ĐI QUA NỖI NHỚ !

Thay đổi trang: << < 19 | Trang 19 của 19 trang, bài viết từ 541 đến 562 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Tác giả Bài
CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Vô Ngã ..!!! - 18.06.2009 07:24:43
0
Vô Ngã ..!!!

Em buông tay.. tình thôi nghiêng ngả
Em chẳng chờ ...đợi ai quay về
Thôi đã dứt ...yêu xin gói lại
Nấm mộ tình ...chôn những u mê

Đời vô ngã ...mình em một lối
Bởi phận buồn ..côi cút kệ tôi
Đã vương nợ ...nên hoài là nợ
Trách than gì ...cũng thế mà thôi ...
16/06/09


CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Soi Bóng ! - 27.08.2009 11:05:19
0
Soi Bóng !

Soi bóng mình gội rửa
Những buồn vui cuộc đời
Tôi - bạn đời đã nửa
Mỗi người hoài chơ vơ

Soi bóng nhặt vụn vỡ
Để hàn gắn cõi lòng
Bạn - cánh chim bạt gió
Ta - nhìn đời hư không

Soi mình nghiêng tìm bóng
Nhìn vào đó nụ cười
Biết thời gian chong chóng
Ngoảnh lại - hết kiếp người

Soi mình tìm bóng bạn
Cùng hoà vui dăm câu
Tránh góc đời bể cạn
Đưa tay nhốt lệ sầu ..
19.08.09

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Soi Bóng ! - 24.09.2009 12:59:55
0
Tình em ...

Tình yêu em - đâu là " bất dịch"
Cũng tan thôi ...lẻ ấy chuyện thường
Duyên với nợ ...có là bất biến ?
Chuyện chúng mình - trót nghịch tơ vương

Căn nguyên hạnh phúc, là đau khổ ?
Hiu hắt đời nhau, ta với ai ?
Tình em - người hỡi - đâu tên tuổi ?
Một trái tim trao...nửa mảnh đau ..
22.09.09

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Soi Bóng ! - 24.09.2009 18:02:34
0
Sorry.....xxxx
cosiaus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 19:18:27 bởi cosiaus >

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Ai Người Hiểu Em ? - 25.10.2009 21:42:08
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DF77325A8436480FAD3F25A19FB4757C.jpg[/image]

Ai Người Hiểu Em ?


Ai người hiểu được em đây ?
Với tay khuấy loãng 
lất lây nỗi sầu ?
Em mang câu hỏi đã lâu ?
Hai ta ngã giá 
mất nhau giữa đời ?

Ai người tính chẳng đổi dời 
Như tôi đang hỏi 
tình rơi ...tại - vì ?
Đa đoan cướp mất tình si ?
Hay từ sâu khảm tim ghì lòng đau 

Ai người hiểu được em đâu?
Thế gian dài rộng 
tình sầu riêng mang ?
Ai người hiểu em hả anh ?
Ước mong anh hiểu ...tan nhanh giữa đời ..



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 21:43:13 bởi CTT >
Attached Image(s)

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Ai Người Hiểu Em ? - 21.01.2010 23:52:13
0
Tên Con !
Huỳnh Phúc Thoại Quyên
Mẹ đặt cho con cái tên ấy
Từ thưở ngày xưa,
Mẹ đã tôn thờ nàng Thoại Khanh
Một tấm lòng hiếu thảo,
trung hậu.
Nhưng tên Khanh cậu đã dùng
Thành ra Thoại Quyên
xuất hiện tên con đó....

Huỳnh Phúc
Dòng họ quan lại Cha con thời Nguyễn
Tên của con Mẹ trao tặng yêu thương
Mẹ tin con gái mẹ
hài lòng ...
Và hãnh diện cao đầu là con cưng của mẹ
Huỳnh Phúc Thoại Quyên
con sẽ thành nhân
bước đường đời...
12.12.09

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Ai Người Hiểu Em ? - 21.01.2010 23:54:09
0
....Cám Ơn ...!

Cám ơn, một bắt đầu kết thúc
Lãng đãng lạc nhau chiều cuối đông
Nhủ mình tay buông, tình trần trụi
Chợt nghe dài_ngắn, đời hư không

Cám ơn, dẫu chữ Tình một nửa
Đừng lo em, sẽ khóc hay cười 
Từ tạ nhé, chúc vui hạnh phúc 
Cùng chữ Tài tô điểm càn khôn.

