Chiều thứ bảy

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 474 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Anh đứng lại? - 12.06.2008 14:26:15
0
Hạ xưa

Bên hè xao xuyến tuổi Hồng Hoa
Ảo ảnh đan xen giấc mộng hoà
O nữ sinh duyên say tiết tấu
Nam thanh luyến ái khúc cầm ca
Gửi hồn theo gió thêu nhung nhớ
Hoà quyện cùng mưa ngấm lệ sa
In đậm trong tim tình chớm nở
Anh đi ký ức chẳng hoen nhoà 
                           
                                     Hoahn
 
Hạ nay
 
Hạ trắng mênh mang mở Mộng Hoa
Họa mi đua hót khúc giao hòa
Trời nam gái lịch duyên nhan sắc
Đất bắc trai tài ấm tiếng ca
 
Mùa hạ bây giờ không quá nắng
Đã nhiều làn gió thoảng mưa sa
Hạ đùa làm nhớ chiều thu ấy
Ta đứng bên nhau mắt lệ nhòa

                             
                              Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 14:33:37 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Hà thành Hạ nhớ - 12.06.2008 18:03:52
0
Hạ xưa                                                    nhớ thu Hà nội

Bên hè xao xuyến tuổi Hồng Hoa       Hoàn kiếm Tháp Rùa ngập nắng hoa
o ảnh đan xen giấc mộng hoà         Oanh vàng Thê Húc thốt hiền hòa
O nữ sinh duyên say tiết tấu            An lành thiếu nữ vui duyên mới
Nam thanh luyến ái khúc cầm ca       Haó hức Tây Hồ cất giọng ca
Gửi hồn theo gió thêu nhung nhớ       Ào ạt mùa về đầy nỗi nhớ
Hoà quyện cùng mưa ngấm lệ sa       Người muôn năm cũ tựa sao sa
In đậm trong tim tình chớm nở          Ông cha tâm huyết dòng xưa cổ
Anh đi ký ức chẳng hoen nhoà          In dấu ngàn thu liệu có nhòa?
                         
Hoahn                                           Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 00:04:18 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Người yêu - 14.06.2008 17:31:36
0
Người yêu
 
Người yêu đã bước vào lòng
Anh ra đón đấy nhưng không làm gì
Người yêu nhắm mắt, khép mi
Đôi môi lá thắm thầm thì tiếng xuân
Gió trời quanh quẩn xa gần
Đất vườn thoang thoảng hương tần dập hoa
Làn mây trắng bổng lời ca
Khói sương lam loãng lại lòa nhòa tim
Người yêu đứng chịu im lìm
Một bên anh vẫn còn tìm một bên
Bên là nghĩa cả hoa sen
Bên là tình biếc xanh lên tuổi này
Chiều tà xuống đã đầy tay
Gió dìu nước mắt thơ ngây về nhà
Người yêu hụt hẫng bước hoa
Có nghe nắng hạ vỡ òa sau lưng
Nắng vàng, nắng đỏ bay tung
Nắng dầy, nắng mỏng, ngập ngừng nắng thưa
Người yêu thấy nắng đẹp chưa?
Còn trời thì đổ mưa thừa vào anh

 
                                 Hô Bảo Nghĩa

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Hà thành Hạ nhớ - 14.06.2008 18:31:42
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Hạ xưa                                                    nhớ thu Hà nội

Bên hè xao xuyến tuổi Hồng Hoa       Hoàn kiếm Tháp Rùa ngập nắng hoa
o ảnh đan xen giấc mộng hoà         Oanh vàng Thê Húc thốt hiền hòa
O nữ sinh duyên say tiết tấu            An lành thiếu nữ vui duyên mới
Nam thanh luyến ái khúc cầm ca       Haó hức Tây Hồ cất giọng ca
Gửi hồn theo gió thêu nhung nhớ       Ào ạt mùa về đầy nỗi nhớ
Hoà quyện cùng mưa ngấm lệ sa       Người muôn năm cũ tựa sao sa
In đậm trong tim tình chớm nở          Ông cha tâm huyết dòng xưa cổ
Anh đi ký ức chẳng hoen nhoà          In dấu ngàn thu liệu có nhòa?
                        
Hoahn                                           Hô Bảo Nghĩa

 
Gió thoảng
 
Thứ bẩy chiều nay ngắm sắc hoa?
Đôi dòng tự sự lắng chan hoà
Thẩn thơ đêm xuống say men nhớ
Ngơ ngẩn chiều buông đắm khúc ca
Chợt thấy nụ cười rơi xuống đất
Vô tình giọt lệ lại hoen sa
Vương chi gió thoảng ngoài khung cửa
Để nỗi tâm tư thấm mắt nhoà
 
Hoahn
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Hà thành Hạ nhớ - 15.06.2008 00:59:03
0
Gió thoảng

Thứ bẩy chiều nay ngắm sắc hoa?
Đôi dòng tự sự lắng chan hoà
Thẩn thơ đêm xuống say men nhớ
Ngơ ngẩn chiều buông đắm khúc ca
Chợt thấy nụ cười rơi xuống đất
Vô tình giọt lệ lại hoen sa
Vương chi gió thoảng ngoài khung cửa
Để nỗi tâm tư thấm mắt nhoà

