NHƯ TƠ VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 53 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 781 bài trong đề mục
Trần Thảo Uyên 26.02.2008 05:14:56 (permalink)
0
Nhân quả
 
Có kẻ trên đời thích bẻ hoa
Chẳng thương tiếc chi mối giao hoà 
Có tiền coi mình là vua chúa
Thiếu đức thiên hạ rác ném qua
Chệm chệ lưng voi khi tấn đạt
Nhục nhằn chân chó lúc phai nhoà
Phép trời sao khỏi vòng nhân quả
Tích đức tình người tựa đoá hoa
Trương Sỏi


MẮT NỔ HOA
Gia vong quốc phá cũng vì hoa.
Bạn hữu tranh nhau tạo bất hoà
Kẻ ganh nói xấu lời thêm bớt.
Người ghét vu oan tội đẩy qua.
Còn đâu đạo đức lòng thân ái
Cạn cả lương tâm dạ nhạt nhoà.
Ấy thể mở lời toàn đức trọng.
Nhìn nhau Tôi Bác - mắt hoa  hoa
Thảo My
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 06:56:43 bởi Tôn Nữ Thảo My >
#46
    Trần Thảo Uyên 26.02.2008 06:55:40 (permalink)
    0
       Phép so sánh
     
    Ngẫm ra so với các anh hào
    Người giỏi thì ta chẳng kém bao
    Đường nấu suốt ngày thành mật đắng
    Luật vần xếp mãi chẳng ra sao
    Chắc là muốn nấu thành đường ngọt
    Phải lấy lệ pha với máu đào
    Người viết những vần thơ tuyệt tác
    Ta mần cóc nhái cũng bay cao

    MẠNH VÌ GẠO
    Tiền trăm tiền chục với tiền hào.
    Cũng bạc cũng tiền chẳng khác  bao.
    Cũng rủng rỉnh tiền khi bát phố.
    Cũng âm ấp bạc ngắm trời sao.
    Khi vênh váo mặt đầy tiền túi.
    Lúc thất thiểu thân hết bạc đào.
    Thân phận hữu danh nhờ lắm bạc.
    Hết tiền chân thấp với chân cao
    Thảo My
     
    #47
      kôn Linh 26.02.2008 11:41:07 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

         Phép so sánh
       
      Ngẫm ra so với các anh hào
      Người giỏi thì ta chẳng kém bao
      Đường nấu suốt ngày thành mật đắng
      Luật vần xếp mãi chẳng ra sao
      Chắc là muốn nấu thành đường ngọt
      Phải lấy lệ pha với máu đào
      Người viết những vần thơ tuyệt tác
      Ta mần cóc nhái cũng bay cao

      MẠNH VÌ GẠO
      Tiền trăm tiền chục với tiền hào.
      Cũng bạc cũng tiền chẳng khác  bao.
      Cũng rủng rỉnh tiền khi bát phố.
      Cũng âm ấp bạc ngắm trời sao.
      Khi vênh váo mặt đầy tiền túi.
      Lúc thất thiểu thân hết bạc đào.
      Thân phận hữu danh nhờ lắm bạc.
      Hết tiền chân thấp với chân cao
      Thảo My
       

      Vay
      Cho vay mượn tạm đỡ vài hào
      Số lẻ trong tròn chẳng đáng bao
      Tui túng tui cùng tui hỏi thế
      Chị giàu chị có chị xem sao
      Mang ơn khắc cốt lòng luôn nhớ
      Trả nợ làm nương đá cũng đào
      Lội suối băng ngàn ba bốn bận
      Mong rằng gia chủ chớ làm cao
      kôn linh
      Đầu năm đầu nơ mà đi day thiệt ngại quá
      #48
        Trần Thảo Uyên 26.02.2008 12:02:36 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

