NHƯ TƠ VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 53 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 781 bài trong đề mục
Trần Thảo Uyên 01.07.2008 04:08:59 (permalink)
0
CHẤM PHÁ 1
Từng giọt thời gian thắm thịt da.
Êm như lưới nhện vướng sương sa.
Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
Đôi lần quần quại đã rời xa.
Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
Thảo My

Xin được chào quen nha!

Dấu Tích Đời Nhau

"Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa"
Yêu thương hờn giận lúc gần xa
Cho nhau cảm giác thần tiên mộng
Phù phím tâm tư hận khóc òa
Sao giữ ân tình thiên thu mãi
Sao kềm ly biệt giọt châu sa
Em ơi dấu tích yêu đương thú
âm ỉ trong lòng lẫn thịt da...

lãngthi
hạuydi

Đọc tên biết bạn là "Giai" nên gọi là huynh.
Huynh khôn quá à , lựa câu cuối dễ nhất mà " dệt thơ".
Câu
"Đôi lần quần quại đã rời xa." khó quá TM không có ý thơ , mà Huynh không dệt câu này thành thơ giúp người ta , mà lựa câu dễ nhất... Thảo My không chịu đâu... bắt đền đấy.
 
Thảo My

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 04:13:21 bởi Tôn Nữ Thảo My >
#61
    Trần Thảo Uyên 01.07.2008 04:16:05 (permalink)
    0
     
    Chào huynh Trạc Tuyền Xin họa vui theo huynh nhe , hỏng có ý gì hết hì hì.....
     
    Trách oan
     
    Lão Trạc bao giờ cũng trách Van
    Quà đem mừng tuổi mỗi nhành lan
    Thơ đường ả tặng coi nhồi máu
    Lục bát ai làm thấy nóng gan
    Bởi ghét bồ hòn chê méo xẹo
    Khi thương cục đất lại khen càn
    Thảo My chị hởi coi chừng gã
    Miệng lưỡi từ xưa mãi mãi gàn..hì hì
     
    Vancali 67.1.08
    Tên gì

    Là Vân là Vẳn hay nàng Van

    Dẫu gọi tên gì vẫn chứa chan

    Tuổi hạc bảy nhăm còn chút lẻ

    Đò ngang dăm bận thiếu bè san

    Thảo My nàng hỡi đừng theo ả

    Quân Tử ai chờ đứng dựa can

    Nhớ nhé nàng ơi mà tý tởn

    Ái tình nhoằng buộc nỗi dây oan./
    Trạc Tuyền
     
     
     
    THAN VAN
    Thôi đừng kể lể với than van.
    Nghe tiếng nghiến răng - tiếng chát chan.
    Tủi phận nam nhi chân lún đất.
    Hờn thân nam tử chí cùng san.
    Thôi đi... lão muốn mưu ly gián.
    Thì vậy... ta đây mẹo bất can.
    Mặc kệ sự đời đưa với đẩy,
    Bất cần vòng xoắn sợi giây oan.
    Tôn Nữ Thảo My.
     
    Này !!! bạn mình ơi , cho Thảo My " lắm nhời " họa vận với Trạc Tuyền.Để cảnh thức lão ta đừng có ly gián chị em mình.
    TM
     
     
    #62
      Trạc Tuyền 01.07.2008 06:44:09 (permalink)
      0
                Thương nàng
       
      Thương ôi mấy tháng chịu tù đày
      Lao động khổ sai sước hết tay
      Cơn cớ ai bày lên sự ấy
      Lỗi lầm em nhớ bỏ từ đây
      Thương em dẫu tấm thân tù tội
      Quý của dù đàn phím hết dây
      Hết án em về tình thắm lại
      Chúng mình bù đắp lúc hao gầy./.
      #63
        Trần Thảo Uyên 02.07.2008 06:41:59 (permalink)
        0

        Giữa tuần rùi chúc huynh Trần vui vẻ , rán cày thêm vài ngày nửa hì hì....
         
        Mơ tiên !
         
