GIỌT NHỚ

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 142 trên tổng số 142 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 07.03.2009 08:34:09
0
Đánh mất chị Hằng
 
 
Cuội vẫn còn thương nhớ chị Hằng.
Leo trèo lên tận chốn mây giăng
Tìm trăng nghiêng đợi dài tơ tóc
Rũ bóng ngàn hương xuống cõi trần 
 
 
Xa xa u tối một vùng trời
Mỏi mệt sao gầy ngàn đổ rơi
Văng vẳng cung buồn đầy giọt đắng
Ngậm ngùi chú cuội nhớ khôn nguôi
 
 
Kêu mãi gọi hoài thêm vướng sầu
Dáng hoa chẳng thấy dáng hoa đâu
Trăng đành rũ nguyệt nhành đơn lạnh
Bó gối dựa nhau những khúc sầu
 
 
Trở lại gốc cây lệ thấm tràn
Lặng nhìn lá rụng biết thu sang
Lá rơi ơi lá thêm sầu nhớ
Giận nhánh tơ Trời nát mộng hoang .
 
 
Uyên Phương Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 08:35:21 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 19.03.2009 07:36:35
0
Mời các bạn bấm vào những cái links dưới đây để nghe Uyên Phương Minh Nguyệt diễn ngâm những bài thơ do chính Uyên Phương Minh Nguyệt sáng tác :


1 -
Cô láng giềng của tôi

2  -
Mưa rơi nhớ người

3  -
Với mộng buốt đôi tay

4  -
Đánh mất chị Hằng

5  -
Giọt buồn

6  -
Giọt nhớ

7  -
Cố nhân ơi hỡi cố nhân ơi

8  -
Anh nói với em

9  -
Bên ấy bên này

10-
Thương nhớ Mạ

11-
Anh ngây ngất theo đôi tà lụa trắng

12-
Em vẫn là em

13-
Hoa bằng lăng tím

14-
Riêng anh một nỗi nơi đây

15-
Duyên nồng tình thắm

16-
Ngàn thu vĩnh biệt

17-
Thu xót xa

18-
Thu lại về

19-
Thu sang lòng gợi nhớ

20-
Nếu một mai em chết

21-
Sắc tím

22-Chiều thu đưa tiễn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 13:25:36 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 21.03.2009 14:36:30
0
YÊU EM BỐN MÙA
 
 Yêu em Xuân ngát hương nồngLá cây rực thắm vườn hồng trổ hoaYêu em dáng ngọc thướt thaAnh về ngơ ngẩn bóng ngà vì ai  Yêu em Hạ nóng gót hàiMột Trời phượng đỏ ngày dài nhớ mongYêu em má thắm môi hồng Cung đàn anh khảy tơ lòng đê mê  Yêu em Thu cất bước vềLá xào xạc rớt ê chề mưa ngâuYêu em mòn mỏi đêm thâuTrăng sao rơi rụng tim sầu nát tan  Yêu em Đông lạnh chiều tànTuyết rơi ngập lối bẽ bàng đợi mongYêu em lẻo đẻo bụi hồngĐào nguyên mơ dệt tình nồng ươm thơ.  Uyên Phương Minh Nguyệt
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 17.04.2009 05:07:33
0

Lá cũng tình si dáng thẫn thờ
 
 Vắng người tóc quyện mây nhung nhớMây đổ vai buồn rối sợi tơLối cũ mây ngang sầu phủ đợiĐường xưa mưa nấc ngập tình thơ  Vắng người cây cỏ thầm than thởLá cũng tình si dáng thẫn thờXác lá xạc xào hồn nát rụngDặm trường xa cách vẫn hoài mơ  Vắng người một nửa vầng trăng vỡMột nửa theo người chốn bụi mờNửa mảnh bên này sầu trống vắng Bên kia nửa mảnh có còn mơ  Vắng người tôi ngắm sao ngàn rụngTàn mộng năm canh cũng chẳng cùngVọng tưởng người về bên gối mộngSầu riêng một mối chốn nghìn trùng.  Uyên Phương Minh Nguyệt
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 12.06.2009 00:33:34
0
Vóc ánh trăng vàng thỏa nhớ nhung
 
