ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 38 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 14.01.2008 13:02:56 (permalink)
0
 
CHẲNG THÈM YÊU...

Trưa nay mới ở bên Người
Giờ đây ngồi nhớ nổi buồn mất nhau
Bổng đâu ,chợt nghĩ mình cười
Lõi đời đến thế,tình khờ mang trao

Hỏi ai ,hay hỏi chính mình
Com tim khờ khạo,chỉ cho một người
Sao chẳng chịu chia làm đôi
Mất nửa này ta còn nửa "xe cua"

Giận mình sao cứ thật đoan
Đời này còn kẽ khùng điên như mình
THÔI KỆ cứ cho đời oan trái
ĐƯỢC CÁI NÀY PHẢI MẤT CÁI KIA THÔI.

Đời cho tôi  biết làm thơ
Thì tình tôi phải chở buồn tháng năm
Thôi thì khép cửa cài khen
Chẳng thèm yêu nữa ,chỉ hoài yêu thơ... 

(Tối giao thừa 2007 )
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 08:34:12 bởi Chân Trời Tím >
#31
    CTT 14.01.2008 13:05:21 (permalink)
    0
    ĐÊM  NAY  LẠI  KHÔNG  NGỦ !
     

    Đêm nay lại không ngủ

    Trăn trở hoài xót xa
    Chăn gối thật dịu êm

    Nhưng sao lòng thắc loạn
     
                                           Người cũng “bình thường” thế??

                                           Sao ta hoài nhớ mong

                                            Gịân mình tình khờ dại

                                            Trao nơi bình thường thôi .
     

    Tình tôi là vở kịch

    Tôi kịch sỹ tài ba
    Ta diển chung vở đời
    Ai là người được mất ???
     

                                               Đêm nay lại không ngủ ?

                                               Chua xót cuộc đời mình

                                               Ai biểu tình khờ dại
                                                Đời đâu là giấc mơ
     
    Ngủ say và thức dậy

    Kịch đời ta khép lại
    Tôi trở về chính tôi
    Mình mất nhau thật nhé …
     

                                                 Vườn thiên thai, đêm30/12/2007

    Chân Trời Tím
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 17:00:50 bởi Chân Trời Tím >
    #32
      CTT 14.01.2008 13:09:05 (permalink)
      0
      ĐÓN GIAO THỪA... 

      Tôi đón giao thừa trong giọt lệ 
      Hỏi  lòng mình sao phải thế kia
      Tình đời ,người đầy bao gian dối
      Hãy trả tôi về với chính tôi

      Tình bạn phài là thế kia sao?
      Để tim tôi rạn đầy hối hận
      Lại để cuộc đời ôi hối tiếc
      Nghĩa bạn hiền chỉ thế thôi sao?

      Xin cuộc đời đừng mãi trêu tôi
      Che phủ lòng tôi nỗi hận sầu
      Đời quá nhiều kỵ nghi ghét óan
      Hãy cho tôi đừng óan ghét đời.

      Tình bạn tôi mang đến trọn đời
      Chi bằng không kết sẽ chẳng chơi
      Bạn ơi ,gian dối thời đừng tới
      Để bạn hiền, đời trôi vẫn trôi.

       (Đêm giao thừa giọt lệ 2008)
      Chân Trời Tím.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 21:26:41 bởi Chân Trời Tím >
      #33
        CTT 14.01.2008 13:11:22 (permalink)
        0
        CHỈ  LÀ TÌNH KHỜ DẠI

        Chỉ  là tình khờ dại

        Riêng mình tôi vương mang
        Mai sẽ là lối rẽ

        Tôi và Người chia xa

         

                                            Chỉ là tình khờ dại

                                             Vường rĩ máu tim tôi
                                              Hồn len từng giọt đắng
                                             Tí tắch sầu xót xa.
         
        Chỉ là tình khờ dại

        Thầm mắng mình “ngu chi?”
        Tình đâu chỉ riêng cho
        Phải nhận lại cơ mà??
         

                                          Chỉ là tình khờ dại

                                           Thôi xin trả lại Người
                                           Cuộc tình không mong đợi
                                           Lạc bước đời hư hao.
         
        Chỉ là tình thoáng qua

        Sao cuốn xoáy đời tôi
        Chắc gì khi tỉnh lại
        Lòng mình được bình yên.
         
                                             Chỉ là tình qua mau

                                              Tôi và người còn đấy
                                              Sao như là xa lạ
                                              Chẳng hề tình biết nhau.
         
        Chỉ là tình lãng quên

        Quên thật mau tình nhé
        Tình Người tầm thường quá
        Chẳng đáng hoài xót xa.
          
         (Sáng cuối năm 2007)

        Chân Trời Tím.   

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 17:06:21 bởi Chân Trời Tím >
        #34
          CTT 14.01.2008 13:14:11 (permalink)
          0
           
          THOÁNG BỔNG CHÔC.