        Thích nhất Trần Huynh bởi tánh hiền
        Vui đời chọc phá thật hồn nhiên
        Râu rìa ngắn gọn tình đen bạc
        Tóc tém dài cong túi trắng tiền
        Kiếm bạn tâm đồng cầu thổ địa
        Tìm duyên phối ngẫu khấn hoàng thiên
        Lên chùa lễ phật xin tài lộc
        Bóng lẻ mưa chiều mớ gặp tiên
         
        Vancali 7.1.08



        XUM XUÊ
        Cúi mặt, so vai giả bộ hiền.
        Áo quần mốt mới diện. Tuy nhiên.
        Cò kè bớt một ham xu cắc.
        Mặc cả thêm hai hám bạc tiền.
        Nhẵn nhụi mày râu ra dáng vẻ.
        Xum xuê miệng lưỡi nói huyên thiên.
        Đấy huynh của tỷ nhiều tài lắm.
        Tay vọc âm cung, tay với tiên.(*)
        Tôn Nữ Thảo My
        (*) Đáng lẽ câu này là : vang dội âm cung đến cõi tiên. Nhưng Huynh nói câu " Tay vọc âm cung, tay với tiên " là đúng với huynh, chiều Huynh TM đành tuân lệnh
        Chuyện này TM có bàn với Huynh Trần rồi, huynh công nhận là đúng.
        Mong huynh lên tiếng xác nhận, kẻo TM mang thêm tội nói ngang.
        TM

        Chời ơi chị Thảo My họa nhanh như sấm vậy , em tốn cả tối qua và sáng nay mới hoàn thành mà chị chỉ hơn giờ là họa xong , chắc có ai phụ he ..hì hì ..dù sao bài họa hay lém em thích lém lém hì hì
        #64
          Trần Thảo Uyên 02.07.2008 06:58:05 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Trạc Tuyền

                    Thương nàng
           
          Thương ôi mấy tháng chịu tù đày
          Lao động khổ sai sước hết tay
          Cơn cớ ai bày lên sự ấy
          Lỗi lầm em nhớ bỏ từ đây
          Thương em dẫu tấm thân tù tội
          Quý của dù đàn phím hết dây
          Hết án em về tình thắm lại
          Chúng mình bù đắp lúc hao gầy./.

           
          QUAY MẶT
          Bởi lẽ thế cô bị đọa đày.
          Không người quen thuộc, không chân tay.
          Bạn bè ,thân hữu đều quay mặt.
          Kẻ lạ, người sơ sợ lụy đây.
          Ta vẫn hiên ngang dù yếu thế.
          Ta không quy lụy  chẳng vương dây.
          Hỏi người có hiểu đâu đen trắng.
          Công lý hơn thua mập với gầy???
          Thảo My
           
          #65
            Trần Thảo Uyên 09.07.2008 03:43:29 (permalink)
            0
            Ẩu thiệt à
             
            Đoán bác Nhà Quê sáu chục rồi
            Mà còn trịnh trọng bẩm "Đồng ôi!" ("bẩm" này vui nhe bác Nhà Quê)
            Xem ra tuổi lão vào hàng bảy
            Ngẫm chắc con nhà độ mấy đôi
            Chỉ tội cho Tà so lạc quẻ
            Nên lầm tưởng ổng cỡ như tui
            Ham vui chả nệ gì trên dưới
            Gặp "Cụ" đùa trêu ngoác miệng cười
             
            01/07/08
            CSL

            Tội Lổi Chết
             
            Hai lão đại ca khách sáo rồi
            Đồng luôn mười bảy thưở à ôi
            Văn chương chỉ sánh hàng em út
            Tuổi tác đong hoài chửa chục đôi
            Đã biết không sao bằng nhị vị
            Xin đừng bẩm nữa tội thằng tui
            Đàn anh cao quá trèo sao tới ?
            Chiếu dưới vui hơn thỏa mãn cười
             
            Đồng Lão
             
             

             
            Mượn Sách

            Nhị Lão còn gân đã quá rồi
            Đi hoài chửa thấy tiếng than ôi
            Tà: nghe ở vậy hay Nhiều chán !?
            Lão: tính thêm Nhà hoặc mấy đôi ?!
            Sách cũ nhầu chê xin chép cóp
            Bài nhàm ngán ngược liệng cho tui.
            Đùa chơi chứ thiệt giờ cần nhứt
            Cái máy giần lưng...chớ có cười

            NhàQuê


            Bác Nhà Quê ơi,như mấy cô be bé kia họ sợ Tà mơ mộng lung tung nên phòng xa mà ghép Tà vào "nhị lão" chứ cả bác cũg gọi thế thì tội nghiệp quá.:-)
            Hôm trước đã nói cùng ng nhưg khác số hic..Tà nào được như lão Đồng hết cô này đến cô nọ thăm nom mà bói mãi chưa ra được 1em khờ nào cả.Nhắc đến chuyện đau lòng này mà tủi thân quá bác NQ ạ.
             
