NGÀY XƯA ...TÍM ...!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 154 bài trong đề mục
Đình Thế 27.08.2008 18:47:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Ngày Xưa Tím

 
 
Bặt tin dăm hôm ngỡ dài
Tim lòng khắc khỏai..một vài nhói đau
Trách người..chẳng nhắn lời nhau
Để em sầu nhớ...vặn đau buốt lòng
 


Nhưng em ạ thuyền chưa đến bến
Không phải thuyền rẽ lối đâu em
Vì biển khơi không phải mãi em đềm
Mà sóng gió nên thuyền chưa đến được
Hay chiều ấy thuyền về con nước ngược
Đưa cánh buồm bạt gió lạc về khơi
Đôi bàn tay thuỷ thủ phải rã rời
Mới chèo được thuyền về trong đêm muộn
Của không gian bao la mùa gió chướng
Đừng trách hờn mà tội nghiệp nghe em!
          ĐT

Ngày Xưa Tím 14.09.2008 13:23:15 (permalink)
0
  Kiếp Một Con Người !
 
Triệu người ta quen, có mấy ai
Hiểu được lòng ta , kiếp đa đoan
Mẹ cha sinh cho ta tính ấy
Hay bởi con tim – sự vỡ òa
 
Trót sinh cái kiếp một con người
Sớm mai thức dậy ,chở yêu thương
Đôi lần giật mình ,ta tự hỏi ?
Làm kiếp đa đoan ,khổ hay vui ?
Ngày Xưa Tím_CTT


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/4772556C9325406BAA76B7079442EFDA.JPG[/image]
Attached Image(s)
Ngày Xưa Tím 16.09.2008 14:45:30 (permalink)
0
Chuếnh Choáng Niềm Đau !
 
Tim thắt chặt từ đây tiễn biệt
Xa nhau thôi ,dẫu biết chẳng dễ dàng
Hôm nay em, giật mình chợt hiểu?
Nhốt yêu thương ,để khỏi cảnh lỡ làng
 
Xa nhé ! lòng bỗng hóa chông chênh
Em loạng chọang giữ mình khỏi ngã
Để chia thành...niềm đau...và nỗi nhớ
Thổn thức,bồi hồi....em với chơi vơi
 
Em xa nhé ! niềm đau chợt vỡ òa
Ta xin lỗi !ơi tim đừng giận dỗi
Ta cũng buồn ,chuếnh choáng niềm đau
Thôi cũng đành ,để tim hoài nhớ nhau...
Ngày Xưa tím _CTT
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/FD9A9CB310AB4912B1EE2CC3DD3F4FD0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 14:47:17 bởi Ngày Xưa Tím >
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 25.09.2008 13:39:56 (permalink)
0
Nơi Đây...!!!  Đ H Vàng
 
Nơi đây thư quán việt nam
Nơi đây em đã gặp anh
Nơi đây đã là duyên nợ
Nơi đây tình đến rất nhanh.........
                                            
 
Nơi đây quán nhậu tình thân
Tui bị nàng Tím một lần rủ rê
Không say nàng chẳng cho về
Phải hầu chuốc rượu phủ phê  cùng nàng
 
 
Cái quán thơ mộng Hoa Vàng
Bảy người hẹn gặp, một chàng trốn tiêu  (? )
Người Chân Dzê đúng là liều
Người yêu mà cứ một điều  Muội ,Huynh
 
 
Cu Mu (Sic ) mới   thật tài tình
Vừa ăn vừa nhậu một mình ngon ơ
Còn chàng Tỷ cứ ngóng chờ
Long An (người đẹp ) diện kiến bấy giờ mới yên
 
 
Thui ,tui chẳng nói luyên thuyên
Kẻo nàng Tím giận thì phiền lắm đây
Đảm bảo tui type thơ này
Tim Bầm  tìm wanh' tui ngay bây giờ 
 
 
 
 
Hì hì ai có tật thì giật mình nghen, ai có sư muộ hay đệ tử ma chưa ra mắt chào hỏi ba con tui cho la Người iu hết áh   NCD úi ui
 
 
 

 

Ngày Xưa Tím 26.09.2008 02:38:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn
 
Cái quán thơ mộng Hoa Vàng
Bảy người hẹn gặp, một chàng trốn tiêu  (? )
Người Chân Dzê đúng là liều
Người yêu mà cứ một điều  Muội ,Huynh
 
 
Thui ,tui chẳng nói luyên thuyên
Kẻo nàng Tím giận thì phiền lắm đây
Đảm bảo tui type thơ này
Tim Bầm  tìm wanh' tui ngay bây giờ 
 
 
Làm Mai...!!!
 
