Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 82 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
lyenson 11.01.2008 13:53:18 (permalink)

Trích đoạn: maiyeuem

Dẫu anh thân mảnh như cò
Trời cho cái ấy lại to.. đùng đùng
Thương em chiếu gối lật tung
gà quay anh nghiến chưa đùng đã tiêu..

 
Con cò mày mò ăn...vụng
Đụng phải hàng này...khủng mấy cũng tiêu
Hơn nhau chỉ một chử liều
Gà quay nuốt trọng...chắc tiêu cái họng
#61
    TÚ LÒNG...THÒNG 11.01.2008 14:47:53 (permalink)
    Ví dầu cầu ván sút đinh
    Vẫn còn cái lỗ anh rình anh coi
    Coi xong con mắt muốn lòi
    Cái lỗ nhỏ xíu nhìn hoài hổng thấy chi

    TL...T
    #62
      maiyeuem 11.01.2008 14:59:39 (permalink)
      Coi thì coi kỹ tí đi
      Coi mà không thấy coi làm gì vậy em
      #63
        lyenson 11.01.2008 15:24:14 (permalink)

        Trích đoạn: maiyeuem

        Coi thì coi kỹ tí đi
        Coi mà không thấy coi làm gì vậy em

         
        Sướng con...u
        Mù con mắt
        Mắt mù rồi còn thấy cái chi chi...
        Tay quơ đụng phải thứ gì?
        Sò còn nhớt nhợt đem lên chi vậy bà
        #64
          Ngọc Lý 11.01.2008 15:28:47 (permalink)

          Sướng con...u
          Mù con mắt
          Mắt mù rồi còn thấy cái chi chi...
          Tay quơ đụng phải thứ gì?
          Sò còn nhớt nhợt đem lên chi vậy bà

           
           
          Mù rồi không thấy cũng la
          Sò hay hến cũng trường sa im lìm 
          #65
            maiyeuem 11.01.2008 15:29:13 (permalink)
            Gió lay cành trúc la đà
            không phải sò nhớt mà ốc ma đó nà
            Chưa sờ nhớt nhợt đó mà
            Sờ rồi thì nhớt càng ra rần rần...
            #66
              Ngọc Lý 11.01.2008 15:35:12 (permalink)

              Chưa sờ nhớt nhợt đó mà
              Sờ rồi thì nhớt càng ra rần rần...

               
              Càng sờ càng nhớt càng rân
              Hoàng sa trường cát dân quân chẳng hàng
              Càng đe càng nén càng hoang
              Càng thêm bức xúc càng hăng nỗi niềm
              Ai đè được nỗi oan khiên ?
              Ai xâm lược nổi đảo mền phương Nam ?
               
               
               
              #67
                lyenson 11.01.2008 15:42:28 (permalink)
                Con chim đa đa đậu ngọn cây bần
                Bỏ được chồng dốt gặp thằng chồng ngu
                Trời chiều gió thổi ú u...
                Duyên em lỗi phận, mấy thu cũng buồn
                #68
                  maiyeuem 11.01.2008 15:51:00 (permalink)

                  Trích đoạn: Ngọc Lý


                  Chưa sờ nhớt nhợt đó mà
                  Sờ rồi thì nhớt càng ra rần rần...


                  Càng sờ càng nhớt càng rân
                  Hoàng sa trường cát dân quân chẳng hàng
                  Càng đe càng nén càng hoang
                  Càng thêm bức xúc càng hăng nỗi niềm
                  Ai đè được nỗi oan khiên ?
                  Ai xâm lược nổi đảo mền phương Nam ?




                   
                                 Xưa kia có gã họ Đàm
                                Vua phong làm xứ an Nam thửo nào
                                 Mưu thâm sách luợc cũng cao
                                 Đi từng ngõ ngách chỗ nào cũng thông
                                 Không cần thế mạnh người đông
                                 Chỉ cần cái miệng má hồng thất kinh
                                 Súng ta ông bắn cái ình
                                 Thế là an quốc ông rinh về nhà
                                  Dưới tay cũng cỡ dăm bà
                                  Tối nào cũng có bà la...úi dời...
                                  
                                   
                  #69
                    Ngọc Lý 11.01.2008 15:52:11 (permalink)

                    Con chim đa đa đậu ngọn cây bần
                    Bỏ được chồng dốt gặp thằng chồng ngu
                    Trời chiều gió thổi ú u...
                    Duyên em lỗi phận, mấy thu cũng buồn

                     
                    Trời mưa bắt cánh chuồn chuồn
                    Cho nó cắn rún nỗi buồn em đau
                    Chồng em chẳng biết bơi mau
                    Mây thu lỗi phận, sầu sau gió chiều
                    Con chim đa đa chẳng biết hót nhiều
                    Cây bần đau đáu cơm niêu sau hè
                     

                    #70
                      maiyeuem 11.01.2008 15:56:05 (permalink)

                      Trích đoạn: lyenson

                      Con chim đa đa đậu ngọn cây bần
                      Bỏ được chồng dốt gặp thằng chồng ngu
                      Trời chiều gió thổi ú u...
                      Duyên em lỗi phận, mấy thu cũng buồn

                       
                       Chim đa đa đậu nhánh đa đa
                       Còn con chim nhà biết đậu đâu đây...
                      #71
                        Ngọc Lý 11.01.2008 15:58:34 (permalink)

                        Chim đa đa đậu nhánh đa đa
                        Còn con chim nhà biết đậu đâu đây...

                         
                        Chim nhà đậu ngọn cây nhây
                        Đêm đêm vợ đánh ... xin đây tỏ cùng 
                        #72
                          lyenson 11.01.2008 16:13:40 (permalink)

                          Trích đoạn: maiyeuem

                          Chim đa đa đậu nhánh đa đa
                          Còn con chim nhà biết đậu đâu đây...

                           
                          Chim nhà đáp xuống bãi lầy
                          Gắp con sò hến mà nhây cho nhừ...
                          #73
                            maiyeuem 11.01.2008 16:14:11 (permalink)
                            Chim nhà ui nó to đùng
                            Sợ đậu cây ấy sẽ rung hết giò
                            Ai có tôi đậu đỡ cho
                            Đậu xong ít bữa co giò...chạy luôn
                            #74
                              Ngọc Lý 11.01.2008 16:19:19 (permalink)

                              Chim nhà ui nó to đùng
                              Sợ đậu cây ấy sẽ rung hết giò
                              Ai có tôi đậu đỡ cho
                              Đậu xong ít bữa co giò...chạy luôn

                               
                              Chim ơi... chim...ý ... ái ... uông ....
                              Chim đừng làm ... cuồng ... đến nôi... chay... luôn ...
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 82 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9