:44:21 (permalink)
0
Chị TTK ơi,
hình em tròn ú à. Hôm nào chị em mình gặp nhau nhé.
thân mến
phamthicucvang
phamthicucvang 03.03.2012 14:13:46 (permalink)
0
Lục bát rời


BẠN BÈ

Bỗng yêu cuộc sống bộn bề
Mặc hồn xác có ê chề đời hoa
Thời gian sầm sập bước qua
Bạn bè ơi, hãy chia ta tiếng cười


TẮM TRẦN

Trăng non mười sáu khỏa thân
Khoe làn óng ánh tuyệt trần đêm sao
Ghé tai mây trắng thì thào
Hút hồn trăng mộng nỡ nào che ngang?


BO LÉRO

Nhón con mắt đỏ tìm nhau
Trái tim nghẽn nhớ tắc đau mạch đời
Đàn vẳng tiếng nỉ non lời
Boléro tím tơi bời hoàng hôn
cóc tía 03.03.2012 20:14:10 (permalink)
0
“Hình em tròn ú chị à”
hiểu sao đai ẹt vậy mà lên cân
ngày ăn chỉ có bốn lần
sáng trưa chiếu tối thêmphần búp phê
ra đường lại chẳng ai chê
lên sân khấu hát người mê quá chừng….phải hong chị TK.

coctia
ThanhThanhKhiet 05.03.2012 23:44:48 (permalink)
0


Trích đoạn: phamthicucvang





Đêm xuân

Lời ca vang vọng đêm xuân
Màu hoa vấn vít theo chân Cúc Vàng
Sợi thương rút ruột tằm tang
Dệt thành hương sắc ngỡ ngàng …bạn ta !

Thanh Thanh Khiết
5.3.2012


Mình sẽ gặp nhau . Chúc CV lưôn vui
phamthicucvang 15.03.2012 14:04:11 (permalink)
0
Gọi bạn
Gọi bạn


Dỗ tôi vào giấc du miên
chia hơi thở gấp tay tiên vục đời
mùi chăn chiếu rã rượi mời
chim quyên dại bén, hót lời gọi nhau
tiếng chạng vạng - tiếng chiều đau
một bờ lau lách gợi sầu tôi ơi
áo xưa tà ngập ngụa rồi
mảnh tôi hoang hoải - dấu người lặng câm
tay trời bấm nốt thăng trầm
cho bao cung lệ trải dầm dề thơ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2012 14:05:58 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 23.03.2012 15:03:41 (permalink)
0
Cưa sừng làm nghé

Cưa bao nhiêu khúc ... vẫn là trâu
ngoan cố sừng kia ngự ở đầu
buồn quá, tô son rồi trét phấn
vẫn hoàn già khụ, ức gì đâu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2012 15:05:36 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 30.03.2012 08:47:18 (permalink)
0
Trái tim nhỏ xíu


Trái tim em nhỏ xíu xiu
nứt ra muôn mảnh qua chiều rơi nhanh
nàng thơ áo lụa mong manh
khoác lên mây trắng dạo quanh bầu trời
trái tim sao rối bời bời
quàng xiên nhịp đập rung lời yêu anh
ghé ngày vội chút nắng hanh
là thuyền em đã tròng trành bến xa
.
phamthicucvang 20.04.2012 01:47:13 (permalink)
0
Nắng Sài Gòn và cây quạt giấy

Nắng Sài Gòn

Nắng
nắng
nắng
nắng Sài Gòn
từng chùm hoa lửa vây tròn không gian
gió trưa thiêm thiếp ngủ lang
mặc cho nắng đỏ huênh hoang đầy trời

... Và cây quạt giấy

Nóng
nóng
nóng
quạt giấy ơi!
luôn tay phe phẩy mát lời xa xăm
hớ hênh áo lụa võng nằm
gió mơn trớn yếm quạt thầm thì yêu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2012 01:48:19 bởi phamthicucvang >
Thay đổi trang: << < 434445 | Trang 45 của 45 trang, bài viết từ 661 đến 668 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9