BI HÙNG CA TRÁNG SĨ KINH KHA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 31 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 453 bài trong đề mục
THI NANG 17.02.2008 22:10:38 (permalink)
0
Khi Kha còn lắm truân chuyên
Non sông chìm đắm,con thuyền lênh đênh
Chóng chèo vượt khỏi thác ghềnh
Bạc tiền sạch túi,buồn tênh vẫn cười
Xa nghe văng vẳng tiếng người
Đến gần nhìn thấy chín mười khách xơi
Ân cần chủ quán chào mời:
420/"Trà ngon rượu quí,Ngài thời dùng chi?
Sơn hào hải vị thiếu gì
Mễn xào ngọt nước,gà ri vịt tiềm
Rô-ti đủ các loài chim
Nào là lẫu cá,nào tim heo bầm
Bánh canh với món giò hầm
Cơm sườn ngon miệng canh sâm mát lòng
Thịt bò lá lốt thơm nồng
Khô nai nướng lụi,cá đồng kho tiêu
Non đoài ác rũ bóng chiều
430/Đỡ lòng tráng sĩ ít nhiều được không?"
Đang cơn khát nước đói lòng
Kha kêu:Cơm thịt rượu nồng một mâm
Vừa ăn vừa nghĩ xa xăm
Dùng xong chàng lại tính thầm tiền đâu?
Lấy tay bóp trán xoa đầu
Bạc vàng đã hết làm sao bây giờ?
Người ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Hoàng hôn buông xuống mờ mờ sương sa
Một mình ta lại thương ta
440/Đưa gươm trả quán để mà ra đi
Chung bàn có đấng tu mi
Một trang tài tử,Tiệm Ly tên chàng
Họ Cao tuyệt thế tài đàn
Mười phương là bạn,giang san là nhà
Thương cho tình cảnh của Kha
Thấy người khốn khó,xót xa trong lòng
Ly liền lấy nén vàng ròng
Trả cho chủ quán mà không tiếc gì.
Kha rằng: "Tủi chí nam nhi
450/Cảm lòng nghĩa hiệp lấy chi báo đền"
Cả hai báo họ xưng tên
Cùng ngồi lại quán làm quen buổi đầu
Ly bèn trỗi khúc bể dâu
Kha ngồi gõ nhịp hát chầu tang thương
Xót người bỏ xác sa trường
Ngày phơi nắng gió,đêm sương lạnh lùng
Để hồn say với ngũ cung
Ngân nga lảnh lót một vùng âm vang
Thắm tình cung ngọc lời vàng
460/Người đàn,kẻ hát lòng càng hiểu nhau
Rượu thề kết bạn tâm giao
Tri âm,tri kỷ,khác nào Kỳ,Nha.
Đêm tàn đôi bạn chia xa
Ngùi ngùi tiếng hát,thiết tha cung đàn
Đường dài vạn dặm quan san
Người đeo cung kiếm,kẻ mang cầm kỳ
Bền lòng,vững dạ ra đi
Đời trai bốn bể ngại gì gió sương
Ngàn dâu che khuất đôi đường
470/Ngẩng nhìn cánh nhạn,nhớ thương bạn hiền.
#16
    THI NANG 19.02.2008 21:08:21 (permalink)
    0
    Trong cung Thái Tử nước Yên
    Họp bàn cứu vớt con thuyền giang san
    Bá quan văn võ đại thần
    Cùng nhau dâng kế chống Tần cho Đan
    Lão thần trung nghĩa Điền Quang:
    "Gẫm người tài đức vẹn toàn hiện nay
    Nào là Tống Ý tài hay
    Nhưng mà sắc mặt đổi thay bất thường
    Còn trang dũng sĩ Vũ Vương
    480/Đầu xanh tuổi trẻ khó lường tai ương
    Xét trong tám hướng mười phương
    Kinh Kha tráng sĩ trên đường đến đây
    Nếu mà người chịu ra tay
    Cứu nguy thiên hạ,chuyển xoay thế thời
    Hiện nay người sắp tới nơi
    Thần xin gắng sức đón mời hiền nhân".
