NHƯ TƠ VƯƠNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 53 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 781 bài trong đề mục
Trần Thảo Uyên 21.02.2008 08:24:35 (permalink)
0


THÔI KỆ
Cảnh giác ngày đêm mãi mãi nhìn.
Đàn ông là háo sắc ham tình.
Chìm sâu trong máu giòng dê cụ 
Che dấu ngoài thân giống quỷ tinh.
Thấy gái láo liêng hồn thoát xác.
Nhìn người quên béng vợ bên mình
Ba lăm máu ấy nhiều sao kể.
Thôi kệ - Miễn sao mộng vẫn xinh.
Thảo My
 
 
To Thảo My. Chỉ là yêu thầm , yêu trong mơ , yêu trên phố ảo để làm thơ mà cũng mang tội dê nữa sao? luật pháp xứ nào mà ác nhơn vậy trời ?
Con người vốn dĩ là đa tình , nếu chẳng có tình thì trên đời không có cái mà chúng ta thường gọi là thơ. Mong rằng Thảo My đừng quá khắc khe với chính mình.
 
Yêu Thầm
 
Thưở ấy trông em diểm tuyệt xinh
Anh khoa bút vẻ mối duyên mình
Tung trên bể ái mưa hồng ngọc
Rãi dưới đường yêu nắng thủy tinh
 Hái cánh sao đêm làm lể vật
 Pha dòng mực tím viết thư tình
Xong rồi khép chặt khung trời mộng
Đợi lúc buồn thiu mới mở nhìn
 
Đồng Lão
 
Huynh ạ
 
Đàn ông không dê, không phải đàn ông.
 
Dê là bản tính cố hữu đó mà. Tiếng bình dân nói là " Thả Dê " tiếng văn chương là hào hoa, lịch thiệp, nịnh đầm, ga lăng ... với phái LIỄU YẾU ĐÀO TƠ. Hỏi huynh từ trí thức đến bình dân ai mà  không dê, chỉ có ngôn ngữ được che đậy mà thôi.
 
Bài thơ chẳng có ý nghĩ chọc phá ai , chủ yếu diễu vui tìm nụ cười vô thưởng vô phạt.
 
( TÔN CHỈ CỦA TOPIC  " TRÀO PHÚNG ĐƯỜNG THI" RẤT TIẾC HUYNH KHÔNG CẢM THÔNG NỞ MỘT NỤ CƯỜI ĐƯỢC)
Thân
Thảo My

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 08:44:55 bởi Tôn Nữ Thảo My >
#31
    Truongsoi 21.02.2008 13:04:49 (permalink)
    0
     
            Xin Nàng
     
    Đừng dùng nữa nhé tiếng Tiên sinh
    Đồng Lão Bác Rơi lại bực mình
    Hai cây Đại thụ trùm thư quán
    Một gã tiều phu lớp hậu sinh
    Đường mới đắp ổ voi ổ chuột
    Thơ học làm tam toạng chửa tinh
    Nàng thương xin hãy ra tay giúp
    Mai mốt thành thân gọi tiếng:mình
     
     
     
     
     

    Bài thơ chẳng có ý nghĩ chọc phá ai , chủ yếu diễu vui tìm nụ cười vô thưởng vô phạt.


    Thảo my sửa lại đi :

    Diễu: diễu hành
    Giễu : chế giễu.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 16:59:23 bởi Truongsoi >
    #32
      Trần Thảo Uyên 21.02.2008 23:37:05 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Truongsoi

       
             Xin Nàng
       
      Đừng dùng nữa nhé tiếng Tiên sinh
      Đồng Lão Bác Rơi lại bực mình
      Hai cây Đại thụ trùm thư quán
      Một gã tiều phu lớp hậu sinh
      Đường mới đắp ổ voi ổ chuột
      Thơ học làm tam toạng chửa tinh
      Nàng thương xin hãy ra tay giúp
      Mai mốt thành thân gọi tiếng:mình
       
       
       
       
       

      Bài thơ chẳng có ý nghĩ chọc phá ai , chủ yếu diễu vui tìm nụ cười vô thưởng vô phạt.


      Thảo my sửa lại đi :

      Diễu: diễu hành
      Giễu : chế giễu.

       
      Cám ơn Tiên Sinh ( chữ TS viết tắc không phải là Tiên Sinh  còn là chữ gì nữa ) Thảo My đã sữa.
       
      Gớm sao mà khó thế DÊ trên, Dê dưới cũng là Dê mà
       
      Thảo My
      #33
        Trần Thảo Uyên 22.02.2008 01:56:55 (permalink)
        0
        các bạn xem ván cờ này thế nào. Trắng đi trước, nhưng bên nào cũng có thể thua ! Bạn Hùng có ý kiến gì để bắt người chơi phải vừa đánh cờ vừa làm thơ ?



        TIỀN PHÁT CHẾ NHÂN
        "Tiền phát chế nhân" phá nước cờ.
        Hùng binh quyết hạ huyết tâm thơ.
        Song xe xuất thủ kềm chân giặc.
        Nhất mã áng binh nhận lệnh chờ
        Pháo đội dương cao nòng ứng chiến.
        Quân vương khí ngất sáng như sao..
        Hành quân bẻ gãy chân mưu sỹ.
        Pháo mã theo xe đánh thẳng vào
        Trần Mạnh Hùng
         
        CỜ TRẮNG
        Tiền phát chế nhân chiếm nước cờ.
        Địch quân bủn rủn mất tiên cơ.
        Giữ cung nhân sỹ không đường thoát.
        Đạn nạp pháo dương đã ngắm chờ.
        Phi ngựa tiến công như vũ bão.
        Tiến xe truy kích nước dâng bờ.
        Trên thành rục rịch giương cờ trắng.
        Địch thất cơ, ta cũng duỗi cơ.
        TMH
        Bí vận " CƠ "
         
         
        TIÊN LỄ HẬU BINH
        Tiên lễ hậu binh giữ vững cờ
        Nằm trong kế hoạch nắm thời cơ.
        Ba quân một dạ đền sông núi.
        Tướng soái nhất lòng hạ huyết thơ.
        Sỹ chốt liều thân thờ một chúa.
        Mã xe quyết tử giữ đôi bờ.
        Sợ gì pháo địch không ngòi nổ.
        Chẳng dọa được ai !!! dọa kẻ khờ.
         
