Nhớ vợ ta xưa
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 92 bài trong đề mục
binhkho 04.09.2009 13:58:17 (permalink)


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Xuân về nhớ vợ ta xưa
Tết rồi mà vợ chẳng chưa chịu về
Ngày tư ngày Tết buồn ghê
Đứng ngồi trông ngóng vợ về với ta

-hh-
 
Hôm nay mùng bảy rồi nha
Sáng mai ta phải đi ra Trường rồi
Học sinh- nguồn sáng trong tôi
Nếu vợ đi mãi thì thôi cóc cần.
-sd-





xuân về nhớ vợ ta xưa
theo thằng hàng xóm vẫn chưa chiệu về
nghỉ đời thấy cũng quê quê
bà đi tôi khoẻ ,lỗi thề "cám ơn"
#76
    lyenson 04.09.2009 14:09:33 (permalink)

    Trích đoạn: binhkho

    xuân về nhớ vợ ta xưa
    theo thằng hàng xóm vẫn chưa chiệu về
    nghỉ đời thấy cũng quê quê
    bà đi tôi khoẻ ,lỗi thề "cám ơn"

    Mình kiếm được vợ trẻ hơn...
    Gặp thằng hàng xóm...cám ơn nghen mầy!
    Không nhờ rước thứ thối thây,
    Thì ta đâu cưới cô này được đâu...!

    #77
      SĨ ĐOAN 06.09.2009 12:10:51 (permalink)
       
       

       
      Mình kiếm được vợ trẻ hơn...
      Gặp thằng hàng xóm...cám ơn nghen mầy!
      Không nhờ rước thứ thối thây,
      Thì ta đâu cưới cô này được đâu...!
      lyenson 
       
      Vợ này khác hẳn " nông sâu"
      " Rộng hẹp" cũng thế canh thâu " chui hầm"
      Khổ thay "dây nhợ tơ tằm"
      "Nhả giăng..."rồi cũng về thăm ông bà.
      -sd-

      #78
        Kẻ Ngông 06.09.2009 12:26:53 (permalink)
         
         

         
        xuân về nhớ vợ ta xưa
        theo thằng hàng xóm vẫn chưa chịu về
        nghỉ đời thấy cũng quê quê
        bà đi tôi khoẻ ,lỗi thề "cám ơn"

        _____________________________

        võ thanh bình
         
        Đường đời lắm dốc trợt trơn
        Ngã rồi cố gượng...van lơn ích gì!
        Nếm nhiều, nếm nữa, nếm đi...
        Trăm năm ngắn ngủi- chẳng tì bà đâu.
         
         
        #79
          Kẻ Ngông 06.09.2009 12:36:27 (permalink)
          Trích đoạn: Kẻ Ngông

          HANG

          Tối ỏm om, rong rêu phủ lối

          Đêm không trăng... tăm tối- tìm ra...

          Ai người xứng đáng chui qua

          Ngách hang nhỏ hẹp khó mà lướt sâu?


          Đường trơn trợt mưa ngâu rỉ rả

          Nước ngập đầu hối hả lặn sâu

          Trầm mình, hớp bụng qua cầu

          Thiên thai hồn ngự biết đâu đường về?



           

          Chú này nói thật lạ ghê

          Thiên nhai muốn kiếm dễ bề vậy sao?

          Trước hết là phải mời chào

          Tìm nơi thanh tịnh gặp nhau bạn cùng

          Một dòng sông sáng mông lung

          Trăng soi bóng nước gốc tùng oai phong

          Khe kia nước chảy có dòng

          Râm rêu cỏ rạp mênh mông sóng trào

          Uyên ương hai phía gặp nhau

          Dịu dàng hồ điệp khôn sao tỏ bày

          Cảnh này đúng đẹp lắm thay

          Nhưng không phải lúc tày sao thấy cùng

          Gì thì cũng phải cáo chung

          Cho nên quý hiếm là vùng thiên nhai!
          Độc Hành Sơn
           
          Thiên Nhai hang động mọc rày
          Dạo quanh một lượt gió lay đưa mùi
          Nương theo cây cỏ bùi nhùi
          Thế là trải cọc cắm dùi chui qua...
           
