Nhạc HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 26 trên tổng số 26 bài trong đề mục
Panda_hoatien 23.04.2008 10:25:05 (permalink)
Cũng khá lâu Panda mới lại vào diễn đàn và vào xem những tác phẩm của pác Hoàng Nguyên.Tâm trạng cũng khá nhiều u uất,chán nản và cả tuyệt vọng...nhắm mắt lại và trải lòng mình theo từng lời nhạc của HN...tâm hồn cũng dịu lại thật nhiều....Biết nói gì hơn,"Cảm ơn pác Hoàng Nguyên rất nhiều".
#16
    cumusic 23.04.2008 13:07:18 (permalink)

    Trích đoạn: Panda_hoatien

    Cũng khá lâu Panda mới lại vào diễn đàn và vào xem những tác phẩm của pác Hoàng Nguyên.Tâm trạng cũng khá nhiều u uất,chán nản và cả tuyệt vọng...nhắm mắt lại và trải lòng mình theo từng lời nhạc của HN...tâm hồn cũng dịu lại thật nhiều....Biết nói gì hơn,"Cảm ơn pác Hoàng Nguyên rất nhiều".


    Hi, Panda_hoatien!
    ... tâm hồn cũng dịu lại thật nhiều...

    mãi mong được như thế, vui lên nhé!




    Trích đoạn: hoangnguyen6889
    ...
    To: Cumusic: Xin cảm ơn KDG đã cho biết nhé. Tình hình như thế cũng khó nhỉ... thôi cũng được. Để mình thử lúc khác vậy.
    ...


    Chào huynh HN!

    Cu đã đưa vào thư viện Âm nhạc các bản nhạc trên. Duy có bản "
    Em về nơi đâu" không có nhạc nên cu chưa đem vào.

    Vui!



    #17
      cumusic 02.05.2008 12:19:11 (permalink)

      post by hoangnguyen6889

      Mùa Hạ ơi !


      Ta se mây
      Để trời vương nắng
      Ta níu gió để ươm nắng vàng
      Ta yêu em, để lòng thương nhớ
      Mùa Hè chói chang
      Chói chang niềm nhớ
      Ta quấn quít bên nàng
      Chói chang tình yêu
      Cho mình tìm đến nhau

      Mùa hạ ơi !
      Trở về với tôi
      Trường xưa lối cũ
      Không gian còn đó
      Mong tin người tới
      Đêm Hạ về !

      Đây tiếng ve kêu
      Đây nắng lung linh
      Đong đưa cành phượng vỹ 
      Ngàn tia nắng ấm
      Rắc trên mầu phố
      Rung rinh mặt nước Tây Hồ
      Thiếu bóng giai nhân
      Vắng tà áo trắng
      Trên con đường xưa...

      Mùa Hạ ơi !
      trở về với tôi
      Xôn xao Hạ nắng
      Mà sao lòng lạnh vắng...
      Như 
      Đông
      về...

      hoàng nguyên


      Hi!

      cu đem bài này qua đây luôn, gom lại một topic cho dễ theo dõi.

      Vui!
      #18
        hoangnguyen6889 03.05.2008 04:42:24 (permalink)

        Trích đoạn: cumusic


        Trích đoạn: Panda_hoatien

        Cũng khá lâu Panda mới lại vào diễn đàn và vào xem những tác phẩm của pác Hoàng Nguyên.Tâm trạng cũng khá nhiều u uất,chán nản và cả tuyệt vọng...nhắm mắt lại và trải lòng mình theo từng lời nhạc của HN...tâm hồn cũng dịu lại thật nhiều....Biết nói gì hơn,"Cảm ơn pác Hoàng Nguyên rất nhiều".


        Hi, Panda_hoatien!
        ... tâm hồn cũng dịu lại thật nhiều...

        mãi mong được như thế, vui lên nhé!




        Trích đoạn: hoangnguyen6889
        ...
        To: Cumusic: Xin cảm ơn KDG đã cho biết nhé. Tình hình như thế cũng khó nhỉ... thôi cũng được. Để mình thử lúc khác vậy.
        ...


        Chào huynh HN!

        Cu đã đưa vào thư viện Âm nhạc các bản nhạc trên. Duy có bản "
        Em về nơi đâu" không có nhạc nên cu chưa đem vào.

        Vui!



        Xin cảm ơn các bạn rất nhiều,
        Vì quá bận nên HN ít ghé vào xem người yêu Nguyễn THị Nhạc của mình ra làm sao. Nay thấy xôm tụ quá. Xin cảm ơn Cumsic đã đưa các bản nhạc về đây.
        Xin cảm ơn Hoa Tiên , Băng Nguyệt, anh Trung Kim (nhạc sỹ chuyên phổ thơ  đó các bạn ạ)  xin cảm ơn Jacaranda nhé.
        Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui mới.
        #19
          hoangnguyen6889 28.06.2008 06:18:23 (permalink)
          Mầu hoa năm ấy !
          Nhạc và lời: hoàng nguyên
          Hòa âm: Nhạc sỹ Nguyễn Cường
          Ca sỹ: Hồng Hải



           

          Rồi em yêu sẽ theo anh về
          làn hương tóc nhớ câu duyên thề
          mùi hương lan ngào ngạt yêu thương nồng cháy
          mầu hoa năm ấy
          kỷ niệm xưa mãi khó phai
          ngày nào mình bên nhau
          Ôi những ngày xưa xa rồi
          Kỷ niệm vẫn còn mãi mãi trong tôi
          mặc dù xa người nỗi nhớ khôn nguôi...