        Nhân quả
         
        Có kẻ trên đời thích bẻ hoa
        Chẳng thương tiếc chi mối giao hoà 
        Có tiền coi mình là vua chúa
        Thiếu đức thiên hạ rác ném qua
        Chệm chệ lưng voi khi tấn đạt
        Nhục nhằn chân chó lúc phai nhoà
        Phép trời sao khỏi vòng nhân quả
        Tích đức tình người tựa đoá hoa
        Trương Sỏi


        MẮT NỔ HOA
        Gia vong quốc phá cũng vì hoa.
        Bạn hữu tranh nhau tạo bất hoà
        Kẻ ganh nói xấu lời thêm bớt.
        Người ghét vu oan tội đẩy qua.
        Còn đâu đạo đức lòng thân ái
        Cạn cả lương tâm dạ nhạt nhoà.
        Ấy thể mở lời toàn đức trọng.
        Nhìn nhau Tôi Bác - mắt hoa  hoa
        Thảo My
        Thảo My lại vô tình đi theo luật phóng khoáng của người xưa
         


         
        Chính Niêm Luật
         
        Mắt Nổ Hoa
        Gia vong quốc phá cũng vì hoa
        Bạn hữu tranh nhau tạo bất hoà
        Người ghét vu oan thêm trọng tội
        Người ganh giá họa đẩy cho qua
        Còn đâu đạo đức lòng nhân nghiã
        Cạn cả lương tâm dạ nhạt nhoà.
        Ấy thế mở lời toàn đức trọng.
        Nhìn nhau Tôi Bác - mắt hoa hoa
        Thảo MY
         
        #49
          Trần Thảo Uyên 26.02.2008 12:06:48 (permalink)
          0

          Trích đoạn: kôn Linh



            Phép so sánh
           
          Ngẫm ra so với các anh hào
          Người giỏi thì ta chẳng kém bao
          Đường nấu suốt ngày thành mật đắng
          Luật vần xếp mãi chẳng ra sao
          Chắc là muốn nấu thành đường ngọt
          Phải lấy lệ pha với máu đào
          Người viết những vần thơ tuyệt tác
          Ta mần cóc nhái cũng bay cao

          MẠNH VÌ GẠO
          Tiền trăm tiền chục với tiền hào.
          Cũng bạc cũng tiền chẳng khác  bao.
          Cũng rủng rỉnh tiền khi bát phố.
          Cũng âm ấp bạc ngắm trời sao.
          Khi vênh váo mặt đầy tiền túi.
          Lúc thất thiểu thân hết bạc đào.
          Thân phận hữu danh nhờ lắm bạc.
          Hết tiền chân thấp với chân cao
          Thảo My

          Vay
          Cho vay mượn tạm đỡ vài hào
          Số lẻ trong tròn chẳng đáng bao
          Tui túng tui cùng tui hỏi thế
          Chị giàu chị có chị xem sao
          Mang ơn khắc cốt lòng luôn nhớ
          Trả nợ làm nương đá cũng đào
          Lội suối băng ngàn ba bốn bận
          Mong rằng gia chủ chớ làm cao
          kôn linh
          Đầu năm đầu nơ mà đi day thiệt ngại quá

           
          Rất là vui và hãnh diện được bạn viếng thăm và họa thơ, ao ước được bạn xướng họa thường xuyên. Đừng quên.
          Thân mến
          Thảo My
           
          #50
            Trần Thảo Uyên 27.02.2008 00:28:03 (permalink)
            0
            Mắt Nổ Hoa
            Gia vong quốc phá cũng vì hoa
            Bạn hữu tranh nhau tạo bất hoà
            Người ghét vu oan thêm trọng tội
            Người ganh giá họa đẩy cho qua
            Còn đâu đạo đức lòng nhân nghiã
            Cạn cả lương tâm dạ nhạt nhoà.
            Ấy thế mở lời toàn đức trọng.
            Nhìn nhau Tôi Bác - mắt hoa hoa

