Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 28 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 410 bài trong đề mục
lyenson 08.01.2008 09:34:38 (permalink)
0
Tâm sự
 
Tình trường như lá thu bay
Vẩn vơ trước mắt cả ngày đợi mong
Bây giờ ai đợi ai trông?
Lá thu ngày ấy vào trong xuân vàng
 
Đấy là tâm sự của nàng
Kể xong nàng khóc...hai hàng lệ rơi.
 
***
 
Gặp nhau lúc cuối đoạn đường
Trần ai đã nếm, phong sương đã từng
Sợ ai trong dạ lừng khừng
Gặp người trong mộng nữa mừng nữa lo...
Mừng vì có dịp hẹn hò
Nhưng lo bởi sợ lỡ đò qua sông
Mai này được dịp có chồng
Thuyền đà sang bến còn trông bên này...
LS
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/BBEB42C502A7457E856CD7558793A32F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 09:36:45 bởi lyenson >
Attached Image(s)
#16
    Nguyên Đỗ 10.01.2008 12:56:25 (permalink)
    0
    Ở Vậy Tới Già

    Đôi khi buồn ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm
    LS

    Bác này thật, chắc trọn đời ở giá
    Men rượu cay chỉ tổ khổ cùng say
    Sao chẳng đi với bác gái hằng ngày
    Lời tình tự mỗi chiều chiều dạo bước

    Bác làm gương của những người đi trước
    Trẻ đã tình, già khụm lại tình hơn
    Đi bên nhau, chống gậy vẫn còn hờn
    Nhưng tình tứ chẳng sợ ai rào cản

    Tuổi càng lớn lại càng thêm lãng mạn
    Rượu hồng pha, đồ nhắm bạn tình chêm
    Đây phần anh, đây phần chú, phần em
    Ôi tình tứ, già càng thêm tình tứ

    Phải như vậy đúng là đàn anh chứ
    Ai lại buồn hở chút lại tìm men
    Chưa có gì mà lại cứ ghen ghen
    Các cô gái chẳng thèm quen khổ đấy

    Rồi khi đó lại làm ra vẻ lẫy
    Giận bài thơ, giận rào cản, không gian
    Tình mỗi người đều sâu đậm chứa chan
    Đâu có thể sống không yêu đâu nhỉ

    Nguyên Đỗ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 13:03:56 bởi Nguyên Đỗ >
    #17
      SuongAnh 10.01.2008 14:30:40 (permalink)
      0

      Trích đoạn: lyenson
       

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/BBEB42C502A7457E856CD7558793A32F.jpg[/image]
       
      Chỉ tiếc rằng trái tim quá yếu mềm
      Vỗ bằng rượu không thèm đòi yêu mãi...
       
      Sương Anh
       
       
      SA xin chào anh Lyenson nha, anh ghé thăm nhà mà SA chưa qua viếng Trang Thơ Mới cuả anh, xin chúc anh Vui Khoẻ và có nhũng dòng ca dao thật trử tình ha
      #18
        HÀN PHONG 10.01.2008 14:50:54 (permalink)
        0
        GHÉ MỜI CHÉN RƯỢU

        Dừng chân gởi lại đôi lời
        Ngờ đâu chủ quán đi chơi vắng nhà
        "Ông đà hái thuốc phương xa
        Mây bay hạc lánh biết là tìm đâu"*
        Nặng vì chai rượi cầm lâu
        Qua sông lại hổng có cầu phiền ghê
        Sông sâu nước chảy tè tè
        Đò đưa lảo đảo nghe ê cả đầu
        Ví dầu...bậu có thương nhau
        Ba hồn chín vía bậu mau về nhà
        Còn như bậu cứ la cà
        Thì thôi khoát áo ta ra ta về...

        Hề hề hề

        * Mượn Kiều

        Tú LT
        #19
          lyenson 17.01.2008 13:18:49 (permalink)
          0

          Trích đoạn: HÀN PHONG
          Dừng chân gởi lại đôi lời
          Ngờ đâu chủ quán đi chơi vắng nhà

          Tết đà đuổi sát đít ta
          Phải lo lương tháng mười ba cho người
          Vì đâu dạ héo miệng cười?
          Vì đâu phải chạy hơn mười hồi kia
          Cuối năm tiền xuất lia chia
          Tiền thu nhỏ giọt...muốn dìa cõi trên!
          #20
            Truongsoi 18.01.2008 09:58:55 (permalink)
            0
             
            //
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 21:36:45 bởi Truongsoi >
            #21
              Truongsoi 18.01.2008 10:05:50 (permalink)
              0

              Trích đoạn: lyenson


              Trích đoạn: HÀN PHONG
              Dừng chân gởi lại đôi lời
              Ngờ đâu chủ quán đi chơi vắng nhà
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 21:35:06 bởi Truongsoi >
              #22
                Nhân Sơn 18.01.2008 19:10:12 (permalink)
                0
                Sổ đời ngồi tính mãi chưa xong
                Nợ trần chưa dứt thêm chất chồng
                Sổ cũ rách nát thay sổ mới
                Ngở rằng thay đổi vẫn như không.

                Đời tính chưa xong dám giúp ai
                Bốn chín xuân xanh vẫn còn dài
                Nay tuy vất vã ngày mai sáng
                Vẫn còn hy vọng ở tương lai.