05.12.09


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5784CB8546BC408996279407CF5D30CF.jpg[/image]
Attached Image(s)

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Ai Người Hiểu Em ? - 21.01.2010 23:56:22
0
Thu Chết
Ta quen nhau mùa thu 
Mới mùa đông rũ chết
Ôi ! nghiệt oan thiên mệnh 
Đành ôm trọn phiền ưu..

Lá thu xanh đã úa 
Vẽ chông_chênh sắc buồn
Người dần xa vời vợi
Mình ta giọt lệ tuôn 

Bén nhanh nên tắt vội 
Tình còn gầy hư hao 
Nốt trầm sầu giăng lối 
Hỏi người cớ làm sao?
13.12.09




CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Lại Nợ.. - 22.01.2010 00:01:38
0


Lại Nợ..


Hỏi thế gian đâu ra câu "là nợ " 
Kiếp này, kiếp trước...có kiếp sau 
Và ai tính được...nợ nhau bao lâu nhỉ 
Nợ...trả hoài trả mãi ...vẫn nợ nhau ...

Gặp nhau chi để vương thành nợ ...
Em nợ anh ...còn ai nợ em 
Cứ tréo ngang và chông chênh duyên phận
Chữ nợ này ...phải trả đến bao lâu ...

Thôi thì khuất xin đành hẹn lại 
Chữ ân tình ...em trả cho người 
Không còn sức em buông tay nghiệt ngã '
Cố gắng chỉ là ....tim nặng vệt đau....

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Lại Nợ.. - 27.01.2010 16:55:25
0


 
 
CHẲNG NGÀY ĐÊM
     (Thân tặng bạn Bụi Tím)
 
Khuya rồi còn Tím nửa sao em
Canh cánh lòng ai gió ngọt mềm
Cuối chạp mãnh đời cần chổ vá
Sang giêng tháng tết được lòng êm
Thế nhân phúc thiện cùng san sẽ
Nguồn cội Lạc-Hồng được ấm thêm
Quí phận nữ nhi tay gióng trống
Gọi tình nhân ái chẳng ngày đêm.

Nguyên Hải


Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Bảo em lấy chồng ... Anh lấy ai - 18.02.2010 22:01:59
0
Bảo em lấy chồng ...
Anh lấy ai ?


Bảo em lấy chồng ...
Anh lấy ai ?
Sang năm mới rồi, cưới đi nha
Nhắm mắt lấy ai?
anh vừa dạ
Em cũng lấy ngay, để gọi là!

Em sẽ lấy chồng, em lấy ngay
Chồng em tình rỗng bấy lâu nay
Trong ngày vu quy ... chú rễ vắng
Mình em..lặng lẽ...
rẽ lối này !

Em sẽ lấy chồng, khỏi dây dưa
Rượu kia em chúc anh mộng vừa
"Nợ" ta đã xong rồi anh nhé
Đừng lo đời em nắng hay mưa

Em sẽ lấy chồng, để anh vui
Chồng em cũng giống như anh lạ
Vô hình nhưng ngự.. mãi trong tim
Dù chẳng chung đôi ở nẻo đời
Mùng 2 tết Canh Dần


p/s:
Cám ơn anh NH ghé nhà tặng thơ nhé, năm mới chúc anh vui, bình an...

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Bảo em lấy chồng ... Anh lấy ai - 05.03.2010 00:52:13
0
Chợt thấy...

Chợt thấy mình
lẽ loi, trong dòng đời tất bậc
Cố mỉm cười
lại thấy nụ cười đau hơn
giữa bão giông cuộc đời
Bao người giống như ta...
Tự cười khinh khỉnh
Ai nhìn cũng đều mơ ước
Có biết đâu....
Ta chỉ mơ một hạnh phúc giản đơn
Bên nhau đời thường...
Nhưng nào có được...
Gỉan đơn thế, nhưng chỉ trong giấc ngủ...
Ta có nhau...
Còn hiện thực...
Như chiếc lá vàng sắp rụng rơi...

Thời gian thi nhau bước
Hạnh phúc bỏ sau lưng
Tình em vẫn thầm lặng 
Đi bên đời thủy chung

Thôi đừng...
Lệ rơi khe khẽ...
Hiện thực thế này ...
chẳng tôt hay sao?
25.02.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 00:53:20 bởi CTT >

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Bảo em lấy chồng ... Anh lấy ai - 05.03.2010 00:53:39
0
Ngồi bên nhau...mà như vô hình

Ngồi bên nhau...mà như vô hình
Lời câu hát...sao hiểu lòng mình
Yêu anh ...  em chẳng là toan tính
Để hôm nay ... câu hát ...thật tình...?