            Thảo MY



            Cảm ơn người  tặng hoa
             
            Người tặng cho tôi một bó hoa
            Vừa mua về ở chợ Biên hoà
            Đoá hoa trắng ngạt ngào hương sắc
            Cả lũ bướm vàng chấp chới qua
            Ước mãi tình người hương sắc ấy
            Giành cho ta suốt kiếp không nhoà
            Người ơi có phải lời đây ngỏ
            Trên cõi đời người tựa đoá hoa
            Trương Sỏi 
             

             
            BƯỚM HOA
            Tạo hoá đã sinh chuyện bướm hoa.
            Tình yêu muôn vẻ đẹp an hoà.
            Tôi yêu nét đẹp ngầm e ấp.
            Anh mến nết duyên lộ thoáng qua.
            Cỏ lạ thanh tao nhiều mến chuộng
            Hoa thơm quyến rũ chẳng phai nhoà
            Tình yêu không cấm con tim được
            Trăm bướm lượn quanh bởi sắc hoa.
            Thảo My
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 02:31:24 bởi Tôn Nữ Thảo My >
            #51
              Trần Thảo Uyên 28.02.2008 00:13:47 (permalink)
              0
              BƯỚM HOA
              Tạo hoá đã sinh chuyện bướm hoa.
              Tình yêu muôn vẻ đẹp an hoà.
              Tôi yêu nét đẹp ngầm e ấp.
              Anh mến nết duyên lộ thoáng qua.
              Cỏ lạ thanh tao nhiều mến chuộng
              Hoa thơm quyến rũ chẳng phai nhoà
              Tình yêu không cấm con tim được
              Trăm bướm lượn quanh bởi sắc hoa.
              Thảo My

                  HOÁ BƯƠM

              Trời sinh ra gã cũng tinh tươm
              Chả được như ai cũng chả rườm
              Đôi mắt tinh tường tim nhộn nhịp

              Cặp giò nhúng nhẩy phổi tung bươm
              Cũng vì lũ bướm bay sang đậu
              Chấp chới đong đưa cặp mắt lườm

              Bởi thế bây giờ tan tác hết
              Còn đâu như lúc ở vườn ươm./.
              Trương Sỏi



              HOÁ BƯƠM BƯỚM HOA
              Khởi thuỷ nhân sinh vốn tốt tươm.
              Cỏ cây hoa lá đẹp xanh rườm
              Núi sông mây nước bao yên tĩnh.
              Sấm sét bão dông bỗng nổ bươm.
              Thôi kệ sự đời trong nhiễu sự.
              Thì đây cái tánh thích yêu lườm.
              Lòng vui vạn vật cùng tươi thắm.
              Tình trọn niềm tin tha thiết ươm
              THẢO MY
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 02:34:43 bởi Tôn Nữ Thảo My >
              #52
                kôn Linh 28.02.2008 15:09:57 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

                Mắt Nổ Hoa
                Gia vong quốc phá cũng vì hoa
                Bạn hữu tranh nhau tạo bất hoà
                Người ghét vu oan thêm trọng tội
                Người ganh giá họa đẩy cho qua
                Còn đâu đạo đức lòng nhân nghiã
                Cạn cả lương tâm dạ nhạt nhoà.
                Ấy thế mở lời toàn đức trọng.
                Nhìn nhau Tôi Bác - mắt hoa hoa

                Thảo MY



                Cảm ơn người  tặng hoa
                 
                Người tặng cho tôi một bó hoa
                Vừa mua về ở chợ Biên hoà
                Đoá hoa trắng ngạt ngào hương sắc
                Cả lũ bướm vàng chấp chới qua
                Ước mãi tình người hương sắc ấy
                Giành cho ta suốt kiếp không nhoà
                Người ơi có phải lời đây ngỏ
                Trên cõi đời người tựa đoá hoa
                Trương Sỏi 
                 

