NGÀY XƯA ...TÍM ...!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 154 bài trong đề mục
Ngày Xưa Tím 06.02.2008 21:51:19 (permalink)
0
   NỤ CƯỜI BUỒN!
 
Nụ cười buồn chia đôi
Nửa cho em ,cho anh
Nửa cười vui em tặng
Nửa cười buồn em mang
 
Nụ cười buồn đơn côi
Lệ cười vương đáy mắt
Đã lỡ nhớ thương rồi
Tình em đây xin tặng.
 
Nụ cười buồn chơi vơi
Theo em suốt một đời
Ngày đêm không rời bước
Như mắt hình đáy ai.
 
Nụ cười tình em gởi
Anh ơi có nhận không?
Tình em nồng tha thiết
Với nụ cười trên môi.
 
Xin hãy nhận Anh nhé
Nụ cười buồn em trao
Nhận rồi sẽ vui thôi
Nụ cười được trọn vẹn
 
Ngày Xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 11:29:45 bởi Ngày Xưa Tím >
#16
    Ngày Xưa Tím 06.02.2008 22:07:29 (permalink)
    0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/8973EDAAEDB14884B331727516E52311.JPG[/image]   
     
    Xuân lễ chùa !

    Chia tay không giọt lệ
    Nhưng khắc khoải tim Em
    Anh nơi đâu người hỡi
    Nơi đây mình em buồn.

    Lòng Em đầy nỗi nhớ
    Bởi tình này Em vương
    Buông trôi nơi lể chùa
    Mong cùng người sánh bước

    Xuân này cũng đơn lẺ
    Hái lộc chỉ mình Em
    Sân chùa người chen lấn
    Ngỡ chỈ mình mà thôi.

    Bong bong chuông chùa gõ
    Lòng sao thấy chơi vơi 
    Em đây quỳ cầu nguyện
    Xuân sau mình có nhau.

    Ngày Xưa Tím_CTT


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 10:22:32 bởi Ngày Xưa Tím >
    Attached Image(s)
    #17
      Ngày Xưa Tím 07.02.2008 21:47:50 (permalink)
      0
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/28CAD1C499EC4FA5AAC5D85F6950593D.JPG[/image]
       
       LÀ GÌ CỦA NHAU?

      Em với Anh có gì sâu nặng?
      Chỉ mới quen đâu thể thành kỷ niệm
      Sẽ tan biến hư vô trong phút chốc
      Khi chiều buồn màu tím phía trời kia

      Em với Anh có quyến luyến chăng?
      Anh cánh chim lữ thứ sợ vướng lồng
      Em chỉ chân trời hoàng hôn tím
      Chim bay mãi có hết được chân trời

      Em với Anh có gọi là nỗi nhớ?
      Bởi ta hằng ngày vẫn online
      Vẫn nhớ nhau dù không gặp mặt
      Có xa nhau ,không lần thắc mắc!

      Em với Anh có gọi là của nhau?
      Có chung thủy khi chưa lần hò hẹn
      Có khắc khỏai khi đông về lạnh giá
      Hay khóc thầm,chua xót mục đời nhau.

      Ngày Xưa Tím._CTT


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 02:32:50 bởi Ngày Xưa Tím >
      Attached Image(s)
      #18
        Ngày Xưa Tím 07.02.2008 22:04:11 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/0359898E073C42F7B5E407CC928E58D0.JPG[/image]
         
        NHỚ NGƯỜI !

        Mấy hôm rồi không gặp nhau Anh nhỉ?
        Dòng thơ em bổng mênh mông nỗi nhớ
        Gởi cơn gió làn hơi thở của em  
        Đến với Anh thầm thì em nhớ nhiều

        Têt mậu tý ,nhà nhà đều hoan hỷ
        Nõi  nhớ của em cũng thật kiêu kỳ
        Nhớ thương ,thương nhớ,nhiều khắc khoải
        Nhớ đợi ,nhớ chờ,nhớ  người nơi kia  

        Có lẽ Bây giờ anh nơi gió lạnh
        Cái lạnh xa em một trăm cây số
        Không vô tình bằng nổi em nhớ anh
        Bóng và hình anh mãi ở quanh đây.

        Ngày Xưa Tím -CTT



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 10:30:49 bởi Ngày Xưa Tím >
        Attached Image(s)
        #19
          Ngày Xưa Tím 07.02.2008 22:18:20 (permalink)
          0
          TẠI...BỊ...?
           
           
          Tại ,bị...
          cho những dối gian ,
          Vì sao?
          em dấu lệ tràn bờ môi ,
          Ngỡ ngàng...
          se giữa nổi đau ,
          Trách mình...
          lắm phận đa đoan ,
          Để rồi...
          hai chữ lỡ làng em mang ,
          Anh ơi
          đau thắt cả lòng...
          Biện minh...
          chi nữa rõ ràng đó chi,
          Thôi anh...
          xa xứ làm giàu...
          Hôm nào...
          câu hứa bụi mờ lấp cho ,
          Hư hao...
          thương nhớ xa rồi ,
          Tại vì?
          đành thôi...
          Bởi vì...
          Mất nhau....
           