        Thảo My
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 02:04:42 bởi Tôn Nữ Thảo My >
        #34
          Trần Thảo Uyên 22.02.2008 02:07:16 (permalink)
          0
          Trích đoạn: Đồng Lão

          To Thảo My , xin lổi nha. Đừng buồn Đồng Lão bởi vì từ trước đến giờ chưa từng thấy Thảo My họa thơ vui , lúc nào gặp Thảo My cũng toàn nói chuyện nghiêm túc không hà nên Đồng Lão "SHỢ" lần này cứ tưởng do Đồng Lão nghịch ngợm lung tung mới bị Thảo My dũa , chứ có ai ngờ đâu cô mình cũng chịu chơi như vậy  , ai biểu hồi nào tới giờ dữ quá làm chi hehehe.... 
           


          quote:


          To Vancali. Nếu em không vào thì Đồng Lão sẽ nhắc cho em ăn không ngon ngủ không yên mới thôi

          To Thảo My. Chỉ là yêu thầm , yêu trong mơ , yêu trên phố ảo để làm thơ mà cũng mang tội dê nữa sao? luật pháp xứ nào mà ác nhơn vậy trời ? - (cái này huynh tự nghĩ ra và áp đặt cho Thảo My)
          Con người vốn dĩ là đa tình , nếu chẳng có tình thì trên đời không có cái mà chúng ta thường gọi là thơ. Mong rằng Thảo My đừng quá khắc khe với chính mình.



          Huynh Đồng lão thân
           
          Như huynh nói mọi sự đều do huynh nghĩ lầm, như vậy huynh có thể xoá những lời huynh đã nói , vì sự kiện rất là nhậy cảm, có thể gây ra một trường sóng gió.
           
          Thảo My luôn tâm niệm những bài thơ ở trong topic trào phúng thuần nhất là trào phúng trao nhau những nụ cười mà thôi

          CHỈ THẾ THÔI
          Thắm ý câu thơ rạng rỡ vui.
          Tặng nhau chuyện tếu hả ha cười.
          Câu thơ châm chọc tràn tươi thắm.
          Lời nói trêu gan chọc tức chơi.
          Nhăn nhó, cộc cằn xin miễn tiếp.
          Tỉnh bơ, thích thú kính nhau ngồi.
          Bạn bè tung đập thì ta hứng.
          Diễu cợt tìm vui chỉ thế thôi
          Thảo My
           
          Mong Huynh thông cảm
          Thảo My


          Thảo My mến , lời nói đã phát ra rồi như ly nước vãi ra đất không thể hốt lại. Cho nên chúng ta phải chịu trách nhiệm với những phát ngôn của mình , thôi thì cứ để như vậy mọi người sẽ hiểu Thảo My nhiều hơn , đừng buồn hen
           
          Hờn Nhiều Đổ Bệnh
           
          Hiểu lầm sáng tỏ mới là vui
          Chớ xóa làm chi để vậy cười
          Giỡn chút hơi đâu cau có giận
          Trêu hoài để thấy nổi sùng chơi
          Nơi buồn thoái thác tìm đường trốn
          Chổ nhộn lân la kéo ghế ngồi
          Lối sống bình hòa hơn diệu dược
          Hờn nhiều đổ bệnh chết nhanh thôi
           
          Đồng Lão 

          CHẤP NHẬN THÔI
          Câu thơ trào phúng chĩ mua vui.
          Xướng họa cùng nhau tặng nụ cười..
          Hả! Ha! vài tiếng trêu gan giận
          Hi! Hí vần thơ chọc dạ chơi.
          Đừng giận, đừng buồn thơ tiếu ý.
          Chung mâm, chung tiệc nắm tay ngồi.
          Tinh thần sảng khoái và thanh nhẹ...
          Huynh nghĩ như vầy chấp nhận thôi
          THảo My
          #35
            lá chờ rơi 22.02.2008 08:06:26 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

            CHẤP NHẬN THÔI
             
            Câu thơ trào phúng chĩ mua vui.
            Xướng họa cùng nhau tặng nụ cười..
            Hả! Ha! vài tiếng trêu gan giận
            Hi! Hí vần thơ chọc dạ chơi.
            Đừng giận, đừng buồn thơ tiếu ý.
            Chung mâm, chung tiệc nắm tay ngồi.
            Tinh thần sảng khoái và thanh nhẹ...
            Huynh nghĩ như vầy chấp nhận thôi
            THảo My



            CHẤP NHẬN THÔI
            Tứ Tuyệt trên : 1-3 2-4
            Tứ Tuyệt dưới : 1-4 2-3

            Câu thơ trào phúng chĩ mua vui.
            Xướng họa cùng nhau tặng nụ cười..
            Hả! Ha! vài tiếng trêu gan giận
            Hi! vần thơ chọc dạ chơi.
            Đừng giận, đừng buồn thơ tiếu ý.
            Chung mâm, chung tiệc nắm tay ngồi.
            Tinh thần sảng khoáithanh nhẹ...
            Huynh nghĩ như vầy chấp nhận thôi
            THảo My

            Tứ thơ đã tình cờ đưa Thảo My vào cách chơi của thi hào đời Đường : là bài Tứ Tuyệt trên theo phép Niêm xen kẻ : câu 1 niêm với câu 3 và câu 2 niêm với câu 4, còn bài Tứ Tuyệt dưới thì theo phép Niêm có đôi ở giữa : câu 1 niêm với câu 4 và câu 2 niêm với câu 3.
            Ai cho là thất Niêm thì mặc kệ họ. Còn đây là bằng chứng về phép Niêm phóng khoáng nói trên của thi gia đời Đường :

