Chiều thứ bảy
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 32 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 474 bài trong đề mục
hoahn 14.05.2008 09:47:28 (permalink)
0
 Mưa xuân cành khẳng nẩy trồi
Mạ già ruộng ngấu hát lời tình yêu
Trời cao nỡ giữ cánh diều
Sao không thổi mạnh đánh liều mà bay
 
Sao buồn thế !!!
Hô Bảo Nghĩa 14.05.2008 17:58:17 (permalink)
0
Hưu yêu

Em về vời vợi tháng năm
Trời xanh đã điểm bóng râm vào đời
Ôi môi lửa phượng cháy ngời
Ôi đôi mắt biếc một thời đẫm anh

Đừng cho nắng tỏ ngọn ngành
Nỗi mừng, nỗi tủi đừng thành nỗi đau
Bờ vai vuông đủ dựa đầu
Vòng tay vừa ấm từ lâu để dành

Em về với rượu và anh
Đưa cay nốt mảnh trăng hanh khuyết rồi
Cho anh được hưởng tiếng cười
Là lương hưu cả một đời yêu em


                        Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 16:01:14 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Hô Bảo Nghĩa 15.05.2008 01:35:49 (permalink)
0
Phượng - hoa hồng
 
 
Chiều nắng có hoa làm bừng sáng
Yêu thương ơi, phượng giáng đỏ trời
Có phải vì mê hoa hồng trắng?
Em chẳng buồn ngó mắt sang tôi
 
Thời gian đỏ làm mùa hạ cháy
Treo lên cây từ ấy hoa niên
Rụng xuống liệu có làm đất cháy
Phượng - hoa hồng sao mãi chẳng vượt biên?
 
                                            Hô Bảo Nghĩa
hoahn 15.05.2008 02:19:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Phượng - hoa hồng


Chiều nắng có hoa làm bừng sáng
Yêu thương ơi, phượng giáng đỏ trời
Có phải vì mê hoa hồng trắng?
Em chẳng buồn ngó mắt sang tôi

Thời gian đỏ làm mùa hạ cháy
Treo lên cây từ ấy hoa niên
Rụng xuống liệu có làm đất cháy
Phượng - hoa hồng sao mãi chẳng vượt biên?

                                        Hô Bảo Nghĩa


Phượng cháy

Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ không tên
Nỗi buồn nào khiến không tròn giấc ngủ
Hồng trắng ví sao bằng phượng đỏ
Cháy rực lòng nhưng bỏ ngỏ tình vương

Đêm nào dài trắng đêm canh trường
Lương tình anh có qua mùa gió chướng
Hè bên em lại đỏ mùa hoa phượng
Đêm lụi tàn hoa phượng cháy trời yêu!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 03:14:14 bởi hoahn >
Hô Bảo Nghĩa 15.05.2008 15:34:11 (permalink)
0
Sài gòn mưa


Sài gòn mưa
hắt
rượu vào tôi
Tưởng thấy trong
cay
một nụ cười
Với lại chút

âu yếm quá
Cứ thầm thĩ
mãi
ở trên môi

Còn thương nhớ
ấy
tuổi đôi mươi
Em vẫn mang
hay
nợ mất rồi
Để kẻ vào
tôi
từ cổ tích
Vẫn còn xiềng
xích
ở tim côi

Mùi mẫn như
ngồi
trên đảo nhỏ
Xung quanh  người 
biển tiếng 
mưa sôi
Giọng miền nam
đó
tôi còn giữ
Cũng một ngày
mềm
ướt em ơi

Sài gòn mưa
rồi
nắng che em
Giấu suốt đời
tôi
vết lọ lem
Đường về phương
bắc
mưa mù tiễn
Ai vẫn làm
ai
mắt ướt nhèm?