          Ngày Xưa Tím.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 11:45:24 bởi Ngày Xưa Tím >
          #20
            Ngày Xưa Tím 09.02.2008 14:15:57 (permalink)
            0
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/CED5F831EE574D1098735AAFFEA13E38.JPG[/image]
             
              LỄ TÌNH NHÂN !

            Lễ tình nhân đang đến
            anh tặng em gì nè...?
            Anh ơi em mơ ước...
            tình anh dành cho em
            Lễ tình nhân đang đến
            Anh ơi anh có biết
            em mong đợi tình giờ
            để em ,anh chung bước
            đêm về mộng nhớ nhung
            Giật mình choàng tỉnh giấc
            Lễ tình nhân đến rồi ,
            Nhưng anh nào có biết
            sẽ tặng gì cho em
            anh với em chưa đã
            đôi tình nhân cho nhau.

            Ngày Xưa Tím_CTT


             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 10:39:40 bởi Ngày Xưa Tím >
            Attached Image(s)
            #21
              Ngày Xưa Tím 13.02.2008 19:28:18 (permalink)
              0
                     VẨN VƠ...
               
              Câu anh nói Tím muôn đời vẩn Tím
              Ừh đúng thế ,chỉ có là Tím thôi
              Thôi mà đừng lẫy em nè anh ơi !
              Tím buồn ,tím lại nhớ anh nửa giờ
               
              Tím là như thế anh đừng hờn ghét
              Lời yêu chưa ngõ ,anh hờn đủ chưa?
              Mong manh quá ,lòng người sao đủ chứa
              Cuộc đời buồn Tím vò võ mình thôi.
               
              Tím đã hiểu đời không là lối mộng
              Những giấc mơ đều có thật trên đời
              Không ,anh ơi!sẽ không là như thế
              Bởi anh là chẳng để dành cho em.
               
              Ngày Xưa Tím.
              #22
                Ngày Xưa Tím 13.02.2008 20:32:33 (permalink)
                0
                     CHÂN TRỜI CỦA EM.!
                 
                Có một chân trời mang tên em
                Chân trời màu tím em đã  đặt
                Màu tím buồn màu tím em yêu
                 
                Có một chân trời chìm quên lãng
                Xa xa màu tím phía chân trời
                Đến được không nơi ấy cuối trời.
                 
                Có một chân trời chỉ màu tím
                Chân trời ấy chỉ riêng có em
                Chân trời đó anh không đến được.
                 
                Ngày xưa tím.
                 
                 
                 
                 
                #23
                  Ngày Xưa Tím 13.02.2008 20:47:36 (permalink)
                  0
                         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/2B98C78771394218992EA52F8D81AC98.JPG[/image]
                   
                       GIÁ NHƯ....TT...
                   
                  Giá như hai ta chưa từng biết
                  Thì đêm nay em không ngồi nơi này
                  Khi anh nói đừng làm phiền anh nửa
                  Rồi mặc thầm em với nỗi nhớ anh
                   
                  Giá như ta đừng biết nhau nhỉ
                  Thì trái tim em đã yêu người khác
                  Vô tình..hai ta lơ đểnh đánh mất
                  Trái tim anh trong trái tim em
                   
                  Giá như em đây đừng suy nghĩ
                  Nhưng giá như chỉ là giá như thôi
                  Bởi tim em dại khờ nhung nhớ
                  Vay mượn anh lấp đầy chổ thủng này.
                   
                  Giá như và đừng giá như nhé
                  Để em không buồn ngổi mãi nơi đây
                  Cân đo nhặt vun ,đong đầy nỗi nhớ
                  Để quên đi tình anh hờ hững bên mình.
                   
                  Ngày Xưa tím_CTT
                   
                   


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 10:45:32 bởi Ngày Xưa Tím >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    Ngày Xưa Tím 16.02.2008 15:16:52 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/C04F104C9185436ABC79D52B568F0F15.JPG[/image]
                     
                     NẾU...TT....
                     
                    Nếu có thể...xin yêu nhau anh nhé
                    Cho nụ cười thắm đẳm trên đôi môi
                    Cùng mộng ước,đôi mình CÙNG ƯỚC NGUYỆN
                    Xoa nỗi  buồn ,tan tác những ngày qua
                     
                    Nếu có thể...xích lại gần anh hỡi
                    Cho đêm dài không trống vắng quạnh hiu
                    Sẽ chung nhau đi đến hết con đường
                    Anh lạc lối,em về tìm ta nâng đỡ
                     
                    Nếu có thể...em xin anh nhung nhớ
                    Của lạnh lùng ,của khắc khỏai chờ trông
                    Nếu có thể,..ùh chỉ là có thể...
                    Em đợi chờ lặng lẽ nhớ hòai mong.
                     
                    Ngày Xưa Tím _CTT
                     
                     


                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 10:54:47 bởi Ngày Xưa Tím >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Ngày Xưa Tím 19.02.2008 10:12:18 (permalink)
                      0
                          KHÔNG  CÓ ..!
                       
