DANG DỞ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 115 bài trong đề mục
LeDa_Ty 06.03.2008 16:55:21 (permalink)
0
 
 
Tình như cánh mỏng chuồn chuồn,
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.
Từ khi em lở yêu ai,
Trong lòng ngơ ngẩn đêm dài không yên.
Nặng tình một mối tơ duyên,
Chìm trong cơn mộng đến miền hồng hoang.
Cỏi tiên đầy những hoa vàng,
Một dòng suối chảy thênh thang trong rừng.
Đêm về buốt giá hơi sương,
Trong lòng ôm nổi cô đơn lạnh lùng.
Tiên thiên cũng có mùa Đông,
Cũng tình tan vỡ cũng dòng lệ rơi.
#31
    langquendoi 08.03.2008 21:54:22 (permalink)
    0
     
     
    Thôi rồi anh yêu em,
    Từ buổi đầu gặp gỡ,
    Tương tư và nhung nhớ,
    Trỉu nặng ở trong lòng.

    Thư viết được mấy dòng,
    Viết xong rồi lại xé,
    Tại sao mình lại thế ?
    Cũng chẳng hiểu vì sao ?

    Mơ ước mộng ban đầu,
    Cho tình yêu hai đứa,
    Nguyện cầu cho muôn thuở,
    Mình sẽ sống bên nhau.

    #32
      thao_trang 11.03.2008 04:25:57 (permalink)
      0
       
       
      Con đường ngày xưa có hai bóng đi về,
      Hoa tím dại nằm dài theo lối bước,
      Mái tóc dài em buông lơi tha thướt,
      Để cho tình gợn nổi sóng lênh đênh !

      Chiếc bàn con nằm trong góc phố buồn,
      Hai chiếc ghế quen bây giờ trống rổng,
      Mùi hương xưa bay vào trong giấc mộng,
      Tỉnh giấc rồi cứ ngở hãy còn mơ !

      Cuộc tình nầy góp nhặt lại thành thơ,
      Nước mắt chảy từng đêm dài ướt gối,
      Gió qua hiên lạnh lùng như tiếng gọi,
      Lòng nghẹn ngào quên hết những thanh âm !
      #33
        TaAoXanhtucDangDo 12.03.2008 04:36:28 (permalink)
        0
         
         
        Em còn trẻ và tình yêu đến sớm,
        Để rồi thương rồi chôn dấu nổi buồn,
        Anh cũng biết trong anh tình đã chớm,
        Rồi để trôi theo dòng nước mưa tuông !

        Thơ em viết già đi theo năm tháng,
        Tuổi thơ ngây theo đó cũng trưởng thành,
        Mình yêu nhau bằng tình yêu lảng mạn,
        Để cuộc tình theo đó cũng qua nhanh !

        Anh và em không còn ngồi đối diện.
        Hai đứa nhìn về hai hướng khác nhau,
        Tình tự phát trôi về vùng miên viễn,
        Để giờ đây xoá mất mộng ban đầu !
        #34
          LeDa_Ty 13.03.2008 16:22:29 (permalink)
          0
           
           
          Trên trời có những vì sao,
          Trong lòng em có nổi đau ngậm ngùi.
          Những niềm mơ ước qua rồi,
          Tay ôm sầu khổ của đời trao cho.
          Đôi dòng lệ đá thẩn thờ,
          Cố quên một bóng người mơ thuở nào.
          Chập chờn giữa giấc chiêm bao,
          Lòng em vẫn mãi ước ao thật nhiều.
          Nổi buồn chất nặng bao nhiêu,
          Người đâu nhớ nữa những chiều chung đôi.
          Người đi giết chết tình tôi,
          Mang theo hết cả niềm vui trong đời.

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 16:23:55 bởi LeDa_Ty >
          #35
            langquendoi 15.03.2008 20:12:27 (permalink)
            0
             
             
            Trên quê hương yêu dấu,
            Anh người trai xung phong,
            Em cô giáo vở lòng,
            Mình cùng nhau hạnh ngộ.

            Trường đời bao gian khổ,
            Tình yêu lắm bi thương,
            Cho dù vẫn vấn vương,
            Phải nát lòng ly biệt.

            Cuộc tình em tha thiết,
            Anh giữ mãi trong đời,
            Dù cho cách xa rồi,
            Bóng hình em còn mãi.
            #36
              thao_trang 17.03.2008 16:11:24 (permalink)
              0
               
               
              Trái tim em rã rời thật mệt mỏi tối nay,
              Thèm một lời ru ca dao của ngày xưa đó,
              Em sẽ tựa nhẹ nhàng trên bờ vai anh ngủ,
              Giấc mộng về với mơ ước dễ thương !

              Nổi khát khao theo câu chuyện hoang đường,
              Thành sự thật trong chuyện tình hai đứa,
              Những tháng ngày qua đi trong lần lữa,
              Nổi muộn màng chờ đợi mãi một niềm vui !

              Một tình yêu rơi rớt ở bên đời,
              Em chờ đợi mõi mòn theo hơi thở,
              Trên thinh không những vì sao còn đó,
              Linh hồn em bay mất tận đâu rồi ?
              #37
                TaAoXanhtucDangDo 19.03.2008 04:26:39 (permalink)
                0
                 
                 
                Buổi chiều vàng trên con dốc cô đơn,
                Anh đếm bước một mình vùng kỷ niệm,
                Tóc ai bay đan nổi buồn vây kín,
                Tìm thấy đâu những giây phút dổi hờn ?

                Đêm xuống dần lá ướt đẩm hơi sương,
                Ngôi sao sáng ngày xưa trong đôi mắt,
                Nhớ thật nhớ những cái gì đã mất,
                Biết làm sao níu lại nổi dấu yêu ?