            Gửi bác Nhà Quê
             
            Chưa già ngẫm trẻ khá xa rồi
            Sướng khổ do mình tự ỉ ôi
            Dám ví "anh Đồng" nhiều phát chán
            Đành so cánh nhạn lẻ chờ đôi
            Chiêu hay phép lạ xin cho cóp
            Cách quỷ điều ma hãy chỉ tui
            Túm một em khờ là đẹp nhứt
            Yên nơi ấm chỗ bác ơi..cười
             
            02/07/08
            CSL

            Bác Tà này nói chuyện Đồng Lão cứ y như là mơ , ở đâu mà ra cô này cô nọ vậy cà? chuyện tình ngày xửa ngày xưa của tui kể ra nghe thì thập phần bi đát chứ đâu có mà hạnh phúc như lão Tà nghĩ đâu , bây giờ thì cũng giống như bác Nhà Quê bầu bạn với cái máy "giần lưng" thôi à 

            Chuyện ngày xưa
             
            Năm xưa cũng thử hẹn qua rồi
            Tới lúc gặp nhau mới hỡi ôi
            Liếc thoáng nàng than già cú đế
            Nhìn lâu ả phán khó chung đôi
            Tui thì lịch sự nuông chiều bả
            Bả lại điêu ngoa hất hủi tui
            Xóa bỏ tên Đồng thêm chữ lão
            Rồi xưng Lão lão thiệt buồn  cười
             
            Đồng Lão
             
             
            Chà chà..thiên tình sử của lão Đồng quả là bền đẹp nhỉ.Đến giờ đã gọi nhau "lão lão" thật là thân thiết làm Tà tôi ghen tị quá lão ạ.
             
            Chuyện ngày nay
             
            Sự thật giờ đây quá rõ rồi
            Người thơm kẻ thảo mỗi Tà ôi (tủi quá)
            Chiều lên đủng đỉnh vài ly đế
            Tối lại lèm bèm rượu một đôi
            Có lúc tui mong mình trúng bả
            Mà nè bả sợ nó chê tui
            Bùa mê thuốc lú thời như lão
            Nói khổ ngày đêm thấy vẫn cười
             
            03/07/08
            CSL
             
            Các bạn ôi chuyện ngày xưa sự thật là như sau...hì hì...tiêu Đồng Lảo gùi hì hì....
             
            Chuyện ngày xưa (2)
             
            Chờ lâu bóng lẻ nhạt phai rồi
            Dáng Lão em chờ hởi Lão ôi !
            Trễ hẹn vì xe nhiều trục trặc
            Quên giờ tại mắt nhập hình đôi
            Không lời xin lỗi vui lòng bạn
            Chả cánh hoa hồng mát dạ tui
            Rõ trắng thành đen đây chứng cớ
            Tình ngơ gián đoạn...dậm chân cười
             
            Vancali 7.3.08
             
             
             
            Khi con người ta yêu nhau thì gọi nhau là "anh yêu cất hay em yêu dấu" gì đó chứ ai mà gọi là "lão lão" trơ trẻn vậy đâu à , đã thế lão Tà còn cho là thân thiết nữa , thiệt là mỉa mai quá mà  . Còn nàng Vancali kia lại trưng ra chứng cớ trắng đen gì nữa đây hả trời....
             
            Oan Quá , Ác Quá...
             
            Va đầu xuống gối chết cho rồi
            Bị giá họa oan úi mẹ ôi !!!
            Vận ế trơ vơ đồn có cặp
            Mình ên thui thủi gá thành đôi
            Đêm về nghĩ quẩn ru hồn mộng
            Sáng dậy nhìn quanh tủi phận tui
            Đã thế không thương còn giễu nữa
            Người ta khổ vậy rủ nhau cười....thiệt tình
             
            Đồng Lão



            ĐẸP TIÊNG CƯỜI
            Giấc ngủ còn đâu, sáng bảnh rồi
            Em chưa hả dạ nỉ non ôi.
            Ba lần tới bến sao mà lẻ
            Tám lượt vượt non tạm kết đôi.
            Cờ rũ em cầm run trước gió
            Nước nguồn núi ứa nhận chìm tui.
            Gồng mình nhập cuộc - yêu là thế
            Thiếu ngủ - nhưng thôi - đẹp tiếng cười
            Trần Mạnh Hùng
             
            Chào huynh Hùng ,anh ăn lễ lớn nên quên hết em út rồi...hì hì...
            Rất vui gặp lại anh.
             