                      Không có anh bên đời
                      Đâu  lối chân để lại
                      Không có nhau chung đường
                      Đâu có là đưa đón …
                       
                      Không có tình khờ dại
                      Thì đâu phải là em
                      Từng nổi đau gượng dậy
                      Vẩn sống mãi với đời
                       
                      Cuộc sống của riêng em
                      Ngày lại ngày sóng gió
                      Bao đêm thời nước mắt
                      Vẩn tươi cười thật tươi
                       
                      Hạnh phúc là gì nhỉ?
                      Là trái tim mách bảo
                      Vượt lên từ xót xa  
                      Lối đi riêng cho mình .

                       Ngày Xưa Tím .
                      (họa trả lại nè)
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 23:48:24 bởi Ngày Xưa Tím >
                      #26
                        Ngày Xưa Tím 19.02.2008 16:02:08 (permalink)
                        0
                         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/9A15272783DD4905A7A0A2D2A8FBDD59.JPG[/image]
                          MUỘN !
                         
                        Tôi là con nhóc chảnh
                        Anh là thằng con trai
                        Tôi đã một đời lỡ
                        Anh tem còn chưa khui
                         
                        Đời thì nhiều trái nghe
                        Có tình này không nhỉ ?
                        Lý lẽ vô vàn nhiều
                        Cắt tình ta trao nhau
                         
                        Tôi biết tôi đáng ghét
                        Anh thì chảnh như nhau
                        Nhưng anh ơi hãy nghĩ
                        Kẻo mai lại xót xa
                         
                        Đừng để tình dông rủi
                        Dẩu yêu anh nồng nàn
                        Hãy sống cuộc đời mình
                        Đừng để đời khen chê
                         
                        Em chỉ mãi là em
                        Nông nổi và nồng nàn
                        Em bên đời anh nhé
                        Cho chúng mình có đôi !
                         
                        Ngày Xưa Tím ._CTT
                         


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 01:07:31 bởi Ngày Xưa Tím >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          Ngày Xưa Tím 19.02.2008 17:11:23 (permalink)
                          0
                           ĐỪNG BẮT EM ..?
                           
                          Đừng bắt em dối lòng
                          Khi tim đang buồn bã
                          Đừng bắt em phải cười
                          Khi lệ đang chờ rơi
                           
                          Đừng bắt em bên anh
                          Nói cười người xung quanh
                          Đừng bắt em phải gặp
                          Mắt anh nhìn mắt em
                           
                          Tháng ngày rồi sẽ qua
                          Vu vơ chìm quên lãng
                          Tí vớ vẩn riêng mình
                          Đem bắt rồi nhốt lại
                           
                          Chỉ”đi qua nỗi nhớ”
                          Đừng bắt em viết tặng
                          Giấc mơ tình nửa đêm
                          Điều đó khó xảy ra….
                           
                          Đừng xin anh đừng bắt
                          Góc thơ nhỏ riêng em
                          Và đừng hờn giận nhau
                               Nếu đôi mình không gặp ….
                            Ngày Xưa Tím .
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 17:12:42 bởi Ngày Xưa Tím >
                          #28
                            Ngày Xưa Tím 19.02.2008 17:42:45 (permalink)
                            0
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/A00FAC4469404A88B0E8C535AD862DF4.JPG[/image]
                              Người đến sau …
                             
                            Xin làm người đến sau
                            Khi anh đã có ai trong đời
                            Có gì phải hờn ghen
                            Khi mình là người đến chậm
                             
                            Ba mươi ba tuổi trong đời
                            Đôi lần lỡ dở ,mấy mươi phen
                            Cũng bao lần khóc ,trăm lần vui
                            Đời buồn lỡ đa đoan cho mình .
                                 Ngày Xưa Tím.


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 22:49:08 bởi Ngày Xưa Tím >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              Ngày Xưa Tím 22.02.2008 07:24:01 (permalink)
                              0
                              Phòng Vắng ….!!!
                               
                              Phòng vắng một mình – không anh
                              Nổi buồn gói kỹ nhét gối nằm
                              Lấy báo xem
                              Lật từng trang rồi từng trang …
                              Những câu chữ như đánh hờ với mắt
                              Tưởng tương ra ,anh đang ở bên mình
                              Vòng tay anh  siết nhẹ
                              Cùng những lời ấm áp yêu thương
                              Anh ơi, đêm khuya thật vắng lặng …
                              Nở nụ cười buồn có anh đây
                              Nhưng giật mình ngơ ngác
                              Chỉ có em ,anh nơi đâu rồi ?
                              Hình như ,
                              Nỗi buồn ,nỗi nhớ đều giống nhau
                              Đáng ghét,không hình không dạng
                              Hòa trong phòng vắng tối lâu qua
                              Nỗi buồn ngóng đợi nỗi nhớ
                              Anh ơi anh
                              Đến với nhau ,giúp vơi đi nỗi sầu ….
                               
                              Ngày Xưa Tím .
                              Từ ý thơ ra thơ ....
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 23:49:53 bởi Ngày Xưa Tím >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 154 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9