            (3.) KÝ THÔI THỊ NGỰ
            Tứ Tuyệt trên : 1-3 2-4
            Tứ Tuyệt dưới : 1-4 2-3

            Uyển khê sương dạ thính viên sầu
            Khứ quốc trường như bất hệ châu
            Độc liên nhất nhạn phi Nam độ
            Khước tiện song khê giải Bắc lưu
            Cao nhângiải Trần Phồn tháp
            Quá khách nan đăng Tạ Diễu lâu
            Thử xứ biệt ly đồng lạc diệp
            Triêu triêu phân tán Kính Đình thu.
            Lý Bạch

            nếu bảo Thảo My là thất Niêm thì đó là thất niêm giống Lý Bạch.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 08:11:11 bởi lá chờ rơi >
            #36
              Truongsoi 22.02.2008 16:31:19 (permalink)
              0
                     Phục tài Kiệt Nữ
               
              Cờ thế mà nàng cũng đánh ư ?
              Trong tay cầm mấy áng binh thư ?
              Sỹ đôi không khéo giương lên hết
              Tượng cặp chớ mà vén ứ ừ
              Nữ sỹ họ Hồ cờ trác tuyệt
              Văn nhân Chiêu Hổ lấn vô tư
              Xem ra nàng cũng không hề kém
              Trận đấu ngày mai thắng lão Từ./.
               
               
              #37
                Trần Thảo Uyên 22.02.2008 23:18:30 (permalink)
                0


                CHẤP NHẬN THÔI
                Tứ Tuyệt trên : 1-3 2-4
                Tứ Tuyệt dưới : 1-4 2-3

                Câu thơ trào phúng chĩ mua vui.
                Xướng họa cùng nhau tặng nụ cười..
                Hả! Ha! vài tiếng trêu gan giận
                Hi! Hí vần thơ chọc dạ chơi.
                Đừng giận, đừng buồn thơ tiếu ý.
                Chung mâm, chung tiệc nắm tay ngồi.
                Tinh thần sảng khoái và thanh nhẹ...
                Huynh nghĩ như vầy chấp nhận thôi
                THảo My

                Tứ thơ đã tình cờ đưa Thảo My vào cách chơi của thi hào đời Đường : là bài Tứ Tuyệt trên theo phép Niêm xen kẻ : câu 1 niêm với câu 3 và câu 2 niêm với câu 4, còn bài Tứ Tuyệt dưới thì theo phép Niêm có đôi ở giữa : câu 1 niêm với câu 4 và câu 2 niêm với câu 3.
                Ai cho là thất Niêm thì mặc kệ họ. Còn đây là bằng chứng về phép Niêm phóng khoáng nói trên của thi gia đời Đường :

                (3.) KÝ THÔI THỊ NGỰ
                Tứ Tuyệt trên : 1-3 2-4
                Tứ Tuyệt dưới : 1-4 2-3

                Uyển khê sương dạ thính viên sầu
                Khứ quốc trường như bất hệ châu
                Độc liên nhất nhạn phi Nam độ
                Khước tiện song khê giải Bắc lưu
                Cao nhân lũ giải Trần Phồn tháp
                Quá khách nan đăng Tạ Diễu lâu
                Thử xứ biệt ly đồng lạc diệp
                Triêu triêu phân tán Kính Đình thu.
                Lý Bạch

                nếu bảo Thảo My


                Kính chào bác Lá
                 
                Khi viết bài thơ này Thảo My hoàn toàn để cho tư tưởng lôi cuốn , không để ý đến niên luật của thơ Đường , mà cứ tưởng rằng đúng niêm luật chính thống. Khi đọc bài viết ( phân tích ) của bác Thảo My mới biết rằng mình đã vô tình đi vào con đường thi tứ  Đường luật phóng khoáng của người xưa.
                 
                Thưa bác Thơ Đường không phải sở trường của Thảo My, vì muốn hội nhập cuộc vui với quý vị thi hữu, Thảo My phải "đầy đoạ" mình trong luật lệ khe khắc của " Pháp Quy Gia Bảo thơ Đường ".
                 
                Cám ơn bác đã cho Thảo My một con đường " giải phóng " khi viết về Đường luật.
                 
                Thân kính chào sư phò bác Lá.
                Thảo My
                 
                (Nhũng từ trong ngoặc kép Thảo My tha thiết sau này nếu có vị nào không vừa lòng xin đừng lấy đó để châm biếm, tội nghiệp lắm)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 23:21:16 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                #38
                  Trần Thảo Uyên 22.02.2008 23:47:19 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Truongsoi

                         Phục tài Kiệt Nữ
                   
                  Cờ thế mà nàng cũng đánh ư ?
                  Trong tay cầm mấy áng binh thư ?
                  Sỹ đôi không khéo giương lên hết
                  Tượng cặp chớ mà vén ứ ừ
                  Nữ sỹ họ Hồ cờ trác tuyệt
                  Văn nhân Chiêu Hổ lấn vô tư
                  Xem ra nàng cũng không hề kém
                  Trận đấu ngày mai thắng lão Từ./.
                   

                  KHÔNG TƯỞNG
                  Thưởng thức vị trà... ngâm ứ ư
                  Tâm tư chìm đắm chốn binh thư.
                  Đắn đo một nước công hay thủ.
                  Chọn lựa hai phương thoái hoặc ừ.
                  Tướng sỹ tham mưu bàn chiến thuật.
                  Pháo xe ứng chiến chốn riêng tư.
                  Thí quân là một điều không tưởng.
                  Chiến thắng nhân tâm giặc phải từ.
                  Thảo My
                   
                  #39
                    maiyeuem 23.02.2008 01:07:55 (permalink)
                    0
                     