    Đan rằng: "Giúp nước an dân
    Là điều cốt yếu rất cần cho ta
    Khanh mau đi rước Kinh Kha
    490/Lòng ta đang đợi,nước nhà đang mong".
    Điền Quang về phủ ngóng trông
    Dò xem tin nhạn,cánh hồng về đâu?
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 20:38:51 bởi THI NANG >
    #17
      THI NANG 21.02.2008 20:36:02 (permalink)
      0
      Bao ngày sương gió dãi dầu
      Vượt qua vực thẳm sông sâu núi đèo
      Bạc màu áo vải gieo neo
      Lơ thơ khóm trúc lèo tèo mái tranh
      Lưng trời mây trắng xây thành
      Bên đường cây cỏ xanh xanh hữu tình
      Kinh Kha vào quán Võ Bình
      500/Giải khuây vài chén một mình ngồi trông
      Đùi dê thịt chó lòng thòng
      Mùi xào thơm phức từ phòng kế bên
      Bình đem gan nướng dọn lên
      Mời Kha thưởng thức để quên đường dài
      Chén thù chén tạc lai rai
      Người thương mến khách,khách say tình người
      Lời qua tiếng lại nói cười
      Buổi đầu gặp gỡ vui tươi nồng nàn
      Chén quỳnh dưới ánh trăng vàng
      510/Ngắm trăng đối ẩm luận bàn nước non
      Thấu lòng hiểu dạ sắt son
      Thề nguyền có mảnh gương tròn chứng minh
      Cùng nhau kết nghĩa đệ huynh
      Kha là anh cả,Võ Bình là em
      Ánh trăng vằng vặc bên thềm
      Như lòng huynh đệ trong đêm tao phùng.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 20:37:08 bởi THI NANG >
      #18
        THI NANG 23.02.2008 20:23:36 (permalink)
        0
        Bình minh giục bước anh hùng
        Kha vừa tỉnh giấc ung dung xuống giường
        Điền Quang dừng ngựa bên đường
        520/Hỏi tìm tráng sĩ đang nương quán này.
        Bình vào báo lại Kha hay
        Chàng ra kính cẩn gặp ngay đại thần
        Bình lo hậu đãi ân cần
        Kha rằng:"Ngài đến thứ dân quê mùa
        Nhà tranh mưa tạt gió lùa
        Không rành phép nước luật vua ban hành
        Mong Ngài chỉ giáo vãn sanh
        Phù vân lơ lửng xây thành nơi nao?"
        Quang rằng:"Tuổi trẻ tài cao
        530/Non sông khói lửa anh hào ra tay
        Công danh sự nghiệp còn dài
        Gắng công phò chúa,trổ tài kinh luân
        Đất lành chim đậu an thân
        Lo gì một đám phù vân lững lờ
        Nước Yên đang đợi đang chờ
        Tôi hiền tướng giỏi từng giờ từng giây
        Chung lòng bảo vệ nước này
        Công thành doanh toại thang mây rạng ngời
        Cửa nhà rộng mở xin mời
        540/Cùng ta đàm đạo thế thời bể dâu".
        Được người trung nghĩa đỡ đầu
        Thời cơ đã đến còn đâu nữa mà...!
        Tình huynh nghĩa đệ thiết tha,
        Hẹn ngày tái ngộ,Kinh Kha lên đàng
        Đưa nhau về phủ Điền Quang
        Đem tài tế thế an bang hội đàm
        Lão thần nhất trí đồng tâm
        Cọp còn ở núi,rồng nằm ẩn mây
        Khuyên chàng nung chí luyện tài
        550/Hoàn thành trọng trách sau này được giao.
         
        #19
          THI NANG 25.02.2008 17:20:16 (permalink)
          0
          Điền Quang tình gửi thư trao
          Mang lời tiến cử,Kha vào dâng Đan.
          Tình nhà nợ nước nặng mang
          Tìm người thay thế vững vàng nhẹ lo
          Nhớ lời Thái Tử dặn dò:
          "Giữ gìn bí mật dừng cho người ngoài...!"