                          Hô Bảo Nghĩa
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 07:47:28 bởi Viet duong nhan >
Hô Bảo Nghĩa 16.05.2008 09:05:53 (permalink)
0
Tình công viên

Tôi lại vào chơi như thiếu niên
Công viên thừa gió, mát ưu phiền
Dòng yêu em khắc, giờ cao quá
Tôi đuối dần tim, mệt thấm duyên

Ghế cũ đâu rồi, em thắm tươi
Chỉ còn đây đó bóng tôi ngồi
Cùng đỏ, cam, vàng, lam, lục, tím…
Mấy lần thay thế vẫn đơn côi

Hãy nhận lầm đi, đã lạc rồi!
Những người yêu mới của tôi ơi!
Mối tình đầu vẫn theo tôi tới
Bờ cỏ xanh xanh ngượng nghịu cười

Hãy bỏ tôi đi kẻo phí đời
Công viên dằn vặt mỗi mình tôi
Liễu gầy he hé rung lõa xõa
Có phải em không?...
Giật nẩy người!

                        Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 19:12:38 bởi Hô Bảo Nghĩa >
hoahn 16.05.2008 09:52:30 (permalink)
0

Hoa sim
 
Nhớ ai thơ thẩn lên đồi
Lạc vào cõi nhớ lưng trời hoa sim
Bao mùa em vẫn lặng im
Đơn côi góc núi đắm chìm đợi anh

Gặp nhau khi tóc còn xanh
Bây giờ tóc đã điểm thành sợi mây
Thuở đầu mãi vẫn còn đây
Càng xa càng nhớ càng đầy trong tim!!!

Hô Bảo Nghĩa 17.05.2008 19:09:46 (permalink)
0
Rất vui  và cảm động khi HBN được đọc và thưởng thức những bài thơ của hoahn và của tất cả các bạn vào thăm HBN, Những vần thơ hay và chân thành luôn khiến tôi xao xuyến. Rất cảm ơn bạn!


Về thăm

Về thăm Sài gòn tháng tư
Nắng hoàng hoa đổ, chiều ừ với xưa
Lang thang tìm những buổi trưa
Những con đường hẹn…
Đường chưa vắng nàng!
Ở trong mắt ngọc vội vàng
Trong ngàn tiếng gió dịu dàng làm sao
Sài gòn mây thấp mưa cao
Mưa vào cuộc sống đang ào ạt đi
Biết còn chăng những tình si?
Còn chăng?...
Đêm tím lịm vì nhớ thương


                 Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 19:19:56 bởi Hô Bảo Nghĩa >
hoahn 17.05.2008 21:55:40 (permalink)
0
Sang quậy HBN chút thôi mà

Nắng Sài Gòn

Sài gòn nắng cháy chiều trưa
Hoàng hoa còn thắm thuở xưa mắt chàng
Thẩn thơ giữa phố ánh vàng
Bước cao bước thấp mơ màng hoa mây
Sài gòn tôi đã về đây
Bao nhiêu kỷ niệm dâng đầy nôn nao
Trốn mưa buổi ấy hôm nào
Có con bướm nhỏ nép vào ngực anh
Sài gòn nắng cháy mưa nhanh
Đường đông hối hả anh thành ngẩn ngơ
 
hoahn

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 07:50:50 bởi Viet duong nhan >
Hô Bảo Nghĩa 19.05.2008 02:35:39 (permalink)
0
Ngày em không đến
 
 
Ngày hôm nay
Cám ơn em nhiều
Khi em hiểu được điều
Ngày mà em không đến
Với tôi
Ngày hôm nay
Một ngày mưa lớn
Bong bóng bay bay
Niềm kiêu căng cô đơn của ai?
Ướt nhão tôi rồi!
Ngày hôm nay
Ngày mà em không đến
Hoa lá cành cũng hay
 
Trái tim khô khan thân thương của ai?
Không khốc tôi hoài
Ngày mà em không đến
Ngày hôm nay!
 
Ngày mà em không đến
Ngày mai!
 
19.5.2008    Hô Bảo Nghĩa
Hô Bảo Nghĩa 19.05.2008 14:38:15 (permalink)
0
Ngày cưới em


Ngày cưới em, anh ước nắng vàng…
Nhẹ nhàng gió mát gửi hương sang
Quà thương chỉ ướp toàn kỷ niệm
Tình thắm phong bao, gói dịu dàng

Lặng lẽ lang thang khắp địa cầu
Anh tìm giường cưới đặt trăng thâu
Màu voan anh chọn màu trăng sáng
Hoa trắng mang màu trăng rất sâu

Phòng cưới một mình, em biết không?
Lúc em đeo chiếc nhẫn bằng lòng
Thì tim nơi ấy anh thầm chúc
Chỉ một mình thôi, nửa chữ lồng!