                            NHƯ TƠ VƯƠNG
                     
                    Ai đem 
                    con  nhện vào thơ
                    Tình như
                     khúc nhợ giăng hờ thinh không
                    Ai nuôi
                     nuôi sợi tơ hồng
                    Ong không
                     dám đậu vào bông ái tình
                    Ai giăng
                    giăng sợi tơ tình
                    Ngẩn ngơ
                     lữ khách một mình làm thơ
                    Tơ vương
                    ơi sợi hững hờ
                    Để cho
                     năm tháng mình chờ đợi nhau
                    Ai đem
                     trầu quyện vào cao
                    Tơ hồng
                     se chỉ ngọt ngào nên duyên
                    Tơ vương
                     giăng khắp mọi miền
                    Tình anh
                     con thuyền nương bến bờ em
                     
                    Chào TM cho mình ghé nhà bạn góp vui tí nha ,chúc bạn và ACE thư quán luôn an vui và hạnh phúc
                    #40
                      Trần Thảo Uyên 23.02.2008 01:28:01 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: maiyeuem

                       
                              NHƯ TƠ VƯƠNG
                       
                      Ai đem 
                      con  nhện vào thơ
                      Tình như
                       khúc nhợ giăng hờ thinh không
                      Ai nuôi
                       nuôi sợi tơ hồng
                      Ong không
                       dám đậu vào bông ái tình
                      Ai giăng
                      giăng sợi tơ tình
                      Ngẩn ngơ
                       lữ khách một mình làm thơ
                      Tơ vương
                      ơi sợi hững hờ
                      Để cho
                       năm tháng mình chờ đợi nhau
                      Ai đem
                       trầu quyện vào cao
                      Tơ hồng
                       se chỉ ngọt ngào nên duyên
                      Tơ vương
                       giăng khắp mọi miền
                      Tình anh
                       con thuyền nương bến bờ em
                       
                      Chào TM cho mình ghé nhà bạn góp vui tí nha ,chúc bạn và ACE thư quán luôn an vui và hạnh phúc



                      Thật là hạnh phúc được bạn viếng thăm, mình mượn bài NHƯ TƠ VƯƠNG của Huynh TMH để đáp lại tấm lòng của bạn yêu mến Thảo My mới xứng đáng, Mình cám ơn bạn

                      Như Tơ Vương
                       
                      Như tơ vương mong manh.

                      Âm thầm chim bay hoang.
                      Tình lênh đênh mây trôi.
                      Hình như là dư hương.
                      Mưa thu chìm trong hơi sương.
                      Đêm nay thu về mang mang tình buồn

                       
                       Như bài ca quên lời.

                      Đàn chùng dây, cung lơi.
                      Còn đâu câu mong chờ.
                      Như tình ta xa xôi
                      Cây thu hong vàng trên môi
                      Em cười đuôi nheo trêu ngươi tình hồng.

                      Như tình yêu dâng tràn.
                      Cho môi hôn nồng nàn
                      Như lời ru đầu đời.
                      Trong vòng tay mơ màng.
                      Trời thu tô vàng mênh mang.
                      Còn đâu nôn nao chờ trăng bên nhau

                      Nơi này thu năm xưa
                      Ta trao nhau tình đầu.
                      Thu vô tình lao xao
                      Xa rồi người nơi đâu.
                      Thu xưa phai mờ thương đau.
                      Mưa thu năm xưa xôn xao tình nồng

                      TMH
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 01:31:49 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                      #41
                        Trần Thảo Uyên 26.02.2008 00:15:06 (permalink)
                        0
                        Thân tặng các kỳ thủ thêm một thế cờ tinh vi và bài thơ.
                         
                        Nếu đã nắm vững phép giải thì có thể kiếm rượu nhậu bằng cách bày ra ở góc phố cho thiên hạ phá. Khách muốn chọn bên nào cũng được và cũng đều có thể bị thua nếu đi sơ xuất một nước.

                         


                        CÓ NHỮNG CUỘC CỜ
                         
                        Trống đánh chiên khua khói mịt mờ
                        Đôi bên quân TƯỚNG sẵn tay chờ
                        Khí XA chiếm đất giành sông núi
                        Xua TỐT liều thân giữ cõi bờ
                         đội mưu thần ta thẳng tiến
                        PHÁO lồng kế quỉ địch thêm lo
                        Thâm cung SĨ TƯỢNG rào hai lớp
                        Phút khải hoàn ca rợp bóng cờ !
                        Lá chờ rơi
                         

                        LÊ LAI CỨU CHÚA
                        Nước mất nhà tan khói lửa mờ.
                        " Lê Lai cứu chúa" kế đương chờ.(*)
                        Phá tan thế giặc kiêu hùng chiến
                        Xoá sạch tình riêng giữ cõi bờ.
                        Trảm tướng xa lao vào cảm tử.
                        Công thành pháo nổ chận âu lo
                        Địch quân đã vỡ treo cờ trắng.
                        Chiến thắng vinh quang dưới ngọn cờ
                        Trần Mạnh Hùng.
                         
                        (*)  Thế trận LÊ LAI CỨU CHÚA (Thí Xa cầu Thắng)
                        Xa 7, xa 8 cảm tử chiếu tướng.
                        Pháo 9 bình 5 trảm tướng

                         
                        Hì hì đâu có đơn giản vậy !
                        Xa2 trắng tấn5 chiếu tướng
                        Xa6 đen thối6 đở
                        (pháo1 trắng còn vướng một Xa nên chưa bình 6 chiếu bí được.

                        Bạn đã vào với một bài thơ là đủ rồi, nếu muốn giải bàn cờ thì phần tiếp theo xin dùng chức năng "sửa" để cho nước đi nhé.
                         
                         
                        BÁC LÁ thân
                         
                        Chiến trường nhiều sôi động, biến hóa từng giây tường phút, bác mắc một lỗi lầm " KHINH ĐỊCH " tử là cái chắc.
                         
                        Chiêu thứ nhất của mưu thần " LÊ LAI CỨU CHUÁ " :
                        - Xa  2 (trắng) tấn 5 chiếu tướng
                         * xa 9 ( đen )  bình 8 ăn Xa 2 ( trắng)
                         
                        - Xa 3 ( trắng ) tấn 5 chiếu tướng.
                        * Xa 8 (đen ) bình 7  ăn xa 3 ( trắng).
                         
