CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 189 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 25.07.2008 20:21:27 (permalink)
0
Đêm gió lạnh Ta biết về đâu hởi!
Đất mênh mong chẳng chứa, gởi thân tàn
Trời bao la cũng không màng kẻ khổ...
Về đâu hởi! Ta hết chỗ dung thân!!!
 
Kiếp hồng trần! Chỉ chính nhân thua thiệt
Vì bóng hồng nên mọi việc trớ trêu!!!
Cố nhân ơi! Nàng có hiểu cho lòng
Bởi định mệnh - buộc, trói vòng luân lý!
 
Nếu mai đây,thân xác ký đất trời!
Nàng có về khóc than lời ly biệt
Đốt nén hương để vĩnh biệt một người...
Tôi cảm tạ sẽ ngậm cười chín suối!!!
                                SD 25/07/08
 
 
SĨ ĐOAN 25.07.2008 20:28:52 (permalink)
0
Chỉ đêm nay, mình ngồi tâm sự...
Mai đi rồi, em ngự hồn tôi!!!
Dẫu lê chân cùng trời cuối đất...
Dẫu giàu sang hay bất thành nhân
Tôi mãi mãi trân trọn giữ gìn
Như chính tim mình rung động tình em.
Thôi nhé em , Ta chào vĩnh biệt!
Cõi dương trần mọi việc đã xong.
SD 25/07/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 09:41:41 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 25.07.2008 20:36:08 (permalink)
0
VÔ ĐỀ

Năm tháng trôi qua:
Nhìn lại đã già,
Cửa nhà sa sút,
Của tiền mất hút,
Áo quần sứt nút,
Chân tay nẻ nức,
Thân thể mỏi nhức,
Thiếu người giúp sức...
Thật là phiền phức!
Mai nầy đi đứt(!)
Ai người khóc ta?
Ai yêu thiết tha?
Ai đứng xa xa
Tiễn người quá cố?
Thi Nang! Thi Nang!
Người bạn chân tình
Hãy tặng cho mình
Bài thơ vĩnh biệt
Tôi xin nhiệt liệt
Vẫy chào bạn nhé!
SD 25/07/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 15:28:56 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 25.07.2008 20:42:56 (permalink)
0
Ta sầu, trời đổ mưa tuôn
Sông sâu sóng lớn biết luồn phương nao?
Cao xanh vắng bóng trăng sao
Mộng mơ ngày ấy biết trao ai giờ???
SD 25/07/08
 
SĨ ĐOAN 25.07.2008 22:07:36 (permalink)
0
Đường trần ai- sương sa mù mịt!
Bụi hồng trần nguy kịch, tai ương!
Cõi dương gian- tình thương nhạt nhẽo!
Bước trường đời lạnh lẻo tái tê!!!
Sống trần thế- u mê lẩn quẩn...!!!
Khóc đời mình- khúc ẩn vương mang.
Khối u sầu khó tan vạn kiếp
Nhịp cầu duyên khó tiếp chặn đường...
Chân trời xa khó tường mọi lẻ
Ta thức thời hay kẻ muội mê?
Ta đáng chê hay là thương hại?
Nẻo đường đời Ta dại hay khôn?
Trong tâm tưởng đọng tồn tiềm thức
Tận tâm linh khó bức trôi xa
Hoài kỉ niệm diết da khôn tả
Hận thiên thu lả chả sầu đong.
Rời sự sống mới mong thanh thản
Kiếu dương gian- thỏa mãn sự đời
Khép thời gian mặc lời thêu dệt
Về bên kia ví vệt sao sa.
Chào tất cả! Ta ra thiên cổ
Chốn cửu tuyền là chỗ dung thân!!!
SD 25/07/08
SĨ ĐOAN 25.07.2008 22:15:15 (permalink)
0
ĐÒ NGANG TÁCH BẾN
 
Đò ngang tách bến xuôi dòng
Lướp bao sóng cả tròng trành bể khơi
Chồm lên mưa gió chẳng lơi
Neo mình sóng nước đầy vơi chập chùng!
Đò ngang vật lộn muôn trùng
Mất đi phương hướng cạn cùng lương khô
Xoáy mòn bởi sóng nhấp nhô
Đẩy đưa, đưa đẩy dạt xô chân trời
Sương giăng, gió tạt, mưa nhồi
Đá ngầm trãi lối, đất trời bão giông...
Tứ bề ví bức tường chông
Đò ngang nhỏ bé há mong vẹn toàn
Lắt lư cố lách- sống còn
Trở về bến cũ tránh đòn thiên nhiên.
Bến còn đây ,chẳng bình yên...
Đò ngang tách bến hết duyên hẹn hò!
Từ đâu tạo dựng con đò
Trở về nơi ấy- thập thò vướng chân.
Thương thay, số kiếp đò ngang!
Rời xa bến cũ đeo mang khối sầu
Bây chừ đò lướt về đâu?
Mênh mông sóng nước, mưa ngâu dập dồn!!!
SD 25/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 22:23:53 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 25.07.2008 22:20:24 (permalink)
0
TRẦN THẾ ƠI!
 