                 
                BƯỚM HOA
                Tạo hoá đã sinh chuyện bướm hoa.
                Tình yêu muôn vẻ đẹp an hoà.
                Tôi yêu nét đẹp ngầm e ấp.
                Anh mến nết duyên lộ thoáng qua.
                Cỏ lạ thanh tao nhiều mến chuộng
                Hoa thơm quyến rũ chẳng phai nhoà
                Tình yêu không cấm con tim được
                Trăm bướm lượn quanh bởi sắc hoa.
                Thảo My
                 
                 


                Bài này khó quá, hoạ ép, mong gia chủ thông cảm
                Kiếp hoa
                Quân tử si tình gáng tội hoa
                Thương thay cánh mỏng dáng hiền hoà
                Đau cành sắc thắm muôn sâu đục
                Tội gót chân bùn lắm kẻ qua
                Chiều xuống héo hon thân lá rũ
                Xuân đi trơ trọi bóng sương nhoà
                Ba chìm bảy nổi luân trầm ấy
                Chớp nhoáng đã rồi một kiếp hoa
                kôn linh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 15:13:37 bởi kôn Linh >
                #53
                  Trần Thảo Uyên 29.02.2008 01:51:20 (permalink)
                  0
                  HOÁ BƯƠM BƯỚM HOA
                  Khởi thuỷ nhân sinh vốn tốt tươm.
                  Cỏ cây hoa lá đẹp xanh rườm
                  Núi sông mây nước bao yên tĩnh.
                  Sấm sét bão dông bỗng nổ bươm.
                  Thôi kệ sự đời trong nhiễu sự.
                  Thì đây cái tánh thích yêu lườm.
                  Lòng vui vạn vật cùng tươi thắm.
                  Tình trọn niềm tin tha thiết ươm
                  THẢO MY

                                                         (Ảnh tịch thu)
                           Giấu

                  Phải giấu trong tim tình Mỷ Thao
                  Sợ người khác biết lại chen vào
                  Sớm mai nụ hồng vừa bung cánh
                  Bão tố dập vùi giữ được sao?
                  Tình phải giữ gìn nâng tựa trứng
                  Duyên thời khéo đỡ xếp hàng bao
                  Mai này son sắt tình duyên kết
                  Làm cỗ mừng vui cả xóm chào./.





                   

                  SOI TRƯỞNG Trương Sỏi
                  Anh lém lắm Trưởng Soi hảo ngọt.
                  Dáng mơ màng khả ái ngây thơ
                  Miệng cười cười muốn trao tâm sự
                  Mắt liếc liếc như thuở mộng mơ.
                  Thấy vậy nhưng mà không phải vậy.
                  Tưởng chờ mong chẳng phải mong chờ
                  Quả tim anh  chất nhiều tình lắm.
                  Thôi chiụ thôi nào dám lấn vô
                  Thảo My
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 02:25:46 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                  #54
                    maiyeuem 29.02.2008 03:15:16 (permalink)
                    0
                            LẠC BƯỚC
                     
                    Dạo chơi lạc bước giữa vườn thơ
                    Nào sen thảo cúc mọc vô bờ
                    Muốn làm chén say nâng thơ uống
                    Sợ lá sen buồn cúc rủ hương
                    Bốn phưong là suối giăng trăm lối
                    Mây thã ngàn sao tôi với tiên
                    muốn về trên nẻo đường nhân thế
                    Lạc giữa vườn thơ hồn như mê
                     
                     
                     
                    #55
                      Trần Thảo Uyên 25.06.2008 05:35:58 (permalink)
                      0
                      Mùa hoa phượng
                      net.com


                      CHẤM PHÁ 1
                      Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                      Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                      Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
                      Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
                      Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                      Đôi lần quần quại đã rời xa.
                      Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
                      Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
                      Thảo My  



                       
                       

                      CHẤM PHÁ 2
                      (XÉ LỤA)

                      Từng giọt thời gian thắm thịt da.