 
Hò hẹn cùng trăng vào mỗi rằm
Trăng soi bóng nước lượn mình ngâm
Bao năm hiu quạnh trăng sầu tủi
Trần thế một màu ngập tối tăm
 
 
Vóc ánh trăng vàng thỏa nhớ nhung
Sầu dâng ngọn ải chốn muôn trùng
Chua cay trăng vỡ ra từng mảnh
Rải ánh hoàng quang khắp nẻo cùng
 
 
Đêm Thu trăng xuống cạnh bên tôi
Sánh bước cùng nhau chẳng đổi rời
Khe khẽ vào tai trăng thỏ thẻ
Nhớ quê trăng mãi lệ đầy vơi
 
 
Đất khách lưu vong trăng vẫn theo
Tình chung một dạ cứ hoài đeo
Rồi đây trên nẻo đường mưa gió
Sát cánh cùng tôi cố lái chèo
 
 
Mảnh sầu trăng rớt ở bên sông
Sẽ nhặt khi mây tỏa sắc hồng
Gom góp từng Thu pha nỗi nhớ
Gởi về đất tổ dạ hoài mong.
 
 
Uyên Phưong Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 08:48:25 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 12.06.2009 00:36:19
0
Tình ngất say anh mơ mộng Châu Trần
( Riêng tặng anh Thuật và chị Oanh )
  Xếp bút nghiên anh vào đời binh nghiệp Đã bao năm đi tìm nửa của mìnhVẫn cô đơn vì thiếu vắng bóng hìnhRồi em đến đời anh sang trang mới  Phút ban đầu anh đã thầm trao gởiLòng rộn ràng những đêm lạnh mù sươngTình trải dài trên lối ngát thơm hươngMơ duyên thắm anh về xây lầu mộng  Tóc em bay anh ước là gió lộngThổi mây về để ấp ủ vai ngoanĐể gần em theo suối tóc tuôn trànĐể thầm thì những lời yêu chưa ngỏ  Miệng em cười anh ước là phượng đỏTô hồng môi rực rỡ những chiều hèĐể ngất ngây lời tình tự tê mêĐể đong đầy sắc hưong trên tập vở  Mắt em tròn anh ước là sao tỏSoi lòng em để rõ sự thương yêuĐể kết se cho nhung nhớ thêm nhiềuĐể thấu tỏ tình em hoài mong mỏi  Chân em bước anh ước làm đá sỏiLăn theo em trên từng lối em sangĐể chở che cho gót ngọc chẳng tànĐể tình si dáng trang đài nhỏ bé  Là Sĩ quan nhưng anh trông vẫn trẻTình ngất say anh mơ mộng Châu TrầnThưa mẹ cha để mai mối cầu thânDuyên đôi lứa ôi sắc cầm hoà hợp.  Uyên Phương Minh Nguyệt 
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 12.06.2009 00:40:49
0
Đong đưa hạt nhớ nỗi này riêng mang

 
Ve than trỗi nhạc buồn rơi
Hè sang u uẩn đầy vơi lá sầu
Phượng tô hồng đỏ một màu
Nhớ nhung theo gió về đâu chuyện tình
 
 
Bao năm sao mãi lặng thinh
Người nơi cuối phố đầu đình tôi mơ
Cỏ cây cũng xót tình thơ
Héo sầu rơi rụng ngẩn ngơ bên đường
 
 
Ngoài thềm chiều nhạt vấn vương
Nhớ làn suối tóc tỏa hương thuở nào
Nghe như trong gió lào xào
Tiếng người tình tự ngọt ngào giấc say
 
 
Sợi buồn quấn quýt giăng đầy
Đong đưa hạt nhớ nỗi này riêng mang
Dòng châu chua xót hai hàng
Hồn thơ vỡ nát bên đàng đắng cay
 
 
Bao lần thuyền mộng vẫy tay
Bến tình dậy sóng còn đây lòng sầu
Ước mơ duyên thắm bạc đầu
Tình chưa dám ngỏ bên lầu ai hay .
 