          Tỏ lòng trung nghĩa xưa nay
          Điền Quang dùng kiếm đâm ngay tim mình.
          Thương người vì nước hy sinh
          560/Đan cho tổ chức linh đình lễ tang
          Một vùng thảm thiết khóc than
          Rừng cờ trắng rũ,lệ ràn rụa rơi
          Yên Đan đau đớn nghẹn lời
          Bước đi ba bước,lạy người tôi trung
          Sau khi an táng anh hùng
          Kinh Kha dâng kế hợp tung,hợp hoành
          Noi gương Tào Mạt lưu danh
          Buộc Tần bãi bỏ chiến tranh hại người
          Yên Đan đồng ý nhận lời
          570/Một gìn giữ nước,hai tơi tả thành
          Phong Kha làm chức thượng khanh
          Cấp cho Kinh quán để dành giao du
          Tiến hành kế mới tiếp thu
          Để trừ Doanh Chính,kẻ thù muôn dân
          Mời năm công tử xa gần
          Tung hoành hợp sức đông quân tướng nhiều
          Bàn qua cãi lại đủ điều
          Sau cùng dạ nhủn,ý tiêu,chí tàn.
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 18:07:23 bởi THI NANG >
          #20
            THI NANG 27.02.2008 19:19:56 (permalink)
            0
            Trong khi cuộc họp chưa tan
            580/Cung Yên Di Cát dung nhan tuyệt trần
            Mượt mà một mái huyền vân
            Long lanh mắt ngọc dưới vầng trán cao
            Mày ngài xanh nét thanh tao
            Da in tuyết mịn,tuổi vào xuân yêu
            Thướt tha dáng liễu mỹ miều
            Nõn nà tháp ngọc,yêu kiều gót sen
            Hoa cười cúc giận đào ghen
            Khuê môn đóng cửa cài then đợi chờ...
            Đào non chưa chịu xe tơ
            590/Cầm kỳ tuyệt hảo,họa thơ tuyệt vời
            Nghe tin công tử các nơi
            Đến Yên bàn luận thế thời xưa nay
            Nàng tìm chọn khách nhân tài
            Dẫn theo Quí Tử đứng ngoài để xem
            Người ngồi ghế,kẻ bên rèm
            Họp tan,nàng lại không thèm chọn ai
            Vì chưa có bậc anh tài
            Năm con chuột chũi hang dài ẩn sâu
            Mặc cho non nước về đâu!
            600/Đem thân làm kiếp ngựa trâu người cày.
            #21
              THI NANG 29.02.2008 21:16:18 (permalink)
              0
              Đan rằng:"Hiền muội đàn hay
              Giả làm nghệ sĩ trổ tài Kha nghe
              Nung tâm dưới nắng mùa hè
              Khơi hồn quốc gọi,tiếng ve ru lòng
              Gìn vàng giữ ngọc sạch trong
              Chờ ngày phượng chọn ngô đồng nương thân
              Dò xem tính ý hiền nhân
              Đo lòng trung nghĩa cân phân đức tài
              Xét suy biển rộng sông dài
              610/Đất lành chim đậu hay bay phương nào?"
              Cát rằng:"Dù phận má đào
              Tam tòng tứ đức muội nào dám quên
              Sinh thành công đức chưa đền
              Phận duyên muội để ân trên định phần
              Lời huynh dạy,muội xin vâng
              Cải danh dấu phận ân cần góp vui
              Ngọc vàng không giũa,không trui
              Cũng như sỏi đá chôn vùi ích chi
              Dẫu rằng nát phận nữ nhi
              620/Xin liều với nước,tiếc gì đời hoa".