            Sương sớm
             
            Gà gáy hừng đông sắp sáng rồi
            Cưng à tỉnh ngủ dậy mình ôi
            Cơm ngon lửa nóng tình cô độc
            Nệm ấm chăn nồng bậu có đôi
            Sóng dữ hang còng nhăn đá cuội
            Cờ bay thẳng cáp nặng lòng tui
            Yêu chàng hé nhụy chào sương sớm
            Mái động thuyền nghiêng rạng nụ cười...hì hì..
             
            Vancali 7.7.08
             
            ẤM ỨC CƯỜI
            Mắt nhướng không lên lại quậy rồi.
            Suốt đêm chưa thỏa... ối trời ôi.
            Cơm vừa tới dạ tiêu nguyên khối.
            Máu chửa về tim bỗng nhập đôi.
            Cố nhướng không lên- buồn liễu rũ
            Gắng gồng chẳng thẳng - tủi em tui.
            Cờ không có gió sao mà phất.
            Đôi mắt nhìn nhau - ấm ức cười
            Trần Mạnh Hùng
             
            Mến chào Vancali, vì có tí chuyện buồn, nên...
            Chúc Vancali vui
             
            NGHẸN TIẾNG CƯỜI
            Giấc ngủ đang ngon lại phá rồi

            Nằm chung nhiều lúc bực mình ôi.
            Tưởng rằng như dzậy  nào thua lép
            Nghĩ cũng thế kia chẳng gẫy đôi
            Lãng mạn lãng òm thành lãng nhách
            Tình theo tình chạy bỏ tình tui
            Anh hùng ngã ngựa vài chiêu đấu
            Một thóang phù du nghẹn tiếng cười
            Thảo My 
              
             
            #66
              Trần Thảo Uyên 14.07.2008 10:30:46 (permalink)
              0
              Chủ nhật buồn không bạn thơ thôi than một mình vậy
               
              Nhớ bờ sông
               
              Đêm về gió thổi bật màn không
              Ờ vậy còn hơn vớ phải chồng
              Tối đến nhìn sao cười ánh nguyệt
              Xuân về đếm nụ nở tàn đông
              Lang thang phố chợ vui chè cháo
              Rảnh rỗi thơ tình đẹp pháo bông
              Số kiếp hồng nhan đành bạc phận
              Thuyền yêu mắc cạn nhớ bờ sông
               
              Vancali 7.13.08
               


              QUA SÔNG
              Nằm không nhiều lúc bực mình không???
              Thầm nghĩ ước chi một tấm chồng.
              Quạt mát cho nhau  khi chớm hạ.
              Ấp nồng đôi lứa lúc đang đông,
              Nửa đêm trở giấc - người ru ngủ.
              Đến sáng mơ màng - kẻ nói bông
              Chung sức dắt dìu  khi vượt suối.
              Lo gì hụt hẫng lúc qua sông.
              Tôn Nữ Thảo My
               
              Thấy Tỷ than - Thảo My tặng tỷ bài này để giải buồn
              Thân TM
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 10:49:53 bởi Tôn Nữ Thảo My >
              #67
                Trần Thảo Uyên 15.07.2008 09:29:03 (permalink)
                0
                XƯỚNG KÍNH MỜI
                 
                HƠI GIỐNG CON TRAI
                Từa tựa con trai chỉ khác lông.
                Tấm thân vì nước đáng nòi giòng.
                Mồm to lưỡi lớn im thin thít.
                Mắt chẳng tai không thích ngóng trông.
                Trọn kiếp tung hòanh nơi biển cả
                Suốt đời ngang dọc chốn hồ sông.
                Nước sôi, lửa bén sao ai oán.
                Ngon giống con trai chỉ khác lông
                Thảo My
                 
                #68
                  hoahn 15.07.2008 18:37:04 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My



                  CHẤM PHÁ 1
                  Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                  Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                  Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
                  Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
                  Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                  Đôi lần quần quại đã rời xa.
                  Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
                  Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
                  Thảo My  

                  CHẤM PHÁ 2
                  (XÉ LỤA)