Tới buổi trăng teo, mật tóp đi
Cũng đừng so sánh, chẳng làm chi!
Đời con gái hạnh trong ngày cưới
Nhờ sót tình si ở mắt mi

Úp mặt vào cây, nhớ lá bay
Quờ tay bới nắng tưởng vai gầy
Đi đâu cũng hẹn lòng xa vắng
Về chật đường em, tắc lối say

Ngày cưới em, mơ mộng hết rồi…
Dù còn xao xuyến cũng đành thôi
Rượu hồng duyên ước em vâng uống
Để bạn trăm năm khỏi thiệt thòi!


                       Hô Bảo Nghĩa
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 07:53:58 bởi Viet duong nhan >
hoahn 20.05.2008 10:11:37 (permalink)
0
 

Ngày không anh
 
 
Cắn môi giấu nỗi buồn
Trời xanh như không nắng
Bước chân ai thầm lặng
Loang tím chiều hoàng hôn
 
Ngược trôi dòng ký ức
Kỷ niệm lén trào dâng
Mắt thẳm màu bâng khuâng
Tự nhiên lòng cắc cớ
 
Chưa thêu nên duyên nợ
Mà khoảng trống vơi đầy
Thả mình chìm nơi đáy
Thấy hoang hoải con tim
 
Chiều lại buông màu tím
Mặt trời lùi đi xa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hô Bảo Nghĩa 21.05.2008 17:01:21 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/6360A9DD618146D99B4FB75254BB6F6E.jpg[/image]
 
Bằng lăng
 
 
Bằng lăng rơi xuống đất
Thanh thản tím êm đềm
Giữa dòng đời tất bật
Bằng lặng về với em
 
Phượng đỏ đời gọi nắng
Tô mầu trời thêm xanh
Trong gió mát an lành
Thương vô cùng lửa bụi
 
Hồng nhung rồi phôi pha
Hồng trắng sẽ nhạt nhòa
Hồng vàng thành lạc lõng
Mùa hè không hồng hoa
 
Bằng lăng rơi tím đất
Thanh thản vào cõi êm
Nghĩa lý gì được mất
Khi anh về với em
 
 
                Hô bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 18:44:19 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Attached Image(s)
hoahn 21.05.2008 19:55:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Nghĩa lý gì được mất
Khi anh về với em

               Hô bảo Nghĩa

 

Màu nhớ
 
Em ngóng đợi từng đêm
Làn gío mát dịu êm
Ngược suôi đời hối hả
Hạnh ngộ lại dài thêm
 
Chiều buông tím bên thềm
Bằng lăng loang mầu nhớ
Ngâu tràn mi nức nở
Ai nỡ để hè đi
 
Mắt ngọc nhuốm tình si
Bầu trời thì xanh biếc
Mây ơi mây có biết
Nắng thiêu cháy hạ rồi
 
Lửa phượng đã lên ngôi
Bằng lăng nhuộm tím trời!!!
Hô Bảo Nghĩa 23.05.2008 02:14:33 (permalink)
0
 Góc chiều hạ vỡ


Chiều mùa hè tâm hồn khô khát
Moi nắng ra trả hết trời xanh
Gửi cho em tất cả gió nam lành
Rồi quạnh quẽ ôm hoàng hôn đỡ nhớ

Chiều tuồn tuột lôi ngày xuống hố
Xẻng u buồn xúc vỡ đêm say
Chim quà quạ tự đâu về nghiêng ngó
Ta đứng chào, ngực mở tim bay

Đập đều đều như lá vẫy bong mây
Em hoang ốm, ho hắng về phía khác
Chiều hạ buông, thả ngày cho lạc
Góc tâm hồn, ta tắm táp qua đêm

Vỡ giữa chiều, hạ xuống tim em
Những mảnh ta, liệu ghép thành nhạc sống?
Đàn so dây, nốt trầm nốt bổng
Trống căng tay, xó xỉnh ra đời

Những buổi chiều chỉ thấy hạ mà thôi
Nắng cũng dịu để trời làm việc khác
Ta đứng đắn, phô ngôi sao bàng bạc
Dận vỡ chiều, ta thẳng tiến vào em

                            
Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 15:48:56 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 32 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 474 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9