              Cung đình đãi yến mời Kha
              Đêm hè cung nữ múa ca vui vầy
              Nàng ngồi ấn phím so dây
              Tay tiên trỗi khúc nhạn bay lưng trời:
              "Cánh chim cứu nước giúp đời
              Cùng người trần thế đi dời núi cao
              San thành,phá lũy,lấp hào
              Vung gươm địch ngã,múa đao giặc tàn
              Đưa dân khỏi ách lầm than
              630/Nắng nung hạ nóng,mưa chan thu hàn
              Mừng mùa xuân đến an khang
              Muôn nhà hạnh phúc,giang san thái bình
              Đêm trăng nhẹ lướt thuyền tình
              Chở người tráng sĩ,chở hình giai nhân
              Long lanh sóng nước sông ngân
              Trên trăng dưới bóng,một vầng thành đôi
              Buông chèo ngắm mảnh trăng trôi
              Đẹp đôi chim nhạn,đẹp lời nước non".
              Chàng ngồi ngây ngất tâm hồn
              640/Tiếng đàn thúc giục,bồn chồn lòng trai
              Chén quỳnh nửa tỉnh nửa say
              Cung thương khéo buộc tình này vào trong
              Vấn vương lòng tự hỏi lòng
              Người đâu rung sợi tơ hồng ngân nga?
              Nàng ngồi liếc mắt xem qua
              Đúng là một bậc hào hoa anh tài
              Muốn quên lòng những đoái hoài
              Nao nao tấc dạ,say say men tình.
              #22
                THI NANG 02.03.2008 17:07:18 (permalink)
                0
                Lấy danh nghệ sĩ cung đình
                650/Bao ngày dấu phận của mình ai hay?
                Cung đàn réo rắt bi ai
                Làm cho tráng sĩ mê say tiếng đàn
                Hôm nay thước ngọc khuôn vàng
                Rỡ ràng xuất hiện,mịn màng thướt tha
                Kha bèn quì lạy tâu qua:
                "Bấy lâu không biết,xin tha tội thần,
                Chúc Công Chúa trẻ muôn xuân
                Cành vàng lá ngọc bội phần vinh quang
                Thọ ơn Thái Tử cưu mang,
                660/Cho thần thưởng thức cung đàn tài hoa"
                Lời vàng Công Chúa ban ra:
                "Kinh khanh đứng dậy,nay đà phân minh
                Bấy lâu nghe tiếng Tiên sinh
                Chẳng hay thiên hạ thái bình hay chưa?"
                Kha tâu:"Nhiều nước thất mùa,
                Tần vương làm gió làm mưa bão bùng".
                Nghe xong Công Chúa hồi cung
                Kha về Kinh quán ung dung thay bào.
                Màn đêm buông xuống vườn đào,
                670/Ai là nam tử lạc vào Thiên Thai?
                Thương em,Thái Tử thở dài:
                "Nay nàng Di Cát tuổi ngoài hai mươi,
                Phụ vương tóc bạc da mồi
                Tấm thân bồ liễu chưa nơi gởi mình".
                Phu nhân thỏ thẻ giải trình:
                "Thiếp trông tiểu muội phải tình Kinh Kha,
                Giữ chàng ở lại nước ta
                Tìm người thay thế đưa qua nước Tần".
                Phu nhân,Thái Tử thiếp dần
                680/Bên ngoài sương xuống đẫm sân cung đình.
                 
                #23
                  THI NANG 04.03.2008 21:30:55 (permalink)
                  0
                  Đêm nay trong quán Kinh khanh,
                  Chiêu Quỳ,tráng sĩ tự tình cùng nhau.
                  Quỳ rằng:"Phận thiếp lao đao,
                  Năm xưa Thái Tử tuyển vào hậu cung
                  Qua bao ngày tháng lạnh lùng,
                  Cảnh tình này biết tỏ cùng ai đây".
                  Kha rằng:"Cánh nhạn xa bay,
                  Rày đây mai đó biết ngày nào yên,
                  Bây giờ đối diện thuyền quyên,
                  690/Sau này không biết con thuyền về đâu;
                  Ngẫm suy khanh tướng,công hầu,
                  Khác nào một giấc chiêm bao buồn cười.
                  Ta đi ta nhớ thương người,
                  Biết người có nhớ đến người ta không?".