           

           



           
          #80
            HÁI TRĂNG SAO 12.09.2009 17:58:03 (permalink)
            KHOAI LANG NƯỚNG
             
            Trao ai một món củ khoai lùi
            Nóng bỏng, phỏng tay , ngậm ngọt bùi!
            Vùi lấp...rễ nhiều- gieo giống tốt
            Ngập đầy...củ lớn- gặt tươi vui.
            Ươm nơi thóang mát hồng hồng tối
            Đất xốp rậm rì trắng trắng thui.
            Bụng đói ăn nhiều đều được cả
            No cơm ấm áo háo ngon- chùi!
            -HTS-
            #81
              SĨ ĐOAN 15.09.2009 23:03:50 (permalink)


              :::::::::



              „GỒNG“

              Vui lên! Hãy gồng lên chứ Bác
              „Đời đâu được để đóng đinh đeo“
              Mặc kệ lũ con lồng bát nháo
              Lông hồng lông ngỗng thả gió theo.



              Nương Nương Phương Hà Phương
               
               
              "GÁNH"
               
               
              Cố "gánh" đi nha bởi cấy gieo(!)
              Đặng mùa hái gặt chớ kì kèo
              Ta thời nhai cỏ ai thương hại(?)
              Cũng bởi ruộng vườn thiếu kẻ đeo.
              -sd-

              #82
                SĨ ĐOAN 22.11.2009 21:43:11 (permalink)
                Em ở phương nào em có hay?
                Lệ anh lay láng tắm chân tay
                Bạc tiền còm cỏi đở hao hụt
                Rủng rỉnh vài đồng hết mượn vay.
                -sd-
                #83
                  ms.witch 22.11.2009 21:50:10 (permalink)

                  Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                  Em ở phương nào em có hay?
                  Lệ anh lay láng tắm chân tay
                  Bạc tiền còm cỏi đở hao hụt
                  Rủng rỉnh vài đồng hết mượn vay.
                  -sd-

                   
                  Anh ơi có dư cho em vay
                  Quán em vừa mới mở..cần xây
                  Dăm ba lầu nữa cho khách tập...
                  bay !

                  #84
                    SĨ ĐOAN 22.11.2009 22:11:43 (permalink)


                    Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                    Em ở phương nào em có hay?
                    Lệ anh lay láng tắm chân tay
                    Bạc tiền còm cỏi đở hao hụt
                    Rủng rỉnh vài đồng hết mượn vay.
                    -sd-


                    Anh ơi có dư cho em vay
                    Quán em vừa mới mở..cần xây
                    Dăm ba lầu nữa cho khách tập...
                    bay !
                     

                    Ối chà! phòng đó...em có xây?
                    Nhớ chừa lỗ gió...trông hay hay
                    Vật tư chẳng ngại anh lo tất...
                    bất
                    -sd-

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 22:13:20 bởi SĨ ĐOAN >
                    #85
                      SĨ ĐOAN 29.11.2009 10:57:58 (permalink)


                      Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                      Tần ngần bước tới...dạ tần ngần...
                      Rảo bước loanh quanh mấy vạn lần
                      Thăm hỏi mục đồng lòng chưa dám
                      Tần ngần lui bước...tiếc muôn phần.
                      -SD-

                      * Lâu rồi không viếng thăm bạn, mến chúc bạn vui tươi và hạnh phúc.


