Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 82 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
lyenson 05.03.2008 09:57:19 (permalink)
Trời ơi sao ốm thấy xương!
Kiểu này bà xã hết thương nỗi rồi
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/9206B0B9C8C9476FB8F85D4CC78A33F1.jpg[/image]
Attached Image(s)
cu_rảnh 05.03.2008 18:47:48 (permalink)
Hỡi ôi
Mấy năm lấy dợ thế này
Cày sâu cuốc bẫm 1 ngày ba ca
 
 
 
 
Nam Phuong Nhan 05.03.2008 20:10:57 (permalink)

Trích đoạn: cu_rảnh

Hỡi ôi
Mấy năm lấy dợ thế này
Cày sâu cuốc bẫm 1 ngày ba ca

 
Bây giờ anh hoá ra ma
Tại em yêu quá nên ra thế nầy
Số anh thua số con...cầy

 
CTT 06.03.2008 00:08:01 (permalink)
Thân anh là tuổi con cầy(tuổi tuất)
Bẩm sinh bởi thế sao mà rên la
Khi xưa anh giống Tiểu Long
Nay thì từa tựa lão già tiều phu
CTT 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 13:41:38 bởi Chân Trời Tím >
lyenson 07.03.2008 15:26:57 (permalink)

Trích đoạn: Chân Trời Tím

Thân anh là tuổi con cầy(tuổi tuất)
Bẩm sinh bởi thế sao mà rên la
Khi xưa anh giống Tiểu Long
Nay thì từa tựa lão già tiều phu
CTT

Anh đây vốn tuổi con ngưu (trâu)
Chân trời tím biếc bỏ...khu hơi dài
Quơ bài lại phải miệt mài...
Bôi đen bấm xoá cho bài dễ coi
LS
lyenson 10.03.2008 13:27:02 (permalink)
Trên đồng cạn dưới đồng...tiền.
Chồng cày muốn chết, vợ hiền đi chơi
Than ôi bụng muốn la trời
Vợ chồng cày cấy là thời ngày xưa
Bây giờ chỉ mỗi chồng bừa
Con vợ mắc tám còn chưa xong hàng
Tám xong nó lại chàng ràng
Dạo quanh siêu thị để mang...nợ về.
LS
CTT 11.03.2008 13:46:30 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Anh đây vốn tuổi con ngưu (trâu)
Chân trời tím biếc bỏ...khu hơi dài
Quơ bài lại phải miệt mài...
Bôi đen bấm xoá cho bài dễ coi
LS

 
À ơi cũng bởi nhà nghèo
Chân trời tim tím phải xài đồ hư
Enter một cái đã chạy dài
Bài thì đã sữa mong chàng ừng chê.
CTT
 
Nam Phuong Nhan 11.03.2008 14:54:41 (permalink)

Trích đoạn: Chân Trời Tím
À ơi cũng bởi nhà nghèo
Chân trời tim tím phải xài đồ hư
Enter một cái đã chạy dài
Bài thì đã sữa mong chàng ừng chê.
CTT


Đừng chê nhưng đừng hông...dê
Làm cho em Tím..ủ ê mặt mày
Em Tím mắt phượng, mài ngài
Em nầy đẹp nhứt chổ nầy Sơn ui 

lyenson 11.03.2008 15:00:17 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Chân Trời Tím
À ơi cũng bởi nhà nghèo
Chân trời tim tím phải xài đồ hư
Enter một cái đã chạy dài
Bài thì đã sữa mong chàng ừng chê.
CTT


Đừng chê nhưng đừng hông...dê
Làm cho em Tím..ủ ê mặt mày
Em Tím mắt phượng, mài ngài
Em nầy đẹp nhứt chổ nầy Sơn ui 

 
Trên đời mê gái nhứt là tui
Vợ thẹo con đeo cả một nùi.
Đi chơi đâu có sợ...xui
Dê nhằm người đẹp là vui nhất đời  
 
LS
lyenson 12.03.2008 08:40:33 (permalink)
 
Tím ơi Son hỏi nhỏ nghen
Chồng em nó có hay ghen hông nà?
Nếu mà nó thuộc phe ta
Sao hông rủ nó vô nhà cùng chơi?
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/1D07357938B24797AD9D8AC9F6AE2E51.jpg[/image]
Attached Image(s)
CTT 12.03.2008 16:46:11 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

 
Tím ơi Son hỏi nhỏ nghen
Chồng em nó có hay ghen hông nà?
Nếu mà nó thuộc phe ta
Sao hông rủ nó vô nhà cùng chơi?



