GIỌT NHỚ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 142 bài trong đề mục
Uyên Phương Minh Nguyệt 16.02.2008 13:33:56 (permalink)
0
Cám ơn Hương Tuyết lại ghé thăm và hoạ bài thơ của UPMN nhé ! HT họa thơ với tốc độ nhanh quá , UPMN mới post hồi chiều thôi đó ! Đến tối đã thấy có bài thơ họa của HT rồi. Chúc bạn luôn vui với những dòng thơ dạt dào nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 05:45:20 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
#16
    Uyên Phương Minh Nguyệt 19.02.2008 08:25:33 (permalink)
    0
    KHÓC CHA BỎ MÌNH NƠI RỪNG SÂU

     
    Lịnh truyền xuống cha phải đi cải tạo
    Hành trang theo là những nỗi xót xa
    Cùng nhớ thương lo lắng ngập lòng cha
    Hồn chới với lệ sầu cha tuôn mãi


    Cha bước đi rồi lại quay nhìn lại
    Vẫy tay chào từ biệt ngẩn ngơ thương
    Hai bên đường hoa rũ cỏ sầu vương
    Như buồn tiễn người hùng nay thua trận

     
    Nhìn bóng cha mờ dần con khóc hận
    Biết ngày nào cha trở lại chốn đây
    Mẹ xác xơ hồn phủ ngập sầu đầy
    Ôi đoạn trường sao chua cay mặn đắng

     
    Nhớ ngày nào cha giúp con sốt sắng
    Ngồi hàng giờ giảng bài toán khó khăn
    Cùng phiên dịch cuốn truyện môn anh văn
    Ôi tình cha bao la sao kể xiết

     
    Ngày được lịnh thăm cha nơi rừng biếc
    Núi đồi cao cùng ghềnh đá cheo leo
    Lác đác vài căn nhà lá đèo heo
    Cây cầu khỉ tả tơi gần gãy đổ

     
    Cha bước ra mặt vương đầy khắc khổ
    Và gầy đi trông tiều tụy thật nhiều
    Lao động nhọc nhưng ăn chẳng bao nhiêu
    Trông tàn úa như ngọn đèn sắp tắt

     
    Mẹ thỏ thẻ hứa một lòng son sắt
    Phụng dưỡng già dạy trẻ để thay cha
    Lo chu toàn dù khó nhọc xót xa
    Chờ cha về vầy vui duyên tơ thắm

     
    Rồi đến giờ cha trở vào trại cấm
    Mẹ và con trở lại chốn thành đô
    Gởi lại đây rừng xa vắng lá khô
    Cùng giòng suối thở than buồn sầu vắng

     
    Lâm bạo bịnh vì nhớ nhà canh cánh
    Không thuốc men cha rên xiết từng cơn
    Cúi lạy Chúa cha thành khẩn van lơn
    Cho cha sống để vui ngày đoàn tụ

     
    Nợ trần gian cha đã tròn đầy đủ
    Bỏ lại đây đời nghiệt ngã đớn đau
    Về nước Chúa cha tiến thẳng bước mau
    Trong lòng vẫn thương về con và vợ

     
    Ôi cha hỡi nỡ nào cha không ngỡ
    Đàn con cha côi cút khóc phận buồn
    Mẹ đắng cay từng ngày tháng đau thương
    Sầu lẻ bóng mẹ tủi hờn gối chiếc

     
    Xác cha đã chôn ở nơi rừng biếc
    Lẻ loi nằm tận dưới nấm mộ sâu
    Lưng chừng đồi đến nay cũng đã lâu
    Không hương khói vì chúng con nào biết

     
    Chúa nhân lành ban ơn không kể xiết
    Giúp chúng con đã tìm được cha hiền
    Ba mươi năm dù xa cách triền miên
    Ngày đoàn tụ gia đình rồi cũng đến 

     
    Trước vong linh cha chúng con thương mến
    Dâng lên cha lời kinh thánh nguyện cầu
    Để tỏ bày những ơn nghĩa khắc sâu
    Cha vĩ đại chúng con hằng nhớ mãi.