                  "Nô tì là phận má hồng
                  Xin người hãy mở tấm lòng bao dung,
                  Tiên sinh cho thiếp đi cùng,
                  Để quên khúc nhạc lãnh cung qua rồi!".
                  "Đời ta phiêu bạc khắp nơi,
                  700/Theo ta càng khổ cho người mà thôi!".
                  #24
                    THI NANG 06.03.2008 19:24:11 (permalink)
                    0
                    Vầng ô ló dạng chân trời
                    Trăm hoa đua nở khắp nơi trong vườn
                    Cỏ cây còn đọng ngàn sương
                    Kinh Kha rời quán lên đường vào cung:
                    "Tạ ân công đức cửu trùng,
                    Ban cho nhà mới vô cùng đẹp xinh".
                    Chiêu quỳ cùng với Tiên sinh
                    Dọn về tân quán an bình vui say.
                    Khác nào tiên cảnh Bồng Lai
                    710/Khi cờ,khi rượu cùng hai bạn hiền
                    Võ Bình đánh chén triền miên
                    Tiệm Ly đàn trúc khắp miền vân du.
                    Cùng nhau chén tạc,chén thù
                    Tiệc xong Cao đệ kiếu từ đi xa,
                    Còn Bình cùng với Kinh Kha
                    Vào cung Thái Tử để ra mắt Người
                    Đan bàn:"Thế sự khắp nơi
                    Chiến chinh khói lửa muôn người lầm than,
                    Quân Tần đã chiếm Hàm Đan
                    720/Do chàng Tống Ý vừa mang tin về.
                    Dư phu nhân bệnh hồi quê
                    Hẹn mùa xuân tới mới về nước Yên".
                    Kha rằng:"Cái Nhiếp người hiền
                    Vân du thiên hạ biết miền nào đâu?
                    Cử Bình tìm rước về mau
                    Hai người hiệp sức cùng nhau sang Tần.
                    Bình cần bảo trọng lấy thân,
                    Tỉnh tâm,giới tửu,ân cần tiếp giao
                    Ba trăng mình phải gặp nhau
                    730/Người đi kẻ ở nao nao tấc lòng
                    Người tìm,người đợi,người mong,
                    Xả thân vì nước,lông hồng đời trai".
                    Người đi sương gió dạn dày,
                    Người về Kinh quán ngày ngày ngóng trông.
                     
                    #25
                      THI NANG 08.03.2008 21:23:29 (permalink)
                      0
                      Đầu xuân tô thắm má hồng,
                      Cung đình nhộn nhịp đèn lồng kết hoa
                      Mừng ngày Di Cát sinh ra,
                      Người người khắp chốn gần xa kéo về
                      Riêng lòng Công Chúa tái tê
                      740/Bồi hồi,nàng lại nhớ về Kinh Khanh
                      Thẳng trông Kinh quán ruổi nhanh
                      Hai nàng vừa đến,Tiên sinh ra chào.
                      Bái xong,chàng rước nàng vào,
                      Đào đang tươi thắm,tùng sao lạnh lùng?
                      Cớ chi ra vẻ ngại ngùng?
                      Đã mang lấy tiếng anh hùng,Tiên sinh!
                      Dạo xem bao cảnh bao tình
                      Hai người như bóng với hình bên nhau
                      Sánh vai dạo bước vườn đào
                      750/Cỏ cây hoa lá khác nào Thiên Thai
                      Khiến nàng nhớ lại đàn nai
                      Mười năm nay đã đổi thay rất nhiều
                      Nhớ xưa cảnh cũ tiêu điều
                      Bây giờ nhìn lại gợi nhiều nhớ thương
                      Rong chơi hết nửa ngày đường
                      Dừng chân ghé lại khu vườn ăn trưa.
                      Chiêu Quỳ dâng món chàng ưa,
                      Là gan ngựa nướng,quân vừa làm xong
                      Xem qua Công Chúa đau lòng:
                      760/"Thương thay ngựa quí,huynh không tiếc gì!"
