NGÀY XƯA ...TÍM ...!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 154 bài trong đề mục
Ngày Xưa Tím 17.03.2008 00:25:24 (permalink)
0
 
 
   Tôi người đàn bà đêm qua.
 
Tôi người đàn bà đêm qua
chúng kiến cảnh người yêu người khóc hận
thấy ray rức ,
Tình đuổi tình theo,
bất chợt giật mình thảng thốt,
Vì....
mình đã từng được người ta yêu.
 
Tôi người đàn bà....đã lần....
từ chối tình yêu làm đau lòng người khác...
Hỡi ơi....
bởi không thương...
biết làm sao đây...
 
Tôi người đàn bà...hôm đó...
được yêu ,nhưng đã không yêu....
Giờ đây....
đã yêu...
bị hững hờ...
Ngày Xưa Tím. CTT_sg 16/03/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 00:00:59 bởi Ngày Xưa Tím >
#46
    Ngày Xưa Tím 18.03.2008 14:22:09 (permalink)
    0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/08E98E55263343D7884B1FD12287C795.JPG[/image]
    Trái tim một nửa!
     
    Trái tim một nửa,
                     đã vá rồi
    Nửa còn lại 
              …có vá không ?
    Để rồi xem
             …tình bao nỗi
    Trái tim một nửa
                 ..chứa nỗi không ?
     
    Trái tim một nửa
                …cho những gì
    Nửa còn lại
                dấu thứ chi...
    Để phải hỏi han
                      tình trăn trở
    Trái tim một nửa
                …đủ bần thần .
     
    Trái tim một nửa
                    …đã trao anh
    Nửa còn lại ,
             phải làm sao ….
    Thôi cũng kệ 
                 còn một nửa ..
                  …vẫn thủy chung.
    Ngày Xưa Tím._CTT


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 01:09:25 bởi Ngày Xưa Tím >
    Attached Image(s)
    #47
      Ngày Xưa Tím 20.03.2008 22:35:40 (permalink)
      0
             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/D7E019D7806042AE81B1873BE14F4425.JPG[/image] 
       

         Tỏ Tình Vội Vã...
       
      Yêu một người rồi tỏ tình vội vã
      Người tỏ tình đau như người được yêu  
      Sao gặp nhau giữa đò tình trể bến
      Vội vã làm chi vết nhói trong tim
       
      Lời tỏ tình buông trao ra  quá vội
      Người được yêu cũng ray rức cõi lòng
      Chứng cảnh đó tôi giật mình sợ hãi
      Vì  một lần lỡ làm tội người ta .
       
      Kiếp này không trọn vẹn .. ..xin hững hờ...
      Em đò tình đã cập bến miền xa
      Sợi tình mảnh đứt giữa chiều cô lẻ
      Trên đường đời lặng lẽ…bước chân xa …
      Ngày Xưa Tím _CTT





      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 00:54:26 bởi Ngày Xưa Tím >
      Attached Image(s)
      #48
        Ngày Xưa Tím 20.03.2008 22:40:54 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/F1878302E5954755A3D7B874093BE5FB.JPG[/image] 
         
           Quên _ Nhớ..
         
        Quên với nhớ ! hai ngôn từ đối lập
        Nhớ hay quên ! hỏi con tim thì ra
        Quên và nhớ ! có đong đầy hai nửa
        Nhớ rồi quên !có được hay là không
        Ngày Xưa Tím _CTT
         


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 00:08:36 bởi Ngày Xưa Tím >
        Attached Image(s)
        #49
          Ngày Xưa Tím 25.03.2008 22:51:57 (permalink)
          0
             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/5437A36EAEED4012AE0A8B950CF1E288.JPG[/image]
             Mong manh..!
           
          Mong manh …như gió đùa trước biển
          Cho Chân trời tím bóng hòang hôn
          Mong manh …như gió đùa bãi cát
          Bay đi ..bay mãi vào hư không  
           
          Mong manh …như gió đùa con sóng
          Một chút yêu thương chút dại khờ …
          Một chút trông mong ,chút đợi chờ
          Cũng chỉ là thơ …với biển khơi .
           
