Nhớ vợ ta xưa
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 92 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 19.09.2008 10:35:02 (permalink)
Vợ ơi! Vợ đã sang ngang
Đường trơn, khúc khủyu...đã đang chập chùng!!!
Còn ai... nổi giận đùng... đùng...???
Tôi buồn dõi mắt- vợ dừng phương nao!!!
                                                  sd 19/09/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 21:03:54 bởi SĨ ĐOAN >
#16
    SĨ ĐOAN 20.09.2008 21:12:32 (permalink)
    Tôi sầu nghĩ ngợi lung tung...
    Chợt đâu con kiến nó chun...rồ rồ...
    Dói tay chớp lấy cái vồ
    Vỗ nhanh, vỗ mạnh...than ôi điếc rồi(!)
    Vợ ơi! Vợ hiểu cho tôi
    Cái nghèo đeo đẳng- kiếp bèo trôi sông.
    Để bà chỏ mũi ngóng trông...
    Bây chừ bà toại ước mong chưa bà???
                                        sd 20/09/08
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 20:32:15 bởi SĨ ĐOAN >
    #17
      SĨ ĐOAN 28.10.2008 21:17:55 (permalink)
      Vợ xưa ! Ơi hởi vợ xưa
      Vì đâu nên nỗi... Vợ chưa sang thuyền?
      Uyên ương se thắc bao miền?
      Nay đà mấy bến- trông thuyền nhổ neo?
      sd 28/10/08
      #18
        SĨ ĐOAN 14.11.2008 22:18:22 (permalink)
        Vợ về giấc mộng xinh chăng?
        Gối êm, đệm ấm...siêng năng không nào?
        Bên tôi vợ cứ cào nhào(!)
        Bây chừ vợ biết thế nào cô đơn???
        sd 14.11.08
         
         
        #19
          thuytien123 16.11.2008 16:38:41 (permalink)
           SĨ ĐOAN

          Vợ về giấc mộng xinh chăng?
          Gối êm, đệm ấm...siêng năng không nào?
          Bên tôi vợ cứ cào nhào(!)
          Bây chừ vợ biết thế nào cô đơn???
          sd 14.11.08


          " Trót vì tay đã nhúng tràm
          Dại rùi còn bít khôn làm sao đây "
          Thiếp giờ nửa tỉnh , nửa say
          Nếu chàng mà dang rộng vòng tay (thì )Thiếp xin zìa
          HDYC 16-11-08
          #20
            nhatran89 17.11.2008 09:00:36 (permalink)

            Trích đoạn: thuytien123

             SĨ ĐOAN

            Vợ về giấc mộng xinh chăng?
            Gối êm, đệm ấm...siêng năng không nào?
            Bên tôi vợ cứ cào nhào(!)
            Bây chừ vợ biết thế nào cô đơn???
            sd 14.11.08

            Trông anh nhớ vợ từng cơn
            Thôi thì chị hỡi lơn tơn trở về
            Bước chi qua núi qua khê
            Tìm ai được mấy phu thê như chàng.
            -Nhã Trân-


            " Trót vì tay đã nhúng tràm
            Dại rùi còn bít khôn làm sao đây "
            Thiếp giờ nửa tỉnh , nửa say
            Nếu chàng mà dang rộng vòng tay (thì )Thiếp xin zìa
            HDYC 16-11-08
            #21
              SĨ ĐOAN 17.11.2008 17:03:33 (permalink)


              Vợ về giấc mộng xinh chăng?
              Gối êm, đệm ấm...siêng năng không nào?
              Bên tôi vợ cứ cào nhào(!)
              Bây chừ vợ biết thế nào cô đơn???
              sd 14.11.08


              " Trót vì tay đã nhúng tràm
              Dại rùi còn bít khôn làm sao đây "
              Thiếp giờ nửa tỉnh , nửa say
              Nếu chàng mà dang rộng vòng tay (thì )Thiếp xin zìa
              HDYC 16-11-08
               
              Đường đời hai lối chia đôi
              Em về cha mẹ riêng tôi một mình.
              Hiếu - tình khó vẹn trung trinh
              Lai sinnh tiếp nối gia đình nha em!
              -sd-

              #22
                SĨ ĐOAN 17.11.2008 17:06:39 (permalink)
                 
                 
                Vợ về giấc mộng xinh chăng?
                Gối êm, đệm ấm...siêng năng không nào?
                Bên tôi vợ cứ cào nhào(!)
                Bây chừ vợ biết thế nào cô đơn???
                sd 14.11.08

                Trông anh nhớ vợ từng cơn
                Thôi thì chị hỡi lơn tơn trở về
                Bước chi qua núi qua khê
                Tìm ai được mấy phu thê như chàng.
                -Nhã Trân-

                 
                "Yêu nhau mấy núi cũng trèo..."
                Hết yêu cũng bởi cái nghèo đeo mang.
                Thôi thì nàng cứ sang ngang
                Còn tôi cố lấp thuở đang ấm nồng.
                -sd-


                #23
                  Ha Ngan Ha 19.11.2008 00:33:52 (permalink)
                  Vợ về giấc mộng xinh chăng?
                  Gối êm, đệm ấm...siêng năng không nào?
                  Bên tôi vợ cứ cào nhào(!)
                  Bây chừ vợ biết thế nào cô đơn???
                  sd 14.11.08

                  Trông anh nhớ vợ từng cơn
                  Thôi thì chị hỡi lơn tơn trở về
                  Bước chi qua núi qua khê
                  Tìm ai được mấy phu thê như chàng.
                  -Nhã Trân-