                      Nghe lời thục nữ từ bi
                      Kha rằng:"Ai có yêu vì tấm thân,
                      Từ nay quyết bỏ ăn gan,
                      Cùng nhau cứu lấy giang san yên bình
                      Xưa nay sông núi hữu tình
                      Anh hùng quân tử quên mình vì ai?
                      Tiếc rằng ngày vắn tình dài,
                      Bèo mây tan hợp,phân hai dặm đường".
                      Càng xa,càng nhớ,càng thương
                      770/Đường về cung cấm tơ vương mối sầu.
                      #26
                        THI NANG 10.03.2008 19:16:54 (permalink)
                        0
                        Kinh Kha,Thái Tử cùng nhau
                        Sóng đôi,sánh bước tiêu dao trong vườn
                        Thấy con ruồi đậu cành dương
                        Tiên sinh lượm đá bên đường ném chơi
                        Yên Đan thấy thế cho người
                        Đem mâm bi đến để mời thượng khanh.
                        Hai người trở gót vào thành
                        Cùng nhau bàn luận chiến tranh hãi hùng.
                        Bèn truyền mở tiệc trong cung,
                        780/Chiêu hiền đãi sĩ để dùng về sau
                        Mười hai dũng sĩ tuyển vào
                        Múa gươm đấu kiếm lược thao ai bì.
                        Đến kỳ Đan phải ra đi
                        Tuần du một tháng ngại gì tuyết sương
                        Trăng khuya soi bóng dặm trường
                        Đường in vó ngựa,biên cương xa mờ.
                        Kể từ con nhện chăng tơ
                        Vườn xuân khép kín đợi chờ ai đây?
                        Tình xuân càng lúc càng đầy,
                        790/Gặp nhau cho bỏ những ngày nhớ mong
                        Ngựa xe đường cũ thong dong
                        Đưa nàng Di Cát đến cùng Kinh Kha
                        Kề vai đi dạo vườn hoa
                        Gió lay cành liễu thướt tha bên đường
                        Xa xa một dãy hàng dương
                        Ngàn thông ẩn hiện làn sương tan dần
                        Gương hồ in bóng thanh vân
                        Lộng hình tài tử giai nhân tuyệt vời
                        Vườn đào trước gió lả lơi
                        800/Mai vàng khoe sắc,hồng thời tỏa hương
                        Lá sen còn đọng hạt sương,
                        Giữa trời giá buốt trông dường hạt châu
                        Mới hay ý hợp tâm đầu
                        Xa nhau thì nhớ,gặp nhau thì mừng.
                        #27
                          THI NANG 14.03.2008 18:23:35 (permalink)
                          0
                          Nàng rằng:"Công Chúa ở cung
                          Khác nào chim nhỏ trong lòng mà thôi
                          Nay ta thích cảnh này rồi
                          Đến đây mà ở biết người cho không?"
                          Chàng rằng:"Vườn của chúa công,
                          810/Nhìn xa càng thấy đau lòng hỏi chi!
                          Hè này tại hạ ra đi,
                          Lầu son gác tía còn gì nữa đâu!
                          Tiếc rằng người cảnh xa nhau
                          Không còn dịp ngắm sắc màu cỏ hoa
                          Cúi xin Công Chúa nhìn xa
                          Phút giây nông nổi mất đà sẩy chân!"
                          Nàng rằng:"Ta muốn nhìn gần
                          Những ngày còn lại ân cần viếng thăm
                          Thỏa lòng tri kỷ,tri âm
                          820/Lưu danh hậu thế ngàn năm vẫn còn
                          Thương nhau vì nước vì non,
                          Trao nhau một tấm lòng son chân tình.
                          Dù cho sóng gió bất bình
                          Nhưng mà ta vẫn chung tình cùng ai".
                          Đến đây tính đã mấy ngày
                          Chân son đi mỏi,tóc mây tơ vò
                          Nàng hầu Quí Tử âu lo,
                          Trong cung vắng bóng,người chờ đợi mong
                          Nhờ người gỡ mối tơ lòng
                          830/Gót sen trở lại khuê phòng trống không.