          Mong manh …cơn gió đùa hơi thở
          Gởi người ? em gởi ? gởi cho ai ?
          Mong manh …gởi người chút vấn vương
          Mong manh …như  gió bay vào xa xăm …!

           
          Ngày Xưa Tím _CTT

           


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 12:39:43 bởi Ngày Xưa Tím >
          Attached Image(s)
          #50
            Ngày Xưa Tím 27.03.2008 14:20:40 (permalink)
            0
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/7CF8C76CFD9F41A58A61B6F7E7C2CC42.JPG[/image]
            Dại khờ ..!
             
            Em vẫn bước
            Trên con đường quen thuộc
            Bước chân côi
            Như vô hồn
            Không đến đích …
             
            Anh vẫn bước
            Trên con đường xa lạ
            Chỉ mình anh
            Không tiếc thương
            Ngày hôm qua
             
            Em với anh
            Song song  2 đường thẳng
            Sao giao điểm
            Lại vô tình
            Làm tổn thương …
            Ngày Xưa Tím _CTT


             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 23:57:10 bởi Ngày Xưa Tím >
            Attached Image(s)
            #51
              Ngày Xưa Tím 01.04.2008 23:44:55 (permalink)
              0
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/FE21F5D7196044F39F969DD1C0D218C1.JPG[/image]
               
               ĐA ĐOAN..!
               
                 Đa đoan
                              tính trước tính sau 
                Sao không
                         tính thử
                               nỗi đau thế nào.
               Em nào
                         so sánh trăng sao
               Tình này
                      có giữ …
                              khác nào như không ?
               
              Ngày Xưa Tím _CTT
               
               


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 23:46:51 bởi Ngày Xưa Tím >
              Attached Image(s)
              #52
                VANDINH THUAN 02.04.2008 00:45:05 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Ngày Xưa Tím

                    Mong manh..!
                 
                Mong manh …như gió đùa trước biển
                Cho Chân trời tím bóng hòang hôn
                Mong manh …như gió đùa bãi cát
                Bay đi ..bay mãi vào hư không  
                 

                Ngày Xưa Tím _CTT

                 

                 
                 
                 
                Gửi Ngày xưa tím mẩu thơ nho nhỏ. đến nhà chẳng thấy bạn đâu, tức cảnh phóng tay chưa chỉnh sửa lựa ý nhiều. Chúc vui, có điều kiện ghé thăm nhé. Thân.
                 
                 


                Mong manh
                 

                Mong manh quá, đời người ôi vội vã
                Hãy yêu đi bằng tất cả con tim
                đừng thờ ơ, đừng cút bắt trốn tìm
                Để phải tiếc một mối tình không trọn.
                 
                Hãy cho đi, và chớ cho tất cả
                Để nhận về một nửa của mình thôi
                để tròn trịa như trái đất, bầu trời
                Đừng từ chối làm đau lòng người khác.
                 
                Em đã nhận về viên đại bác
                Chính là viên đạn súng lục hôm qua
                Dẫu không muốn nhưng đã nhằm kẻ khác
                Thì nay em vui vẻ nhận đi mà.
                 
                #53
                  Ngày Xưa Tím 02.04.2008 01:59:02 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: VANDINH THUAN
                  Gửi Ngày xưa tím mẩu thơ nho nhỏ. đến nhà chẳng thấy bạn đâu, tức cảnh phóng tay chưa chỉnh sửa lựa ý nhiều. Chúc vui, có điều kiện ghé thăm nhé. Thân.




                  Mong manh
                   Mong manh quá, đời người ôi vội vã
                  Hãy yêu đi bằng tất cả con tim
                  đừng thờ ơ, đừng cút bắt trốn tìm
                  Để phải tiếc một mối tình không trọn.
                   
