Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 82 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
lyenson 12.01.2008 10:00:34 (permalink)
Dù cho nước chảy đá mòn
Còn trai hám gái là còn gà...đêm
Có con thơm phức lại mềm
Con thì dai nhách lại thêm bịnh Sì*
 
*Sì=Sida=aids
#91
    maiyeuem 12.01.2008 10:47:35 (permalink)

    Trích đoạn: lyenson

    Dù cho nước chảy đá mòn
    Còn trai hám gái là còn gà...đêm
    Có con thơm phức lại mềm
    Con thì dai nhách lại thêm bịnh Sì*
     
    *Sì=Sida=aids

                                 Sì ui thương lấy đa dùm
                                Tuy rằng ác tính nhưng chung một người
                                 Tìm chồng ở chốn đông dân
                                 Đi chơi bậy bạ lại gần si da
                                
    #92
      lyenson 12.01.2008 22:24:11 (permalink)
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/5C274DE75332447EBE964043E93FF896.jpg[/image]
       
      Hoa hồng ai kết nên hình
      Phải duyên anh đợi, phải tình em trao
      Ai về đo núi mấy cao,
      Đo sông mấy rộng, đo sao được lòng!
      Tình mình được dệt bằng bông
      Chừng nào bông héo, anh dông về nhà
      khà khà
       
      LS
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 22:25:28 bởi lyenson >
      Attached Image(s)
      #93
        hoangau 12.01.2008 23:21:31 (permalink)

        Trích đoạn: lyenson

        Tình yêu là cái chi chi
        Có không biết giữ mất thì lại đau


        Tình yêu chả mất được đâu
        Không ở trên đầu thì ở dưới chân.
        Nguội lạnh với cô tuổi Thân
        Gặp cô tuổi Dần nó lại bùng lên.
        Người tình dẫu đổi mấy phen
        Vẫn tình yêu ấy lại đem thề bồi.



        #94
          T.T. 14.01.2008 02:07:44 (permalink)

          Trích đoạn: lyenson
           
           
          Đêm đêm tiếng quấc gọi hè
          Lòng thì thổn thức người nghe lạnh lòng
          Người về có nhớ ta không?
          Ta về nhớ mãi bó bông người cầm...(*)
           

           
           
          Người về nhớ tóc em bay
          Em về nhớ mãi gốc cây người ... tè
           
          #95
            Cu Tí nghịch dại 15.01.2008 20:08:29 (permalink)


            Trích đoạn: hoangau

            Tình yêu chả mất được đâu
            Không ở trên đầu thì ở dưới chân.
            Nguội lạnh với cô tuổi Thân
            Gặp cô tuổi Dần nó lại bùng lên.
            Người tình dẫu đổi mấy phen
            Vẫn tình yêu ấy lại đem thề bồi.




            Cây khô đâu dễ mọc chồi
            Iu em anh dám nói lời một hai
            Một từ một chữ không phai
            Vẫn câu anh tán, mới vài em thui

            p/s: chứng tỏ là anh chung thủy
            #96
              Cu Tí nghịch dại 15.01.2008 20:17:27 (permalink)


              Trích đoạn: T.T.

              Người về nhớ tóc em bay
              Em về nhớ mãi gốc cây người ... tè
               




              Vắt chân lên trán Tê (T.T.) thề
              Cưa em không đổ không về quê hương
              Tình trường máu đổ phong sương
              Nhớ ai Tê đứng giữa đường... tè cây?


              #97
                Cu Tí nghịch dại 15.01.2008 20:28:07 (permalink)


                Trích đoạn: lyenson

                 
                Hoa hồng ai kết nên hình
                Phải duyên anh đợi, phải tình em trao
                Ai về đo núi mấy cao,
                Đo sông mấy rộng, đo sao được lòng!
                Tình mình được dệt bằng bông
                Chừng nào bông héo, anh dông về nhà
                khà khà
                 
                LS
                 



                Em đi em nhớ quê nhà
                Nhớ bông hoa gạo anh già ngồi đơm
                Này tình kia trái tim thơm
                Khi xưa anh kết trong cơn hiểm nghèo
                Ung thư, thúi phổi, đau phèo
                Giờ đây anh mất hoa treo cạnh mồ...



                hí hí hí..ăc....
                #98
                  hoangau 15.01.2008 21:06:17 (permalink)

                  Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

                  Trích đoạn: hoangau

                  Tình yêu chả mất được đâu
                  Không ở trên đầu thì ở dưới chân.
                  Nguội lạnh với cô tuổi Thân
                  Gặp cô tuổi Dần nó lại bùng lên.
                  Người tình dẫu đổi mấy phen
                  Vẫn tình yêu ấy lại đem thề bồi.

