Ca...Dạo
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 82 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
lyenson 30.04.2012 09:17:06 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Tóc kia cắm ở trên đầu
Hay là tóc lấy ở đâu () cắm vào ???

Đầu không lông gọi là đầu hói...
Nơi.. khác không lông lại nói.. "Nô He" (no hair)
Nên tuy là chỗ.. bạn bè
Nơi thì chưng diện, nơi che tối ngay..
ms.witch 02.05.2012 19:26:55 (permalink)


Đầu không lông gọi là đầu trọc
Nơi khác không lông chắc mọc..không ra
Mấy huynh không phải đàn.. bà
Thế mà lại hiểu hơn là ()chị em

lyenson 03.05.2012 23:19:07 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Đầu không lông gọi là đầu trọc
Nơi khác không lông chắc mọc..không ra
Mấy huynh không phải đàn.. bà
Thế mà lại hiểu hơn là ()chị em



Đầu không lông chắc là...đầu gối
Chỗ đó không lông tại tối...ưa mò
Chị em nghe nói tẽn tò...
Mấy ông rành quá còn giả đò...ngây thơ
ms.witch 04.05.2012 18:24:53 (permalink)


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: minhthanh_love

Đầu không lông gọi là đầu trọc
Nơi khác không lông chắc mọc..không ra
Mấy huynh không phải đàn.. bà
Thế mà lại hiểu hơn là ()chị em



Đầu không lông chắc là...đầu gối
Chỗ đó không lông tại tối...ưa mò
Chị em nghe nói tẽn tò...
Mấy ông rành quá còn giả đò...ngây thơ


Đầu không lông khi là đầu...mũi
Chỗ đó không lông chưa tới tuổi.. để ra
Mấy huynh giả bộ thiệt thà
Ở không đông máu chọc mấy bà () chửi chơi.


lyenson 11.05.2012 08:26:33 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love
Mấy huynh giả bộ thiệt thà
Ở không đông máu chọc mấy bà () chửi chơi.


Bướm già xỏa cánh lả lơi...
Bà nào muốn chửi xin mời vô đây...
Chủ nhà lớn tuổi, thơ ngây...
Ai mời chửi lộn, tui đây...trốn liền
ms.witch 14.05.2012 15:24:24 (permalink)

Trích đoạn: lyenson
Bướm già xỏa cánh lả lơi...
Bà nào muốn chửi xin mời vô đây...
Chủ nhà lớn tuổi, thơ ngây...
Ai mời chửi lộn, tui đây...trốn liền


Huynh Sơn quả thiệt là..duyên
Bướm già lướt thấy đã liền sà vô
love thì vừa tuổi, ngây ngô..
Nghe mời chửi lộn, nhào vô (), lại về.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2012 15:28:01 bởi minhthanh_love >
lyenson 15.05.2012 09:35:29 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Huynh Sơn quả thiệt là..duyên
Bướm già lướt thấy đã liền sà vô
love thì vừa tuổi, ngây ngô..
Nghe mời chửi lộn, nhào vô (), lại về.




Cô em buông xỏa tóc thề...
Mới vào dượm chửi đã về là sao?
Chỗ này là chỗ Cạ Dao
Chưa cứa phát nào sao lại về không...?
ms.witch 19.05.2012 00:03:42 (permalink)


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: minhthanh_love

Huynh Sơn quả thiệt là..duyên
Bướm già lướt thấy đã liền sà vô
love thì vừa tuổi, ngây ngô..
Nghe mời chửi lộn, nhào vô (), lại về.




Cô em buông xỏa tóc thề...
Mới vào dượm chửi đã về là sao?
Chỗ này là chỗ Cạ Dao
Chưa cứa phát nào sao lại về không...?



Cạ dao là chỗ đàn ông..
Tóc thề như "bé" lại không cho vào
Thế là chả biết làm sao
Về nhà học chửi năm sau cứa bù


lyenson 26.05.2012 13:16:51 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Cạ dao là chỗ đàn ông..
Tóc thề như "bé" lại không cho vào


"Thế rồi trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi..." (NB)
Tóc thề em cắt nữa vời...
Có chồng rồi, vẫn ham chơi như thường...
ms.witch 27.05.2012 20:14:56 (permalink)


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: minhthanh_love

Cạ dao là chỗ đàn ông..
Tóc thề như "bé" lại không cho vào


"Thế rồi trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi..." (NB)
Tóc thề em cắt nữa vời...
Có chồng rồi, vẫn ham chơi như thường...


Tiếc là trong đám xuân xanh ấy
Chẳng có tên mình thế mới quê
Muốn sao muốn gớm muốn ghê (Lê Quý Đôn)
Love Thanh giờ cũng ngứa nghề lắm đây.


ms.witch 16.06.2012 12:13:02 (permalink)
Ca dạo mà vắng mấy cô
Như huynh sơn chém euro thiếu mồi

lyenson 19.06.2012 20:03:43 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Ca dạo mà vắng mấy cô
Như huynh sơn chém euro thiếu mồi




Bốn năm có một lần thôi
Nên anh quên béng dĩa mồi của em
ms.witch 20.06.2012 14:35:16 (permalink)


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: minhthanh_love

Ca dạo mà vắng mấy cô
Như huynh sơn chém euro thiếu mồi




Bốn năm có một lần thôi
Nên anh quên béng dĩa mồi của em


Em thì em cũng ứ thèm
Bốn năm mới được lần xem ếu rồ

ms.witch 04.07.2012 16:51:52 (permalink)
Tiếng đồn huynh hay chữ
Thường đọc sách kinh thi
Đố huynh love sẽ vu quy năm nào ??

lyenson 09.07.2012 08:42:55 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Tiếng đồn huynh hay chữ
Thường đọc sách kinh thi
Đố huynh love sẽ vu quy năm nào ??




Trời đêm nhiều sao
Trời ngày nhiều nắng
Vì Love ngồi chợ vắng
Chẳng tìm chốn chợ đông
Nên làm sao kiếm được chồng Love ơi...!

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 82 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9