     
    Uyên Phương Minh Nguyệt

    :: Bài thơ đưa vào TV ::










     












    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 05:54:14 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
    #17
      Uyên Phương Minh Nguyệt 21.02.2008 11:35:04 (permalink)
      0
      LỆ SẦU CHIA CÁCH

       
      Sầu đau lẻ bóng một mình 
      Dòng châu chan chứa mối tình ngẩn ngơ
      Nhớ người một cõi bơ vơ 
      Trăng khuya theo gió bơ phờ xót đau


       
      Buồn thương thề nguyện qua mau
      Viễn khơi ngày ấy khóc sầu sông Tương
      Mong người tình vẫn còn vương
      Thoi đưa ngày tháng khói sương lạnh lùng


       
      Ngỡ rằng mình được trùng phùng
      Nào ngờ đôi ngã không cùng núi sông
      Lương thì em ngóng trông mong
      Ngổn ngang nghìn vạn lệ giòng rơi mau


       
      Xót người cây đổ lá đau
      Tình buồn trải gối rối sầu tơ xanh
      Quan hoài mong mỏi từng canh
      Núi thôi ngừng chuyển mây xanh thôi dời

       
      Trách ông Nguyệt lão trên Trời
      Núi chia sông tách cách vời Sâm Thương
      Cậy ai gởi mối tình vương
      Để người thấu rõ tỏ tường lòng em .

       
       
      Uyên Phương Minh Nguyệt



      R







      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 07:54:40 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
      #18
        huongtuyet274 21.02.2008 12:53:13 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Uyên Phương Minh Nguyệt

        LỆ SẦU CHIA CÁCH


         



        Sầu đau lẻ bóng một mình 
        Dòng châu chan chứa mối tình ngẩn ngơ
        Nhớ người một cõi bơ vơ 
        Trăng khuya theo gió bơ phờ xót đau .

        Buồn thương thề nguyện qua mau
        Viễn khơi ngày ấy khóc sầu sông Tương
        Mong người tình vẫn còn vương
        Thoi đưa ngày tháng khói sương lạnh lùng .

        Ngỡ rằng mình được trùng phùng
        Nào ngờ đôi ngã không cùng núi sông
        Lương thì em ngóng trông mong
        Ngổn ngang nghìn vạn lệ giòng rơi mau.

        Xót người cây đổ lá đau



        Tình buồn trải gối rối sầu tơ xanh


        Quan hoài mong mỏi từng canh


        Núi thôi ngừng chuyển trăng sao thôi dời .



        Trách ông Nguyệt lão trên Trời
        Núi chia sông tách cách vời Sâm Thương
        Cậy ai gởi mối tình vương
        Để người thấu rõ tỏ tường lòng em .



         


        Uyên Phương Minh Nguyệt





              TRÁCH AI!

        Đan vào nỗi nhớ cuối xuân
        Là câu xa xót lặng tuần trăng sao
        Biết đâu ở đấy ngọt ngào
        Ái tình đầu hạ rót vào tim ai

        Ngẩn ngơ cứ nghĩ ngày mai
        Cứ buồn cứ nhớ dẫu vài dặm xa
        Sông Tương ơi lệ đừng nhòa
        Đầu non bóng xế lại hòa tình trăng

        Ngày xưa Ngưu- Chức đã mang
        Kiếp chia lìa ấy bẽ bàng lắm thay
        Ngân Hà xa cách đong đầy
        Vẫn tương phùng hẹn một ngày thái lai

        Bây giờ người ạ! Nhạt phai
        Đáng sầu hơn những rặt rày xa xôi
        Thoi đưa thấm thoát đã rồi
        Quan ngoài mong nhớ chỉ nhồi nhặt đau

        Tơ hồng duyên số sang giàu
        Đừng nên trách cứ một câu...Ông Trời
        Gửi tơ vương tới mọi nơi
        Ông Tơ Bà Nguyệt chỉ người tạo duyên

        Tình ai dù lắm truân chuyên
        Hãy mang thả hết như thuyền trên sông
        Tỏ tường lòng sẽ hư không
        Tơ tình vướng mãi....phòng không vẫn phòng!