                Dáng em xinh với nét đẹp mỷ miều,
                Sợi nắng rớt trên bờ vai thuở đó,
                Má em hồng với đôi môi em đỏ,
                Anh trở thành tên ngốc nghếch trước em !
                #38
                  LeDa_Ty 20.03.2008 16:29:46 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Tay ôm ngọn gió vào lòng,
                  Vuốt ve má thắm môi hồng thân quen.
                  Ngõ về không một ánh đèn,
                  Ngưới ta không thấy mắt hoen lệ sầu.
                  Bóng người năm củ còn đâu ?
                  Tình xưa nghĩa củ nhạt mầu ái ân.
                  Niềm đau thổn thức lâng lâng,
                  Yêu nhau chỉ được một lần mà thôi.
                  Anh đi về cuối chân trời,
                  Mùi hương yêu củ theo người dặm xa.
                  Những bông bưởi trắng sau nhà,
                  Thoảng trong cơn gió đậm đà mùi hương.
                  #39
                    langquendoi 22.03.2008 20:02:01 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Cánh đồng xa mút mắt,
                    Mặt trời xuống thấp dần,
                    Con Kinh dài thẳng tắp,
                    Lòng xao xuyến bâng khuâng.

                    Một khung trời một bóng ...
                    Cô Giáo nhỏ hiền ngoan,
                    Một trái tim cháy bỏng ...
                    Giữa đồng lúa bạt ngàn.

                    Từng hoa Điều nở thắm,
                    Bên những lớp Tranh cao,
                    Tình yêu anh sâu đậm,
                    Niềm rung cảm dạt dào.
                    #40
                      thao_trang 24.03.2008 16:37:38 (permalink)
                      0
                       
                       
                      Từ lúc yêu nhau mang trong lòng mơ ước nhỏ nhoi,
                      Một tình yêu nở ra hoang đường như thần thoại,
                      Ngôi nhà xinh nằm phía bên dòng suối,
                      Rặng tre ngà che bóng nắng nghiêng nghiêng !

                      Tuổi thơ ngây ấp ủ một niềm tin,
                      Người yêu dấu, ở bên mình mãi mãi,
                      Em sẽ tự hiến dâng đời con gái,
                      Tuổi thanh xuân dành trọn hết cho anh !

                      Nào được đâu ? Trôi hết những ngày xanh,
                      Anh mê mãi theo con đường anh lựa chọn,
                      Bỏ lại em khi tình yêu vừa đến sớm,
                      Mới biết rằng hạnh phúc rất mong manh !
                      #41
                        ThanhThanhKhiet 24.03.2008 17:15:58 (permalink)
                        0
                        ĐÔI  MẮT nghĩ về ogienigorangde
                         
                        -Một giây chớp
                        -Môt ngôi sao,
                        -Một tia nắng ,
                        Không
                        Đó là đôi mắt
                        Đẹp gấp nghìn lần
                        Một giây chớp
                        Một ngôi sao ,
                        Một tia nắng ,
                        Đôi mắt rực sáng ,
                        Phút tình yêu vừa chớm
                        Cho suốt đời tắt ngấm
                        Những ước mơ...
                         
                        T.T.K.
                         
                        Vào chơi nhà bạn tôi thấy đồng cảm xin tậng bạn bài thơ nói về ngưòi con gái chỉ yêu đựoc một lần
                        #42
                          TaAoXanhtucDangDo 26.03.2008 05:25:31 (permalink)
                          0
                           
                           
                          Nhớ đến em, anh nhớ đến những bài hát quê hương,
                          Ngày xưa kia đem chuyện tình mình vào cổ tích,
                          Chờ năm mới vào nữa đêm trừ tịch,
                          Đón Giao thừa tiếng pháo nổ xa xa !

                          Lý Giao Duyên bài hát thật thiết tha,
                          Từ đôi môi em nở nụ hồng hàm tiếu,
                          Giọng thanh âm với làn hơi êm dịu,
                          Thương thật nhiều khi Con Sáo sang sông !

                          Bài ca tình yêu qua Lý Diêu Bông,
                          Anh ấp ủ trong hồn hình bóng ấy,
                          Cột đời nhau bằng sợi tơ tình mềm mại,
                          Cùng buông trôi theo con nước lớn ròng !
                          #43
                            LeDa_Ty 27.03.2008 16:20:09 (permalink)
                            0
                             
                             
                            Trái tim rộn rã tươi vui,
                            Ngỡ rằng sẽ sống bên người trăm năm.
                            Biết yêu từ thuở mười lăm,
                            Viết đầy trang giấy mộng thầm ước mơ.
                            Chắt chiu một mảnh tình thơ,
                            Đêm nằm nghe sóng vổ bờ yêu thương.
                            Mối tình chan chứa ngát hương,
                            Trong lòng ủ giấc mộng thường đêm Xuân.
                            Tình yêu sao lắm đa đoan ?
                            Đường tơ chưa dứt, lối mòn rẽ đôi.
                            Một mình đứng giữa cuộc đời,
                            Mắt nhoà lệ đá, bồi hồi con tim.
                            #44
                              langquendoi 29.03.2008 20:19:09 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Gió lùa qua khe cửa,
                              Cứ ngỡ bước chân ai,
                              Thời gian trôi lần lữa,
                              Tình yêu em đong đầy.

                              Trời đổ sương sáng sớm,
                              Thấp thoáng mái nhà tranh,
                              Nhớ thương ôi hình bóng,
                              Ấp ủ trong tim anh.

                              Trên dòng kinh hoa Súng,
                              Trong trắng như tình em,
                              Dù ngoài kia gió lộng,
                              Anh cũng thấy êm đềm.
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 115 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9