Hoahn

 
 
Mưa nhòa
 

Tâm hồn hoang dã đã mê hoa
 Hổ dữ rừng xa cũng dịu hòa
Anh chí ngã lòng bưng bát cháo
Chị chàng xoa bụng nhớ ca ca
Hóa ra tình ái là như thế
Ong bướm vẫn thường rã cánh sa
Em với đời tôi về phố nhỏ
Mừng mừng tủi tủi chút mưa nhòa
                            
                                        Hô Bảo Nghĩa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 01:01:01 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Hà thành Hạ nhớ - 15.06.2008 18:29:33
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Gió thoảng

Thứ bẩy chiều nay ngắm sắc hoa?
Đôi dòng tự sự lắng chan hoà
Thẩn thơ đêm xuống say men nhớ
Ngơ ngẩn chiều buông đắm khúc ca
Chợt thấy nụ cười rơi xuống đất
Vô tình giọt lệ lại hoen sa
Vương chi gió thoảng ngoài khung cửa
Để nỗi tâm tư thấm mắt nhoà

Hoahn

 
 
Mưa nhòa
 

Tâm hồn hoang dã đã mê hoa
 Hổ dữ rừng xa cũng dịu hòa
Anh chí ngã lòng bưng bát cháo
Chị chàng xoa bụng nhớ ca ca
Hóa ra tình ái là như thế
Ong bướm vẫn thường rã cánh sa
Em với đời tôi về phố nhỏ
Mừng mừng tủi tủi chút mưa nhòa
                            
                                       Hô Bảo Nghĩa


 


Hồn thơ
 
Tâm hồn bát ngát ngất ngây hoa
Ôm biển bao la ngợp thái hòa
Im ắng chẳng làm xa cuộc sống
Yên lành tận hưởng áng thi ca
Êm ru tiếng lá rơi vào nhớ
U uẩn âm đàn rỏ lệ sa
E ấp tô hồng hoa rực rỡ
Mặn mà điểm sáng cả phai nhòa 
 
                                 Hô Bảo Nghĩa
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Hà thành Hạ nhớ - 15.06.2008 23:32:17
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Gió thoảng

Thứ bẩy chiều nay ngắm sắc hoa?
Đôi dòng tự sự lắng chan hoà
Thẩn thơ đêm xuống say men nhớ
Ngơ ngẩn chiều buông đắm khúc ca
Chợt thấy nụ cười rơi xuống đất
Vô tình giọt lệ lại hoen sa
Vương chi gió thoảng ngoài khung cửa
Để nỗi tâm tư thấm mắt nhoà

Hoahn

Mưa nhòa
 

Tâm hồn hoang dã đã mê hoa
 Hổ dữ rừng xa cũng dịu hòa
Anh chí ngã lòng bưng bát cháo
Chị chàng xoa bụng nhớ ca ca
Hóa ra tình ái là như thế
Ong bướm vẫn thường rã cánh sa
Em với đời tôi về phố nhỏ
Mừng mừng tủi tủi chút mưa nhòa
                            
                                      Hô Bảo Nghĩa
 

 

Hồn thơ
 
Tâm hồn bát ngát ngất ngây hoa
Ôm biển bao la ngợp thái hòa
Im ắng chẳng làm xa cuộc sống
Yên lành tận hưởng áng thi ca
Êm ru tiếng lá rơi vào nhớ
U uẩn âm đàn rỏ lệ sa
E ấp tô hồng hoa rực rỡ
Mặn mà điểm sáng cả phai nhòa 

                                 Hô Bảo Nghĩa


 
Lạc phách
 
Sương đêm óng ánh đọng đài hoa
Anh hát cùng mây khúc tấu hoà
Mưa đổ anh mê cung lạc phách
Em cười nắng cháy bản tình ca
Tương tư bướm lượn nhành hoa nắng
Ong hút say nồng giọt mật sa
Một nửa suốt đời tìm một nửa
Em chờ khát bỏng lệ rơi nhoà
                  hoahn

Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Hà thành Hạ nhớ - 16.06.2008 12:36:36
0
Mong mới
 
Đi khắp muôn nơi thấm thía nghèo
Trở về mấy ngả buồn nhà neo
Mẹ già đỏ mắt thương con trẻ
Cha cả phiền tâm nuối gió reo
 
Tay trắng phải chăng là có tội
Nợ hồng lơ lửng cuộc đời treo
Đầy phè sách vở tìm chê chán
Mới mẻ chưa thuần đã cũ theo
 
                                Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 16:10:12 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Hà thành Hạ nhớ - 16.06.2008 14:25:41
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Mong mới
 
Đi khắp muôn nơi thấm thía nghèo
Trở về mấy ngả buồn nhà neo
Mẹ già đỏ mắt thương con trẻ
Cha cả phiền tâm nuối gió reo
 
Tay trắng phải chăng là có tội
Nợ hồng lơ lửng cuộc đời treo
Đầy phè sách vở tìm chê chán
Mới mẻ chưa thuần để cũ theo
 
                                Hô Bảo Nghĩa

 
Em cười
 
Chẳng sợ gian nan với đói nghèo
Buồn lòng tủi phận cảnh tình neo
Hay chăng gió nổi cuồng thành bão
Có phải than hồng cuốn lửa reo
Cõi tục chia duyên sao đành lỡ
Hồng trần mắc nợ mặc tình treo
Em cười hoa lệ nhoà trong nắng
Anh nén lòng mình trời khóc theo!!!
Hoahn
 
 
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Lại Thứ bảy! - 18.06.2008 12:46:15
0
Lại Thứ bảy! 
                              