[

 
Tím wúynh phù mỏ bây giờ
Chồng thời chưa có ,ngõ nhà có dê
Bởi đã bầm Son thêm tái
Nên hổng chàng nào dám vào hó he
Bắt đền Son ó nghe chưa
Mau ra cửa ngõ dắt dê nhốt vào.
CTT
....hihihi...thơ gzì mà vầy...bó tay....
lyenson 12.03.2008 18:57:44 (permalink)
Trời tím có chồng như mây che phũ
Chân trời chưa chồng như dĩa...nhủ xào lăng
 
Thương em anh mới bảo rằng:
Bị dê thì bắt vô sân ta mần
Xong rồi chia nó làm răng?
Anh giành bộ nhủ, em phần...ngọc dương!
Tính ra cũng tiện đôi đường...
Thiếu chi có đó cả...phường cùng vui
 
LS
HBĐ 12.03.2008 21:30:09 (permalink)
LUYẾN SƠN
Ai có xuống núi mặc ai
Còn tôi trên núi với mai, trúc, vầu
Buông cần nơi suối tôi câu
Đợi cô dân tộc trên đầu quấn khăn
Lá rừng làm gối làm chăn
Thanh thiên bạch nhật chẳng ngăn tôi, nàng
Họ đi tìm thứ cao sang
Còn tôi mãi chọn bạc vàng núi non
 
nguoitoithuong 13.03.2008 12:36:47 (permalink)

Trích đoạn: HBĐ

LUYẾN SƠN
Ai có xuống núi mặc ai
Còn tôi trên núi với mai, trúc, vầu
Buông cần nơi suối tôi câu
Đợi cô dân tộc trên đầu quấn khăn
Lá rừng làm gối làm chăn
Thanh thiên bạch nhật chẳng ngăn tôi, nàng
Họ đi tìm thứ cao sang
Còn tôi mãi chọn bạc vàng núi non


 
Rừng vàng biển bạc đâu còn
Khai lâm phá thạch chỉ còn núi trơ
Quặng vàng quặng bạc đừng mơ
Đồng chì kẽm thiếc tìm mờ mắt luôn
Có thì chúng nó lại tuôn
Qua bên biên giới bán buôn cho Tàu
 
Ai khờ lên núi hái rau
Tôi khôn xuống phố làm giàu cho mau
NTT 
lyenson 13.03.2008 15:45:21 (permalink)
À a.. ạ.. à ...ơi
Con ơi con ngủ cho ngoan.
Mẹ còn tranh thủ ... lên sàn Ho se
Mẹ mua, mẹ bán say mê
Hết giờ khớp lệnh ... mẹ về với con
Bắt dao, cut loss... xoay tròn
Mấy trăm thùng sữa, giờ còn một hai
À ơi...
Con ơi, ngày rộng, tháng dài
Khuôn trăng méo xệch, nét ngài nhăn nheo
Lưng ong giờ thấy liêu xiêu
Cha con mình phải...sớm chiều cháo rau
À ơi...
Đầu giờ cha đến cơ quan
Cha vào trang web .... ruột gan bời bời
Sàn kia xanh lét da trời
Cha xem cũng thấy .... rụng rời chân tay
Đồ tế nhuyễn, của riêng tây
Gom gom mong những .... một ngày xênh xang
Ngờ đâu nó thủng toang hoang
Túi giờ dúm dó .... nợ mang oằn người
À a.. ạ.. à ...ơi...
 
(ST)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 82 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9