Nàng này nàng wậy tè luôn
Tím mà không wúynh Lữ Buồn lắm hen
Nhậu thì chẳng đáng để khen
Diệt mồi dũng sĩ ,lắm điều nửa nha
Chăn Dê chưa có yêu mà
Thầy trò họ đó ,đừng mà đổ tương
Nếu mà dạ có vấn vướng
Tím bầm cũng ráng ,ễnh ương mai -chầu
Trong dạ đừng có rầu bầu
Chăn Dê - Cô Lữ...được à tới đi...
Dzọt....
NXT.
 
 
 
Cô Lữ Buồn 26.09.2008 21:07:17 (permalink)
0
 
 
 
Kệ Tui.....
 
Nàng Tìm này  thiệt kỳ ghê
Tự nhiên lại đẩy Chăn Dzê qua mình
Người ta đứng góc nin thinh
Còn Tím mai mối thiệt tình ngại ghê
 
 
Giữa Room Cô Lữ xin thề
Yêu Ông Thơ nhất, chẳng hề yêu ai
Vui buồn cứ thả lai rai
Đụng Dzô Mấy Ổng mốt mai hết hòng
 
Chồng con chi để đèo bồng
Cứ  như nàng Tím  một phòng khỏe re
Vui chơi, ca hát  hội hè
Không bị ai quản vậy nè...sướng không?
 
 
Thui  tôi chẳng nói lòng vòng
Mắc công nàng  Tím  đọc xong lại cười
Tối dzìa ôm gối ngủ chơi
Một giường rộng rãi đã đời...Khoái ghê
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 22:17:11 bởi Cô Lữ Buồn >
Ngày Xưa Tím 09.10.2008 08:02:36 (permalink)
0
  Mưa Chiều..!!!
 
Chiều nay mưa ,mưa rơi
Thênh thang bay trong đời
Một mình con đường vắng
Nhìn dòng đời chơi vơi
 
Gío thổi mưa bay xa
Sa vào hồn mắt lệ
Phố chiều nay thiết tha
Chợt thèm được nồng say
 
Tôi đang đi về đâu ?
Dòng đời người toản loạn
Giọt mưa tuôn loạng choạng
Giữa biển đời chìm sâu
 
Mưa lạnh lùng trong tôi
Giọt mưa tím u buồn
Như tình em trao gởi
Vẫn yêu thầm anh thôi …
Ngày Xưa Tím.sg09/10/08.
Ngày Xưa Tím 22.10.2008 13:24:04 (permalink)
0
SOI MÌNH...!
 
Lỡ lầm
em để tình rơi
Vỡ nghìn
vụn vỡ …thờ ơ
vô tình
 
Ngỡ ra
chợt soi
bóng mình
Lơ ngơ...vỡ vụn
đâu hình
mà xem..
 
Lỡ lầm để nhớ
đan xen
Góc đời
một góc
lấm lem
cuộc đời
 
Lỡ lầm
em để đời trôi
Soi chi niềm nhớ
tim tôi
tim người
Ngày Xưa Tím.sg 22/10/08
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/DE18A754657A498ABA7DF098B8BFC0C9.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 13:25:56 bởi Ngày Xưa Tím >
Attached Image(s)
Ngày Xưa Tím 03.11.2008 10:38:54 (permalink)
0
LẼ LOI !
 
Loạng chọang bến chợ đời
Thân ta như rã rời
Dẫu chỉ là hại bụi
Cũng vụn vỡ …thờ ơ
 
Đông đã đến rồi người
Co ro trong nụ cười
Lòng càng thêm giá lạnh
Bởi chỉ mình đơn côi
 
Anh xa tầm tay với
Em ..cơn gió chơi vơi
Loanh quanh đời cũng thế
Một mình trong lẽ loi
Ngày Xưa Tím

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/CA2B0BAF85E542E0A5A363AA671600EC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 10:41:55 bởi Ngày Xưa Tím >
Attached Image(s)
Ngày Xưa Tím 06.11.2008 17:07:59 (permalink)
0
  RƯỢU TÌNH …!
Một chén rượu một ân tình
Nhắp chi rồi trách để mình đắng cay
Rượu ân tình uống mà say
Môi ngoan còn đấy sao thay nụ cười
Rượu ân tình rót mời ngừơi
Tay run nhè nhẹ ..ơi người vì sao ?
Mời rượu tim lại lao xao
Ơ hay nghộ nhỉ …ước ao rượu tình
 Ngày Xưa Tím
Ngày Xưa Tím 17.11.2008 11:51:35 (permalink)
0
Có những điều .....
 