Lại phải đi rồi, vào mỗi chiều Thứ bảy
Lệnh từ tim
ngay lập tức lên đường
Nào đôi cánh
tự do đâu

để quẫy
Đâu đôi giày
chân thiện

lắm tơ vương
 
Qua hết đời thường
hướng đến đại dương
Nơi sóng hiểu
nhưng chưa cho vùng vẫy
Đỉnh núi cao
bằng tầng mây thứ mấy?
Mà cứ ngồi

tính toán với yêu thương
 
Hòa tan tim
vào nước mắt gương
Vẫn trong suốt
từ bao thiên niên kỷ
Những đau khổ

chẳng còn nghĩa lý
Một kiếp người
mấy tỷ kiếp sinh linh
 
Còn ai nữa
còn ai nữa
hư vinh
Nhục nhã hít
hơi thở thừa
phế thải
Của nhiều lắm
những tâm hồn trẻ dại
Còn cả cuộc đời

đứng mãi đây
 
Ngày Thứ hai
rơi bộp xuống mũi giày
Lại hẫng hụt
theo một tuần hối hả
Hồn đi mây
người trở về gió giả
Vẫn thật lòng
chờ Thứ bảy
lần sau?



18062008                                  
               Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 18:20:50 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Lại Thứ bảy! - 19.06.2008 00:52:30
0
Trong lành
 
Trầu cau chan chứa khôn tìm
Trong lành cội rễ im lìm trăng rơi
Trong lành in bóng lứa đôi
Ngàn vàng hơi ấm kề môi hoa hồng
Tin yêu từ ấy mênh mông
Thơm lên sắc đẹp đôi dòng sa kiêu
Ru êm đắm đuối bao nhiêu
Ngỡ ngàng chiêm ngưỡng bấy nhiêu mong chờ
Hương lan man mác bến bờ
Tằm thơ dâng hiến vương tơ một đời
Thắt se rất nhẹ chân trời
Bên kia biển nhớ tuyệt vời tay em
Lòng tôi đã tím hồn đêm
Trong lành trở lại bên thềm cập kê





                             Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 01:02:52 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Lại Thứ bảy! - 19.06.2008 13:06:04
0
Nhắn gửi
 
Đêm khuya ngồi ngắm sao rơi
Hỏi người bên ấy có bồi hồi không
Đêm nay trăng có say nồng
Trong mơ có thấy bóng hồng áo em
Nhớ ơi sao chẳng dịu êm
Để thương quất quýt gối mềm trăng thanh
Ai mang ngọn gió trong lành
Thổi tung nắng lửa cuốn thành giấc mơ
Rút lòng ong lại nhả tơ
Bến mơ thuyền vẫn đợi giờ bên nhau
Ai về thăm lại vườn cau
Cho trầu nhắn gửi đôi câu chung tình!!!
hoahn
 
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Hà thành Hạ nhớ - 19.06.2008 15:28:40
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Gió thoảng

Thứ bẩy chiều nay ngắm sắc hoa?
Đôi dòng tự sự lắng chan hoà
Thẩn thơ đêm xuống say men nhớ
Ngơ ngẩn chiều buông đắm khúc ca
Chợt thấy nụ cười rơi xuống đất
Vô tình giọt lệ lại hoen sa
Vương chi gió thoảng ngoài khung cửa
Để nỗi tâm tư thấm mắt nhoà

Hoahn

 
 
Mưa nhòa
 

Tâm hồn hoang dã đã mê hoa
 Hổ dữ rừng xa cũng dịu hòa
Anh chí ngã lòng bưng bát cháo
Chị chàng xoa bụng nhớ ca ca
Hóa ra tình ái là như thế
Ong bướm vẫn thường rã cánh sa
Em với đời tôi về phố nhỏ
Mừng mừng tủi tủi chút mưa nhòa
                            
                                      Hô Bảo Nghĩa





Hồn thơ
 
Tâm hồn bát ngát ngất ngây hoa
Ôm biển bao la ngợp thái hòa
Im ắng chẳng làm xa cuộc sống
Yên lành tận hưởng áng thi ca
Êm ru tiếng lá rơi vào nhớ
U uẩn âm đàn rỏ lệ sa
E ấp tô hồng hoa rực rỡ
Mặn mà điểm sáng cả phai nhòa 

                                 Hô Bảo Nghĩa


 
LÒNG XUÂN
 
Khe khẽ gió vờn ngất ngây hoa
Hồi hộp ong bay, bướm là đà.
Ôm ấp chồi non làn nắng mỏng
Nâng niu lá biếc giọt sương sa.
Gót nhẹ xuân về phơi phới cảnh
Thắm lại cõi lòng háo hức ta.
Hoa đẹp nên người hăm hở hái 
Anh bảo tha rồi, lại chẳng tha.
 