                  Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                  Đắm trong cảm xúc lệ chan hòa.
                  Nồng nàn hơi thở thêm dồn dập.
                  Ngây ngất nhịp tim đập thiết tha.
                  Từng sợi thần kinh căng thẳng tắp.
                  Mỗi cơ gân cốt bỗng thăng hoa.
                  Bên anh muôn thuở lòng rung động.
                  Tiếng thóat kẽ răng... Xé lụa là...
                  Nguyễn thị An Giang

                  CHẤM PHÁ 3 
                  (TINH HOA) 

                  Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                  Khơi động niềm riêng nỗi xót xa.
                  Lắng xuống tâm tư bao luyến nhớ.
                  Chìm trong hư ảo kết tinh hoa.
                  Sao quên tiếng nói thì thầm gọi.
                  Gợi nhớ muì thương thoang thoảng qua.
                  Ánh mắt, tình thân tha thiết quá.
                  Hình như... nước mắt đã chan hoà.
                  Trần Mạnh Hùng

                  Chấm Phá 4
                  (MỘNG XUÂN)

                  Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động. 
                  Tan vỡ hoà trong giấc mộng xuân
                  Lốc xoáy cuốn tung từng nhịp thở
                  Sóng ngầm dồn dập khắp châu thân
                  Nghe như hụt hẫng vô cùng tận
                  Tưởng giống chơi vơi thoát bụi trần.
                  Chìm đắm cơn mê cao chót vót.
                  Trong tâm còn vọng tiếng chuông ngân
                  Trần Mạnh Hùng 

                  Chấm phá 5
                  (THĂNG HOA)
                  Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ oà
                  Hoà tan luyến ái phút thăng hoa
                  Nhịp tim dồn dập cuồng giông bão
                  Hơi thở nồng nàn kết giọt sa
                  Một phút nên duyên ngàn phút nhớ
                  Trăm năm hờ hững chẳng lần qua
                  Thời gian dừng lại thiêu tan chảy
                  Tạo hoá thiên đường cuốn khúc ca
                  Hoahn

                  Chấm phá 6
                  (VẾT HẰN SÂU)
                  Một thoáng ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                  Như giòng nước chảy biết về đâu.
                  Như cơn mê nối thời thơ ấu.
                  Như sợi tơ vương mới bắt đầu.
                  Một thóang ngẩn ngơ vừa vỡ vụn.
                  Ngàn năm hụt hẫng vết hằn sâu.
                  Như nghìn hoa nở trên đầu sóng.
                  Trắng xoá niềm riêng - trắng bạc màu.
                  Trần Mạnh Hùng


                  Thảo My rất thích bài thơ của chị (Chấm phá 5 ) Thăng Hoa, chị phụ với Thảo My một bài nữa đi để sớm hòan tất.
                  Chúc chị vui
                  Thảo My
                   
                  Chấm phá 7
                  (Hoang mơ )

                  Mơ hồ nào biết đâu là mộng
                  Cõi ảo mà đau cắt thịt da
                  Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
                  Từng giây khắc khoải muốn mau qua
                  Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
                  Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
                  Một thoáng say nồng cuồng gió bão
                  Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
                                            Hoahn
                   
                  Chấm phá 9
                  (Lốc cuốn)
                   
                  Chấm phá đời nhau thấm lệ nhoà
                  Còn gì đọng lại phút thăng hoa?
                  Say nồng nào biết đây là mộng
                  Thắm thiết đâu hay ảo giác sa
                  Hạnh phúc trôi đi trong chốc lát
                  Đớn đau hằn mãi ngàn năm qua
                  Tình vương lốc cuốn như giông bão 
                  Vỡ vụn  tan rơi  lệ ngấn nhoà!!!
                   hoahn
                   
                  Còn chấm phá 8 để giành Thảo My đó
                   
                   
                   
                   

                  #69
                    Trần Thảo Uyên 16.07.2008 08:38:41 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Đồng Lão

                    Huynh Đồng Lão lại gặp một tên giống như Minh Đông đã gặp, đồng cảm
                    với huynh chút nha :
                     
                     
                     
                     
                    Minh Đông mến , sorry vì bài thơ trên mang chủ đề nhạy cảm dễ gây nên tranh luận không hay rất mong bạn hiền hay quí Mod chịu khó giúp Đồng Lão xóa đi nha , xin lỗi đã làm tổn hao tâm huyết của bạn. Đồng Lão sẽ xướng bài khác bù lại ha.



                    Vui chút chứ có gì mà nhạy cảm đâu huynh !!!!xóa rồi đó !!!




