Áo anh sứt chỉ đường tà
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 91 bài trong đề mục
hoangau 04.04.2008 23:36:58 (permalink)

Áo anh sứt chỉ đường tà
Lỗi này là tại... vợ già đó nghe !
Quần anh sứt chỉ đường... khe
Tại cô bồ trẻ mới toe hồi chiều.


#46
    CTT 05.04.2008 01:47:08 (permalink)

    Trích đoạn: hoangau

    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Lỗi này là tại... vợ già đó nghe !
    Quần anh sứt chỉ đường... khe
    Tại cô bồ trẻ mới toe hồi chiều.

     
    Quần anh sứt chỉ đường dài
    Ối trời với đất có nàng Hoa Ngâu
    Quần Nhạn bồ trẻ mới toe
    Mà Ngâu ta đã dòm ke Nhạn rồi....
    ...hihi....
    CTT
    #47
      Nam Phuong Nhan 05.04.2008 08:51:38 (permalink)
      Áo Nhạn sứt chỉ đường tà
      Quần Nhạn thủng...đít, thấy...bà hết trơn
      Đã vậy mấy bả còn... hờn
      Bà nào cũng muốn...xem hơn hết cà
      NPN
      #48
        trongvan 08.04.2008 10:52:29 (permalink)

        Áo Nhạn sứt chỉ đường tà
        Quần Nhạn thủng...đít, thấy...bà hết trơn
        Đã vậy mấy bả còn... hờn
        Bà nào cũng muốn...xem hơn hết cà

         
        Nhìn vô đui mắt hết à?
        Cái gì đen thủi ối chà thấy ghê!
        Hở hang như thế không quê
        Mà khoe hàng xóm nữa nè giời ơi!
         
        #49
          trongvan 27.04.2008 16:08:17 (permalink)
          "Áo anh sứt chỉ đường tà"
          Vợ anh du lịch phương xa chưa về
          Láng giềng mình ở cận kề
          Hỡi cô hàng xóm, ngoan nè phụ anh

          Vá/khâu/may/sửa cho lành
          Chiều nay anh nấu cháo hành thưởng công
          Dẫu sao em cũng chưa chồng
          Hằng đêm cứ phải cô phòng lẽ loi!

          Tội gì như thế phí đời?
          Nhà anh đi vắng qua chơi tha hồ
          Còn gì ngần nại nữa cơ?
          Nhớ trời sụp tối anh chờ đó nhe!

          Trọng Văn - 20080425
          #50
            trongvan 11.09.2008 11:49:21 (permalink)
            “Áo anh sứt chỉ đường tà”
            Em khâu 10 phút chắc là xong ngay
            Thế mà 3-4 tháng nay
            Nó vẫn còn đó nằm hoài một bên!
             
            Hỏi tới em bảo là quên
            Anh thấy chướng mắt cho nên vứt rồi
            Khi hay em giận quá trời
            Bảo đồ em tặng từ thời… mới yêu
             
            Tuy rằng chẳng đáng bao nhiêu
            Nhưng mang kỷ niệm ít nhiều buồn/vui
            Sao đành lòng vậy anh ơi?
            Giận anh rồi đó nghỉ chơi anh nè!
             
            Trọng Văn - 20080125
            #51
              trongvan 13.11.2008 05:00:17 (permalink)
              Áo anh sứt chỉ đường tà
               
              “Áo anh sứt chỉ đường tà”
              Anh định làm giẻ lau nhà cho xong
              Bà xã thấy tiếc bảo không
              Mãi tiêu phung phí đừng hòng có dư…
               
              Mặc đồ cũ chán bỏ xừ!
              Riết trông rách rưởi tựa như ăn mày
              Xui xẻo gặp vợ độc tài
              Đi cày, chứ chẳng được xài gì đâu!
               
              Nếu biết như vậy từ đầu
              Thì mình đã cưới con nào khá hơn
              Bây giờ phải ngậm bồ hòn
              Nuốt đắng, chịu trận chứ còn cách chi?
               
              Trọng Văn - 20080121
              #52
                kiêu kỳ 29.11.2008 16:39:11 (permalink)
                Áo em sứt chỉ đường tà
                Bỏ đi mua cái xi-đa mà dùng
                Hơi đâu mất của,mất công
                Chị còn lo chuyện kiếm chồng ,em trai!
                 