                        Chiêu thứ hai tập kế :" nhất pháo phá thành tướng trận vong"
                         
                        - Pháo 1 ( trắng ) bình 6 TRẢM TƯỚNG
                         
                        Trảm tướng xa lao vào cảm tử.
                        Công thành pháo nổ chận âu lo
                        Địch quân đã vỡ treo cờ trắng.
                        Chiến thắng vinh quang dưới ngọn cờ
                         
                                                                       Thân chào bác
                        TMH

                        NHẤT PHÁO PHÁ THÀNH

                         Nhất pháo phá thành tướng trận vong.
                        Nghìn thu ôm hận nhớ hay không???
                        Đơn thân đơn mã xông pha trận.
                        Một bóng một thương ai oán lòng
                        Biết địch biết ta trăm trận thắng.
                        Ngư ông đắc lợi vạn thành công.
                        Xưa nay má phấn như danh tướng.
                        Da ngựa bọc thân chốn chiến trường
                        Thảo My
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 00:16:19 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                        #42
                          Trần Thảo Uyên 26.02.2008 00:40:43 (permalink)
                          0

                          Đính kèm (1)
                          Đặc công tác chiến
                           
                          Lão Đại vẫn còn thách thức ta
                          Đì đùng pháo chuột cứ khoe ra
                          Đặc công tinh nhuệ đường ngang ém
                          Voi độc hai bên cứ bung ra
                          Pháo đáy địch găm giam tướng tượng
                          Tốt mình thong thả cứ vào ra
                          Lão Đồng tiết chế luôn lưu ý
                          Đừng để Chờ rơi xén cặp ngà


                          Thầy Hùng chú ý :
                               Đây cũng là một thế cờ hòa , nhưng bên trắng thì có thể thắng. Cái bẫy ở đây là tưởng bên đen lép vế nên nhận bên trắng và đương nhiên theo quy ước bên đen hòa là thắng ( điểm). Mấu chốt là các nước đi của tốt phải nhịp nhàng để trắng ham ăn tượng sẽ mất pháo hết quân sang hà sẽ xét thua về điểm./.



                          Võ mồm không đánh được quân ta
                          Tượng bị xơi rồi Tướng lộ ra
                          Tốt phải vào che rồi Tốt chết
                          Không thời phản chúa tội không tha.


                          Nếu Tướng làm ngòi cho pháo ăn Tượng thì làm sao mất Pháo được ?








                          quote:


                          Khổ nhục kế
                           
                          Tào Tháo vốn nổi tiếng đa nghi
                          Hoàng Cái tấm thân chẳng ngán gì
                          Trá hàng đó mưu sâu Lục Tốn
                          Ta thử lão thôi chứ khó chi?
                           
                          Chiếu pháo đối phương lấy tượng che
                          Thế là tướng tượng hết nho nhe
                          Xê dịch đen chỉ còn mỗi tốt
                          Thênh thang đường rộng pháo cứ le
                           
                          Tốt phải dịch xa hơn một nước
                          Tướng vào giữa chuẩn bị tấn công
                          Tốt dịch vào trắng bèn thoái sỹ
                          Thế quân đen thật khó vô cùng
                           
                          Tốt ăn xuống là như tử nạn
                          Dịch ra xa thân tượng ra ma
                          Thế cuộc từ đây thôi ngã ngũ
                          Còn chi đâu Đen hỡi mà hoà./.
                           



                          TÂM LÝ KẾ
                          Tâm lý mưu thần được thảo ra.
                          Hoả mù kế hoạch phá quân ta.
                          Trong tâm soạn sẵn dây treo cổ
                          Ngoài mặt làm như cọp nuốt gà.
                          Lực lượng xác xơ binh mạt lộ.

                          Hùng quân trơ trọi sỹ van la.

                          Binh đoàn cơ động đều tan xác.

                          Trảm tướng hiển nhiên quyết chẳng tha

                          Trần Mạnh Hùng


                           




                          CÙNG TẮC BIẾN
                          Cùng tắc biến đường cùng hoá thông.
                          Pháo đơn , tốt độc khó thành công.
                          Trong thành ngự vệ thân  tan tác.
                          Biên giới viện binh xác ngập đồng.
                          Trọng pháo còn đâu dương móng hổ.
                          Tốt binh như thể cụp đuôi rồng
                          Một hoà hai chiến thân làm tướng.
                          Sống đội trời,đón chết tựa không
                          Thảo My
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 05:48:39 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                          #43
                            Trần Thảo Uyên 26.02.2008 04:17:09 (permalink)
                            0

                            NHẤT PHÁO PHÁ THÀNH

                             Nhất pháo phá thành tướng trận vong.
                            Nghìn thu ôm hận nhớ hay không???
                            Đơn thân đơn mã xông pha trận.
                            Một bóng một thương ai oán lòng.
                            Tướng soái uy nghi đời trận mạc
                            Hùm thiêng dũng cảm giữa cuồng phong
                            Cùng đường mạt lộ gan liền tướng.
                            Có chút riếng tư đến má hồng.
                            Thảo My
                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 04:18:38 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                            #44
                              Trần Thảo Uyên 26.02.2008 04:50:53 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: Đông Tà


                              Xem lại chuyện hôm trước chợt thấy ĐL nói "bâng khuâng" mà Tà tôi bỗng thấy mủi lòng.Hic..ng cùng cảnh ngộ nên dễ thông cảm nhau mà dù gì đi nữa cái số tôi vốn đã ma chê,quỷ hờn chả có ai để ý nên đành cam phận vậy.Nay thấy ĐL có sự thiết tha như thế mà biết đâu Tà này có thể giúp một tay để bạn bè được yên nơi,ấm chỗ nên viết vài câu gửi ở đây động viên tinh thần lão Đồng vậy.
                               