                  Hãy cho đi, và chớ cho tất cả
                  Để nhận về một nửa của mình thôi
                  để tròn trịa như trái đất, bầu trời
                  Đừng từ chối làm đau lòng người khác.
                   
                  Em đã nhận về viên đại bác
                  Chính là viên đạn súng lục hôm qua
                  Dẫu không muốn nhưng đã nhằm kẻ khác
                  Thì nay em vui vẻ nhận đi mà. 
                   
                   
                   
                   
                  ......Wow...sorry VANDINH THUAN hen....
                  Khách đến nhà mà chủ nhà không biết ,bận lo sơn sửa lại mấy vách tường " ngày xưa" đã rong rêu hết rùi....
                  Cám ơn vì đã ghé tệ xá hen...
                   
                  Mong Manh....
                   
                  Mong manh wá, chữ tình  mong manh thật
                  Yêu thật lòng bằng chính trái tim em
                  Đâu ơ thờ ,đâu đường tình gian dối
                  Bởi nợ duyên nghiệt oan câu định mệnh
                   
                  Sao mâu thuẫn ,cho đi còn giữ lại?
                  Duyên không trọn em xin nhận cho mình  
                  Gom câu chữ xếp vần từng lời thơ
                  Gởi khắc khoải đêm khuya câu thơ buồn.
                   
                  Ôi vần thơ ,sao lóng cóng gieo vần
                  Viên đại bác là gì ơi VĂN THUẬN
                  Xin giải nghĩa Tím đây chờ học hỏi
                  Và vui vẻ nhận gì hỡi bạn ơi..!
                   
                  Ngày Xưa Tím _ CTT
                   
                  Vài dòng họa lại cùng vui nhé...
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 02:06:11 bởi Ngày Xưa Tím >
                  #54
                    VANDINH THUAN 02.04.2008 13:07:48 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Ngày Xưa Tím

                      
                     ...........................................
                    Tôi người đàn bà....đã lần....
                    từ chối tình yêu làm đau lòng người khác...
                    Hỡi ơi....
                    ............................................
                    Giờ đây....
                    đã yêu...
                    bị hững hờ...
                    Ngày Xưa Tím. CTT_sg 16/03/2008



                     
                    "Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng một phát súng lục thì tương lai sẽ nã vào bạn cả một viên đại bác"





                    Ngạn ngữ phương tây

                    Rằng thực chỉ có trong thơ một phần
                    còn là phỏng tác gieo vần
                    thêu hoa dệt lá mà thành đấy thôi.
                    ơi chân trời tím xa xôi...............
                     
                     Đừng nghĩ ngợi nhiều quá như thế, chúc bạn thật nhiều niềm vui./.

                     
                    #55
                      Ngày Xưa Tím 02.04.2008 13:17:29 (permalink)
                      0
                                   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/2A78C7F46C85474E89059B8A1EBF9539.JPG[/image]
                       
                            SAY – NHỚ …!
                       
                      Đêm nay bất chợt nhớ mong
                      Nhớ ai ,ai biết, nhớ trông đứng ngồi
                      Khéo khen cũng bởi ông trời
                      Đẩy đưa cho gặp …để rồi bất công
                       
                      Đêm nay lại muốn cho say
                      Quên đi chồng chất đắng cay tim này
                      Tương tư đầy những xanh rêu
                      Hương say tình ái …hay say nhớ người .
                       
                      Nhớ người nhớ cả cơn say
                      Hay là em đã ….quên say nhớ người
                      Đơn côi một bóng cơn say
                      Nhớ ai nhớ lắm …có say cũng buồn ..
                      Ngày Xưa Tím _CTT


                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 20:51:20 bởi Ngày Xưa Tím >
                      Attached Image(s)
                      #56
                        Ngày Xưa Tím 03.04.2008 22:07:09 (permalink)
                        0
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/1FE162F2A3A740C6819A221F1F951981.GIF[/image]
                         
                            Màu Tím Lưu Ly .
                         