Có những điều ...
Không thể lý giải bằng lời nói ngay được
Có những điều …
Tựa nỗi đau tưởng chừng như xé nát
Ngay cạnh người thân
Ngay cạnh bè bạn
Hiểu lầm như vết dao đâm ngang
Mà tháng ngày dẫu có bôi xóa vẫn còn vết thẹo
Đời người qua đi ..sân si vẫn còn ở lại
Cát bụi trở về …tình người lưu mãi
Sân si nào rồi cũng phai phôi
Thời gian thấp thoáng như thoi
Ta được gì trong cõi đời đầy đen trắng
Ôi …mong oán hờn tan vào quên lãng
Ta …hạt bụi bên đường
Ngậm ngùi ….
Tan vào hư vô
Ngày Xưa Tím.sg.12/11/08
(Thân họa tặng người bạn ...)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/30DC64BF204D4546B4CEC3CB3DD79F6B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 23:41:48 bởi Ngày Xưa Tím >
Attached Image(s)
Minh Van 19.11.2008 17:42:49 (permalink)
0
    Ngày Xưa Tím cứ hoài trách than thân phận, kiếp một con người có phải chăng thoát thai từ luật nhân quả hay chăng?
 
Em cứ khóc than hoài cho thân phận
Kiếp con người đâu vui sướng - khổ đau
Thì thôi thà hãy cam phận bể dâu
Sống cho trọn một kiếp người bé nhỏ.
 
Đi tìm tình trong cô đơn vạn dặm
Hỏi mấy người gặp được kẻ tri âm?
Cũng như Em - Ta đã sống âm thầm
Thì Em nhé chớ tìm tình trong mộng.
 
Đây phép tính - những nhân chia trừ cộng
Đáp số thành một con số zê rô
Đời cứ mãi quanh quẩn với ra vô
Tim thổn thức hỏi mấy ai tri kỷ?
 
Kiếp đa đoan vốn thường hay mộng mị
Ngỡ yêu người và cứ ngỡ người yêu
Trao thật nhiều nhưng nhận có bao nhiêu?
Thôi Em nhé! Buồn vui từ số phận...
 
    Ngày Xưa Tím hãy cứ mãi hoài là Ngày Xưa Tim, để cho người mơ mộng đến hoàng hôn. Tím nhé!
Ngày Xưa Tím 23.11.2008 20:32:45 (permalink)
0
Có phải em …?
 
Có phải em cuộc đời luôn thử thách
    Bởi kiếp trước…
……….lỡ nợ vay thật nhiều
 Có phải em cuộc đời luôn “bừa bộn”
Hay tại em …
      Đặt mình mãi đa đoan
 Có phải em …khi yêu rồi chợt hiểu
       Niềm đau đâu chỉ cho riêng mình
                 Cả cho anh, và...
                      Cho những ai sống thật ..!
Ngày Xưa Tím.
(Cảm ơn bài thơ rất hay của anh MV.Ngày Xưa Tím mãi mãi lúc nào cũng là NXT mà thôi...)
Ngày Xưa Tím 25.11.2008 21:10:41 (permalink)
0



ĐÔNG VỀ...
 
Đông đã về rồi anh bíêt không ?
Gío mưa se lạnh buốt cõi lòng 
Thẫn thờ nỗi nhớ từ sâu thẳm
Của mảnh tình riêng với mênh mông
 
Đông về đầu ngõ anh biết không ?
Lạnh ôi quá lạnh dẫu tình nồng
Đường phố mỗi mình em lẽ bước
Dốc đời mõi mệt chẳng ai trông
 
Sài Gòn thờ thẫn buổi đầu đông
Lẽ loi chút ấm tia nắng hồng
Mênh mang vô thức hồn vô định
Đông ơi ..đông đến một mùa đông...
Ngày Xưa Tím....





Ngày Xưa Tím 01.12.2008 20:10:38 (permalink)
0
 Vô Tình !
 
Vô tình ta gặp
Vô tình vu vơ
Vô tình lệ rơi
Vô tình hụt hẫng
 
Vô tình xa lạ
Vô tình chơi vơi
Vô tình buông lơi
Vô tình em khóc
 
Vô tình hiện hữu
Vô tình lặng im
Vô tình khắc ghi
Vô tình sầu khổ
 Ngày Xưa Tím

trả lễ...hehehe...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/8A283F14BF444FA887B17EF638C784BF.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 23:42:36 bởi Ngày Xưa Tím >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 154 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9