                              Nhắn Đồng Lão
                               
                              Ới lão Đồng ơi chớ vội rầu
                              Về quê ngẫm chả thiệt gì đâu
                              Thân trai chọn lựa mười ba bến
                              Để tớ tìm cho một cái cầu
                              Khỏi cưới không xin mà được cưới
                              Đưa dâu rước rể lại làm dâu
                              Ngày sau phỉ chí lo cơm nước
                              Mỗi việc trông con đỡ nhức đầu
                               
                              20/02/2008
                              CSL
                               
                              Viết xong mấy câu này fai chạy gấp thôi hehe..hôm khác gặp nói tiếp nhe lão Đồng.:-)


                              Cám ơn mưa móc của Bác Đông Tà , đúng là toàn chỉ đường tà đạo không hà. Ai đời lại xúi nam nhi đại trượng phu đi trông con nịnh táo , thiệt tình....thà tui ế giống bác cho đủ cặp..hahaha.... 
                               
                              Tâm Sự Tình Tui
                               
                              Yêu không dám ngỏ mới sanh rầu
                              Hổng phải là tui nhát cáy đâu
                              Chẳng lẻ làm như phường chụp dựt
                              Hay nên tỏ vẻ đứa mưu cầu
                              Mà mong phận rể cho ra rể
                              Để được nàng dâu trọn vẹn dâu
                              Chứ kiểu nam nhi đi nịnh táo
                              Con kêu vợ réo nhức rêm đầu
                               
                              Đồng Lão
                               
                               
                               
                              Nghe qua vài câu tâm huyết của ĐL mà lòng tôi dậy lên những cảm xúc khó tả nên lời.Lại nghe rằng xưa có kế khổ nhục và nam nhân kế gì đó chỉ hận rằng Tà tôi lực bất tòng tâm có muốn hy sinh vì việc lớn cũg chẳng được.Hic..
                              Nay mạo muội đem lời gan ruột thổ lộ cùng ĐL,hy vọng lão vì nhữg ng ế nặng như tôi mà đem cái sự trong trắng hy sinh để mưu cầu việc sau này.Dùng nam nhân kế,chịu khổ nhục 1thoi gian và Tà tôi tin rằng với tài năng của lão thì sau này lão sẽ giành lại uy fong cho bọn đàn ông chúng ta,thay đổi được nhữg luật lệ khắc nghiệt(riêng cái điều lão "thiết tha mong đợi" đừng đổi nhé).Lão nghĩ sao?
                              Lão Đồng à,lão là cứu cánh duy nhất để nhữg anhem như tôi hy vọng tìm được nơi nương tựa lúc tuổi già lão ạ.Mong thay.
                               
                              Đôi lời tâm sự
                               
                              Tội nghiệp nhìn xem mặt tớ rầu
                              Nhiều năm kiếm vợ biết tìm đâu
                              Già nên yếu sức thôi giành giựt
                              Tuổi chẳng còn hăng khó cưỡng cầu
                              Cậy bạn mưu sâu đành ở rể
                              Nhờ nhau kế rộng giả vờ dâu
                              Mai này hết nựng nom dòm táo
                              Đổi luật ghi công lão đứng đầu
                               
                              22/02/2008
                              CSL
                               
                               
                               
                              Hihihi....SA ghé vào thấy Tâm Sự Tình Tui cuả Đồng Lão, thấy tuị nghịp quá hà, Cô Tư có vài lời chia xẻ nè...
                               
                              Tội Nghiệp Lão Đồng
                               
                              Vào đây thấy mặt Lão Đồng rầu
                              Kể lể tình tư...chẳng đúng đâu
                              Ước vợ từ lâu...bương bả kiếm
                              Mơ bồ tự thuở...ngược xuôi cầu
                              Bày mưu mấy bận mong thành rể
                              Lập kế bao lần muốn được dâu
                              Tội nghiệp nay già thân ốm yếu
                              Mình ên lủi thủi nghĩ đau đầu
                               
                              Sương Anh
                               

                              Cô Tư thấy Đồng Lão tội nghiệp vậy mà không rủ lòng thương lại nhẫn tâm cười nhạo nữa , sao mà bữa nay tui thấy ghét Cô Tư này quá không biết nữa. Đọc những dòng gan ruột của Lão Tà rồi nhìn lại mình lòng chợt xót xa , để Đồng Lão tâm sự với Lão Tà 1 chút rồi tính chuyện với cô tư sau hen.
                               
                              Cương Thường Điên Đảo
                               
                              Chẳng biết vì răng mặt bác rầu
                              Rồi bao cô ả Việt Nam đâu
                              Bên tui thiếu thốn toàn em chảnh
                              Xứ bác vô tư khối chị cầu
                              Bắt rễ quê mình hoan hỷ rể
                              Thờ dâu đất Mỹ nghẹn ngào dâu
                              Đau cho khí tiết thằng quân tử
                              Điên đảo cương thường để lộn đầu
                               
                              Đồng Lão
                               
                               
                               
                              hi, nghe Lão Đồng than thấy thật có lý chứ Lão Tà thì ối chị mê mà vẫn cứ than. Lão sợ lấy vợ sẽ làm tàn phai cái dung nhan tuyệt sắc của Lão không chừng, xấu đến như Tú đây còn có vợ được nữa huống  hồ. Không chừng ngày Lão lên xe hoa có nhiều vụ nhảy lầu nữa đó. Dù sao cũng mong được uống chén rượu hồng của Lão chứ không phải "chuối hột" như hiện nay.
                               
                              GỞI LÃO TÀ
                               
                              Bác khó cho nên bác phải rầu
                              Xứ ày ối ả, thiếu gì đâu
                              Nghiêng thùng đổ nước chưa thèm ngó
                              Sắc nước hương trời chả muốn cầu
                              Thương bởi thân già lo (sợ) ở rể 
                              Tội cho mấy trẻ ước làm dâu
                              Năm nay liều liệu "lên xe" quách
                              Chứ mãi nghe than nhức cả đầu
                               
                              Tú Hàn
                               
                               
                              Tội cho Huynh Đồng của muội từng tuổi nầy mà còn cu ki thui thủi quả là khó kiếm , một viên ngọc quý của thời đại hì hì.....
                               