Ừ thôi ...như vô hình ...mỗi ngày
Vẫn bên nhau...sống trọn kiếp này
giấc mơ hạnh phúc ..ngừng đuổi bắt
Như người vô hình...vui đó đây

Anh người vô hình ...có biết đau
Đôi khi biết nhớ...hỏi vì đâu?
Có không? một lần trong đời vậy?
Hỏi để mà vui...biết anh đau...
01.03.2010

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Bảo em lấy chồng ... Anh lấy ai - 22.06.2010 18:36:28
0

Trích đoạn: CTT

Chợt thấy...

Chợt thấy mình
lẽ loi, trong dòng đời tất bậc
Cố mỉm cười
lại thấy nụ cười đau hơn
giữa bão giông cuộc đời
Bao người giống như ta...
Tự cười khinh khỉnh
Ai nhìn cũng đều mơ ước
Có biết đâu....
Ta chỉ mơ một hạnh phúc giản đơn
Bên nhau đời thường...
Nhưng nào có được...
Gỉan đơn thế, nhưng chỉ trong giấc ngủ...
Ta có nhau...
Còn hiện thực...
Như chiếc lá vàng sắp rụng rơi...

Thời gian thi nhau bước
Hạnh phúc bỏ sau lưng
Tình em vẫn thầm lặng 
Đi bên đời thủy chung

Thôi đừng...
Lệ rơi khe khẽ...
Hiện thực thế này ...
chẳng tôt hay sao?
25.02.2010


 
Chau mày tìm lại chút dư âm
Chợt thấy mình hối tiếc
Khoé mắt cay
Giọng bỗng lạc....xa vời
 
Hồi ức buồn không xóa nỗi chơi vơi
Hiện thực xót xa-mình nuốt vào tim ấy
Mỗi con người một mảnh đời trỗi dậy
So đo chi- chỉ mình tự khóc mình
 
Cứ mang hững hờ gán ghép để tình yêu
Rồi nhen nhóm giữa những điều tha thứ
Hạnh phúc có cần chút nào do dự?
Bởi thủy chung là cầu nối tuyệt vời
 
Xin một lần lau lệ giữa khoé mi
Lau giọt tình yêu còn vướng hờn trên mắt
Một nụ cười tường bao điều héo hắt
Một lần thôi cơn mơ mãi ươm nồng
 
Chiếc lá vàng lạc giữa từng không
Nhè nhẹ ướm mặt đất hiền êm ái
Xác lá khô nảy chồi xanh mềm mại
Và từ đây....tiếp nối một khoảng trời
 
Một khoảng trời tươi đẹp
Rộn rã Yên bình cùng điệp khúc say mê
Một tình yêu chớm nở
Hiện thực trào dâng trong hạnh phúc tràn trề!
 
HươngTuyet274
 
Lâu thật là lâu HT mới có dịp ghé thăm nhà Chị Tím, không biết dạo này Chị Tím như thế nào, có được khoẻ không?HT luôn cầu chúc cho sức khoẻ và cuộc sống của Chị Tím thật vui vẻ, yên bình và hạnh phúc!
Mến!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Bảo em lấy chồng ... Anh lấy ai - 01.07.2010 23:10:37
0

Trích đoạn: huongtuyet274

Lâu thật là lâu HT mới có dịp ghé thăm nhà Chị Tím, không biết dạo này Chị Tím như thế nào, có được khoẻ không?HT luôn cầu chúc cho sức khoẻ và cuộc sống của Chị Tím thật vui vẻ, yên bình và hạnh phúc!
Mến!


Cám ơn HT nhé..!
Chị Tím vẫn thế...vẫn như mọi ngày...còn em trai sao rồi, có tin vui gì ko?
Chúc em luôn bình yên trong cuộc sống em nhé

Trống Trải...!

Duyên nghiệp chướng
Nên tình đầy khốn khó

Chọn lãng quên
nhận tâm thẩm thấu buồn

Gỉa vô tình
như ngu khờ nông nổi

Lặng yên...
tiếng hiểu thêm
trống trải đời..!