          Thoáng bổng chốc tròn năm Đằng ấy nhĩ ?
          Hai ngày nữa sinh nhật của Mình rồi
          Nỗi nhớ nhung len từng cơn gió thổi
          Thổi vào lòng từng ngọn gió nhớ thương

          Nhớ Đằng ấy nhớ từng giây,từng phút..
          Chấn thương nào đã cũ thoáng ngày qua
          Đã qua rồi lâu lắm vẫn chưa lành
          Lòng khắc khoải nỗi buồn mình đơn lẽ …
          Chân Trời Tím.

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 21:31:04 bởi Chân Trời Tím >
          #35
            CTT 14.01.2008 13:18:37 (permalink)
            0
               CHẠNH LÒNG !
             
            Choàng vai ôm lấy đêm khuya
            Cho tôi tình mãi một thời nhớ thương,
            Nhớ ai chăn lạnh thênh thang
            Cuộn tròn gối chiếc bèo nhèo thảm thương

            Tiếng cười ân ái đêm nao
            Giờ đây trống vắng mình tôi nhớ người
            Sao khuya cũng vội lặn tàn
            Sợ nhìn thấy tôi cũng lay nổi buồn

            Tôi yêu ngày ấy trời mưa
            Mưa bong bóng tím rối tình cuồng si
            Xin cho tôi giây giấc mộng
            Thật nồng nàn bên người ấy năm xưa.

            Chân Trời Tím .
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 17:10:07 bởi Chân Trời Tím >
            #36
              CTT 14.01.2008 13:21:14 (permalink)
              0
              Chân Trời Tím
               
              Trời sao tím tận chân trời
              Ai buồn chạnh nhớ tới người ai thương
              Ai đi biền biệt năm trường
              Để ai nhớ tím con đường ngày xưa
               
              Trời sao tím cả cơn mưa
              Ai đâu đi mãi sao chưa trở về
              Cho hồn tím cả sơn khê
              Cho thơ tím mãi, đam mê nhạt nhòa
               
              Trời sao tím cả muôn hoa
              Hòang hôn tím cả nắng hòa đang rơi
              Tím sao tím cả bầu trời
              Trái tim thấm lạnh đơn côi lạ lùng
               
              Nguyên Đỗ


              #37
                CTT 14.01.2008 13:23:46 (permalink)
                0
                ĐELETE !
                Đelete đằng ấy trong phone
                Để không thói quen hằng gọi
                Sẽ không lần mãi khờ dại
                Phone hoài nghe giọng ai kia
                 
                Đelete Đằng ấy trong trái tim
                Khóa cửa chôn sâu tình khờ dại
                Sẽ quên lời ấy từng âu yếm
                Để đêm buồn không nhớ nhung
                 
                Đelete Đằng ấy trong chính tôi
                Để thôi vương vấn đợi chờ
                Trả đằng ấy niềm nhung nhớ
                Tôi mình đơn lẽ quạnh hiu…
                 
                Chân Trời tím .

                Kỷ niệm 27/11
                #38
                  CTT 14.01.2008 13:28:17 (permalink)
                  0
                  GIẤC MỘNG !
                   
                  Cơn mưa xưa chợt về 
                    Gịot mưa đời đưa đẩy
                             Hai đứa ngỡ ngàng nhau 
                                Ba mươi mốt tháng sáu
                                           Phải chăng ngày định mệnh 
                                              Hòang Long khách sạn kia 
                                                Con đường Sư Vạn Hạnh 
                                                    Tình nồng ta hiến dâng 
                                                          Ngờ đâu đời nghiệt ngã 
                                                            Đã cho thì phải nhận 
                                                                        Không giống dòng thơ tôi 
                                                                           Thanh cao và thơ mộng 
                                                                           Cuộc đời đâu là thế 
                                                                                        Góc cạnh cũng mưu toan 
                                                                                             Huống chi lòng cuộc đời 
                                                                                              Qúa đầy là gian dối. 
                                                                                                         Đêm nay tôi giấc mộng 
                                                                                                             Giựt mình ôi tỉnh giấc 
                                                                                                                           Thương thân mình xót xa...
                                                                                                                                 Chân Trời Tím.

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 17:14:43 bởi Chân Trời Tím >
                  #39
                    CTT 14.01.2008 13:30:44 (permalink)
                    0
                    GIÁ NHƯ...
                     
                    Gía như
                    đời là bức tranh
                    để người
                    chiêm ngưởng
                    vô tư
                     được nhớ,được yêu
                     
                    Gía như
                    đời  là câu thơ
                    để người
                    đọc và suy nghẫm
                    xót xa
                    và yêu nồng ấm
                     
                    Gía như
                    đường đời chung lối
                    giờ đây
                    lệ đâu riêng minh
                    nhỏ lệ
                    mình tôi nhớ mong
                     
                    Gía như
                    sao nhiều giá như
                    cuộc đời
                    luôn là giá như
                    giá như
                    khóc thầm giá như.
                     