                        Em yêu màu tím lưu ly
                        Là màu chung thủy khăc ghi bóng hình
                        Trần gian người bảo em khùng
                        Chợ đời gian dối nào tình thủy chung
                         
                        Thôi kệ bởi mẹ cha sinh
                        Phận con hiếu thảo đổi chi hỡi đời ?
                        Tim yêu sắc tím dại khờ
                        Mặc cho cuộc sống …đổi dời nhân sinh
                         
                        Trăm năm tạc dạ màu buồn
                        Thương hòai màu tím lòng không đổi dời
                        Ngày Xưa  màu tím em yêu
                        Hôm nay người đã đi rồi ,lưu ly  …
                        Ngày Xưa Tím _CTT



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 22:10:39 bởi Ngày Xưa Tím >
                        Attached Image(s)
                        #57
                          Ngày Xưa Tím 07.04.2008 02:53:12 (permalink)
                          0
                           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/CD0E53B1993E4FE48FB85571EDC1CFB4.JPG[/image] 
                                VAN EM !
                           
                          Van em van đến vạn lần
                          Đừng khờ đừng nhớ để sầu đeo mang
                          Van em trói buộc hồn thơ
                          Trói cả đời em lơ ngơ ngại ngần 
                           
                          Van em van đến dại khờ
                          Dại từng nốt nhạc đến lời vu vơ
                          Van em cột lá mùa thu
                          Lá vàng  lá cũng .. lơ ngơ đợi chờ
                           
                          Van em kiếp tình đã muộn
                          Xin đừng thương tiếc để lòng vấn vương
                          Van em đã nát hồn thơ
                          Nát cả đời nhau …mộng mơ vỡ rồi !
                          Ngày Xưa Tím_CTT.


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 13:54:42 bởi Ngày Xưa Tím >
                          Attached Image(s)
                          #58
                            Ngày Xưa Tím 15.04.2008 12:46:18 (permalink)
                            0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/EE22E6B43745405EA3381E8E358E92EF.JPG[/image]
                             
                                EM MƯỢN …!
                             
                            Anh ơi ,em mượn nụ cười
                            Cho nhau lưu luyến tình nồng đắm say
                            Anh ơi ,em mượn vòng tay
                            Đưa đêm tình ái,tháng ngày yêu thương
                             
                                    Anh ơi ,em mượn nhớ thương
                                    Đêm khuya thanh vắng ,vấn vương đợi chờ
                                    Anh ơi ,em mượn bến đò 
                                    Thuyền tình em đổ bến bờ đời anh
                             
                                              Anh ơi ,em mượn vẫn quanh 
                                              Mượn thêm ánh mắt lay hoay dỗi hờn 
                                              Anh ơi cũng bởi tơ trời 
                                              Gieo duyên hái nợ đời đời có nhau
                                                Ngày Xưa Tím_ CTT



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 12:48:32 bởi Ngày Xưa Tím >
                            Attached Image(s)
                            #59
                              Ngày Xưa Tím 21.04.2008 01:21:15 (permalink)
                              0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/511C27B9A8714BC7A3D949537270AC13.JPG[/image]
                               
                              GIÁ NHƯ !
                               
                              Gía như !
                              Đừng có vô tình
                              Gía như!
                              Đừng có cho mình ngẩn ngơ
                              Gía như !
                              Đừng mộng đừng mơ
                              Gía như!
                              Em vẫn phớt lờ vu vơ.
                               
                              Giận mình !
                              Chẳng thể hững hờ
                              Nỡ đem
                               duyên nợ
                              Buộc đời tương tư
                              Gặp chi !
                              Rồi lại giá như
                              Đời mình
                               đã lỡ
                              Suy tư được gì ?
                              Ngày Xưa Tím_CTT
                               


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 01:25:00 bởi Ngày Xưa Tím >
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 154 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9