05.2010


CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Nửa ở anh ...!!! - 01.07.2010 23:12:10
0
Nửa ở anh ...!!!

Em nhận ở anh 
nửa thoáng hững hờ
Thoáng vu vơ
Của đôi bạn 
tri kỷ
Và lối ngăn
khiến người ta 
suy nghĩ
Một nửa nồng nàn
còn nửa là mơ

Một nửa thôi...
đã làm em 
ngác ngơ...! 
Thầm lặng
Nâng niu
trong lằn ranh giới..!
Dịu dàng chờ đón
những gì đang tới
Nửa anh yêu thương 
hay nửa duyên hờ...
06.2010

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Nửa ở anh ...!!! - 01.07.2010 23:14:16
0
Nét khuya...!

Dẫn mình
thơ thẩn 
lang thang...!
Nét khuya
chia sẽ
đã thành thói quen.
Hỡi ơi...!
Nét cũng lắm phiền...!
Mang ta vào lại
những điều muốn quên.
Sợ rằng
ta chẳng được hên
Cái ta muốn trốn, thành điều đuổi ta
Thế rồi..!
Đau lại va nhau 
Vết thương được thói...
khoét sâu tim sầu....!
07.06.2010

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Nửa ở anh ...!!! - 07.08.2010 22:31:03
0


Không Đề....0000...

Đâu trách ngày hôm nay
Tại rằng yêu nồng vội
Không ngôn từ lời nói
Thế mà lại đắng cay?

Còn đâu có bao ngày
Trở mình về cát bụi
Hôm nay, ngày sau nữa..
Mộng ảo cũng vụt bay

Lạc nhau là có thật
Ngày mai lại bắt đầu
Chút tình em vụn vặt
Thoảng nhanh...quên được đâu...?
03.08.2010



CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Nửa ở anh ...!!! - 26.09.2010 20:28:18
0
Cá chết...!

Con cá như sắp chết
Còn vùng vẫy tung tăng
Ta say ngồi nhìn ngắm
Ước mình được thế chăng

Đâu phải ước đều được
Chết là hết thế thôi..!
Chữ nợ còn ngang trái
Nếu chết sướng quá rồi..

Thôi say, Ta đi ngủ
Ngồi vớ vẩn lung tung
Sáng ra cười cho đủ
Để trọn kiếp dững dưng..
08.2010

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Thôi...! - 26.09.2010 20:29:43
0
Thôi...!

Coi như Anh cưới vợ thế là xong 
Câu Anh ngày trước rất thật lòng
Lấy vợ Anh không tham gia nữa
Hãy nghĩ là thế để đừng trông

Lấy vợ đi Anh sắp đầu đông
Tuổi đời nhuộm úa đá rêu phong
Một lòng cầu chúc anh điều ấy
Hạnh phúc của Anh.. thật tình mong..
09.2010

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Thôi...! - 26.09.2010 20:32:21
0
Sầu...!

Những giọt sầu rơi ...tâm loang lỗ
Tiếc nghĩa anh em ...sao thả đây?
Nhìn tâm, nghe lòng đau vụn vỡ
Trân trọng nghĩa tình...có ai hay...

Cuộc đời đã biết...đều hư thực
Đâu hơn hay đủ...giữa anh em 
Cái nghĩa cái tình...xem trọng lắm
Tâm lo nẻo đạo...anh lu mờ
08.2010

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Biển Xưa Ta Về...!!! - 27.09.2013 08:33:01
0
Mến chào CTT. lâu lắm mới găp lai, có gì vui kg
chúc mọi sự tốt lành
 
NN
 
Biển chờ - anh đợi
 
Biển giờ đã cuối mùa xuân
Đồi Dương lộng gió ru hồn vi vu
Êm êm nhạc sóng nhẹ ru
Âm ba dư vọng thiên thu khúc tình
 
Chờ em về với bình minh
Ánh dương ló dạng tưởng hình bóng Trăng
Chân trời mấy áng mây giăng
Ngập ngừng con sóng leng teng vỗ bờ
 
Đợi em về dệt vần thơ
Bao nhiêu nhung nhớ mong chờ khôn nguôi
Em về tràn ngập niềm vui
Ai thương ai !!! với nụ cười hồn nhiên.
 
Nghinh Nguyên 
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thay đổi trang: << < 19 | Trang 19 của 19 trang, bài viết từ 541 đến 562 trên tổng số 562 bài trong đề mục