Sống chốn nhân gian vạn nỗi sầu !
Trên đời vốn dĩ mấy vầng trăng ?
Sao lúc ta vui trăng tròn quá
những lúc ta buồn trăng khuyết thôi
Sống chốn nhân gian vạn nỗi buồn !
Làm sao đếm được mấy vầng trăng ?
Trăng tròn , trăng khuyết , trăng méo mó
trăng sáng , trăng mờ , rồi trăng lưu
Làm sao tôi biết ... trăng nào bạn ?
Tình nào chung thủy ? tình nào không...
Cố sống thật tâm ! rồi người hay chê chán
yêu trọn tấm lòng ! người vẫn bỏ ta sao ?...
Lệ ta rơi ! làm phiền trăng lau giúp
Những đêm buồn cũng chỉ có mình trăng
Ta mong ước cưới được trăng làm vợ
Để cùng trăng phiêu du khắp chân trời......