 
Uyên Phương Minh Nguyệt

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 00:41:56 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 12.06.2009 00:44:07
0
Cùng ánh nắng vàng rực lá hoa
 
 Cánh cửa đóng rồi lại mở raSang trang ngày mới khúc hoan caMây hồng khoe sắc lăng xăng múaCùng ánh nắng vàng rực lá hoa  Gió Đông buồn tủi tìm nơi trốnMưa bão rủ nhau chẳng dám vờnCung cảnh này đây giờ đổi sắcHồng tươi một cõi ngập tràn ơn  Như giấc mơ thôi khúc nhạc sầuCung đàn u uẩn vụt qua mauTừ đây thôi nhặt sao tàn rụngĐón gió mới về vọng nguyệt lầu  Cuộc đời lại thắm ngỡ như mơHứng khởi trào tuôn đẹp ý thơCứ tưởng cam đành theo phận sốTrời cao ban phước thỏa mong chờ.  Uyên Phương Minh Nguyệt
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 12.06.2009 00:45:25
0
Em muốn vươn tay níu gió ngàn
 
 Anh như làn gió thoảng qua đâyTươi mát lòng em hương ngát sayNhung nhớ em đong từ dạo ấyMong chờ khắc khoải bởi tình ngây  Làn gió anh mang có thở thanCó buồn bởi nghiệt ngã thời gianCó đau khi nắng hờn mưa bãoVà có ngậm ngùi khi mộng tan  Thầm thì cùng gió nỗi niềm riêngHụt hẫng bao đêm đời ngả nghiêngXin hãy thở hơi về biển mộngĐể tình mấy nhánh khỏi oan khiên  Anh đến rồi đi hoa lá sầuCho cây ủ rũ nhớ đêm thâuCho sao thôi tỏ trăng buồn lặnVà tái tê về trên bến Ngâu  Em muốn vươn tay níu gió ngànThả về thuyền ái ngỡ Xuân sangÔ hay sao gió bay đi mãiCòn lại trong em nỗi xót tràn .  Uyên Phương Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 08:51:01 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 14.06.2009 13:08:51
0
Trả anh
(Riêng tặng Hương )
  Trả anh những buổi chiều hèNắng choàng trên mặt bầy ve gọi sầuTrả anh những tháng mưa ngâuMái hiên tí tách về mau mẹ rầy  Trả anh tâm sự vơi đầyThư xanh nhét vội sợ phai tình nồngTrả anh nhung nhớ đêm ĐôngBên song ngồi học mà hồn ngoài xa  Trả anh ngọn gió chiều tàMơn man tóc rối về nhà nhớ anhTrả anh khăn lụa tơ xanhMùa Xuân năm ấy trên cành lá reo  Trả anh ánh mắt vời theoDáng em cuối nẻo bao đèo xá chiTrả anh lời nói thầm thìMá thêm hồng đỏ hàng mi say tình  Trả anh trả cả bóng hìnhSông đau gãy nhánh lục bình ngả nghiêngTrả anh bao nỗi oan khiênDây tơ chưa dệt mà thuyền đã xa.  Uyên Phưong Minh Nguyệt  
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 20.06.2009 13:07:26
0
Mùa Thu Lá bay
(Dựa theo truyện dài của Quỳnh Dao)
  Đàn ai réo rắt trong đêmNghe lòng thổn thức ngoài thềm lá bayLần theo ngỡ giấc mơ sayDáng ai bên phím chàng ngây mgất tình  Đèn vàng tỏa sáng lung linhDuyên tơ buộc thắt tươi xinh cõi trầnThân quen tình ngút ngàn dầnCát in vết dấu biển hằn mộng say  Tình rồi theo gió mây bayNàng vào thiên cổ cỏ cây âu sầuTrở về chốn cũ lòng đauMùa Thu còn đó một màu tang thương  Đắng cay bao nỗi đoạn trườngTim đau vỡ nát cuối đường lang thangDư âm tung cánh mang sangBóng nàng thấp thoáng bên đàng mộng say  Ngỡ rằng lạc chốn tuyền đàiGọi tên nàng mãi nghĩ hoài không thôngTâm tư héo hắt trông mongTìm nàng để tỏ nỗi lòng đợi trông  Rối bời một cỏi mênh môngĐoạn trường cay đắng chất chồng năm canhHỏi ra mới rõ ngọn ngànhChị em cùng mẹ cùng sanh một ngày  Chị giờ nơi cuối đường mâyDuyên em tình chị nơi đây cùng chàngBao năm sầu héo võ vàngGió mưa lịm tắt tương lân vẹn toàn .  Uyên Phương Minh Nguyệt
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 23.06.2009 01:55:04
0
Để Tiêu Tương sầu lặng bến chơi vơi
(Riêng tặng anh Bảo và Thúy Anh )