                              Huynh yên tâm chờ....
                               
                              Đồng Lão ới ơi chớ quá rầu
                              Dừng chân muội nói vội đi đâu
                              Về quê kiếm vợ rồi xây mộng
                              Dắt ả sang sông sợ rút cầu
                              Nếu đã cho rằng anh tốt rể
                              Lo gì không có chị hiền dâu
                              Cali nắng ấm nhiều hoa lạ
                              Ong bướm huynh trao đẹp mái đầu
                               
                              Vancali 2.21.08

                               
                              Ghé Chào Quý Cụ
                               
                              Ghé tạt qua đây gặp vận rầu
                              Còn đang lúng túng khởi từ đâu:
                              Hùn vô chút ít hầu vui vẻ
                              Góp nhặt đôi ba tạo cảm cầu. 
                              Đúng lúc  chư huynh bàn vụ rể
                              Nhằm khi liệt vị luận về dâu
                              Dong dài gút lại xưa nay cũng
                              Khó dễ là do chổ bắt đầu
                               
                              NhàQuê
                              Chào Nhà Quê chúc vui vẽ hì hì....


                              @HànPhong : anh đá cho 1fat bẹp lép như con tép bgio hm..phá đám ko à,bộ ko thấy anh đang xí dụ lão Đồng về VN tìm cách giải quyết tình hình nghiêm trọg của cái sự ế hay sao hả?Mà trời ơi,cậu nhóc tội nghiệp anh rồi nói thế cho anh vui,ko khéo anh tưởng thật thì hỏng bét!Rồi đây đã già còn mắc thêm bệnh hoang tưởng thì khổ cái cuộc đời lắm ku ạ.Hic..
                               
                              @Đồng Lão : nói tới,nói lui lão ko chịu hy sinh làm việc..nhớn rồi hìhi..có ý trung nhân rồi chứ gì?Để xem..à,ở chủ đề này có 2 cô mà cô Vancali có nơi có chỗ rồi vậy có lẽ là cô kia thôi!Đành vậy,lão ko giúp tôi thì tôi cũg ráng giúp lão 1tay xem sao vậy nhé.:-)
                               
                              Bác Nhà Quê ơi!đúng là fai có sự bắt đầu nên bgio Tà bắt đầu giúp cái lão Đồng nhút nhát này đây hìhi..có gì bác phụ thêm mắm muối gì vào nữa nhe.:-)
                               
                              Nhắn giùm..hỏi chịu không?:-)
                               
                              Ai ơi..đã thấy lão..gì rầu
                              Lại nỡ vô tình "chả dám đâu"
                              Kẻ mãi trông mong đời thắm vẻ
                              Người luôn úp mở chuyện gieo cầu
                              Trời Âu rộn rã chàng làm rể
                              Đất Mỹ tưng bừng khách đón dâu
                              Ở tận phương Nam bè bạn cũng
                              Mừng cho đôi lứa được tâm đầu
                               
                              23/02/2008
                              CSL
                               
                               
                              Cám ơn tấm thịnh tình của quí huynh đệ tỷ muội bằng hữu đã có lòng an ủi Đồng Lão , nhưng mà hỡi trời cao có biết !!! Bác Đông Tà cũng chẳng hay , đời tui sao mà khổ gặp ai cũng như vậy nè.
                               
                              Người Paris
                               
                              Nhắc đến Paris thiệt phát rầu
                              Con người xứ đó ác gì đâu
                              Vừa thầm ngưỡng mộ chưa lên tiếng
                              Đã bị hăm he liệng xuống cầu
                              Kiểu cách vầy là ngoan ngoãn vợ ?
                              Tâm hồn đích thị bạo tàn dâu !
                              Buồn thì nói chứ thương nhiều lắm
                              Tánh nhát ham vui khổ rối đầu
                               
                              Đồng Lão
                               
                              To Sương Anh , giỡn chút vui thôi đừng giận hen , cảm ơn lời an ủi của cô tư nhiều lắm.
                               
                              Tú Hàn , Đồng Lão đoán lão Tà này không phải là kén cá chọn canh đâu , chắc là lão xài hao vợ nên mới chịu cảnh mình ên đó thôi , không chừng bây giờ cháu nội cháu ngoại cũng đầy đàn rồi
                               
                              Vancali , cám ơn em nhiều , vậy bữa nào anh Đồng Lão chạy qua Cali 1 chuyến để tìm ong bướm , hái hoa lạ thử sao.
                               
                              Chào gã tiều phu Trương Sỏi , cám ơn đã sắp xếp thiệt ổn thỏa , nhưng sao lại than chán đời vậy?
                               
                              Mến chào Nhà Quê và Châu Bá Thông lại về thăm quán Đồng Lão , thiệt là vui mừng quá.
                               
                              Hôm qua giờ bận rộn chỉ có thể xẹt qua xẹt lại đọc bài chứ không trả lời được sorry các bạn hen
                               
                               
                              Chào các bác! Bên này dui quá cho kôn linh tham gia với!!!
                               
                              Thôi ở vậy
                              Em đây ế vợ cũng đang rầu
                              Tủi phận thua gì các bác đâu
                              Chốn ở nơi ăn còn lận đận
                              Tình duyên sự nghiệp khó cơ cầu
                              Họ mơ được kẻ đời quyền quý
                              Ai chịu cùng mình cảnh bể dâu
                              Đã thế thì thôi ta ở vậy
                              Một mình một ngựa khỏi ê đầu
                              kôn linh


                              Chẳg có ai ế đâu Konlinh mà kiếm ng hợp với mình mới khó.
                              À,còn tuỳ tính từng ng nữa chứ.Có ng sợ bị chê ế,ko ai để ý..rồi ráng kiếm vài anh hay vài cô để cũng có bồ và sau là có vợ chồng như ng ta .Tôi có ông bạn hơn tôi mười mấy tuổi nhìn hơi bị xấu mà tuần nào cũng thấy đi với 1 cô(!?)và kết quả là bà vợ ko chịu nổi fai ly dị.Cái gì cũng có giá của nó cậu ạ.
                               