                      Đắm trong cảm xúc lệ chan hòa.
                      Nồng nàn hơi thở thêm dồn dập.
                      Ngây ngất nhịp tim đập thiết tha.
                      Từng sợi thần kinh căng thẳng tắp.
                      Mỗi cơ gân cốt bỗng thăng hoa.
                      Bên anh muôn thuở lòng rung động.
                      Tiếng thóat kẽ răng... Xé lụa là...
                      Nguyễn thị An Giang

                       
                       


                       


                      CHẤM PHÁ 3 
                      (TINH HOA) 

                      Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                      Khơi động niềm riêng nỗi xót xa.
                      Lắng xuống tâm tư bao luyến nhớ.
                      Chìm trong hư ảo kết tinh hoa.
                      Sao quên tiếng nói thì thầm gọi.
                      Gợi nhớ muì thương thoang thoảng qua.
                      Ánh mắt, tình thân tha thiết quá.
                      Hình như... nước mắt đã chan hoà.
                      Trần Mạnh Hùng
                       


                       
                       

                      Chấm Phá 4
                      (MỘNG XUÂN)

                        Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động. 
                      Tan vỡ hoà trong giấc mộng xuân
                      Lốc xoáy cuốn tung từng nhịp thở
                      Sóng ngầm dồn dập khắp châu thân
                      Nghe như mê mẩn vô cùng tận
                      Tưởng giống chơi vơi thoát bụi trần.
                      Chìm đắm cơn mê cao chót vót.
                      Trong tâm còn vọng tiếng chuông ngân
                      Trần Mạnh Hùng
                       


                       
                       

                      Chấm phá 5
                      (THĂNG HOA)
                       

                      Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ oà
                      Hoà tan luyến ái phút thăng hoa
                      Nhịp tim dồn dập cuồng giông bão
                      Hơi thở nồng nàn kết giọt sa
                      Một phút nên duyên ngàn phút nhớ
                      Trăm năm hờ hững chẳng lần qua
                      Thời gian dừng lại thiêu tan chảy
                      Tạo hoá thiên đường cuốn khúc ca

                      Hoahn
                       


                       
                      Chấm phá 6
                      (VẾT HẰN SÂU)
                      Thuơng tặng người yêu dấu
                       
                      Một thoáng ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                      Như giòng nước chảy biết về đâu.
                      Như cơn mê nối thời thơ ấu.
                      Như sợi tơ vương mới bắt đầu.
                      Một thoáng ngẩn ngơ vừa vỡ vụn.
                      Ngàn năm hụt hẫng vết hằn sâu.
                      Như nghìn hoa nở trên đầu sóng.
                      Trắng xoá niềm riêng - trắng bạc màu.
                      Trần Mạnh Hùng
                       

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 04:14:12 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                      #56
                        nguoitoithuong 25.06.2008 09:32:38 (permalink)
                        0
                        Mùa hoa phượng
                        net.com


                        Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                        Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                        Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
                        Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
                        Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                        Đôi lần quần quại đã rời xa.
                        Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
                        Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
                        Thảo My  



                         
                        Trăm nhớ ngàn thương thuở bướm hoa
                        Giận hờn vớ vẩn lệ tuôn sa
                        Đầu mày chau khẻ hồn lưu luyến
                        Cuối mắt nghiêng đưa dạ xót xa
                        Ngây ngất đưa duyên lòng như đã...
                        Bồi hồi ý nguyện vẩn chưa hoà...
                        Bao năm rời bước ta đôi ngã
                        Nhớ chuyện tình xưa lệ nhạt nhoà.
                        NTT


                        Hoạ cùng Thảo My để làm quen...thơ chưa được chỉnh niêm luật lắm, mong bạn thông cảm!
                         