          NGƯỜI ƠI,
          TÔI VẪN...
          YÊU NGƯỜI !



          hoàng nguyên

           
          Ảnh Sưu tầm
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 06:39:38 bởi hoangnguyen6889 >
          #20
            trungkim 26.11.2009 08:51:35 (permalink)
            Chào Hoàng Nguyên, lâu ngày quá! Nghe nhạc hay mà chẳng thấy nhạc sỹ đâu cả! Mình cũng muốn đi tu đây HN ơi!
            #21
              duca_thu 12.12.2009 08:10:55 (permalink)

              Trích đoạn: hoangnguyen6889

              K Khúc : Trời Thu
               
              Nhạc và lời: Hoàng Nguyên
              Hoà âm: Nhạc sỹ Hoàng Lương
              Ca sỹ Thanh Hoa




              Trời thu mây trong ngát hương
              Một làn gió bay nhẹ vấn vương
              Một người đi, đi về nơi ấy
              Để lại nơi đây, lá thu rơi đầy

              Xào xạc thu rơi trên từng ngõ lối
              Lạnh lùng đơn côi
              cuối trời thu tới
              Lá nhẹ nhàng bay
              Nhớ một vòng tay
              Giờ đây phương nào...

              Gió thu bay bay
              cho lòng thêm ngất ngây
              thổi
              tình tôi về bên ấy
              để
              cho tôi về bên nàng...

              *

              Tình như vạt nắng vấn vương
              Cho thổn thức, thêm mầu nhớ thương
              Một chiều thu khoe mầu lá úa
              Mộng đẹp nay đâu nhớ ai đêm dài...

              Để mặc mây trôi trên làn tóc rối
              Để mặc trăng xuôi trên bờ mi tối
              Lắng giọt sầu khuya
              Đắng mặn bờ môi
              Tình xưa xa vời 

              Giáng xưa mơ say
              Cho vần thơ ngất ngây
              Vầng trăng xưa còn e ấp
              Để heo may nhuộm lá vàng...

              Lá rơi khi mùa thu tới
              Nhớ em lòng cũng buồn rơi
              Hồn thơ chơi vơi
              Tình nơi xa khơi
              Người nơi xa xôi
              Có nghe
              thu
              về... 


              hoàng nguyên 



              (Ảnh sưu tầm: San Diego, US)


              Minh Thu ghé thăm HOÀNG NGUYÊN.
              Từ ngày xa vnweblogs đến nay mới gặp lại.
              chúc bạn vui.
              #22
                hoangnguyen6889 14.01.2010 07:03:27 (permalink)

                Trích đoạn: duca_thu


                Minh Thu ghé thăm HOÀNG NGUYÊN.
                Từ ngày xa vnweblogs đến nay mới gặp lại.
                chúc bạn vui.


                Xin cảm ơn anh rất nhiều, lâu quá mới gặp anh. Kính chúc anh có thật nhiều niềm vui mới nhé.


                #23
                  hoangnguyen6889 14.01.2010 07:26:42 (permalink)


                  Đêm nay mơ về em
                  Ca Sỹ : Mai Hoa
                  Nhạc và lời: hn

                  Đêm nay mơ về em
                  trăng khuya sáng trên ngàn
                  ngày nào người đến đem cho tôi những đam mê
                  để lại lòng tôi bao thương nhớ thắm bờ môi
                  hương yêu còn  nơi đó ái ân mầu vẫn còn tôi mong người về đây
                  ĐK

                  Đêm nay trăng soi trên lối khuya em về
                  khi em qua đây hoa vẫn nguyên nét cười
                  chiều nào người vội nghé qua đây
                  chiều nào người còn nhớ tình tôi

                  Người yêu dâu hỡi em ở chốn nào
                  có thấu chăng lòng tôi, đêm đêm dưới trăng soi lòng vẫn nhớ em nhiều
                  **
                  Đêm nay em về đâu
                  trong thương nhớ thu về từng chiều lặng lẽ khi thu sang lá thu rơi
                  từng cội vàng rơi trong nhung nhớ mãi chẳng vơi
                  câu ân tình xưa cũ nhuốm thu xưa lá vàng
                  tôi yêu người
                  người ơi...

                  hoangnguyen 
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 07:31:47 bởi hoangnguyen6889 >
                  #24
                    trungkim 14.01.2010 22:49:41 (permalink)
                    Ca khúc nghe hay lắm Hoàng Nguyên ơi!
                     Lâu quá HN lặng đi đâu sâu quá không thấy tăm hơi gì hết vậy?
                    Chúc HN vui vẻ có thêm nhiều sáng tác hay nhe!

                    #25
                      hoangnguyen6889 16.03.2010 08:57:40 (permalink)

                      Trích đoạn: trungkim

                      Ca khúc nghe hay lắm Hoàng Nguyên ơi!
                      Lâu quá HN lặng đi đâu sâu quá không thấy tăm hơi gì hết vậy?
                      Chúc HN vui vẻ có thêm nhiều sáng tác hay nhe!


                      Xin cảm ơn anh Trung Kim nhé,
                      Cứ lu bu nên ít ghé một chút, chúc anh có nhiều sáng tác mới nhé.
                      #26
                        Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 26 trên tổng số 26 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9