                   
                  "Yêu nhau mấy núi cũng trèo..."
                  Hết yêu cũng bởi cái nghèo đeo mang.
                  Thôi thì nàng cứ sang ngang
                  Còn tôi cố lấp thuở đang ấm nồng.
                  -sd-

                  Dù gì cũng nghĩa vợ chồng
                  Thôi thì chị hãy bế bồng về cho
                  Cho anh hết cảnh buồn so
                  Ngồi đâu ngồi đó co ro phát rầu
                  -nt-
                  #24
                    Kha Khả Tú 19.11.2008 00:51:00 (permalink)
                    Anh trai quá nhớ chị dâu
                    Ngồi đâu ngồi đó nhớ màu áo xưa
                    Nhớ vợ ra đi trời mưa
                    Dưới đất anh khóc cơm trưa chẳng màn
                    Nước mắt anh đổ hai hàng
                    Dõi theo tà áo nhớ nàng năm xưa
                    Bây giờ mỗi khi ngắm mưa
                    Anh khóc "nhớ vợ ta xưa" hoài hoài
                    Tú thấy tội nghiệp anh hai
                    Đăng báo tìm kiếm nay mai chị về
                    Anh ơi nhớ mãi lời thề
                    " Nhớ vợ ta xưa " ở quê cùng chồng
                    Dù cho mấy núi mấy sông
                    Anh trai vẫn cứ ngóng trông chị về.
                    -KT-

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2008 21:49:28 bởi Kha Khả Tú >
                    #25
                      SĨ ĐOAN 20.11.2008 08:20:45 (permalink)
                       
                       
                      Vợ về giấc mộng xinh chăng?
                      Gối êm, đệm ấm...siêng năng không nào?
                      Bên tôi vợ cứ cào nhào(!)
                      Bây chừ vợ biết thế nào cô đơn???
                      sd 14.11.08

                      Trông anh nhớ vợ từng cơn
                      Thôi thì chị hỡi lơn tơn trở về
                      Bước chi qua núi qua khê
                      Tìm ai được mấy phu thê như chàng.
                      -Nhã Trân-

                       
                      "Yêu nhau mấy núi cũng trèo..."
                      Hết yêu cũng bởi cái nghèo đeo mang.
                      Thôi thì nàng cứ sang ngang
                      Còn tôi cố lấp thuở đang ấm nồng.
                      -sd-

                      Dù gì cũng nghĩa vợ chồng
                      Thôi thì chị hãy bế bồng về cho
                      Cho anh hết cảnh buồn so
                      Ngồi đâu ngồi đó co ro phát rầu
                      -nt-

                      Vợ đi chẳng nói một câu
                      Vợ đi đi mãi mưa ngâu dập dồn
                      Vợ đi tình mãi mãi đọng tồn
                      Nhưng thôi chúc phúc tâm hồn nàng vui!
                      -sd 20.11
                      #26
                        SĨ ĐOAN 20.11.2008 08:28:07 (permalink)
                         
                        Anh trai quá nhớ chị dâu
                        Ngồi đâu ngồi đó nhớ màu áo xưa
                        Nhớ vợ ra đi trời mưa
                        Dưới đất anh khóc cơm trưa chẳng màn
                        Nước mắt anh đổ hai hàng
                        Dõi theo tà áo nhớ tình năm xưa
                        Bây giờ mỗi khi ngắm mưa
                        Anh khóc "nhớ vợ ta xưa" hoài hoài
                        Tú thấy tội nghiệp anh hai
                        Đăng báo tìm kiếm nay mai chị về
                        Anh ơi nhớ mãi lời thề
                        " Nhớ vợ ta xưa " ở quê cùng chồng
                        Dù cho mấy núi mấy sông
                        Anh trai vẫn cứ ngóng trông chị về.
                        -KT-

                         
                        Anh trai ngồi khóc chi dâu
                        Có nàng Khả Tú bỗng đâu tâm tình
                        Dịu xoa...tình cảnh gia đình
                        Hương nồng tỏa ngát chúng mình kết thân
                        Thời gian... vun vén cần ân
                        Thời gian...anh sẽ ân cần... yêu em
                        Sương mai giọt nắng bên thềm
                        Trăng vàng trãi lối ta tìm hương say
                        Gió ru nhè nhẹ bên tai
                        Như tình anh đó sưởi hòai tình em!!!
                        -sd 20.11


                        #27
                          SĨ ĐOAN 17.12.2008 11:07:17 (permalink)
                          Ta về trong buổi hoàng hôn
                          Hiu hiu gió thổi mây tuôn mái đầu
                          Vợ ơi! Nay ở phương đâu???
                          Cớ sao lỗi hẹn quên câu ước thề???
                          -sd-
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 13:42:23 bởi SĨ ĐOAN >
                          #28
                            SĨ ĐOAN 04.01.2009 13:45:04 (permalink)
                            Bên sông bến vắng chiều nay
                            Một con đò nhỏ xoay hoay trở dòng
                            Mang theo tâm sự não lòng
                            Thuyền đây bến đó mà không tọai nguyền!!!
                            -sd-
                            #29
                              SĨ ĐOAN 04.01.2009 13:51:23 (permalink)
                              Nửa đời nát mảnh tơ duyên
                              Nửa dòng mơ thắm tan liền theo mây.
                              Nửa yêu , nửa hận... ai đây???
                              Nửa thương, nửa nhớ tình này trao ai!!!
                              -sd-
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 13:57:05 bởi SĨ ĐOAN >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9