Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 82 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
lyenson 16.03.2008 21:04:31 (permalink)
Mấy đời bánh đúc có xương...
Mấy đời vợ trẻ mà thương chồng già!
Ầu ơ lắc lẻo chẳng qua...
Ông này giàu quá cửa nhà chưa chia.
 
LS

(xin mời làm tiếp chủ đề này...)
Thi sĩ Ba trợn 16.03.2008 22:55:13 (permalink)

Mấy đời bánh đúc có xương...
Mấy đời vợ trẻ mà thương chồng già!
Ầu ơ lắc lẻo chẳng qua...
Ông này giàu quá cửa nhà chưa chia.

LS

 
Mặc người nói nọ nói kia,
Ráng hầu ông sướng từ...phia tới ngày.
Ầu ơ...ông ngủ cho say,
Ngủ luôn hổng dậy thì hay quá chời.
Nhà to cửa rộng em ngơi
Của chìm của nổi em thời lấy luôn.
Ông ơi ông chớ có buồn!
Trợn
(mời viết tiếp)
Nam Phuong Nhan 17.03.2008 16:13:22 (permalink)
....
Âm tào ông cứ đi luôn, đừng về
Để em giữ vẹn câu thề:
Vàng không rơi rớt khi về tay em
Em giờ thao thức đêm đêm
Ông hết xí quách em thêm...đau lòng
Ông ơi ráng sức làm...chồng
Hông thôi em uổng kiếp hồng nhan đây?
Chừng nào hết thở ông...die
Thì em sẽ... cúng heo quay thơm, giòn  
Ít nhứt là phải hai...con
Vịt bầu, gà thiến béo tròn chục...em
tiếp đi....
NPN
 
lyenson 18.03.2008 15:12:52 (permalink)
Nghe qua lòng hết muốn thèm...
Đèo bồng vợ bé sao nghe...não nề!
Lui về ẩn náo chốn quê
Tuy rằng cô độc tứ bề quạnh hiu
Còn hơn có vợ mỹ miều
Lòng sâu dạ hiểm chắc...tiêu cuộc đời!
 
LS
maiyeuem 18.03.2008 21:25:02 (permalink)
Sao mà khóc lóc ai ơi
Đi tu xuống tóc hết lời hu hu
ai ơi đừng lấy thầy tu
Ỗng ăn đậu hũ....ỗng tu sữa bình...
lyenson 18.03.2008 23:25:33 (permalink)
Sữa bình sao lại...hôi rình
Khi mùi thuốc lá...khi bình giống chai
Ngậm vô chưa nút đã say
Tu làm sao được? Cả ngày đói meo
maiyeuem 19.03.2008 01:39:45 (permalink)
Mỡ treo ở trước miệng mèo
Lyenson tu thấy gái mắt nheo nhắm liền
Nam mô phật tổ linh thiên
Cho con có được vợ hiền vợ xinh 
 
nguoitoithuong 19.03.2008 14:20:57 (permalink)
Vợ xinh không của riêng mình
Xấu người đẹp nết chung tình vẩn hơn
Vui thì đùa cợt bông lơn
Khi buồn quát mắng không hờn giận chi
Ấy người có tính nhu mì...
 
maiyeuem 19.03.2008 22:11:34 (permalink)
Vậy thì mau cưới tôi đi đợi gì...
Thi sĩ Ba trợn 19.03.2008 22:22:00 (permalink)

Trích đoạn: maiyeuem

Vậy thì mau cưới tôi đi đợi gì...
 


 
Người đâu cái mặt chai lì,
Thà tui đi cưới củ mì sướng hơn
Củ mì hổng có ba lơn
Hổng biết ba xạo, lưỡi trơn, mặt dày.
 
(Sorry nhé, hổng phải chửi bạn mặt dày đâu, tại hổng biết bỏ chữ nào vô cho nó suông sẻ thôi)
maiyeuem 19.03.2008 22:25:41 (permalink)
Chào anh bạn thích ngủ ngày
Vậy thì mau cưới tôi ngay đi nào
Cưới về hôn hít cho mau
Cả hai cùng trợn..ói trào...nhớt xanh...
 
Thi sĩ Ba trợn 19.03.2008 22:31:06 (permalink)
Lấy Mai rồi bị tanh banh,
Nghe đâu Mai đã mất chanh rồi mà
Thiên hạ đồn đãi kia cà
Chanh chuối không có là bà hay anh?
Trợn
 
maiyeuem 19.03.2008 22:40:45 (permalink)
Mai đây cũng rất muốn sanh
Nhưng hỗng có trứng đành để trợn nha
Cho trợn làm mụ đàn bà
Cho Mai thỏa chí thế là Trợn sanh
Mau sanh một đứa cho nhanh
Để cho Mai ẵm để dành mai sau
Mai sau Trợn có bị out
Nó lo hậu sự còn nào thích hơn....
Xe tang và cả đám đờn
Ò e ó óe trợn lơn...thiên đàng... 
lyenson 20.03.2008 00:53:35 (permalink)
Ước gì Mai lấy được nàng
Bung ra mớ stock mua vàng cho đeo
Nếu em làm chảnh chê nghèo
Mai mua luôn cái hotel cho nàng
Rảnh thì xúm lại đó...phang...
 
maiyeuem 20.03.2008 02:24:26 (permalink)
Đàn kêu tích tịch tình tang
Có tên Sơn tặc nó đang đứng tè
Rung rinh róc rách bụi tre
Ngờ đâu con rắn...phóc...nhè thằng cu
Lyenson đứng khóc hu hu
Băngron hỗng biết thắt gu chỗ nào....
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 82 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9