 
(hoangau)

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Tuổi hạ - 20.06.2008 16:51:39
0
LÒNG XUÂN
 
Khe khẽ gió vờn ngất ngây hoa
Hồi hộp ong bay, bướm là đà.
Ôm ấp chồi non làn nắng mỏng
Nâng niu lá biếc giọt sương sa.
Gót nhẹ xuân về phơi phới cảnh
Thắm lại cõi lòng háo hức ta.
Hoa đẹp nên người hăm hở hái 
Anh bảo tha rồi, lại chẳng tha.
                               (hoangau)
 
Tuổi hạ
 
Nắng chói chang trời mơ mộng hoa
Oi mưa lá đứng chẳng sa đà
Xòe tay tuổi nhận màu thơ trắng
Im mắt tình đưa sắc gió sa
Nao nức đi qua đời hoa đỏ
Thẫn thờ thú nhận nhớ người ta
Hoa hồng có biết gai hồng nhọn
Ai cũng một thời đón thiết tha!
 
                                  Hô Bảo Nghĩa
Cám ơn Hoangau đã có lòng chỉ giáo, nhưng khó nghĩ quá. Làm sao bây giờ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 17:01:51 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tuổi hạ - 20.06.2008 17:41:38
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

LÒNG XUÂN
 
Khe khẽ gió vờn ngất ngây hoa
Hồi hộp ong bay, bướm là đà.
Ôm ấp chồi non làn nắng mỏng
Nâng niu lá biếc giọt sương sa.
Gót nhẹ xuân về phơi phới cảnh
Thắm lại cõi lòng háo hức ta.
Hoa đẹp nên người hăm hở hái 
Anh bảo tha rồi, lại chẳng tha.
                               (hoangau)
 
Tuổi hạ
 
Nắng chói chang trời mơ mộng hoa
Oi mưa lá đứng chẳng sa đà
Xòe tay tuổi nhận màu thơ trắng
Im mắt tình đưa sắc gió sa
Nao nức đi qua đời hoa đỏ
Thẫn thờ thú nhận nhớ người ta
Hoa hồng có biết gai hồng nhọn
Ai cũng một thời đón thiết tha!
 
                                  Hô Bảo Nghĩa
Cám ơn Hoangau đã có lòng chỉ giáo, nhưng khó nghĩ quá. Làm sao bây giờ?

 
Hi hi, khó nghĩ nhưng mà dễ xử lý !
 
 
Ông trời cũng đọc được lòng ta
Mưa tạnh trời quang, nắng chan hoà.
Ngón hồng run rẩy tình đương độ
Gót ngọc ngập ngừng bước liên hoa.
Anh chưa khép lại thời trai trẻ
Yêu vẫn trào dâng nét ngọc ngà.  
Đã biết tình lên không ngăn được
Im lặng mãi là ta giết ta !
 
-------
Lưu ý: Giải pháp trên chỉ mang tính... tham khảo.    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng !
 
 

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Tình ta - 21.06.2008 13:02:16
0
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa

Ông trời cũng đọc được lòng ta
Mưa tạnh trời quang, nắng chan hoà.
Ngón hồng run rẩy tình đương độ
Gót ngọc ngập ngừng bước liên hoa.
Anh chưa khép lại thời trai trẻ
Yêu vẫn trào dâng nét ngọc ngà.
Đã biết tình lên không ngăn được
Im lặng mãi là ta giết ta !
                                      Hoangau
TÌNH TA

Đường tình sao vẫn chỉ mình ta
gió, ờ mưa, ờ thuận hòa
Im lặng ta mang lời của gió
Rộn ràng người hứng lệ trong hoa
m lên chưa nhỉ mà đông giá
Tiệc rượu còn đây đã ngà ngà
Dang dở để tình luôn được đẹp?
lòng hoa khép thắm tình ta!!!
                               Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 13:12:50 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Tình ta - 22.06.2008 02:32:41
0
vui còn e
nhập cho lẹ
ở quán hè
cùng tí toe
 
Quán hè

Thất nghiệp thành ra bán nước chè
Buồn vui ngồi rót những so le
Ông già nhấm nháp dăm câu chuyện
Bạn trẻ trầm trồ mấy mốt xe
Thế sự dỏng tai nghe nóng lạnh
Giang hồ dừng bước ngẫm nho nhe
Sang hèn nhường nhịn cùng chung quán
Chịu trận mưa ngâu nẫu vỉa hè
                                  Hô Bảo Nghĩa
 
 
Quán Hè

Bợm nhậu thì quen rượu với chè
Ngồi không tán dóc mắt lăm le
Tìm vui đợi mối cùng già trẻ
Nhập cuộc lấy thời thả ngựa xe
Có bạn có bè say xỉn nhé
Còn cờ còn kiệu rộn ràng nhe
Này quan nọ chức đồ cô lẻ
Kéo sổ mình ghi ở quán hè
 