                    Chào Huynh Minh Đông
                     
                    Thảo My ngưỡng mộ huynh về thơ Đường, huynh làm như chớp, nhanh lắm và "chửi" cũng cao cấp, làm cho mọi người cứ phập phồng không biết có phải là mình không.
                     
                    Thảo My tìm mãi không thấy trang TOPIC riêng của huynh.
                    Bây giờ Thảo My mới nhận ra Huynh thuộc về siêu "du kích" bắn phá, nổ mấy phát súng rồi lặn kỹ, không ai tìm được Huynh, cuộc vui thật hào hứng, không lo hậu quả của những lần chọc quậy. Huynh khôn thấy mồ ăn no ngủ kỹ, thỉnh thỏang chỉa vài phát súng bắn cho đỡ buồn, mà không hề quan tâm đến những gì mình đã... làm.  Bởi vì Huynh đâu có nhà , vô gia cư... cái này là gọi là... không sợ bị mắng vốn.
                     
                    Thảo My sẽ học ở Huynh vấn đề này, sẽ DELETE trang TOPIC của Thảo My , chơi DU KÍCH.
                    Và sẽ hô hào tất cả thành viên vnthuquan chơi du kích giống Huynh, như vậy chắc ăn không sợ bị chửi , mà được dịp quậy
                    Thảo My
                    #70
                      Trần Thảo Uyên 16.07.2008 08:43:09 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: Đồng Lão

                      Huynh Đồng Lão lại gặp một tên giống như Minh Đông đã gặp, đồng cảm
                      với huynh chút nha :
                       
                       
                       
                       
                      Minh Đông mến , sorry vì bài thơ trên mang chủ đề nhạy cảm dễ gây nên tranh luận không hay rất mong bạn hiền hay quí Mod chịu khó giúp Đồng Lão xóa đi nha , xin lỗi đã làm tổn hao tâm huyết của bạn. Đồng Lão sẽ xướng bài khác bù lại ha.



                      Vui chút chứ có gì mà nhạy cảm đâu huynh !!!!xóa rồi đó !!!




                      Chào Huynh Minh Đông
                       
                      Thảo My ngưỡng mộ huynh về thơ Đường, huynh làm như chớp, nhanh lắm và "chửi" cũng cao cấp, làm cho mọi người cứ phập phồng không biết có phải là mình không.
                       
                      Thảo My tìm mãi không thấy trang TOPIC riêng của huynh.
                      Bây giờ Thảo My mới nhận ra Huynh thuộc về siêu "du kích" bắn phá, nổ mấy phát súng rồi lặn kỹ, không ai tìm được Huynh, cuộc vui thật hào hứng, không lo hậu quả của những lần chọc quậy. Huynh khôn thấy mồ ăn no ngủ kỹ, thỉnh thỏang chỉa vài phát súng bắn cho đỡ buồn, mà không hề quan tâm đến những gì mình đã... làm.  Bởi vì Huynh đâu có nhà , vô gia cư... cái này là gọi là... không sợ bị mắng vốn.
                       
                      Thảo My sẽ học ở Huynh vấn đề này, sẽ DELETE trang TOPIC của Thảo My , chơi DU KÍCH.
                      Và sẽ hô hào tất cả thành viên vnthuquan chơi du kích giống Huynh, như vậy chắc ăn không sợ bị chửi , mà được dịp quậy
                      Thảo My

                       
                      Thảo My ơi ới ời !!!!

                      Việc gì mà gộn lên thế? này nhá bài thơ của huynh Đồng Lão khá ác về gieo vần mà Minh Đông khoái cái bài đó vì trùng lúc "ghét" muốn cắn, đá,đạp, cái tên đó nên đồng cảm vậy thôi...(Huynh ấy thấy,cảm, sợ vạ lây nên bảo xóa thì MD xóa chứ có gì mà để bụng)

                      Thôi bỏ cái chuyện đó đi nhá ! nên ghi lòng là không nên quá giận trong
                      trào phúng vì dễ bị trúng pháo nha cô nó lắt léo mới là trào phúng chớ !


                      Thảo My thấy MD "du kích" đòi "du kích" theo !! Hổng được đâu bỡi vì gặp lúc léo lưỡi họ nói ngược thì làm sao Thảo My đỡ cho được, vì trời ban cái thân trai có chân có cẳng để "du kich" mà !!!nói vậy chắc cô em hiểu qua rồi phải không???