                                     HuongTuyet274
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 04:07:32 bởi Viet duong nhan >
        #19
          Uyên Phương Minh Nguyệt 22.02.2008 09:00:54 (permalink)
          0
          Bài thơ họa của Huongtuyet hay lắm ! UPMN cám ơn nhiều nghe ! Chúc Huongtuyet luon vui va nguon tho lai lang.-UPMN
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 05:52:32 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
          #20
            Uyên Phương Minh Nguyệt 01.03.2008 02:18:45 (permalink)
            0
            Bài Thơ kính tặng ông Ngoại


            Kỉnh Chỉ ông tôi tiếng khắp nơi
            Lương y đức độ rạng muôn đời
            Sông Hương Núi Ngự bao người mến
            Thi sĩ họ Phan của một thời


            Hương Bình Thi Xã đón chào ông
            Ngọn bút trào tuôn thoả nguyện lòng
            Thêu dệt vần thơ ngời tuyệt tác
            Cho trần gian thắm nắng thêm hồng


            Tình yêu nước ngập tràn bờ bến
            Cứu giúp dân không muốn đáp đền
            Tỉnh Quảng Trị ông từng ở đó
            Lòng thương yêu trải rộng mông mênh


            Dòng họ Phan ngời danh vượng thịnh
            Cháu con ông sáng tựa bình minh
            Dù xa bốn bể tình luôn thắm
            Lời của ông thêm chặt sợi tình .


            Uyên Phương Minh Nguyệt
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 13:22:24 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
            #21
              Uyên Phương Minh Nguyệt 05.03.2008 23:27:46 (permalink)
              0
              QUÊ HƯƠNG SAO THƯƠNG QUÁ

               
              Rời quê hương tôi trải đời viễn xứ
              Buồn xa quê luôn canh cánh trong lòng
              Nhớ quê hương xanh biếc những dòng sông
              Dân cuốc cầy ngoài đồng phơi mưa nắng

               
              Con đò nhỏ đưa dân trên sông vắng
              Êm đềm trôi qua những lũy tre xanh
              Và những đêm vằng vặc ánh trăng thanh
              Giọng hò ai ngân vang sao se sắt

               
              Quê tôi đó với ngàn lau xao xác
              Những trưa hè văng vẳng tiếng mẹ ru
              Hàng dừa reo cùng tiếng gió vi vu
              Rặng liễu buồn thì thào đong đưa nhánh

               
              Chú cò con lạc bày chao đôi cánh
              Trên cánh đồng lúa biếc gió mơn man
              Chợ chiều ngân tiếng guốc dội xa vang
              Làn khói toả từ bếp hồng rực sáng

               
              Lũ trẻ nhỏ tung tăng đùa trong nắng
              Tan trường về nhộn nhịp khúc hoan ca
              Chiếc cầu tre thấp thoáng bóng từ xa
              Các cô gái nghiêng che vành nón lá
               
               
              Quê hương hỡi một lần tôi từ giã
              Nên ngậm ngùi thương nhớ tháng năm qua
              Lòng u uất xót đau vận quốc gia
              Tim trĩu nặng cho hồn thiêng sông núi

               
              Quê hương ơi đừng nghẹn ngào sầu tủi
              Tôi sẽ về thăm lại chốn quê xưa
              Dạ ai hoài khắc khoải những chiều mưa
              Lệ đong đầy quê hương sao thương quá.

               
              Uyên Phương Minh Nguyệt




              R



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 13:38:43 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
              #22
                Uyên Phương Minh Nguyệt 05.03.2008 23:29:51 (permalink)
                0
                THU ƠI ĐỪNG VÀNG LÁ  
                 
                 
                Ai tạo tình sầu lỡ
                Sợi nhớ sợi mong vời
                Thu đã sang chưa nhỉ ?
                Sao cây khóc lá rơi 

                 
                Đêm xuống gió lả lơi
                Sao khuya hiu hắt rời
                Nửa vầng trăng đã vỡ
                Giọt sương nức nở rơi 

                 
                Xào xạc tiếng lá khô
                Người xưa đã mịt mờ
                Chợt đâu trong cõi nhớ
                Thu về buồn vẩn vơ 

                 
                Oan khiên mấy nhánh tơ
                Dằng dặc sầu tình hờ
                Thu ơi đừng vàng lá
                Để tình đừng bơ vơ 

                 
                 
                Nét bút nắn vần thơ
                Dĩ vãng chợt tuôn tràn
                Mùa Thu buồn năm ấy
                Tình bay  xa khuất ngàn . 