Minh Đông
 






 
 

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Tình ta - 22.06.2008 10:37:10
0

Trích đoạn: Minh Đông

vui còn e
nhập cho lẹ
ở quán hè
cùng tí toe

Quán hè

Thất nghiệp thành ra bán nước chè
Buồn vui ngồi rót những so le
Ông già nhấm nháp dăm câu chuyện
Bạn trẻ trầm trồ mấy mốt xe
Thế sự dỏng tai nghe nóng lạnh
Giang hồ dừng bước ngẫm nho nhe
Sang hèn nhường nhịn cùng chung quán
Chịu trận mưa ngâu nẫu vỉa hè
                                  Hô Bảo Nghĩa
 
 
Quán Hè

Bợm nhậu thì quen rượu với chè
Ngồi không tán dóc mắt lăm le
Tìm vui đợi mối cùng già trẻ
Nhập cuộc lấy thời thả ngựa xe
Có bạn có bè say xỉn nhé
Còn cờ còn kiệu rộn ràng nhe
Này quan nọ chức đồ cô lẻ
Kéo sổ mình ghi ở quán hè
 
Minh Đông
 









Đồng xa
Chẳng phải nương dâu lẫn đồi chè
Đồng xa hơ hải những cò le
Mùa hè tháng sáu cua ngoi hốc
Đông chạp tuần giêng mạ ủ xe
Hai lúa suốt đời trông nắng nhé
Gái làng trọn kiếp giữ tình nhe
Ngày nào thành phố mon men đến
Kéo sạch đồng xa khỏi nắng hè?
                             
                                                     Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 10:38:25 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Tình ta - 22.06.2008 15:18:40
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

vui còn e
nhập cho lẹ
ở quán hè
cùng tí toe

Quán hè

Thất nghiệp thành ra bán nước chè
Buồn vui ngồi rót những so le
Ông già nhấm nháp dăm câu chuyện
Bạn trẻ trầm trồ mấy mốt xe
Thế sự dỏng tai nghe nóng lạnh
Giang hồ dừng bước ngẫm nho nhe
Sang hèn nhường nhịn cùng chung quán
Chịu trận mưa ngâu nẫu vỉa hè
                                  Hô Bảo Nghĩa
 
 
Quán Hè

Bợm nhậu thì quen rượu với chè
Ngồi không tán dóc mắt lăm le
Tìm vui đợi mối cùng già trẻ
Nhập cuộc lấy thời thả ngựa xe
Có bạn có bè say xỉn nhé
Còn cờ còn kiệu rộn ràng nhe
Này quan nọ chức đồ cô lẻ
Kéo sổ mình ghi ở quán hè
 
Minh Đông
 


Đồng xa
Chẳng phải nương dâu lẫn đồi chè
Đồng xa hơ hải những cò le
Mùa hè tháng sáu cua ngoi hốc
Đông chạp tuần giêng mạ ủ xe
Hai lúa suốt đời trông nắng nhé
Gái làng trọn kiếp giữ tình nhe
Ngày nào thành phố mon men đến
Kéo sạch đồng xa khỏi nắng hè?
                             
                                                     Hô Bảo Nghĩa

 
Duyên Quê
 
Thắm đậm em quê bán nước chè
Đa duyên trai tráng mắt lăm le
Làng trên mai mối thầy cùng thợ
Xóm dưới rộn ràng ngựa với xe
Đon đả cô chào môi mắt chớp
Thập thò chú ngỏ miệng răng nhe
Ngờ đâu nàng bỏ theo chồng ngoại
Quán vắng, buồn ai lượn trước hè
 
Minh Đông
 
 
 

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Tình ta - 22.06.2008 19:01:44
0
Xe duyên

Sập gụ đi đôi với tủ chè
Vườn hồng lấy bướm để làm le
Sương khoe sáng sớm trời đương ngủ
Khói diện chiều hôm duyên đã xe
Sét đánh ái tình ai bảo sém
Trầu cau các cụ vẫn còn nhe!
Nhanh lên những kẻ còn cô lẻ
Muốn được tình yêu phải hội hè!!!
                             
                                                      Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 19:04:29 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Tình ta - 22.06.2008 20:12:02
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Xe duyên

Sập gụ đi đôi với tủ chè
Vườn hồng lấy bướm để làm le
Sương khoe sáng sớm trời đương ngủ
Khói diện chiều hôm duyên đã xe
Sét đánh ái tình ai bảo sém
Trầu cau các cụ vẫn còn nhe!
Nhanh lên những kẻ còn cô lẻ
Muốn được tình yêu phải hội hè!!!
                             
                                                      Hô Bảo Nghĩa

 
 
 
Lỡ Duyên
 
Áo trắng anh theo sụn bánh chè
Sân trường, bãi biển lưỡi còn le
Mong duyên, nguyện phước, thuyền hoa rước
Ước mộng, cầu duyên, nguyệt lão xe
Ác nghiệt tình kia ưa giỡn cợt
Thương thay ái lụy vẫn nhăm nhe
Người xưa thoáng đã tay bồng bế
Khổ não làm chi, mệt xác hè!???
 
Minh Đông
 
 

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Tình ta - 22.06.2008 23:28:07
0
Đất Bắc

Thái Nguyên Phú Thọ vẫn trồng chè
Thanh Hóa Nam Hà đắt cỏ le
Bắc Kạn Quảng Ninh khoe thắng cảnh
Hải Phòng Nam Định bám tàu xe
Nghệ An Hà Tĩnh duyên nghề mắm
Cao Bằng Vĩnh Phú mỏ nhăm nhe
Lạng Sơn Kinh Bắc theo hàng nhái
Hà nội Thành Đô bám vỉa hè
                                
                                Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 23:29:20 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Tình ta - 23.06.2008 00:24:52
0
Mấy hôm nay đối ẩm cùng chủ quán thích thú lắm.
Minh Đông không mấy rảnh nhưng hứng thú thì trắng đêm
không nề hà chi....lại thêm một bài dịa danh dất nước
hay lắm nhưng vần "e" thì cạn rồi...mình xoay sang cái mới đi!!

có bài này chơi vui , nó cũ rồi giờ đăng lại thôi!!!!Nhất vận đó

Lẽo Đẽo Trèo Leo
 
Mượn gió cùng mây gửi ý treo
Đôi câu lấp lửng dợm thân trèo
Tròng trành mấy vận như chòng chéo
Nhóc nhách vài câu rõ lắt leo
Ấm ớ bao phen chừng quá nhẽo
Ầu ơ mấy bận cứ như vèo
Trăng thanh gió mát mình lẽo đẽo
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
 
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
Bao mùa trăng đến nhanh bay vèo
Hoa vườn năm cũ như tàn héo
Tóc mộng ngày xưa cũng bạc leo
Bỡi tại đưa tình đôi mắt nhéo
Cho nên rước khổ cặp chân trèo
Này duyên chẳng phận tìm đâu nẻo
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
 
Minh Đông
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 00:29:42 bởi Minh Đông >

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Tình ta - 23.06.2008 17:05:47
0

Trích đoạn: Minh Đông



Lẽo Đẽo Trèo Leo
...
Này duyên chẳng phận tìm đâu nẻo
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
 
Minh Đông
 


Vèo Treo Nẻo Héo
 
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
Nặng bàn tay nghĩa bỏng thân trèo
Vô danh muôn thưở hào quang chéo
Hữu thực hai dòng vật vã leo
Mộng thắm hoa đăng giăng nhõng nhẽo
Đường vàng tơ lượn cuộn vòng vèo
Tình đeo mặt nạ oan tình đẽo
Ân ái là chi? vung vãi theo.
 
Ân ái là chi, vung vãi theo?
Hoa niên mê thoảng lỏng tay vèo
Xuân hồng tím lại đương thời héo
Trăng khuyết dày lên hy vọng leo
Nheo nhóc đàn Sao quay nhí nhéo
Trừng trừng cặp mắt lộng chơi trèo
Ta còn ham nữa xa muôn nẻo?
Nhật Nguyệt hai chiều lý tưởng treo
 
                                  Hô Bảo Nghĩa
Minh Đông!
(Ngài định thu nạp đệ tử chăng mà ra bài càng ngày càng ác liệt thế này!)
Mấy bữa tiếp Minh Đông có phần sơ suất, nhưng Minh Đông vẫn bỏ qua cho, thật là đáng quý!
HBN bản tính nhẹ dạ, thích lông bông nên không hiểu lắm niêm luật
lại càng không biết họa lại những bài kiểu như Lẽo Đẽo Trèo Leo.
Đành phải nghĩ sao làm vậy, như thế này có phải không?
Xin Minh Đông vui lòng chỉ giáo!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 17:20:23 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Tình ta - 23.06.2008 22:44:10
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: Minh Đông



Lẽo Đẽo Trèo Leo
...
Này duyên chẳng phận tìm đâu nẻo
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
 
Minh Đông
 


Vèo Treo Nẻo Héo
 
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
Nặng bàn tay nghĩa bỏng thân trèo
Vô danh muôn thưở hào quang chéo
Hữu thực hai dòng vật vã leo
Mộng thắm hoa đăng giăng nhõng nhẽo
Đường vàng tơ lượn cuộn vòng vèo
Tình đeo mặt nạ oan tình đẽo
Ân ái là chi? vung vãi theo.
 
