Ca...Dạo
Trích đoạn: Mâyxanh
Hôm nay gặp được bạn hiền,
Cầm tay khẽ nói…có tiền cho vay?
M
Bạn hiền bèn trả lời ngay,
Muốn vay thì cứ…tới ngay ngân hàng.
N
Love Thanh đang muốn kén chồng,
Ba Trợn cũng thế, một lòng như Thanh
Bao giờ cau trổ nặng cành
Cho Trợn xuất giá để Thanh tậu bò
Nghe đồn
Bác Sơn vớ được chuyến đò
thẳng luôn qua Mỹ, bây giờ ở đâu ??
Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu dông qua Mỹ cho rồi khỏi lo.
Hốt theo một đống tiền to,
Qua cầu rút ván đố mò cho ra!!!! t
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2012 23:43:34 bởi Thi sĩ Ba trợn >
Dù ai nói ngã nói nghiêng Thì tiền đến túi
của riêng ta rồi
Còn lâu mới trả cho người
Phen này hốt hết
về trời ta chia
Lọt sàng thì rớt xuống nia, Love dành củ sắn thì chia...củ từ.
nghe Trợn chia sắn chia từ
Trong bụng chần chừ hết muốn nấu cơm
Hiu hiu gió thổi ngoài sông
Muốn gày độ nhậu mà không...có tiền
Hiu Hiu gió thổi ngoài hiên
Muốn nhậu không tiền thì tót qua Ngâu
Bác Sơn thôi hỡi thôi rồi
nô en bác đứng hay ngồi cạ dao ?
minhthanh_love
Bác Sơn thôi hỡi thôi rồi
nô en bác đứng hay ngồi cạ dao ?
Dao xưa rơi tự thuở nào...
Nên giờ bác chỉ cạ vào thớt thôi
lyenson
minhthanh_love
Bác Sơn thôi hỡi thôi rồi
nô en bác đứng hay ngồi cạ dao ?
Dao xưa rơi tự thuở nào...
Nên giờ bác chỉ cạ vào thớt thôi
nghe bác nói em bồi hồi
chẳng hay thớt lõm hay lồi bác ơi ?
Lâu ngày xa vắng cửa nhà
Câu thơ bám bụi, bạn ta đâu rồi...
Lòng già bổi hổi bồi hồi
mở lại Ca Dạo cho đời lại vui
Ca dao bổi hổi bồi hồi
Cố nhân mong được lại ngồi đàm thơ...
Giang hồ dạo này thưa vắng lắm, anh Sơn cố đợi hiệp khách ghé ngang nhe...
hiu hiu gió thôi ngoài đường
bác Son ca...dạo tiền luong nhất làng
bac nhận tuoi hay nhận...vàng ?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: