CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 189 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 17.08.2008 13:24:15 (permalink)
0
TRĂNG ƠI TRĂNG!
 
Ngày rằm nhờ có ánh trăng
Thế mà trăng khuất giữa ngàn , ngàn mây...
Người người trẩy hội đó đây
Giai nhân, tài tử hây hây má hồng...
Riêng tôi giấu kín trong lòng
Mơ trăng, trăng sáng lượn vòng quê hương!
                                                      SD 17/08/08
anhtrangthu 18.08.2008 01:41:23 (permalink)
0


TRĂNG ƠI TRĂNG!
 
Ngày rằm nhờ có ánh trăng
Thế mà trăng khuất giữa ngàn , ngàn mây...
Người người trẩy hội đó đây
Giai nhân, tài tử hây hây má hồng...
Riêng tôi giấu kín trong lòng
Mơ trăng, trăng sáng lượn vòng quê hương!
                                                      SD 17/08/08



Trăng treo lơ lửng trên trời
Sợ rằng dây đứt trăng rơi xuống trần
Để ai lo sợ muôn phần
Để cho ai thấy trăng gần trăng xa...
anhtrangthu

SĨ ĐOAN 23.08.2008 13:42:45 (permalink)
0
BỘC BẠCH
 
Có bao giờ em nhớ tình ta?
Nổi diết da quay quắt không nào?
Suối lệ trào soi rõ đường tơ
Lòng ngẩn ngơ như vừa mất vía???
 
Anh nếm nhiều, thấm thía quên thôi
Anh chơi vơi- bể khơi vô bến...
Giờ hững hờ- nghĩ đến tơ duyên
Giữ bình yên không gợn sóng tình.
 
Em cứ quên, chúng mình rẽ lối...
Chọn trung nhân tiếp nối cuộc đời
Chớ hợt hời đỗ lỗi vì ai...
Lòng rức ray- một kiếp đôi chồng!!!
 
Anh thật lòng chúc phúc cho em
Hồn chết lặng gượng cười đưa tiễn...
Hãy vui lên hảnh diện về mình-
Mặc áo cưới gia đình lần hai(!)
 
                               SD 22/08/08
SĨ ĐOAN 23.08.2008 14:04:55 (permalink)
0
HÓA KIẾP
 
...
Ngàn năm ngọc đỗ bên đường
Hóa thành đom đóm đêm trường tìm ai!
Ngàn năm gió thỏang hương bay...
Hồn nương phương ấy- gió lay dật dờ!!!
Ngàn năm tỉnh lặng đợi chờ
Hóa thành thiêng khí lững lờ bên em!!!
                                 SD 22/08/08
Nhân Sơn 23.08.2008 15:40:16 (permalink)
0
Đêm khuya ai khóc nỉ non
Trăng tàn cô tịch đâu còn chiếu soi
Một mình thơ thẩn lẽ loi
Ai đem trăng bán*...Biết đòi được không?...

                   -NS-


- Hàn Mạc Tử bán trăng đó, về Qui Nhơn đòi lại..hi..hi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 15:49:12 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 23.08.2008 20:27:34 (permalink)
0
 
 
Đêm khuya ai khóc nỉ non
Trăng tàn cô tịch đâu còn chiếu soi
Một mình thơ thẩn lẽ loi
Ai đem trăng bán*...Biết đòi được không?...

                  -NS-

Cám ơn Nhân Sơn đã viếng thăm, chúc bạn vui vẻ cuối tuần.
 
Nỉ non riêng phận mày râu...(!)
Tình tan sương khói tìm đâu giữa đời?
Mênh mông biển rộng, sông ngời...
Chơi vơi nửa kiếp buông lời xót xa!
                                    SD 23/08/08



NuocMatMuaThu 23.08.2008 21:35:14 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

HÓA KIẾP
 
...
Ngàn năm ngọc đỗ bên đường
Hóa thành đom đóm đêm trường tìm ai!
Ngàn năm gió thỏang hương bay...
Hồn nương phương ấy- gió lay dật dờ!!!
Ngàn năm tỉnh lặng đợi chờ
Hóa thành thiêng khí lững lờ bên em!!!
                                 SD 22/08/08

 
 
 LUYẾN
 
Còn đây kỷ niệm êm đềm
Cùng anh ước nguyện trời thêm nắng hồng
Lá từng chiếc rớt ven sông
Ngửa tay nhặt lại ru nồng giấc mơ
 
Về thơ chữ ghép mong chờ
Lời chưa kịp ngỏ để giờ mình xa
Sầu thu mắt lệ em nhòa
Khóc thương mình phận tình là giây oan
 
Lá ơi sao vội trở vàng
Nhuộm sầu lên cánh hoa Lan cuối đường
Xa rồi cách trở mười phương
Người đi kẻ ở sầu vương ngùt ngàn.....
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
NMMT xin mến chào SĨ ĐOAN vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, hôm nay cho Thu xin phép được mạo muội dừng chân ghé thăm trang thơ của SĨ ĐOAN và cũng xin phép được để lại đôi dòng thơ mộc mạc của mình trong trang nhà của gia chủ xin để làm chút kỷ niệm đẹp cho một lần dừng chân, và Thu cũng hy vọng là sẽ hông làm cản trở hoặc sẽ trở ngại gì tới hồn thơ của gia chủ, nếu như có, cho Thu xin thành thật xin lỗi nhiều, và xin gởi lời mến chúc SĨ ĐOAN một ngày cuối tuần bình an, thân ái, cùng với những gì tốt đẹp và dễ thương nhất, thơ Lục Bát của SĨ ĐOAN thật hay, Thu rất ngưỡng mộ nhiều, mong SĨ ĐOAN bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________________
 
SĨ ĐOAN 23.08.2008 23:02:33 (permalink)
0


 
 LUYẾN
 

Còn đây kỷ niệm êm đềm
Cùng anh ước nguyện trời thêm nắng hồng
Lá từng chiếc rớt ven sông
Ngửa tay nhặt lại ru nồng giấc mơ
 
Về thơ chữ ghép mong chờ
Lời chưa kịp ngỏ để giờ mình xa
Sầu thu mắt lệ em nhòa
Khóc thương mình phận tình là giây oan
 
Lá ơi sao vội trở vàng
Nhuộm sầu lên cánh hoa Lan cuối đường
Xa rồi cách trở mười phương
Người đi kẻ ở sầu vương ngùt ngàn.....
 
NuocMatMuaThu
 
_________________________________________________-
 
Cám ơn Nước Mắt Mùa Thu đã vào thăm viếng và tặng món quà kỉ niệm khó phai mờ trong kí ức. Thơ của bạn rất hay, còn mình thì thua kém xa, nên không dám vào trang thơ của ai cả, rất mong được đón tiếp bạn thường xuyên.
 
SĨ ĐOAN 24.08.2008 15:28:56 (permalink)
0
...
Đường đời lắm bước chông chênh
Nặng tình- cuộc sống bấp bênh mây trời!
Nhớ dỉ vãng- máu tuôn rơi...
Lòng băng giá khắp mọi nơi chai sần...
Nén u uất cách xa dần...
Mang tâm sự nhốt lần lần vực sâu,
Quên quá khứ tự thuở đầu
Quên hiện tại cũng bất cầu nhân duyên
Quên tất cả đổi bình yên
Quên tủi hận ép niềm riêng tận lòng.
Tập quen ánh sáng mai hồng
Ngắm hoa thưởng nguyệt đón dòng hương quê
Khơi lòng thanh thản đê mê
Hướng về nhân lọai, hướng về thiên thai!!!
                                      sd 24/08/08
ThanhThanhKhiet 24.08.2008 16:28:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

VIẾNG THĂM LỀU HOA

Lều hoa rực rỡ nắng hồng
Hương hoa lan tỏa nên dòng gió xuân.
Thi nhân lặng lẻ dừng chân
Ý chờ cô chủ - mặc thân phong trần...!

Sương sa, gió tạt muôn phần
Trăng tròn, trăng khuyết bao lần trôi nhanh...
Thế mà chẳng thấy chủ nhân
Thôi thì tạm ngủ dưới chân núi đồi!

                          SD 24/08/08


Bao ngày giữa chốn lều hoa
Vắng ngưòi bạn quí như là …lều không
Dù cho khách có đến đông
Lều hoa vẫn cứ ngóng trông...đợi người
 
Trăng tròn trăng khuyết lại trôi
Vẫn không thấy bóng của người...Thâm giao
Lều hoa có lỗi hay sao
Xin người chỉ giáo, lẽ nào lặng thinh...
 
T.T.K.24.8.2008
SĨ ĐOAN 25.08.2008 20:25:24 (permalink)
0
quote:
 
Thơ mình chưa đủ thời gian
Tính ra non tuổi- gian nan trui rèn!
Định rằng "chẳng trống chẳng kèn"
Lui vào hậu cứ mài mòn, gọt trơn...
 