Từ không nên có- có nên không
Bụi hồng trần khó trông vạn vật
Cát trùng dương khó bật sóng trào
Ta giữa dòng gió gào, mưa dội...
Trở xoay mình lặn lội trường giang.
Về đâu hởi! Gian nan trần thế!
Cát bụi cát- đế chế hư vô
Bụi cát bụi- ô hô vĩnh biệt!
SD 25/07/08
ThanhThanhKhiet 25.07.2008 23:08:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Bạn bè khăng khít xưa nay
Tri âm tri kỷ chứa đầy tình thương!
TTK 23/07/08
 
Tri âm ,tri kỷ khó tìm
Ví rừng buổi sáng  ngập chìm trong sương.
SD 25/07/08

 
 
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng [lời dạy]
 
Hợp nhau vạn dặm đi tìm
Chẳng ưa trước mặt có nhìn đến đâu
Sương mù phủ kín rừng sâu
Lều hoa vẫn gặp có đâu xa vời
 
T.T.K.25.7.2008
 
Lều Hoa Ta đã đến chưa
Vẳng nghe xướng họa như vừa quen quen???
Dã Quỳ sống chẳng bon chen
Chủ nhân chăm sóc - khá khen không nào???
 
Ta đây chẳng sống phong trào
Lấy gai làm gối, gió gào làm chăn.
Một mình vạn dặm dưới trăng
Thăm vườn hoa đẹp phải băng núi đồi!!!
SD 25/07/08


Một mình vạn dặm dưới trăng[SD]
Qua bao đồi núi lên thăm bạn hiền
Rượu cần say uống triền miên
Câu thơ phóng bút đề lên cửa lều
Lời thơ cũng thật đáng yêu
Ngọt ngào đằm thắm thật nhiều mộng mơ
 
T.T.K.25.7.2008


_____________________________
Lá Rơi 26.07.2008 10:17:09 (permalink)
0
Nắng một nửa và mưa một nửa
Một nửa buồn xen lẫn một nửa vui
Yêu một nửa rồi nhìn một nửa
Bỗng phút chốc ta thành:
Hai nửa của đời nhau
 
PHẠM VĂN NANG 26.07.2008 11:16:47 (permalink)
0
Tình yêu sum họp...chia phôi...
Biết bao kỷ niệm qua rồi bạn ơi!
Dẫu sao vẫn nhớ suốt đời
Khắc tim hình bóng của thời xuân xanh.
Thi Nang
 
Xuân xanh tràn ngập ánh hồng
Nắng gieo giọt nhẹ sưởi lòng đôi ta.
Trăng vàng trãi thảm bao la
Gió reo ngào ngạt, cỏ hoa thơm lừng.
 
Hạ về, thu đến, đông dừng
Tình nồng bỗng lạnh tưởng chừng đóng băng!
Giờ đây lẻ bóng dưới trăng
Ngẫm về quá khứ -Ta hằng xót xa!!!
SD 25/07/08
 
Bình minh oanh yến có đôi,
Hoàng hôn sao vội chia phôi hai đường.
Lặng nhìn nhện nhả tơ vương,
Đời chia hai nẻo đôi phương lạnh lùng.
 
Nhớ xưa ước hẹn tương phùng,
Bây giờ sao lại nghìn trùng cách xa.
Buồn rơi theo giọt châu sa,
Nửa vào tâm khảm,nửa ra đất trời.
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG 26.07.2008 11:48:59 (permalink)
0
VÔ ĐỀ
Năm tháng trôi qua:
Nhìn lại đã già,
Cửa nhà sa sút,
Của tiền mất hút, 
Áo quần sứt nút,
Chân tay nẻ nức,
Thân thể mỏi nhức,
Thiếu người giúp sức... 
Thật là phiền phức!
Mai nầy đi đứt(!)
Ai người khóc ta?
Ai yêu thiết tha? 
Ai đứng xa xa
Tiễn người quá cố?
Thi Nang! Thi Nang!
Người bạn chân tình
Hãy tặng cho mình
Bài thơ vĩnh biệt
Tôi xin nhiệt liệt
Vẫy chào bạn nhé!
SD 25/07/08 
 
