Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 82 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 15.02.2012 07:29:58 (permalink)
Con ơi ! nghe lấy lời cha
Súng hỏa phải cất trong nhà nghe con
Xã trưởng mà chiếm đất con
Bắn cho tan xác không còn một tên
Bọn này ác bá cường quyền
Dẹp tan bọn chúng dân mình mới yên

Nam Phuong Nhan 15.02.2012 09:11:55 (permalink)
Con ơi nhớ lấy lời cha:
"một đêm ăn trộm bằng ba năm làm"
Ăn cướp được cỡ ...mười năm
Cướp mà có "giấy" ngàn năm xài hoài ...
Con ơi bỏ cuốc, bỏ cày
Con mau "phấn đấu" kiếm giấy nầy đi con
Thi sĩ Ba trợn 22.02.2012 06:37:44 (permalink)
Nhiễu điều phủ lấy giá gương .
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Thế thời nhân nghĩa tiêu tùng ,
Dầu xăng pha chế cháy bùng hại nhau

lyenson 24.02.2012 07:28:59 (permalink)


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nhiễu điều phủ lấy giá gương .
Người trong một nước phải thương nhau cùng


Nhiễu điều kéo bể giá gương
Dân nghèo trong nước đảng thương làm gì...?
Ăn ở theo thuở theo thì
Giờ mà liêm khiết lấy gì đảng chơi...!
Thi sĩ Ba trợn 24.02.2012 17:29:05 (permalink)


Nhiễu điều phủ lấy giá gương .
Người trong một nước phải thương nhau cùng

Thế thời nhân nghĩa tiêu tùng ,
Dầu xăng pha chế cháy bùng hại nhau



Nhiễu điều kéo bể giá gương
Dân nghèo trong nước đảng thương làm gì...?
Ăn ở theo thuở theo thì
Giờ mà liêm khiết lấy gì đảng chơi...!

 
Sống cho sạch, chết…thơm tho.
Lỡ ăn hối lộ, phải lo…rữa tiền.
Dân ngu nào dám than phiền,
Cho đi tàu suốt miệng mồm im re!
 
lyenson 08.03.2012 07:33:18 (permalink)
Hôm nay ngày tám tháng ba
Mình có mấy bà, biết ...quánh bà nao?
ms.witch 01.04.2012 12:15:37 (permalink)
Hôm nay ngày 1 tháng 4
Cái gì thì cũng từ từ huynh ơi

hoangau 04.04.2012 13:46:02 (permalink)
Vì ai cho cá lên trời
Núi không có nước (), núi ngồi thu lu.
Chẳng cần đợi đến tháng tư
Có người "tạm ứng" để hù bà con.



ms.witch 04.04.2012 19:19:05 (permalink)
Năm Thìn người bảo năm vàng
Nước không có núi (), nước tràn....đầy thôn.
Nghe ai "tạm ứng"...phải hôn?
Sao để Ngâu biết Ngâu đồn...qua đây.

lyenson 05.04.2012 17:28:11 (permalink)

Trích đoạn: hoangau

Vì ai cho cá lên trời
Núi không có nước (), núi ngồi thu lu.
Chẳng cần đợi đến tháng tư
Có người "tạm ứng" để hù bà con.


Núi mà thiếu nước núi cằn...
Sông mà thiếu nước càng lằng nhằng hơn.
Núi Sông chung ý căm hờn
Bọn nào bán nước là bán Sơn với Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2012 13:50:38 bởi lyenson >
lyenson 05.04.2012 17:31:40 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Nghe ai "tạm ứng"...phải hôn?
Sao để Ngâu biết Ngâu đồn...qua đây.




Ứng gì hổng nhớ vậy...bây?
Em nào biết chuyện vào đây nhắc giùm
ms.witch 09.04.2012 13:28:10 (permalink)
Thanh mà bán được Sơn (với) Hà
Bỏ trường bỏ lớp ở nhà... cạo da

lyenson 22.04.2012 14:37:50 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Thanh mà bán được Sơn (với) Hà
Bỏ trường bỏ lớp ở nhà... cạo da



Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn nên người phải biểu Sơn yêu Hà
ms.witch 25.04.2012 22:23:29 (permalink)
Yêu nhau cởi áo cho nhau
huynh Sơn thích xúi mấy câu chết Hà
Nhưng mà nghe cũng thiệt thà
Thôi cho hỏi tiếp một và vài câu
Tóc kia cắm ở trên đầu
Hay là tóc lấy ở đâu () cắm vào ???

Rei Hino 27.04.2012 21:31:21 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Yêu nhau cởi áo cho nhau
huynh Sơn thích xúi mấy câu chết Hà
Nhưng mà nghe cũng thiệt thà
Thôi cho hỏi tiếp một và vài câu
Tóc kia cắm ở trên đầu
Hay là tóc lấy ở đâu () cắm vào ???




Tóc không mọc ở trên đâu
Lẽ nào lại lấy ở..râu cắm vào ??

Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 82 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9