                      Qua là cái gã một bầu một túi một cần câu thì đòi hỏi nhà cữa làm gì cho mất công gìn giữ? nơi nào vui thì vào rồi vao thì vùi chứ cần chi như thế không nhà thành có nhiều nhà đấy nha....
                       
                      WAO !!!TM có gì gì chưa??? mới giận người dưng một chút mà đóng cữa đuổi khách đòi đi làm "du kich" rồi nhỡ người ta làm động tới TM chắc là tơi bời luôn phải không???

                      Thôi bỏ đi nha !!!đã  vào nơi trào phúng thì đừng trào thứ khác mất vui hồi nào MD có làm giận ai chưa DZZZịịịịị????? mến
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 21:30:28 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                      #71
                        Trần Thảo Uyên 16.07.2008 21:32:26 (permalink)
                        0
                        THẢO MY QUYẾT ĐỊNH ĐÓNG VĨNH VIỄN TRANG THƠ NÀY

                        LÝ DO :
                        - VÌ NƠI ĐÂY ĐẦY SỰ GHEN GHÉT, U BUỒN .  

                        - VÌ THÍCH CUỘC SỐNG " DU KÍCH ".


                        THẢO MY VÔ CÙNG TRÂN QUÝ NHỮNG GIÒNG THƠ CỦA THI HỮU ĐÃ  GỞI TÂM TƯ CHIA SẺ VỚI THẢỎ MY NHỮNG LÚC VUI BUỒN.


                        THẢO MY CHÂN THÀNH CÁM ƠN TẤT CẢ QUÝ BẠN ĐÃ MANG ĐẾN CHO THẢO MY NHỮNG TÂM TìNH VUI CÓ, BUỒN CÓ, GHÉT CÓ, NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU LÀ THÂN HỮU TỐT NHẤT CỦA THẢO MY.
                          


                        CÁNH CỬA TRANG THƠ NÀY ĐàĐÓNG.


                         
                        XIN ĐỪNG MỞ CƯẢ 

                        NO WELCOME
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 21:35:58 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                        #72
                          langthi 19.07.2008 06:36:34 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

                          CHẤM PHÁ 1
                          Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                          Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                          Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
                          Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
                          Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                          Đôi lần quần quại đã rời xa.
                          Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
                          Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
                          Thảo My


                          Xin được chào quen nha!

                          Dấu Tích Đời Nhau

                          "Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa"
                          Yêu thương hờn giận lúc gần xa
                          Cho nhau cảm giác thần tiên mộng
                          Phù phím tâm tư hận khóc òa
                          Sao giữ ân tình thiên thu mãi
                          Sao kềm ly biệt giọt châu sa
                          Em ơi dấu tích yêu đương thú
                          âm ỉ trong lòng lẫn thịt da...

                          lãngthi
                          hạuydi

                          Đọc tên biết bạn là "Giai" nên gọi là huynh.
                          Huynh khôn quá à , lựa câu cuối dễ nhất mà " dệt thơ".
                          Câu
                          "Đôi lần quần quại đã rời xa." khó quá TM không có ý thơ , mà Huynh không dệt câu này thành thơ giúp người ta , mà lựa câu dễ nhất... Thảo My không chịu đâu... bắt đền đấy.
                           
                          Thảo My

                           
                           
                          Xin được nhét vào trước khi đóng cửa nha
                           
                          kiếp nhân sinh
                           
                          "đôi lần quằn quại đã rời xa"
                          em hởi quan san có nhạt nhòa
                          diện kiến dẫu chưa lần gặp gỡ
                          yêu thơ đà thắm ở thịt da
                          có quen có biết không thương cảm
                          không bạn không bè có kiêu sa
                          một kiếp nhân sinh bao phù phiếm
                          lúc vui lúc giận lúc vỡ òa
                           
                          lãngthi
                          hạuydi
                          #73
                            Trần Thảo Uyên 19.07.2008 06:55:43 (permalink)
                            0
                            CHẤM PHÁ 1
                            Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                            Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                            Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
                            Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
                            Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                            Đôi lần quần quại đã rời xa.
                            Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
                            Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
                            Thảo My

                            Xin được chào quen nha!

                            Dấu Tích Đời Nhau

                            "Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa"
                            Yêu thương hờn giận lúc gần xa
                            Cho nhau cảm giác thần tiên mộng
                            Phù phím tâm tư hận khóc òa
                            Sao giữ ân tình thiên thu mãi
                            Sao kềm ly biệt giọt châu sa
                            Em ơi dấu tích yêu đương thú
                            âm ỉ trong lòng lẫn thịt da...