Ân ái là chi, vung vãi theo?
Hoa niên mê thoảng lỏng tay vèo
Xuân hồng tím lại đương thời héo
Trăng khuyết dày lên hy vọng leo
Nheo nhóc đàn Sao quay nhí nhéo
Trừng trừng cặp mắt lộng chơi trèo
Ta còn ham nữa xa muôn nẻo?
Nhật Nguyệt hai chiều lý tưởng treo
 
                                  Hô Bảo Nghĩa
Minh Đông!
(Ngài định thu nạp đệ tử chăng mà ra bài càng ngày càng ác liệt thế này!)
Mấy bữa tiếp Minh Đông có phần sơ suất, nhưng Minh Đông vẫn bỏ qua cho, thật là đáng quý!
HBN bản tính nhẹ dạ, thích lông bông nên không hiểu lắm niêm luật
lại càng không biết họa lại những bài kiểu như Lẽo Đẽo Trèo Leo.
Đành phải nghĩ sao làm vậy, như thế này có phải không?
Xin Minh Đông vui lòng chỉ giáo!


 
HBN này,
M Đ vốn ham vui nên chỉ làm khi húng thú, HBN xướng họa niêm luật
vững chải như thế thì còn làm học trò ai nữa??bài xướng của MD chỉ là
vui vần eo thôi chứ có một chỗ cung thất niêm vậy....khổ thân tui thì thôi !!!!này đến phiên M Đ chờ bài xướng  khác đó !!!eo eo mãi méo miệng quá!!!!!!!!!!
 

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Tình ta - 24.06.2008 04:40:05
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: Minh Đông



Lẽo Đẽo Trèo Leo
...
Này duyên chẳng phận tìm đâu nẻo
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
 
Minh Đông
 


Vèo Treo Nẻo Héo
 
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
Nặng bàn tay nghĩa bỏng thân trèo
Vô danh muôn thưở hào quang chéo
Hữu thực hai dòng vật vã leo
Mộng thắm hoa đăng giăng nhõng nhẽo
Đường vàng tơ lượn cuộn vòng vèo
Tình đeo mặt nạ oan tình đẽo
Ân ái là chi? vung vãi theo.
 
Ân ái là chi, vung vãi theo?
Hoa niên mê thoảng lỏng tay vèo
Xuân hồng tím lại đương thời héo
Trăng khuyết dày lên hy vọng leo
Nheo nhóc đàn Sao quay nhí nhéo
Trừng trừng cặp mắt lộng chơi trèo
Ta còn ham nữa xa muôn nẻo?
Nhật Nguyệt hai chiều lý tưởng treo
 
                                  Hô Bảo Nghĩa
 
 


Lý Tưởng
 
Lý tưởng treo tâm chẳng phải tìm
Ngàn thu réo gọi vững trong tim
Bao năm chất chứa trùm muôn phía
Vạn thưở can cường chấp cánh chim
Vốn đã sinh ra trời bão nổi
Càng nên lưu giữ chí bền thêm
Âm vang vọng lại lời tiên tổ
Ngạo khí Rồng Tiên tỏ nỗi niềm
 
Ngạo khí Rồng Tiên tỏ nỗi niềm
Cùng ca khúc hát yêu người thêm
Tâm tư hoài vọng đưa lòng nhắn
   Mộng ước còn vương gửi hướng chim
Tự chọn cho lòng đường dũng trí
Buông trôi bất nghĩa lối con tim
Vầng dương chói rạng ta đi tới
Những ước mơ đời mãi vẫn tìm
 
Minh Đông
 
 
 
theo sự nhận xét của M Đ thì HBN muốn làm thêm đối
hoa liên hoàn phải không???thì theo liên hoàn vậy...
nhưng đừng họa theo vận thì nó phong phú hơn bài họa \
của M Đ hoa theo ý của HBN đó mến!!!!
 
 
 

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Tình ta - 25.06.2008 13:40:21
0
...
Những ước mơ đời mãi vẫn tìm
(Minh Đông)

Ước mơ

Những ước mơ đời bạc trắng râu
Ngàn năm ngây dại buổi ban đầu
Tượng đồng xanh nước khoe mưa thấm
Lá mỏng rơi thân phủ gốc mầu
Không lẽ chìm sâu trong cỏ đắng
Còn gì lai láng ở đời sau
Đan tay mơ ước vào mơ ước
Mộng tỏa chân mây mượt nguyện cầu

Mộng tỏa chân mây mượt nguyện cầu
Vượt trần dương thế để về đâu
Chữ Tâm đã hẳn xiêu lòng Bụt
Dòng Trí chưa hề ngã dạ Khâu
Thổi ngược gió bay sầu cát bụi
Cầu hòa mưa thuận bến lo âu
Ước mơ cháy sáng trong lòng sáng
Dù chẳng cùng nhau, chẳng phụ nhau!


Hô Bảo Nghĩa
Minh Đông!
HBN trả lời hơi chậm, xin thông cảm, tâm hồn đang tắc tị mà
Mến!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 13:52:49 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tình ta - 25.06.2008 17:40:50
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

...
Những ước mơ đời mãi vẫn tìm
(Minh Đông)

Ước mơ

Những ước mơ đời bạc trắng râu
Ngàn năm ngây dại buổi ban đầu
Tượng đồng xanh nước khoe mưa thấm
Lá mỏng rơi thân phủ gốc mầu
Không lẽ chìm sâu trong cỏ đắng
Còn gì lai láng ở đời sau
Đan tay mơ ước vào mơ ước
Mộng tỏa chân mây mượt nguyện cầu

Mộng tỏa chân mây mượt nguyện cầu
Vượt trần dương thế để về đâu
Chữ Tâm đã hẳn xiêu lòng Bụt
Dòng Trí chưa hề ngã dạ Khâu
Thổi ngược gió bay sầu cát bụi
Cầu hòa mưa thuận bến lo âu
Ước mơ cháy sáng trong lòng sáng
Dù chẳng cùng nhau, chẳng phụ nhau!