                #23
                  Truongsoi 18.01.2008 22:04:33 (permalink)
                  0
                  Sổ đời ngồi tính mãi chưa xong
                  Nợ trần chưa dứt thêm chất chồng
                  Sổ cũ rách nát thay sổ mới
                  Ngở rằng thay đổi vẫn như không.

                  Đời tính chưa xong dám giúp ai
                  Bốn chín xuân xanh vẫn còn dài
                  Nay tuy vất vã ngày mai sáng
                  Vẫn còn hy vọng ở tương
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 21:33:45 bởi Truongsoi >
                  #24
                    Nguyên Cương 19.01.2008 12:41:29 (permalink)
                    0
                     
                    GẶP GỠ CUỐI NĂM
                     
                    Cuối năm
                    Lẵng lẽ
                    Ghé vào đây
                    Xem ra đủ mặt cả mấy thầy :
                     
                    Thầy tính sổ đời
                    Đời còn bận
                    Đời còn chưa dứt
                    Nợ trần gian
                     
                    Thầy tính tháng lương thứ mười ba
                    Xem ra tính mãi ... mãi chẳng ra
                    Vật giá leo thang như ma đuổi
                    Vặt râu ngồi nhớ đến bạn vàng 
                     
                    Thầy thì hẹn tới nói cười vang
                    Mà vé tàu xe chửa xếp hàng
                    Ngoài kia rộn rã, đời rộn rã
                    Thiên hạ mừng vui đón xuân sang
                     
                    Thì đã qua đây ghé lại đây
                    Gặp mặt chung vui với mấy thầy
                    Một vần thơ cũng là Xuân đấy
                    Thêm chén rượu cay ... bay lên cây
                     
                    Nguyên Cương
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2008 16:36:40 bởi Nguyên Cương >
                    #25
                      Nhân Sơn 19.01.2008 19:58:34 (permalink)
                      0
                      Cuối năm ngồi tính mãi sổ đời
                      May gặp các bạn đến thăm chơi
                      Mừng quá vứt sổ vào một xó
                      Cùng nhau tâm sự chuyện đầy vơi.

                      Xuân về mời các bạn nâng ly
                      Uống say một bửa cho ly bì
                      Quên hết chuyện buồn của năm cũ
                      Tình đời đen bạc mặc xác đi.
                      #26
                        Truongsoi 19.01.2008 20:40:54 (permalink)
                        0
                        Hôm nay bác tính phép rất hay
                        Cùng nhau vui vẻ đón xuân này
                        Rượu hơi... bác mời ta nâng chén
                        Ngấm tình thân ái choáng váng say
                         
                        Tụ họp về đây có mấy thầy
                        Ta cùng nhau nới rộng vòng tay
                        Mõi người góp một niềm vui nhỏ
                        Thì ta có cả mùa xuân đầy
                         
                        Tôi xin ra một vế đối này
                        Nhờ mấy thầy chữ tốt văn hay
                        Những mong tìm lời ứng tâm đắc

                        Được như ý xin vái thầy ngay
                         
                        "Chiều chiều qua hàng chiếu -  nắng chiều chiếu xiên khoai"
                         
                        #27
                          lyenson 20.01.2008 09:06:45 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Truongsoi


                          Tôi xin ra một vế đối này
                          Nhờ mấy thầy chữ tốt văn hay
                          Những mong tìm lời ứng tâm đắc

                          Được như ý xin vái thầy ngay
                           
                          "Chiều chiều qua hàng chiếu -  nắng chiều chiếu xiên khoai"
                           

                          Cảm tạ bác Soi đến chốn này
                          Chung vui lại ra câu đối hay
                          Tuy dạng tay ngang tài hèn kém
                          Nhưng là chủ pic phải đối ngay
                           
                          " Sớm sớm lại quán say - Nhậu sớm say cả ngày"
                          #28
                            Truongsoi 20.01.2008 11:13:13 (permalink)
                            0

                            Cảm tạ bác Soi đến chốn này
                            Chung vui lại ra câu đối hay
                            Tuy dạng tay ngang tài hèn kém
                            Nhưng là chủ pic phải đối ngay

                            " Sớm sớm lại quán say - Nhậu sớm say cả ngày"

                             
                             
                            Vế đối của thầy ý có hay
                            Những mà thực tế có lẽ gay
                            Nhỡ mai có người đến đòi nợ
                            Mụ chằn tra hỏi nói sao đây?
                             
                            Mụ bảo giá cả phi như bay
                            Mà lão suốt ngày chỉ biết say
                            Còn trông chờ gì ở lão nữa
                            Phí một đời gái này trời đày./.
                            #29
                              HÀN PHONG 20.01.2008 13:12:04 (permalink)
                              0
                              Truongsoi

                              Vế thách:

                              "Chiều chiều qua hàng chiếu -  nắng chiều chiếu xiên khoai"
                               
                               
                              Vế Đối:

                              " Sớm sớm lại quán say - Nhậu sớm say cả ngày"

                              LyenSon
                               
                               
                              Vế Đối:
                               
                              Tối tối ghé quán tôi, cơm tối tôi đãi bác
                               
                              Tú Lòng...Thòng
                               
                              he he, đem "bác" để đối với củ khoai có vẻ xấc, nhưng do ý cả câu nó vậy
                              còn đây là câu khác
                               
                               
                              Vế Đối:
                               
                              Láo láo xuống đại lao, cha láo lao ruộng lúa
                               
                              Tú Lòng...Thòng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 13:26:44 bởi HÀN PHONG >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 28 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 410 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9