Xa ai - tình vẫn sắt son!
Nhớ nhung...thăm viếng...đọng tồn nghĩa xưa.
Trăm năm trời chuyển nắng mưa
Tình bay theo gió đu đưa cánh rèm!
SD 25/08/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 15:49:54 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 25.08.2008 20:45:42 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

VIẾNG THĂM LỀU HOA

Lều hoa rực rỡ nắng hồng
Hương hoa lan tỏa nên dòng gió xuân.
Thi nhân lặng lẻ dừng chân
Ý chờ cô chủ - mặc thân phong trần...!

Sương sa, gió tạt muôn phần
Trăng tròn, trăng khuyết bao lần trôi nhanh...
Thế mà chẳng thấy chủ nhân
Thôi thì tạm ngủ dưới chân núi đồi!

                      SD 24/08/08


Bao ngày giữa chốn lều hoa
Vắng ngưòi bạn quí như là …lều không
Dù cho khách có đến đông
Lều hoa vẫn cứ ngóng trông...đợi người
 
Trăng tròn trăng khuyết lại trôi
Vẫn không thấy bóng của người...Thâm giao
Lều hoa có lỗi hay sao
Xin người chỉ giáo, lẽ nào lặng thinh...
 
T.T.K.24.8.2008
 
Thơ mình chưa đủ thời gian
Tính ra non tuổi- gian nan trui rèn!
Định rằng "chẳng trống chẳng kèn"
Lui vào hậu cứ mài mòn, gọt trơn...
 
Xa ai - tình vẫn sắt son!
Nhớ nhung...thăm viếng...đọng tồn nghĩa xưa.
Trăm năm trời chuyển nắng mưa
Tình bay theo gió đu đưa cánh rèm!
SD 25/08/08

Nếu thơ chưa đủ thời gian
Tình thân ta có ngàn ngàn ngày vui
Làm sao người muốn rút lui
Để lều trống vắng một người bạn thân
 
Tình thâm ta vẫn sắt son
Nếu duyên không bén ta còn nghĩa xưa
Đừng như ai nấy ngoài kia
Thoắt chơi ,thoắt bỏ ,thuắt chia thâm tình
 
T.T.K.25.8.2008


 
Nhân Sơn 27.08.2008 20:11:07 (permalink)
0

Bạn ơi...sao nỡ xa nhau
Tình thâm nghĩa trọng nghe đau nhói lòng
Tình thơ kết nối chưa xong
Mất người bạn tốt...chờ mong mỏi mòn...

        
          -NS-
SĨ ĐOAN 30.08.2008 12:26:33 (permalink)
0
Cám ơn đôi bạn thâm giao ( TTK,NS)
Kiếp này gặp gỡ lệ trào hoen mi!
Dẫu rằng khăn gói ra đi...
Tình xưa nghĩa cũ khắc ghi ấm nồng.
 
Cách xa, xa cách bến- dòng...
Lời thơ in mãi cho lòng vấn vương!
Kiếp này bầu bạn- yêu thương...
Trăm năm há dễ chung đường thơ ca!!!
                                                SD 30/08/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 12:50:42 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 30.08.2008 13:58:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Lâu rồi chưa viếng lều hoa
Rượu cần cạn chén là đà thấm say
Trời thu Đà Lạt mưa bay
Gió lùa lành lạnh...men cay ấm lòng
Lều hoa cô chủ vui đông
Nhân Sơn xin kiếu...chạy dông về rừng...

                 -NS-


Trời thu giữa chồn lều hoa
Bộ ba thân thiết của ta đâu rồi
Sao lên chỉ có một người
Mà không rủ bạn lên chơi thăm lều
 
Dã Quỳ đang độ nở nhiều
Sương mù lãng đãng những chiều mưa bay
Rượu cần ủ kỹ trong đây
Đang chờ bạn đến uống say với lều...
 
                 T.T.K.29.8.2008 

Ta về thăm bạn từ lâu
Chỉ là nép tạm bên cầu "Tương Tư"!
Nhớ thương, thương nhớ lắm ru
Nhìn hoa rực rỡ tựa như chủ Lều
Rượu cần hương tỏa đều đều
Ngất ngây dưới nắng vương nhiều ưu tư...!
                                        sd 30/08/08

 


Vào mùa- Dalạt - chiều thu
Sương sa lãng đãng như ru hồn người
Dã Quỳ khoe sắc vàng tươi
Tường vi đứng cổng đón mời khách thơ
Đến bao giờ… đến bao giờ…?
Nơi lều thiếu vắng, trông chờ người lên
 
Nhớ thương cứ nhắc liền..liền
Mong người mau đến rượu cần …uống say
dòng thơ lai láng tràn đầy
Trải lòng vào chữ ngày ngày …thật vui
 
T.T.K.30.8.2008 
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 189 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9