 
Anh đã từng buồn nhưng chưa từng biết khổ
Anh đã từng đau nhưng thật sự chẳng sầu
Bao bóng thời gian cứ thế cuốn trôi mau
Anh vẫn đợi nhưng cửa lòng hoài chẳng mở

 
Từng Thu về vội cây trơ cành lá đổ
Bao Xuân vụt qua anh chẳng đếm én bay
Đêm tịch liêu vẫn oằn oại vóc khô gầy
Đành mưọn gió vui cùng mây và chờ sao dần tắt

 
Rồi em đến cho rừng hoa khoe sắc
Cho nắng về trải lụa bước anh đi
Cho ánh hồng tươi rực nét xuân thì
Cho nhung nhớ bùng lên trong khóe mắt

 
Tình chưa ấm môi chưa nồng sao dáng hoa chìm mất
Sóng chưa say sao thuyền đã vội rời
Để Tiêu Tương sầu lặng bến chơi vơi
Và sông nước thở than buồn trống vắng

 
Mưa mãi rơi vì mây đầy cay đắng
Bóng xế tàn anh đã hiểu nỗi đau
Tóc ngả màu nhưng tình mãi đậm sâu
Thì em ơi anh giờ đây đã ngã .

 
Uyên Phương Minh Nguyệt


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2009 10:52:17 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 08.07.2009 10:35:45
0
Thì thơ buồn em mãi dệt vần đau
 
 Da em trắng cho tuyết hờn ẩn náuTóc em bay cho mây cuốn trôi mauMắt em sâu cho giòng nước âu sầuTim thổn thức cho gió chiều lay động  Em vẫn thế vẫn người em sầu mộngMang tình sầu vào giấc ngủ mong manhMang thở than cho hoa lá khô nhànhMang nhung nhớ về lay miền dĩ vảng  Mưa vẫn rơi cho đêm dài trống vắngThu vẫn về cho cây nỗi điêu linhĐời xót xa cho đá phải tự tìnhNhịp u uẩn cho cung đàn chùn phím  Nếu cuộc đời tràn lan muôn sắc tímThì thơ buồn em mãi dệt vần đauThì bến mơ em cột với nhánh sầuThì xa vắng có còn là hư ảo?  Uyên Phương Minh Nguyệt
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 10.07.2009 12:56:04
0
Nghe tên người thấy chạnh lòng
 