                 
                Uyên Phương Minh Nguyệt



                R



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 07:07:42 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
                #23
                  huongtuyet274 06.03.2008 00:09:34 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Uyên Phương Minh Nguyệt

                  THU ƠI ĐỪNG VÀNG LÁ

                   

                  Ai tạo tình sầu lỡ

                  Sợi nhớ sợi mong chờ

                  Thu đã sang chưa nhỉ ?

                  Sao cây khóc lá rơi.

                   

                  Đêm xuống gió lả lơi

                  Giọt sương nức nở buồn

                  Nửa vầng trăng đã vỡ

                  Hiu hắt sao khuya rơi.

                   

                  Xào xạc tiếng lá khô

                  Người xưa đã mịt mờ

                  Chợt đâu trong cõi nhớ

                  Thu về buồn vẩn vơ.

                   

                  Oan khiên mấy nhánh tơ

                  Dằng dặc dài tình mơ

                  Thu ơi đừng vàng lá

                  Để tình đừng tả tơi.

                   

                  Nét bút nắn vần thơ

                  Dĩ vãng chợt tuôn tràn

                  Mùa Thu buồn năm ấy

                  Tình bay  xa khuất ngàn .

                   

                  Uyên Phương Minh Nguyệt





                      TÌNH THU MỚI

                  Thu sao cứ buồn thế
                  Cứ phải nhặt lá vàng
                  Tình sao là dâu bể
                  Để mộng vàng tan hoang

                  Ai biết đâu tình lỡ
                  Bởi thực ảo...cơn mơ
                  Yêu là sầu dang dở
                  Nên mượn tình vun thơ

                  Thu chớm qua mấy bận
                  Mà đợi chờ vu vơ
                  Nên trăng thu xa xót
                  Mộng hồn thu mong chờ

                  Cây mấy lần thay lá
                  Như cuộc tình chia xa
                  Giữa bộn bề hối hả
                  Tựa chủ khách, lại qua

                  Tiếng lá khô xào xạc
                  Như tiếng lòng thu rơi
                  Trăng thu kia vừa vỡ
                  Mê mẩn nơi chân trời

                  Người theo vòng tình ái
                  Thả bên đường nhánh tơ
                  Để làm ai bỡ ngỡ
                  Rồi mộng mơ mong chờ

                  Thôi quên sầu đi nhé
                  Vun ưu phiền vào thơ
                  Để mùa thu nay đấy
                  Lá thôi rơi ơ hờ

                  Tình xưa xin khép lại
                  Xin kiêu kì duyên nay
                  Cho yêu thuơng xa ấy
                  Chỉ còn là...thoáng mây!

                                  HuongTuyet274
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 04:12:46 bởi Viet duong nhan >
                  #24
                    Uyên Phương Minh Nguyệt 09.03.2008 14:59:51 (permalink)
                    0
                    Cám ơn Huongtuyet đã ghé thăm và làm bài thơ họa rất hay. Chúc Huongtuyet một cuối tuần thật vui nha!
                     UPMN
                    #25
                      Uyên Phương Minh Nguyệt 13.03.2008 09:06:23 (permalink)
                      0
                      NẾU EM LÀ.... 

