Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 82 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 13.01.2012 10:13:30 (permalink)
Bây giờ mận mới hỏi đào,
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Sơn hỏi thì Trợn xin thưa,
Mấy nàng mắc ...chửa nên chưa có vào.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2012 18:09:48 bởi Thi sĩ Ba trợn >
lyenson 14.01.2012 11:41:51 (permalink)


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bây giờ mận mới hỏi đào,
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Sơn hỏi thì Trợn xin thưa,
Mấy nàng mắc ...chửa nên chưa có vào.


Anh Sơn mới hỏi em Đào
Đang mang bụng chửa, em vào làm chi?
Vườn hồng mở cửa nhiều khi...
Lúc nào bụng lép, cửng ti...thì vào
honghac 15.01.2012 01:11:07 (permalink)
A ha luộm được quả đào
Đệ ăn để được bay cao theo Sờn (sơn)
Theo huynh lên núi Tà Lơn
Tu cho hết kiếp ba lơn Hạc Hồng

( Sao tự dưng mình chưởi mình "ba lơn" vậy trời ! Hề  hề... hổng sao, mình Ba Lơn thì có Chú Ba Trợn bênh vực cho mình khi mình lỡ bị điên )

Thi sĩ Ba trợn 15.01.2012 10:53:32 (permalink)
Ai đem con...hạc sang sông,
Để cho con hạc mắc công bay về.
Vườn thơ chắc bỏ bùa mê,
"Trời cao níu bước Sơn khê" nhớ hoài.
honghac 16.01.2012 18:39:19 (permalink)
Thần chết chặt Hạc lìa đời
Nhớ Chú Nhạn ,Trợn nên rời âm ty
Vườn thơ bùa lú dụ khị
Hạc con về lại cười khì cho vui
Nhưng mà nhớ quá Sơn ùi
Hạc đậu ngay đỉnh cười ruồi gọi Sơn chẹp chai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2012 23:06:52 bởi honghac >
lyenson 26.01.2012 07:57:07 (permalink)


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ai đem con...hạc sang sông,
Để cho con hạc mắc công bay về.
Vườn thơ chắc bỏ bùa mê,
"Trời cao níu bước Sơn khê" nhớ hoài.

Thi nhau xem...giống ai dài
Sĩ, nông.cùng hoạ đôi bài Dạo Ca
Ba lơn chọc phá cả nhà
Trợn trừng nhìn lại chính là...nó đây
Thi sĩ Ba trợn 28.01.2012 22:46:00 (permalink)
Cá buồn cá lội đó đây,
Núi buồn Núi nhớ giải bầy cùng ai
Xuân về nở rộ cúc, mai
Còn Ngâu đâu mất Núi hoài nhớ mong.
Nguyễn Yên Sơn 31.01.2012 18:38:58 (permalink)


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cá buồn cá lội đó đây,
Núi buồn Núi nhớ giải bầy cùng ai
Xuân về nở rộ cúc, mai
Còn Ngâu đâu mất Núi hoài nhớ mong.

Nhị Hà không phải là sông
Hoa Ngâu cũng chẳng là bông đâu chàng
Năm rồi tớ đã gặp nàng
Bên nhau tâm sự,...bốn hàng lệ rơi
lyenson 05.02.2012 20:15:49 (permalink)
Trời xanh nên núi thêm xanh
Vì thương em lắm nên anh...uống trà
Bạc thay cái bọn đàn bà
Hẹn thề còn đó mà cửa nhà vắng tanh...!
Thi sĩ Ba trợn 05.02.2012 22:37:28 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Trời xanh nên núi thêm xanh
Vì thương em lắm nên anh...uống trà
Bạc thay cái bọn đàn bà
Hẹn thề còn đó mà cửa nhà vắng tanh...!

 
Ai làm cho chuối không cành
Cho anh không vợ cắn quanh... đàn bà.

Nàng là...vợ của người ta,
Hẹn thề lộn chỗ nên cửa nhà vắng thôi. 
lyenson 10.02.2012 06:50:25 (permalink)


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: lyenson

Trời xanh nên núi thêm xanh
Vì thương em lắm nên anh...uống trà
Bạc thay cái bọn đàn bà
Hẹn thề còn đó mà cửa nhà vắng tanh...!


Ai làm cho chuối không cành
Cho anh không vợ cắn quanh... đàn bà.

Nàng là...vợ của người ta,
Hẹn thề lộn chỗ nên cửa nhà vắng thôi. 


Bạn đi ca dạo cùng tôi
Sao không thấu hiểu những lời dạo ca
Tình yêu là trăng hay hoa?
Là Trăng, sáng mãi không nhòa...
Hay là thoảng qua như phấn hoa...?
Yêu em tôi không màng chuyện trăng hoa.
Thi sĩ Ba trợn 11.02.2012 23:46:11 (permalink)
Ai về xứ Việt xa xôi ,
Dừng chân tôi gởi đôi lời nhớ nhung .
Mong sao năm mới CON RỒNG .
Dân ta thoát cảnh khốn cùng lầm than

Nam Phuong Nhan 13.02.2012 08:18:57 (permalink)


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ai về xứ Việt xa xôi ,
Dừng chân tôi gởi đôi lời nhớ nhung .
Mong sao năm mới CON RỒNG .
Dân ta thoát cảnh khốn cùng lầm than



[size=4]Anh ở xứ Việt bao năm
Sao em không gởi ...đồng ...phờ răng anh xài
Việt Nam xứ sở tuyệt vời
Cái gì cũng có cuộc đời thì không


(Nhớ nhung chi nó mất công
Em về thăm xóm, thăm đồng, thăm ...anh )



Thi sĩ Ba trợn 13.02.2012 18:15:50 (permalink)
Ai về xứ Việt xa xôi ,
Dừng chân tôi gởi đôi lời nhớ nhung .
Mong sao năm mới CON RỒNG .
Dân ta thoát cảnh khốn cùng lầm than

Anh ở xứ Việt bao năm
Sao em không gởi ...đồng ...phờ răng anh xài
Việt Nam xứ sở tuyệt vời
Cái gì cũng có cuộc đời thì không


(Nhớ nhung chi nó mất công
Em về thăm xóm, thăm đồng, thăm ...anh )


Nỗi về nỗi ở chưa xong,
Bối rối trong lòng như đánh cờ vây.
Công an là giặc cướp ngày .
Chủ tịch xã huyện là bầy sói lang
Mặc cho dân chúng kêu than .
Ra tay cưỡng chế ủi càng mới thôi.

honghac 13.02.2012 18:55:30 (permalink)

Trời ơi ngó xuống đi trời
Bứt cung bứt tử bứt dời nhà dân
Bây la thì tao pằng pằng
Đem xe ủi tất mi mần răng ta

(kêu rồi... cánh Hạc bay xa
Bằng không sẽ bị vặc là hết lông
Thân trần Hạc chạy lông nhông
Bị chú Ba Trợn đánh phồng đít luôn)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 18:59:02 bởi honghac >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 82 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9