                              @Suong Anh : đùa tí thôi đừng ngại nhé mà lỡ có nói trúng thì..ráng chịu haha..sorry nhe.
                               
                              Đồng Lão à,có ng này ng kia lão ạ hìhì..về VN ko khéo lão vớ fai 1 cô còn chảnh hơn bên đó nữa lúc ấy có khóc lóc gì gì đó tôi ko chịu trách nhiệm gì đâu nhé hehe..còn bgio trả lời bài của lão đây.
                               
                              Tà tui.. (trước giờ “Tà tui”hơi bị nhiều)
                               
                              Ngày qua tháng lại mặt thêm rầu
                              Khắc nếp phong trần hỏi tại đâu
                              Bụi níu bên vai đường rộn tiếng
                              Mây treo dốc núi lộ qua cầu
                              Men cay thắm thiết đùa chồng vợ
                              Bạn hữu vui vầy bỡn rể dâu
                              Hợp đấy rồi tan nhiều lẽ lắm
                              Buồn quên chả thiết để trong đầu
                               
                              24/02/2008
                              CSL
                               
                              Hìi..nói lố 1ti vì còn tuỳ cái buồn lão Đồng ạ.:-)
                               

                              Nghe bác Tà nói kô ai ế cả kôn linh mừng lắm nhưng bác Tà ơi nhiều người tới già còn độc thân đấy thôi... hic tội !!!!
                              Hỏi
                              Chưa ra câu hỏi phát buồn rầu
                              Lắm kẻ vô tình bởi tại đâu
                              Thân gió bụi không cần tổ ấm
                              Bước giang hồ chẳng thiết qua cầu
                              Nào thương mẹ yếu mong bồng cháu
                              Mặc kệ cha già giục rước dâu
                              Có phải ôm lòng đau vạn cổ
                              Ngay khi vỡ mộng buổi ban đầu
                              kôn linh
                               
                               
                               
                              Ác Bởi Đâu?!
                              (hoạ Người Paris)
                               
                              Eo ui... nhắc đến chỉ thêm rầu
                              Có biết Paris ác bởi đâu?
                              Lúc được yêu thương thì phách lối
                              Khi không chuộng đãi mới van cầu
                              Lời rằng: dễ ghét không ra vợ
                              Sách bảo: hiền lành dễ có dâu
                              Hổng dám tin lời ai đó nưã
                              Người ta nhắm mắt, bịt tai đầu
                               
                              Sương Anh
                               
                              To Sương Anh , giỡn chút vui thôi đừng giận hen , cảm ơn lời an ủi của cô tư nhiều lắm.
                              À Lão Đồng: Cô Tư hổng ở không đâu mà thèm giận người dưng chi cho mệt tim nè
                               
                              @Suong Anh : đùa tí thôi đừng ngại nhé mà lỡ có nói trúng thì..ráng chịu haha..sorry nhe.
                               
                              À Lão Tà: ai mà ngại, lỡ mà nói trật thì tụi nghịp cho ai đó...sẽ bị bầm mình...hihihihi...Lúc đó Lão Tà mang tội ráng chịu à nha, SA hổng biết đâu à...


                               
                              Binh Thư


                              Chi đâu lại đến nổi lo rầu
                              Trước hết rà xem gốc tại đâu
                              Chớ ngại người đồn thành tích kém
                              Đừng lo họ nhại dưới yêu cầu:
                              Diên trì, mặc cảm tằm thành nhộng
                              Lúng túng, hiềm vì kén thiếu dâu
                              Tập hợp trong ngoài cùng gắng sức
                              Ra quân phải quyết thắng keo đầu


                                 NhàQuê
                               
                              Hỷ Sầu Lẩn Lộn
                               
                              Có hỷ đương nhiên phải có sầu
                              Đời người phải vậy lạ chi đâu
                              Ngoài thôn khối gã đu dây điện
                              Cuối xóm nhiều cô rút ván cầu
                              Cưới vợ chưa làm xong phận rễ
                              Theo chồng sợ thiệt một đời dâu
                              Cho nên hạnh phúc do may mắn
                              Tiết nghĩa trung nhân hãy để đầu
                               
                              Đồng Lão

                               
                              Kính các thầy
                               
                              Các thầy đừng tưởng Lão Đồng rầu
                              Của nổi của chìm chẳng thiếu đâu
                              Xứ thượng mấy bà Rai đứng đợi
                              Miền xuôi các ả thả mồi câu
                              Nào ai biết được chưa  làm rể

                              Có kẻ nào hay chửa rước dâu
                              Không khéo mắc mưu lăn bổ chửng
                              Lỡ vào hòn đá vỡ tan đầu./.


                              Bác Nhà Quê ơi,bác có "Binh Thư" thì Tà có..
                               
                              Sách lược
                               
                              Bại trận liên miên chớ nản rầu
                              Xem chừng khúc mắc bởi nơi đâu
                              Làm trai đã chịu điều non kém
                              Để dạ làm chi tiếng lệch cầu?
                              Lỡ vận thu mình xây kén nhộng
                              Chờ ngày hoá bướm vượt đồi dâu
                              Duyên may phải có người ra sức
                              Biết chớp thời cơ lẹ bước đầu
                               
                              25/02/2008
                              CSL

                              KHỞI ĐẦU NAN
                              Đời có gì vui cũng chẳng rầu.
                              Mà nghe các bác nói đâu đâu.
                              Sáng, trưa, chiều, tối cơm no bụng.
                              Chồng, vợ, cháu, con lọ phải cầu.
                              Có sẵn nước sông ta uống thoả.
                              Việc gì chọn lá kén ăn dâu.
                              Sinh voi trời đã sinh cây cỏ.
                              Vạn sự đầu nan - buớc khởi đầu
                              Thảo Uyên
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2011 20:29:38 bởi Trần Thảo Uyên >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 53 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 781 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9