 Chỉ thoáng nhắc về người đã gợi bao kỷ niệmChỉ nghe tên người thôi đã cảm thấy chạnh lòngChỉ tiếng gió xì xào sao tim lại trông mongChỉ chiếc lá vàng rơi sao mây sầu giăng lối  Đành cho nỗi nhớ về giăng đầy trên gốiĐành gom sao Trời kết thành chuỗi tình sayĐành chờ Trăng khuya để gởi nỗi niềm tâyĐành pha mực tím cho vừa màu nhung nhớ  Rồi mang mộng tưởng vào tô hồng tập vởRồi trải nắng vàng cho rực áo ai bayRồi thở hơi về cho nồng ấm chân mâyRồi cất giọt sầu cho sông thôi than thở  Sao hụt hẫng vẫn còn làm hồn thêm bỡ ngỡSao buồn chẳng trôi đi nên hoa vẫn úa tànSao én chẳng tìm về để em gọi Xuân sangSao người vẫn xa ngàn cho tình đầy hư ảo.  Uyên Phương Minh Nguyệt
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 09:13:46 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 30.08.2009 07:35:46
0
Đợi mãi
 
 Vẫn dưới gốc cây em đợi mãiChiều thu buồn tê tái lá rơiBao năm mây gió đổi rờiBóng chàng biền biệt đá ngời rêu phong  Con chim nọ sầu mong thôi hótCành liễu kia dạ ngót rũ tànNỗi niềm một cõi riêng mangTình si ai thấu đêm tàn xót đau  Đêm hôm ấy mưa ngâu chẳng dứtCỏ cây buồn ray rứt tiễn anhLá sầu thoi thóp trên cànhTrăng hờn ly biệt nên đành khuất xa  Chàng lê bước nỗi nhà còn xótEm vời theo lệ giọt hai hàngCung đàn lỡ nhịp đứt ngangTình bay theo gió võ vàng đắng cay  Nhung nhớ mãi đêm ngày sầu héoTin đưa về đời kéo màu tangChàng nay ở chốn suối vàngCó còn hoài đợi em tan trường về  Thôi chàng hỡi ê chề em gánhXót làm gì một mảnh hồng nhanDù nay tình đã xa ngànTrần gian em đợi thiên đàng em trông .  Uyên Phương Minh Nguyệt 
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 01.10.2009 09:01:05
0
Tuổi mười sáu


Tuổi mười sáu em vào đời bỡ ngỡ
Đường đến trường cây cỏ níu bước đi
Tóc thơm hưong rực thắm nét xuân thì
Mộng vu vơ lăn dài trên tập vở


Tuổi mười sáu trăng rọi thềm rực rỡ
Hồn em say theo từng áng mây bay
Ngỡ mắt ai trên những đám sao gầy
Tỏ nỗi niềm cho tình thêm ngây ngất


Tuổi mười sáu nước hồ xanh màu mắt
Con thuyền tình vẫy gọi bến thêm say
Má đỏ hồng cho giọt nắng đong đầy
Mang nỗi nhớ gom vào thơ trải mộng


Tuổi mười sáu áo dài vờn gió lộng
Chiều Thu buồn lác đác lá me rơi
Ghế sân trường vương vấn chẳng muốn rời
Tay chưa nắm tim vẫn sai nhịp đập


Tuổi mười sáu ô mai đầy nhét cặp
Ngọt tình ai ô mai chẳng còn chua
Vào lớp học mà hồn mộng đong đưa
Tiếng mưa rơi buồn chợt giăng ngoài cửa


Tuổi mười sáu là tụi mình hai đứa
Yêu nhau chưa sao mắt chẳng chịu rời
Đời hợp tan tuổi mộng cũng chơi vơi
Vẫn nhớ mãi thời em tròn mười sáu.



Uyên Phương Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 13:21:25 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 27.02.2010 13:31:53
0
Mãi khắc vào Thu một chữ chờ


Trời đất vào Thu cảnh héo tàn
Heo may lành lạnh rủ nhau sang
Một màu vàng úa đua nhau tới
Hồn tả tơi theo mây xám ngang


Bên hiên một chiếc lá vừa rơi
Gợi nhớ năm xưa cảnh đổi rời
Chiều tím âm u sầu tiễn biệt
Chao nghiêng dãy núi tiếng tình ơi


Sương níu cành hoa kể chuyện buồn
Mùa Thu năm ấy ngập tràn thương
Người đi kẻ ở bao sầu nhớ
Lẳng lặng bên cầu giòng nước tuôn