Hô Bảo Nghĩa
Minh Đông!
HBN trả lời hơi chậm, xin thông cảm, tâm hồn đang tắc tị mà
Mến!



Chỗ trú
 
Mãi vẫn tìm nhau đến bạc đầu
Mỏi mòn ngóng đợi góc chân cầu
Hoàng hoa quá độ buồn trái đắng
Sắc thắm nhạt phai sợ sóng sâu
Vắt kiệt trái tim đâu chỗ trú
Thiêu lòng tàn lụi biết về đâu
Thời gian chẳng đợi trôi đi mãi
Chẳng thể quay lui thuở bắt đầu
 
Chẳng thể quay lui thuở bắt đầu
Hoa còn hé nở nhuỵ thơm lâu
Sương đêm lấp lánh trên cành lá
Nắng chiếu lung linh ánh sắc mầu
Đóng cửa tim mình sợ chết ngạt
Ru lòng hoang hoải tránh lo âu
Tơ hồng xoắn lại đem xâu chỉ
Vết nứt nào đây có thể khâu?
hoahn
 
Cho muội bắt trước nè, hai huynh chỉ giáo nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 22:02:38 bởi hoahn >
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Đêm ảo vọng - 26.06.2008 17:56:50
0
Đêm ảo vọng

Đêm đã khuya.
Tôi nghĩ về em
người đàn bà trên mạng ảo
Còn hoa niên?
hay đã nhuốm
ưu phiền?
Đêm rất khuya.
Tiếng côn trùng sầu não
liên miên hoài…
liên miên nhớ…
liên miên…

như một nàng tiên
em vẫn ngồi
quạnh quẽ
gõ thành lời
toàn mộng thắm
mơ thương
Trong đêm khuya
Có nắng vàng
hoa nở
Có dịu dàng
ve vuốt gió
yêu mưa…

Trăng ở trong em
Trăng ở ngoài đời
Một tròn một khuyết
sóng thành đôi?
Dưới ánh mặt trời
Vạn vật sinh sôi
Còn những ước vọng của em
Chỉ ánh sáng màn hình soi tỏa?

Đêm về khuya
Em một mình?
Hay quanh em
những người thân cuối cùng
cũng đã chìm vào giấc ngủ
Những lo toan đời thường
tạm lắng đến ngày mai
để tâm hồn em hoa thắm quả sai
những ước mơ cháy bỏng rạng ngời
mong muốn sẻ chia
lòng nhân ái vị tha
tiếng cười vui khe khẽ
nồng ấm tình người

Đêm cũng tàn rồi
Em hết nghĩ về tôi?
Người đàn ông của em trên mạng ảo
Tuổi trung niên?
Và chưa nhuốm
ưu phiền?
khỏe mạnh bình thường
hay trọng bệnh?
tật nguyền?
Vẫn còn được đi bằng chân
hay đã gắn vào chiếc xe lăn
bóng loáng
chờ đêm đêm nắm bàn tay trên mạng
Cùng bổng bay về hướng những ngôi sao!

                                   
Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 18:02:12 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Tình ta - 27.06.2008 01:00:37
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Ước mơ cháy sáng trong lòng sáng
Dù chẳng cùng nhau, chẳng phụ nhau!


Hô Bảo Nghĩa
Minh Đông!
HBN trả lời hơi chậm, xin thông cảm, tâm hồn đang tắc tị mà
Mến!




Không sao đâu M Đ cũng như nhà chủ vậy, cũng bí tị và ít thì
giờ lắm, cứ vui được thì vui, lần này cũng lâu đó !!!có lẽ M Đ
sẽ bận rộn nhiều trong những ngày tới, vui tiếp lần nữa nè!!!
hẹn ngày tái ngộ !!!!!

Kết Thân
 
Chẳng phụ nhau cho trọn nghĩa ân
Giao hòa bạn hữu quí tình thân
Nhìn trăng sáng dọi chung vui cảnh
Thả vận đùa theo nhập thế nhân
Mến bạn trao lời thi họa kết
Yêu đời gửi ý ước mơ phân
Cùng đưa tay nối, đều tay nối
Cộng hưởng vun phần tươi thắm xuân
 
Cộng hưởng vun phần tươi thắm xuân
Hoa chen nụ mới thắm hồng ân
Tâm tình vẫn đượm theo giòng tới
Nắng ấm vừa sang định hướng phân
Mở cửa tô đời thu bóng nguyệt
Theo người mượn lối thỏa lòng nhân
Mùa đang rộ nở ngàn hoa nở
Hương mới vừa len hỡi mến thân
 
Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 01:03:17 bởi Minh Đông >

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 474 bài trong đề mục