                    Chân Trời Tím.
                     
                     

                     




                    _____________________________
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 17:16:41 bởi Chân Trời Tím >
                    #40
                      CTT 14.01.2008 13:34:59 (permalink)
                      0
                      NGẮM THẰN LẰN !
                       
                      Ngắm thằn lằn chợt nhớ
                      Lời ai thì thầm trao
                      Đùa vui trong hơi ấm
                      Cuộc tròn đời bên nhau
                       
                                                       Tình tôi con thằn lằn
                                                        Chỉ có tôi với người
                                                        Thằn lằn mới tin thôi
                                                        Cười tươi thằn lằn gọi
                      Lúc vui thì ngắm tôi 
                      Sao giờ này nằm khóc
                      Cũng ngắm thằn lằn tôi
                      Hãy đừng như thế nhé
                                                       
                                                      Thằn lằn sẽ cười chê
                                                      Ta thân người ban tặng
                                                       Thua thằn lằn kia sao
                                                        Nhớ thương nhau mãi mãi.
                      Chân Trời Tím. 
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 17:17:31 bởi Chân Trời Tím >
                      #41
                        CTT 14.01.2008 13:39:06 (permalink)
                        0
                        Chân Trời Tím ơi
                        Giáng Sinh buồn quá
                        Tâm hồn chơi vơi
                        Dật dờ xứ lạ
                         
                        Bao giờ thì mới
                        Được trở về nhà
                        Để lòng khỏi gợi
                        Nỗi nhớ mẹ cha
                         
                        Xin hân hạnh được biết bạn qua những giòng thơ thật hay.
                        Huỳnh Vân Tiên
                        #42
                          CTT 14.01.2008 13:42:01 (permalink)
                          0
                          O.K MÌNH CHIA TAY...

                          O.k.mình chia tay
                          Đường đời hai lối rẽ
                          Níu kéo chỉ nặng lòng
                          Em xa Anh,người nhé

                                                          Xa rồi đêm chia tay
                                                           Hai đứa cùng cười khẻ
                                                           Anh đi rồi em mới
                                                           Gịot lệ buồn thi rơi

                          O.k mình chia tay
                          Câu nói thật dịu dàng
                          Nhưng sao hòai khó thở
                          Lòng tựa ngũ hành sơn

                                                           Anh về vui hạnh phúc
                                                           Nhớ mong xin gởi lại
                                                          Chỉ mình em cất dấu
                                                           Anh thỏang đừng nhớ chi.

                          Chân Trời Tím. 
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 17:18:28 bởi Chân Trời Tím >
                          #43
                            CTT 14.01.2008 13:47:12 (permalink)
                            0
                            BẤT CHỢT...
                            Chiều nay một cơn mưa bất chợt
                            Bất chợt đến rồi bất chợt đi
                            Anh đến và đi như thế đó
                            Để lại Em bất chợt nỗi buồn

                            Có nỗi buồn mang tên bất chợt
                            Khi người ta bất chợt ra đi
                            Giờ ôm ấp cõi lòng trống trải
                            Thấy tình mình chẳng bất chợt đâu.
                            Chân Trời Tím.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 17:19:03 bởi Chân Trời Tím >
                            #44
                              CTT 14.01.2008 13:50:43 (permalink)
                              0
                               
                              ĐÊM GIAO THỪA ĐƯỢC KHÓC !

                              Rồi cũng có một đêm như đêm qua
                              Tôi khóc....
                              Ngỡ mình đang được khóc ,
                              Đêm giao thừa với nổi quạnh hiu
                              Nhìn xa
                              Gío đang thổi những giấc mơ tình nồng.
                              Nhìn gần ,
                              Mình tôi đọa đầy ,nổi nhớ quặn đau

                              Rồi cũng có một đêm như đêm qua
                              Lạc nhau giữa đời ,
                              Có trông thấy ,hãy dửng dưng như xa lạ
                              Thỏang nhìn nhau như vạn người dưng
                              Gía như đường đời xuôi mãi
                              Xô dạt xa nhau không bao giờ gặp lại ,
                              Gía như ngày mai cũng như hôm nay 
                              Thì bóng Đằng ấy không  trong tim mình lắm ,
                              Và Tôi vẩn mãi là tôi....

                              Rồi cũng có một đêm như đêm qua
                              Thèm làm giọt lệ lẽ loi bên đời
                              Xa đất ,
                              Xa trời ,
                              Xa đời ,
                              Xa Đằng ấy...
                              Mặc thời gian miên man trôi.....

                              Chân Trời Tím.

                              (Họa theo bài của Dream)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 08:36:08 bởi Chân Trời Tím >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 38 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 562 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9