Thu nhớ người xưa lẽo đẽo về
Tình Thu tràn ngập chốn sơn khê
Bao năm mòn mỏi rêu trùm đá
Thu vẫn dạt dào một bến mê


Mãi khắc vào Thu một chữ chờ
Cho dù tình đã chẳng thành thơ
Người nay biền biệt sầu thiên cổ
Một nắm tro tàn Thu ngẩn ngơ


Tình vẫn ngút ngàn cây nhớ lá
Suối vàng ngưởi ở có Thu qua
Trăng Thu có đẹp như dương thế
Người có nhớ Thu nhớ mộng xa .


Uyên Phương Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 13:20:43 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 02.03.2010 07:00:12
0
Em.....



Em dệt những vần thơ
Để nét chữ thẫn thờ
Để giấy buồn thêm mộng
Để tình hoài ngu ngơ


Em tô đậm nét son
Để nắng nhớ mỏi mòn
Để gió về khơi nhịp
Để đàn buồn mênh mông


Em gọi sóng trùng khơi
Để mây dệt tơ trời
Để lời ru tràn ngập
Để hư ảo ngừng rơi


Em mượn ánh trăng vàng
Để biển nhớ đò ngang
Để tình xưa lay động
Để mộng ước tràn lan


Em đan sợi dây tình
Để ngàn sao lung linh
Để từng mùa khởi sắc
Để mảnh hồn hồi sinh


Em khoác áo hoàng hôn
Để sắc tím ngập hồn
Để mây về đưa lối
Để tiễn người qua sông


Em thả giọt mưa ngâu
Để cây đọng giấc sầu
Để lao xao nỗi nhớ
Để nỗi buồn thêm đau .


Uyên Phương Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 13:19:56 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 04.03.2010 08:08:54
0
Nàng Xuân khoe vóc ngọc



Mừng Xuân mới năm nay
Ươm tình ngát hương đầy
Kià én bay trong gió
Tung đôi cánh ngất ngây


Hồng đào lất phất bay
Nàng ngọc nữ mơ đầy
Nhạn về gieo câu nhớ
Trỗi khúc nhạc tình say


Xuân rộn ràng khắp nơi
Hoa mai hé môi cười
Gió Xuân vờn trên lá
Ru cánh bướm lả lơi


Tươi vui tà áo mới
Bé thơ khúc khích cười
Đất trời chung câu hát
Sắc Xuân sáng rạng ngời


Mây thắm trôi trên đầu
Hương tỏa ngát đêm thâu
Nàng Xuân khoe vóc ngọc
Hoa lá ngát tươi màu


Lòng nhớ mãi quê xa
Tình chan chứa đậm đà
Bao năm nơi viễn xứ
Mơ ước ngày hoan ca


Hạnh phúc thắm Xuân sang
Tình Chúa mãi tuôn tràn
Xin đoái thương dân khó
Ban muôn phúc bình an .



Uyên Phương Minh Nguyệt
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 11.04.2010 13:18:59
0
Giữ mãi giùm anh


Giữ mãi giùm anh suối tóc dài
Để mây ngơ ngẩn đậu bờ vai
Để làn sóng khẽ ru lời ngọt
Để gió về ngang rủ rỉ tai


Giữ mãi giùm anh ánh mắt nhìn
Để sao ngời sáng đẹp lung linh
Để trăng rũ bóng soi niềm nhớ
Để mãi trong nhau một chữ tình


Giữ mãi giùm anh một miệng cười
Để đời vẫn đẹp hết chơi vơi
Để hoa thắm mãi tươi màu áo
Để dáng xuân về khoe sắc tươi


Giữ mãi giùm anh da trắng ngần
Để tràn ánh sáng những đêm thanh
Để cho tuyết ngại thôi trùm phủ
Để nắng tìm về tình ngát xanh


Giữ mãi giùm anh đôi cánh tay
Để e ấp mộng những đêm dài
Để vươn cánh gọi tình hoài tưởng
Để gió xa ngàn thêm ngất ngây


Giữ mãi giùm anh lụa trắng trong
Để đường dài mãi níu chân hồng
Để anh thơ thẩn bao chiều gió
Để dáng em về đẹp đợi mong
.