                       
                      Nếu em là quyển vở vàng
                      Để anh thêu dệt những hàng thơ vuơng
                      Chữ yêu anh viết tỏ tường
                      Chữ tình buốt xé con đường nhớ mong

                       
                      Nếu em là một giòng sông
                      Thuyền anh trôi mãi trong giòng nước sâu
                      Mảng đời xuôi ngược cuốn mau
                      Về nguồn gởi gấm tình sầu dở dang

                       
                      Nếu em là chiếc lá vàng
                      Thu sang anh nhặt trăng ngàn tặng em
                      Xạc xào lá rụng nửa đêm
                      Anh mừng ngỡ bước chân em trở về

                       
                      Nếu em là mái tóc thề
                      Để anh thác đổ tuôn về vai thon
                      Sóng trào những sợi lon ton
                      Sợi buồn sợi nhớ gom tròn mộng say

                       
                      Nếu em là mây trắng bay
                      Anh xin làm gió chở đầy giấc Xuân
                      Tình qua bao cuộc trầm luân
                      Để anh gồng gánh gian truân khổ sầu

                       
                      Nếu em là giọt mưa ngâu
                      Đường xưa anh bước uơm mầu thủy chung
                      Dấu giầy dù có không cùng
                      Ngút ngàn tình nhớ trên vùng mưa rơi

                       
                      Nếu em là ánh trăng ngời
                      Anh làm chú cuội không rời gốc đa
                      Tình tan nhỏ giọt châu sa
                      Thôi thì thôi nhé nay là dư âm .

                       
                      Uyên Phương Minh Nguyệt




                      R


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 05:55:42 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
                      #26
                        Uyên Phương Minh Nguyệt 13.03.2008 09:32:28 (permalink)
                        0

                        MỪNG SINH NHẬT CÔ EM KẾT NGHĨA
                         
                         
                        Mười một tháng ba sinh nhật Na
                        Lòng thành thương mến tận nơi xa
                        Chúc Na hạnh phúc tình tươi đẹp
                        Vui vẻ trọn ngày ngập tiếng ca  Mừng Na được phước bốn mươi ngoài
                        Tươi đẹp khuôn trăng rực sớm maiHiện rõ nét ngài tô sắc thắm Kiêu sa lộng lẫy tựa Hằng nga  Nghiêng nước nghiêng thành Na một thuở
                        Sen vàng lắm kẻ thả hồn mơ
                        Thông minh vốn sẵn Trời ban phú
                        Nét bút tuyệt vời rõ nét thơ  Non nước đá vàng Na khắc ghi
                        Dịu dàng chia xẻ đầy tương tri
                        Bể dâu chìm nổi đời xa xứ Tìm hướng đồng cam để giải vi  Hai mảnh hồng nhan Trời đã ban Thêm trai tuấn tú thỏa tình trần
                        Tươi vui phơi phới hồn nắng ấmToàn vẹn sắc cầm tỏ phúc ân .  Uyên Phương Minh Nguyệt  

                        R

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 15:44:15 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
                        #27
                          Minh Nguyệt 13.03.2008 13:00:41 (permalink)
                          0
                          NỤ HÔN GIÓ

                          Ban mai
                          thức dậy
                          ùa vào nỗi nhớ

                          Giọt sương
                          hôn ngọn cỏ
                          run rẩy cả bình minh





                          Mình đi qua cuộc tình
                          bằng nụ hôn gió
                          sắc mặt anh ửng đỏ
                          ngất ngây say
                          chiều nào…







                          mùa xuân xôn xao
                          em sắp khóc



                          Liêu xiêu đi qua
                          tháng ngày nặng nhọc
                          bằng nụ hôn của đêm
                          bằng tiếng rên
                          của lũ côn trùng rúc rích
                          bằng ảo vọng,
                          tiếng cười khúc khích
                          sau lưng anh mỗi buổi hẹn hò







                          nụ hôn
                          ướt đẫm ngày mưa
                          mùa sấm đã qua chưa?
                          Lập loè hoa gạo đỏ
                          rụng vào môi em nỗi nhớ
                          giao mùa

                          Vũ Thị Minh Nguyệt

                          R

                          Chào người cùng tên nhé . Lang thang đọc thơ trên diễn đàn thấy có người trùng tên làm thơ hay nên ghé vào để lại bài thơ làm quen  Chúc bạn vui và sáng tác thật hay
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 07:26:37 bởi Viet duong nhan >
                          #28
                            huongtuyet274 13.03.2008 13:06:31 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Uyên Phương Minh Nguyệt

                            NÀNG HỎI NẾU EM LÀ.... ; CHÀNG ĐÁP....