                  Cây khô đâu dễ mọc chồi
                  Iu em anh dám nói lời một hai
                  Một từ một chữ không phai
                  Vẫn câu anh tán, mới vài em thui

                  p/s: chứng tỏ là anh chung thủy

                  Bao giờ đũa gỗ nảy chồi
                  Thế gian mới hết những người như anh.
                  Bao giờ sâu đục mảnh sành
                  Mèo ăn gỗ nghiến thì anh chung tình.


                  #99
                    Cu Tí nghịch dại 16.01.2008 13:05:42 (permalink)


                    Trích đoạn: hoangau


                    Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

                    Trích đoạn: hoangau

                    Tình yêu chả mất được đâu
                    Không ở trên đầu thì ở dưới chân.
                    Nguội lạnh với cô tuổi Thân
                    Gặp cô tuổi Dần nó lại bùng lên.
                    Người tình dẫu đổi mấy phen
                    Vẫn tình yêu ấy lại đem thề bồi.

                    Cây khô đâu dễ mọc chồi
                    Iu em anh dám nói lời một hai
                    Một từ một chữ không phai
                    Vẫn câu anh tán, mới vài em thui

                    p/s: chứng tỏ là anh chung thủy

                    Bao giờ đũa gỗ nảy chồi
                    Thế gian mới hết những người như anh.
                    Bao giờ sâu đục mảnh sành
                    Mèo ăn gỗ nghiến thì anh chung tình.




                    Qua đình ngả nón trông đình
                    Thế gian mấy kẻ chung tình như anh
                    Ra đường bồ bịch vây quanh
                    Về nhà vẫn vợ, cơm lành canh ngon..
                    lyenson 17.01.2008 09:42:18 (permalink)
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/6ECB94F5DADE4C469ED76FE467829E50.jpg[/image]
                     
                    Hoa tim đà thoắt biến xanh
                    Không tiền xài tết mặt anh xanh lè
                    Em ơi! Nói nhỏ cho nghe
                    Có tiền cho mượn...mẹ về trả cho [sm=Malicious.gif]

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 09:43:28 bởi lyenson >
                    Attached Image(s)
                    TÚ LÒNG...THÒNG 17.01.2008 14:42:23 (permalink)
                    Thức đêm mới biết đêm dài
                    Đụng em mới biết em dai quá trời
                    Phen này co cẳng chạy thôi
                    Ngu sao ở lại cho đời nó tiêu

                    TL...T
                    v.vantu 18.01.2008 14:10:27 (permalink)
                    "Bã tôm nâu với vỏ bầu
                    Chồng chan vợ húp lắc đầu khen ngon "
                     
                    Ngày xưa vất vả chồng con
                    Bửa tuy no đói ta còn có nhau
                    Bây giờ em đả đi đâu
                    Bả tôm nâu với vỏ bầu cho ai!
                     
                     
                     
                    v.vantu 18.01.2008 14:16:52 (permalink)
                    Ai đem dao bán bằng thơ
                    Ai đem bán thứ ngươi mua không cần.
                    lyenson 20.01.2008 08:28:16 (permalink)
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/1BD9C4368A784EDEBDC794EC064EBEE3.jpg[/image]
                     
                    Gió đưa cành lá bay sà
                    Tình đời đưa đẩy khiến ta não lòng...
                    Quanh năm cày cuốc tết bằng không
                    Thử hỏi ông trời có chán hông?
                    Thôi thì ta lại long nhong...
                    Ra ngoài lãng tử, vào trong...đuổi gà


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 08:29:31 bởi lyenson >
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 82 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9