                      Tần ngần ngóng bạn ghé vào chơi
                      Mòn mỏi lâu ngày vắng bặt hơi
                      Bạn đã vào nhà sao nỡ bước
                      Để buồn man mác, Mục đồng ơi!
                      ND87

                       
                       
                      Muốn ghé vào đây để dạo chơi
                      Tần ngần... chưa dám dạ buông lơi
                      Về nhà trống vắng hoa tàn úa
                      Lặng lẻ trông theo...giọt lệ rơi!!!
                      -SD-


                      #86
                        SĨ ĐOAN 03.12.2009 07:27:29 (permalink)


                        Gác bút song thưa dòm nguyệt lặn
                        Nao lòng thảng tiếng gọi người ơi
                        Hồng hoang kiến tạo nàng Tô Thị
                        Trống Mái hai hòn giữa biển khơi!

                         
                        Nghiêng mực ắp đầy trông nhật lặn
                        Nao nao tấc dạ nỗi khôn nguôi
                        Xui nên nghịch cảnh xa nàng Thị
                        Nuối tiếc hai hòn Trống - Mái ôi! 
                        SD
                        - ND87

                        P/s: anh SD ạ, dạo này em hơi bận bịu chút nên chưa có thời gian để ngâm cứu cách thức gieo vần của thể thơ thất ngôn bát cú. Sau này, ND có thời gian vào quấy quả anh nhiều...anh chuẩn bị tinh thần nhé! Lúc đó, em sẽ các rượu, gà và gạo đến...xin thọ giáo anh nha. Trên đây là em tiếp ý anh...

                         
                        Ối giời ơi! Không dám đâu.
                        Bài thơ của bạn thật tuyệt tác. Tôi họa theo không xuể.Đừng cười nhé, tôi chỉ mới tập tành, bon chen, đua đòi thôi.

                        #87
                          SĨ ĐOAN 28.02.2010 17:45:13 (permalink)
                          CHỐNG NẠNH
                           
                          Phải chi bà ở bên tôi
                          Thì đâu đến nỗi đêm ngồi thở than
                          Lầm lì lên mạng mơ màng
                          Đêm về đóng cửa dạ càng giận thêm.
                          Buốt thân ngắm gió bên thềm
                          Cùng cung Nguyệt quế lần tìm xướng thơ...
                          Giật mình vợ đứng sờ sờ
                          Hai tay chống nạnh mắt trơ trơ nhìn.
                          -sd-
                          #88
                            lyenson 28.02.2010 19:57:47 (permalink)

                            Trích đoạn: SĨ ĐOAN


                            Giật mình vợ đứng sờ sờ
                            Hai tay chống nạnh mắt trơ trơ nhìn.



                            Sao không xô ngả cái ình
                            Nhào lên đè tiếp cho mình...làm tôm.
                            #89
                              SĨ ĐOAN 03.04.2010 21:50:49 (permalink)
                              KỈ NIỆM ĐAU BUỒN
                               
                               
                              Hai năm phiêu bạt diễn đàn
                              Tám lần giao chiến giữa làn đạn bom
                              Thân già chân yếu lưng còm
                              Tội người vợ trẻ liếc nhòm thở than
                              Hằng đêm quăng sách xuống sàn
                              Cấm lên mạng nữa - đôi hàng lệ rơi!
                              Bà ơi! Nửa bước rong chơi
                              Bên bà tôi chẳng thảnh thơi chút nào(!)
                              Vì yêu bà cứ ngăn rào
                              Sợ lên "chát chít" ngọt ngào- say mê!
                              Đời thường đã quá tái tê
                              Mượn vần phóng bút..."sang lề" một khi
                              Biết rằng trĩu khối tình si
                              Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vẫn đi tìm về
                              Bên nhau tấc dạ vẹn thề...
                              Tay kê, má tựa nằm kề...mớ yêu!
                              Tặng ngày " Phụ nữ" đều đều
                              Còn đêm ta chỉ một điều đăng thơ.
                              Dẫu rằng con chữ vu vơ...
                              Giải khuây khối tresst- lửng lơ mây trời!
                               
                              19.01.08- 28.02.10
                              SD
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9