                         
                         
                        #57
                          Trần Thảo Uyên 26.06.2008 03:56:33 (permalink)
                          0
                           
                          Trăm nhớ ngàn thương thuở bướm hoa
                          Giận hờn vớ vẩn lệ tuôn sa
                          Đầu mày chau khẻ hồn lưu luyến
                          Cuối mắt nghiêng đưa dạ xót xa
                          Ngây ngất đưa duyên lòng như đã...
                          Bồi hồi ý nguyện vẩn chưa hoà...
                          Bao năm rời bước ta đôi ngã
                          Nhớ chuyện tình xưa lệ nhạt nhoà.
                          NTT


                          Hoạ cùng Thảo My để làm quen...thơ chưa được chỉnh niêm luật lắm, mong bạn thông cảm!
                           
                          Thảo My rất vui và cám ơn anh, đã ghé qua thăm và họa thơ.
                          Mong anh thường xuyên ghé đến xướng họa.
                          Thảo My
                           
                           
                           
                          #58
                            Trần Thảo Uyên 27.06.2008 18:35:37 (permalink)
                            0
                            Lời của Lão !
                             
                            Đêm rồi thấy Lão hiện trong mơ
                            Thú nhận vì yêu hóa dại khờ
                            Đóng cửa trang nhà theo ả nguyệt
                            Quên tình bạn hữu bỏ nàng thơ
                            Bao lần xướng họa thề chung lối
                            Mấy lượt đờn ca ước hẹn chờ
                            Ổng hứa đôi ngày vung bảo kiếm
                            Hạ sơn tiếu ngạo lộng bàn tơ

                            Vancali 6.26.08
                             
                            Lời của tui.
                             
                            Hôm qua sao cứ tơ lơ mơ.
                            Giường chiếu lạnh tanh muốn phát khờ.
                            Mắt mở tráo trưng  thao thức mãi.
                            Lòng đau sầu muộn bện thành thơ.
                            Bởi chưng lão đã hồi xuân sức .
                            Vì thế nàng nay muốn phụng chờ.
                            Nàng đã quên rồi đêm thức trắng.
                            Ta nàng hai đứa bán tầm tơ.
                            Trần Mạnh Hùng
                             
                            Lời Của Nàng
                             
                            Lão đến rồi đi , ta lại mơ.
                            Những cơn thử lửa khiến ta khờ.
                            Lão mang lắm thứ ta say đắm.
                            Ta lụy hơi nhiều lão thẩn thơ.
                            Ta, lão đòi phen như nước lửa
                            Lão, ta nhiều lúc chẳng mong chờ.
                            Suốt ngày lão giống như mê  ngủ.
                            lão giống cung đàn đứt phiếm tơ.
                            Tôn Nữ Thảo My
                             
                             
                            Nói Nghe Nè
                             
                            Lắm lúc tạt ngang viếng bến mơ
                            Là nghe họ rủa riết nên khờ
                            Nằm nhà chớ nguyệt đâu mà nguyệt
                            Trốn nợ nhìn thơ khó chịu thơ
                            Lúc biết rằng còn bè bạn nhớ
                            Thì đâu nỡ để chị em chờ
                            Liền ngay lập tức về thăm hỏi
                            Hội họp bà con kết sợi tơ
                             
                            Đồng Lão

                            #59
                              langthi 01.07.2008 02:16:53 (permalink)
                              0

                              CHẤM PHÁ 1
                              Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                              Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                              Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
                              Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
                              Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                              Đôi lần quần quại đã rời xa.
                              Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
                              Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
                              Thảo My

                               
                              Xin được chào quen nha!
                               
                              Dấu Tích Đời Nhau
                               
                              "Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa"
                              Yêu thương hờn giận lúc gần xa
                              Cho nhau cảm giác thần tiên mộng
                              Phù phím tâm tư hận khóc òa
                              Sao giữ ân tình thiên thu mãi
                              Sao kềm ly biệt giọt châu sa
                              Em ơi dấu tích yêu đương thú
                              âm ỉ trong lòng lẫn thịt da...
                               
                              lãngthi
                              hạuydi
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 53 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 781 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9