                 
                #53
                  chilan 05.12.2008 11:51:14 (permalink)
                  Áo anh sút chỉ đường tà
                  Tại em hôm bữa đem ra lau tường
                  Đừng nhìn em mắt lườm lườm
                  Mặc xong không giặt vứt giữa đường làm chi
                  #54
                    trongvan 12.12.2008 09:55:14 (permalink)

                    Trích đoạn: kiêu kỳ

                    Áo em sứt chỉ đường tà
                    Bỏ đi mua cái xi-đa mà dùng
                    Hơi đâu mất của,mất công
                    Chị còn lo chuyện kiếm chồng ,em trai!
                     


                     
                    Cỡ chị mà kiếm được ai?
                    Ế thì cứ ở như vầy khỏe không
                    Khâu giùm em sẽ trả công
                    Hôm nào giới thiệu cho ông... thầy chùa!
                    #55
                      trongvan 12.12.2008 10:05:59 (permalink)

                      Trích đoạn: chilan

                      Áo anh sút chỉ đường tà
                      Tại em hôm bữa đem ra lau tường
                      Đừng nhìn em mắt lườm lườm
                      Mặc xong không giặt vứt giữa đường làm chi

                       
                      Lau tường xong, hổng vứt đi?
                      Bộ còn tính để lau gì nữa sao?
                      Chi Lan gọn ghẽ gì đâu
                      Nên nhà rác rưởi ngập đầu... Sợ luôn!
                      #56
                        nhoban4 18.12.2008 21:44:51 (permalink)

                        Cỡ chị mà kiếm được ai?
                        Ế thì cứ ở như vầy khỏe không
                        Khâu giùm em sẽ trả công
                        Hôm nào giới thiệu cho ông... thầy chùa!

                         
                        Thầy chùa giới thiệu chi cha!
                        Ổng đang tu hú mần ăn được gì?
                        Muốn giới thì giới trót luôn
                        Đại gia tỷ phú chị đây càng mừng!
                        Mà giới cho thiệt là ngon
                        Xìu xìu ểnh ểnh chị đây đá dìa!
                         
                        Hồng Yến!
                        #57
                          trongvan 19.12.2008 06:36:20 (permalink)

                          Trích đoạn: nhoban4

                          Thầy chùa giới thiệu chi cha!
                          Ổng đang tu hú mần ăn được gì?
                          Muốn giới thì giới trót luôn
                          Đại gia tỷ phú chị đây càng mừng!
                          Mà giới cho thiệt là ngon
                          Xìu xìu ểnh ểnh chị đây đá dìa!
                           
                          Hồng Yến!

                           
                          Yến đừng coi nhẹ thầy chùa
                          Nhiều ông giàu cũng không thua phú hào
                          Chuyện kia... mình hổng biết đâu!
                          Lắm bà ve vãn cách nào tránh cơ?
                           
                          #58
                            nhoban4 19.12.2008 11:37:07 (permalink)

                            Yến đừng coi nhẹ thầy chùa
                            Nhiều ông giàu cũng không thua phú hào
                            Chuyện kia... mình hổng biết đâu!
                            Lắm bà ve vãn cách nào tránh cơ?

                             
                            Thầy chùa sợ phạm giới qui
                            Cho dù Văn giới chị ta hổng thèm
                            Đêm nằm mơ thấy chiêm bao
                            Cái đầu cọ ổng quá trời là ghê
                            Thôi thì nói thật à nghen
                            Giới người nào khác thầy chùa hổng chơi!
                             
                            Hồng Yến !
                             
                            #59
                              trongvan 19.12.2008 11:58:56 (permalink)

                              Trích đoạn: nhoban4

                              Thầy chùa sợ phạm giới qui
                              Cho dù Văn giới chị ta hổng thèm
                              Đêm nằm mơ thấy chiêm bao
                              Cái đầu cọ ổng quá trời là ghê
                              Thôi thì nói thật à nghen
                              Giới người nào khác thầy chùa hổng chơi!
                               
                              Hồng Yến !
                               

                               
                              Đồng ý, không phá thầy chùa
                              Nghĩ xem coi đứa nào vừa đẹp trai
                              Và giàu có nữa không nầy
                              Để mình giới thiệu như vầy vui hơn!
                               
                              Cỡ đó hổng dễ gì còn!
                              Mấy cô khác lượm hết trơn lâu rồi!
                              Bây giờ chỉ mớ dân chơi
                              Hay là một đám bụi đời, ưng không?

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9