                             

                            Nếu em là quyển vở vàng

                            Để anh thêu dệt những hàng thơ vuơng

                            Chữ yêu anh viết tỏ tường

                            Chữ tình buốt xé con đường nhớ mong.

                             

                            Nếu em là một giòng sông

                            Thuyền anh bơi lặn trong giòng nước sâu

                            Mảng đời xuôi ngược cuốn mau

                            Về nguồn gởi gấm tình sầu dở dang.

                             

                            Nếu em là chiếc lá vàng

                            Thu sang anh nhặt trăng ngàn tặng em

                            Xạc xào lá rụng nửa đêm

                            Anh mừng ngỡ bước chân em trở về.

                             

                            Nếu em là mái tóc thề

                            Để anh thác đổ tuôn về vai thon

                            Sóng trào những sợi lon ton

                            Sợi buồn sợi nhớ gom tròn mộng say.

                             

                            Nếu em là mây trắng bay

                            Anh xin làm gió chở đầy giấc Xuân

                            Tình qua bao cuộc trầm luân

                            Để anh gồng gánh gian truân khổ sầu.

                             

                            Nếu em là giọt mưa ngâu

                            Đường xưa anh bước uơm mầu thủy chung

                            Dấu giầy dù có không cùng

                            Ngút ngàn tình nhớ trên vùng mưa rơi.

                             

                            Nếu em là ánh trăng ngời

                            Anh làm chú cuội không rời gốc đa

                            Tình tan nhỏ giọt châu sa

                            Thôi thì thôi nhé nay là dư âm .

                             

                            Uyên Phương Minh Nguyệt

                            R


                               EM VẪN LÀ EM

                            Mộng mơ ao ước đong đầy
                            Cuộc đời là chuỗi ngày dài ước mơ
                            Ước rằng tình chẳng bơ vơ
                            Ước rằng sương cứ phủ mờ màn đêm

                            Điều ước giăng khắp...êm đềm
                            Với anh anh ước... là em thuở nào
                            Không rệu rã, chẳng hư hao
                            Vẫn nồng hơi ấm ngọt ngào...dáng xưa

                            Em ơi! ĐỪng ước là mưa
                            Lại rơi ướt át biết vừa lòng anh
                            Đừng là chiếc lá lìa cành
                            Xoay xoay vàng vọt giọt lành giọt cay

                            Đừng em ạ! Nếu ngày mai
                            Không mây, tắt nắng phủ đầy bão giông
                            TRầm luân...sẽ kiếp má hồng
                            Gian truân em sẽ...gánh gồng nợ duyên

                            Sao không ước phận thuyền quyên
                            Để anh hùng phải ưu phiền vì em
                            Hoa Quỳnh sẽ rộ mỗi đêm
                            Trải đường em bước say mèm hồn ai

                            Hãy là em mỗi sớm mai
                            Bình minh ló dạng hình hài thần tiên
                            Nụ cười nhẹ trút ưu phiền
                            Tóc dài lất phất mắt viền mi xanh

                            Tiếng ca trong trẻo yên lành
                            Xua bao mệt nhọc đoạn đành nổi trôi
                            Hãy là em mãi vậy thôi
                            Để anh xây lại bồi hồi...ngày xưa!

                                                           HuongTuyet274
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 07:19:46 bởi Viet duong nhan >
                            #29
                              Uyên Phương Minh Nguyệt 13.03.2008 14:52:36 (permalink)
                              0
                              Cám ơn Minh Nguyệt đã ghé thăm góc nhỏ của UPMN , cho những lời khen thật dễ mến và tặng cho UPMN bài thơ rất là dễ thương. Nghe cái tựa không đã thấy dễ thương rồi. UPMN cũng xin gởi đến Minh Nguyệt những ý nghĩ nồng ám nhất về cô bạn có tên trùng với mình. UPMN
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 142 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9