                          Thấy chim phượng đậu ngô đồng
                          Chiêu Quỳ tủi phận má hồng châu sa:
                          "Kinh Kha hỡi!Hỡi Kinh Kha!
                          Nhìn người nghĩ lại xót xa phận mình
                          Trách chàng sao quá bạc tình
                          Phòng không lạnh lẽo một mình bơ vơ
                          Bao đêm tiện thiếp đợi chờ,
                          Vì ai,ai nỡ hửng hờ cùng ai?
                          Để ai giọt ngắn,giọt dài,
                          840/Mối tình tuyệt vọng,nhớ hoài ngàn năm".
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 18:26:14 bởi THI NANG >
                          #28
                            THI NANG 16.03.2008 20:19:50 (permalink)
                            0
                            Phu nhân,Hạ Tự viếng thăm
                            Nhưng mà Công chúa canh năm đi rồi
                            Hai người đành phải phản hồi
                            Bèn truyền Hạ Tự đến nơi công trình
                            Dò xem duyên cớ sự tình
                            Trở về bẩm báo để trình phu quân
                            Hai nàng hầu thiếp dạo xuân
                            Dừng chân bên suối phân trần trước sau
                            Tự rằng:"Công Chúa thế nào?
                            850/Dạo này hay đến vườn đào phải không?
                            Phu nhân nghe,chẳng bằng lòng
                            Khôn ba năm lẻ,dại trong một giờ
                            Thế sao Quý Tử thờ ơ?
                            Để cho Công Chúa ngẩn ngơ khối tình".
                            Tự rằng:"Công Chúa tiết trinh,
                            Giúp người sửa quán công trình đang xây
                            Sơ đồ thủy tạ tự tay
                            Trình bày,trang trí,bên ngoài,bên trong
                            Hài hòa màu sắc tương đồng,
                            860/Trông qua ai cũng phục tòng tài hoa".
                            Tự rằng:"Ai dám nói ngoa,
                            Chuyện tình Công Chúa truyền ra ngoài rồi".
                            Nói xong tạm biệt nhau thôi,
                            Kẻ về cung cấm,người nơi công trình.
                            #29
                              THI NANG 18.03.2008 16:40:47 (permalink)
                              0
                              Yên Đan đến viếng Tiên sinh,
                              Cùng nhau thảo luận tình hình chiến tranh:
                              "Triệu gia đắp lũy xây thành
                              Lập kinh đô mới,dân binh trăm ngàn
                              Nước Tần đang gặp khó khăn
                              870/Thất mùa nên phải án quân đợi chờ
                              Ta nên chớp lấy thời cơ
                              Dựng xây kế hoạch cơ đồ tương lai.
                              Thành Phong là tướng có tài
                              Trăm lần bắn trúng chim bay trăm lần
                              Là người loạn tướng nước Tần
                              Nên đành vong quốc,nương thân xứ người".
                              Yên Đan vừa nói dứt lời;
                              Kinh Kha tiếp ý thỉnh mời Thành Phong:
                              "Cùng nhau dạo bước rừng tòng
                              880/Cây cao tìm ổ,bắn cung thử tài".
                              Thành Phong không chịu ổ này
                              Giương cung nhắm bắn chim bay rơi liền
                              Hay thay:"Danh bất hư truyền
                              Là tay thiện xạ trăm miền biết tên"
                              Kha về lấy mũi tên lên
                              Xem qua ngắm lại ,thầm khen thiên tài.
                              Cỏ cây còn đọng sương mai
                              Trăng tà gác đỉnh non đoài thê lương
                              Canh năm người đã lên đường
                              890/Vào cung Thái Tử tìm phương trừ Tần
                              Còn đang suy tính phân vân
                              Tiên sinh hiến kế:"Ta cần Thành Phong,
                              Thay cho Cái Nhiếp được không?"
                              Đan bàn:"Ta phải đề phòng tốt hơn.
                              Vì Tần Doanh Chính ác ôn
                              Lý Tư gian xảo,oán ơn khó lường
                              Cử người đi đến Hàm Dương
                              Xác minh sự việc tỏ tường mới hay".
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 31 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 453 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9