MỞ ĐỀ
 
Từ lúc sinh ra
Công đức mẹ cha
Cù lao dưỡng dục
Sông còn có khúc
Đời người có lúc
Ta nên nhẫn nhục
Cháo rau hẩm hút
Bây giờ sa sút
Mai sau hạnh phúc
Gia đình sung túc
Con cháu một nhà
Quất quít bên ta
Lo xa quá khổ!
Anh Ba!Anh Ba!
Mong anh tỉnh ngộ!
Đọc thơ xót xa!
Hồn thơ thiết tha
Khiến lòng thương nhớ
Mưa rơi nhạt nhòa
Nhỏ xuống cành hoa.
Thi Nang
(06/12/2002)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 13:16:36 bởi lenthgo >
SĨ ĐOAN 26.07.2008 13:20:23 (permalink)
0


Nắng một nửa và mưa một nửa
Một nửa buồn xen lẫn một nửa vui
Yêu một nửa rồi nhìn một nửa
Bỗng phút chốc ta thành:
Hai nửa của đời nhau.

                          Lá Rơi.
 
Nửa trong Ta 
Nửa phương xa
Rảo quanh tìm
Bóng biệt tăm.
Rồi hở hăm
Bước đăng trình
Gặp bónh hình
Như thân thuộc
Tình tơ vương...
Ta mến thương
Nguyện trọn đời
Chẳng đổi dời
Chung vai bước
Tròn mộng ước
Vui hồng trần!
Vui hồng trần!
 
Sẽ nhiều lần
Hờn dỗi nhau...
Tình xốn xao...
Dạ bất an...
Rồi ly tan
Hai lối rẽ...
Tình tươi trẻ
Bỗng hóa thành
Áng mây đen
Bỗng hóa thành
Chim đơn lẻ.
Đêm thỏ thẻ
Khóc một mình.
Ai tâm tình???
Ai an ủi???
Ta lủi thủi
Đi ngược dòng
Rối tơ lòng...
Gỡ sao ra???
Gỡ sao ra???
 
Ôi tình Ta!
Ôi tim Ta!
SD 26/07/08
 
 
 
 
 
 
 
 



SĨ ĐOAN 26.07.2008 16:02:41 (permalink)
0
VÔ ĐỀ
 
Nghèo là tội!
Vội là lỗi...
Dỗi là yêu!
Kiêu là hãnh
Chảnh là xa.
Ta là Ta!
Vì nghèo nên tội
Vì vội nên lỗi
Vì dỗi nên hận
Vì giận cuộc đời
Ít lời ngọt dịu...
Chẳng kiệu chẳng lộng
Xây mộng tương lai
Từ hai tay trắng...
 
Vợ mắng vợ xỉ
Vợ phỉ vợ nhổ
Vợ đổ vợ hất
Vợ bất tất cả
Cho hả cuồng ngông...
 
Đứng trong trời đất
Ta hận đời mình
Gia đình- địa ngục.
Khiến nhụt ý chí
Tâm trí chẳng còn
Mỏi mòn thể xác
Man mác nổi buồn
Biết tuồn nơi nao!
SD 26/07/08
SĨ ĐOAN 26.07.2008 16:14:45 (permalink)
0
CHIẾC LÁ XA CÀNH
 
Ta buồn như chiếc lá rơi
Rơi dòng suối lạnh về nơi bến nào?
Lá rơi tận thác tuôn trào
Tả tơi, tơi tả lộn nhào nát thân.
Buồn cho chiếc lá xa cành...
                    SD 26/07/08
 
 
ThanhThanhKhiet 26.07.2008 16:51:26 (permalink)
0
NGŨ HÀNH
 
Thi Nang- bầu túi thơ ca
Nên vần tuyệt tác chỉ ba phút đầu.
Nhân Sơn chưa rõ từ đâu
Típ người sắt đá chẳng cầu lợi danh!
Trăng thu ( ATT) rạng tỏ trời xanh
Cho ta cảm giác dưới cành xum xê
Ánh trăng thanh khiết (TTK) đê mê
Bình thơ xướng họa tràn trề niềm vui.
Sĩ Đoan- quân tử -giật lùi(!)
Kiếp này bầu bạn- ngọt bùi sớt chia!
                                        SD 26/07/08  



Họ Mạc thì thuộc hành Kim
Cứng như sắt thép lại chìm ở sâu
Thi Năng họ mộc đứng đầu
Thẳng như cây gỗ với câu thơ dài
Trăng Thu mạng thủy tròn đầy
Ánh trăng lóng lánh rắc đầy trần gian
Mạng hỏa là của Sỹ Doan
Tính tình nóng nẩy như than trong lò
Thanh Khiết mạng thổ trời cho
Để luôn nuôi sống giống hoa trên đồi
 
T.T.K.26.7.2008
Đây chỉ là ngũ hành trong thư quán thôi nhé


< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 26.7.2008 15:47:37 >


Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 189 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9