                            lãngthi
                            hạuydi

                            Đọc tên biết bạn là "Giai" nên gọi là huynh.
                            Huynh khôn quá à , lựa câu cuối dễ nhất mà " dệt thơ".
                            Câu
                            "Đôi lần quần quại đã rời xa." khó quá TM không có ý thơ , mà Huynh không dệt câu này thành thơ giúp người ta , mà lựa câu dễ nhất... Thảo My không chịu đâu... bắt đền đấy.
                             
                            Thảo My 
                            Xin được nhét vào trước khi đóng cửa nha

                            kiếp nhân sinh

                            "đôi lần quằn quại đã rời xa"
                            em hởi quan san có nhạt nhòa
                            diện kiến dẫu chưa lần gặp gỡ
                            yêu thơ đà thắm ở thịt da
                            có quen có biết không thương cảm
                            không bạn không bè có kiêu sa
                            một kiếp nhân sinh bao phù phiếm
                            lúc vui lúc giận lúc vỡ òa

                            lãngthi
                            hạuydi

                            CHẤM PHÁ 1
                            Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                            Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                            Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
                            Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
                            Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                            Đôi lần quần quại đã rời xa.
                            Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
                            Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
                            Thảo My

                            Xin được chào quen nha!

                            Dấu Tích Đời Nhau

                            "Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa"
                            Yêu thương hờn giận lúc gần xa
                            Cho nhau cảm giác thần tiên mộng
                            Phù phím tâm tư hận khóc òa
                            Sao giữ ân tình thiên thu mãi
                            Sao kềm ly biệt giọt châu sa
                            Em ơi dấu tích yêu đương thú
                            âm ỉ trong lòng lẫn thịt da...

                            lãngthi
                            hạuydi

                            Đọc tên biết bạn là "Giai" nên gọi là huynh.

                            Huynh khôn quá à , lựa câu cuối dễ nhất mà " dệt thơ".

                            Câu

                            "Đôi lần quần quại đã rời xa." khó quá TM không có ý thơ , mà Huynh không dệt câu này thành thơ giúp người ta , mà lựa câu dễ nhất... Thảo My không chịu đâu... bắt đền đấy.
                             
                            Thảo My

                             





                            Xin được nhét vào trước khi đóng cửa nha

                            kiếp nhân sinh

                            "đôi lần quằn quại đã rời xa"
                            em hởi quan san có nhạt nhòa
                            diện kiến dẫu chưa lần gặp gỡ
                            yêu thơ đà thắm ở thịt da
                            có quen có biết không thương cảm
                            không bạn không bè có kiêu sa
                            một kiếp nhân sinh bao phù phiếm
                            lúc vui lúc giận lúc vỡ òa

                            lãngthi
                            hạuydi

                             
                            Huynh à!!!!
                             
                            Trước hết Thảo My cám ơn Huynh và rất là cảm động được Huynh viếng thăm và tặng bài thơ hay. Nhưng...
                            ...Huynh hại Thảo My rồi, trang thơ này đã đóng, vì lý do những người hay đánh phá Thảo My đều không có trang TOPIC riêng, mình tìm không ra họ, mà họ lúc nào cũng ngang ngược, tự do như chỗ không người vào trang thơ của mình đánh phá bằng những ngôn từ... tục tĩu, họ biến nhanh, như những oan hồn, bóng ma. Vì vậy Thảo My quyết định đóng topic để chờ đợi ban quản trị có biện pháp hữu hiệu bảo vệ những người có TOPIC bị đánh phá.
                            Như vậy Huynh biết tại sao Thảo My quyết định đóng cửa TOPIC  trang thơ
                             
                            Thân chào Huynh
                            Thảo My
                             
                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 07:54:16 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                            #74
                              Trần Mạnh Hùng 16.12.2008 12:50:00 (permalink)
                              0


                              Chúc mừng giáng sinh
                               
                              Thương chúc Tôn Nữ Thảo My một mùa Giáng Sinh tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc
                              Trần Mạnh Hùng
                               
                              Xin lỗi Tui tìm Thảo My không ra (chịu thua rồi) nên phải vào trang thơ đánh trống, khua mõ, thổi kèn để tìm Thảo My. Nhớ bạn quá chừng chừng - Nhớ ở đây là nhớ theo nghĩa tình bạn - đừng nghĩ gì khác mệt lắm
                              Mạnh Hùng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 12:55:56 bởi Trần Mạnh Hùng >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 53 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 781 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9