Uyên Phương Minh Nguyệt
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

Uyên Phương Minh Nguyệt
  • Số bài : 153
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2006
RE: GIỌT NHỚ - 14.04.2010 03:06:43
0
Giữ mãi giùm em



Giữ mãi giùm em thuở mới yêu
Để tình mãi thắm mộng thêm nhiều
Để mây ngây ngất vờn theo gió
Để nhịp cuồng say quyện nắng chiều


Giữ mãi giùm em sợi vấn vương
Để hoa về nhắn lá bên đường
Để đan chiếc áo màu nhung nhớ
Để gởi xa ngàn tình ngát hương


Giữ mãi giùm em ánh mắt ngời
Để xuân trải dáng chốn mù khơi
Để đông ẩn trốn thu không tới
Để gió mừng reo khảy lả lơi


Giữ mãi giùm em lời ngọt ngào
Để em về mộng với trăng sao
Để thầm thì kể cùng cây cỏ
Để sóng ngất ngây biển dạt dào


Giữ mãi giùm em niềm đợi trông
Để em mắt thắm má thêm hồng
Để ươm tình mộng cùng non nước
Để ngỡ thuyền về trên bến sông


Giữ mãi giùm em giấc mộng vàng
Để chim vui hát khúc tình tang
Để đàn trổi nhịp cung thương nhớ
Để lỡ mất nhau khỏi bẽ bàng .


Uyên Phương Minh Nguyệt
Vắng người tóc quyện mây nhung nhớ
Mây đổ vai buồn rối sợi tơ
Lối cũ mây ngang sầu phủ đợi
Đường xưa mưa nấc ngập tình thơ

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: GIỌT NHỚ - 14.04.2010 09:34:44
0

Trích đoạn: Uyên Phương Minh Nguyệt

Giữ mãi giùm em



Giữ mãi giùm em thuở mới yêu
Để tình mãi thắm mộng thêm nhiều
Để mây ngây ngất vờn theo gió
Để nhịp cuồng say quyện nắng chiều


Giữ mãi giùm em sợi vấn vương
Để hoa về nhắn lá bên đường
Để đan chiếc áo màu nhung nhớ
Để gởi xa ngàn tình ngát hương


Giữ mãi giùm em ánh mắt ngời
Để xuân trải dáng chốn mù khơi
Để đông ẩn trốn thu không tới
Để gió mừng reo khảy lả lơi


Giữ mãi giùm em lời ngọt ngào
Để em về mộng với trăng sao
Để thầm thì kể cùng cây cỏ
Để sóng ngất ngây biển dạt dào


Giữ mãi giùm em niềm đợi trông
Để em mắt thắm má thêm hồng
Để ươm tình mộng cùng non nước
Để ngỡ thuyền về trên bến sông


Giữ mãi giùm em giấc mộng vàng
Để chim vui hát khúc tình tang
Để đàn trổi nhịp cung thương nhớ
Để lỡ mất nhau khỏi bẽ bàng .


Uyên Phương Minh Nguyệt


Giữ mãi giùm em
 
Giữ mãi giùm em giấc mộng vàng
Để chim vui hát khúc tình tang
Để đông ẩn trốn thu không tới
Để hạ muộn màng xuân chẳng sang
Để ngỡ thuyền về trên bến nước
Để ươm tình mộng giửa đò ngang
Để đan chiếc áo màu nhung nhớ
Để lỡ mất nhau khỏi bẽ bàng .
 
Để lỡ mất nhau khỏi bẽ bàng
Để hoa bay nhắn lá thu vàng
Để mây ngây ngất vờn đuôi gió
Để nắng hoang sơ rọi bóng chàng
để mộng liêu trai về địa ngục
để mơ Từ Thức đến thiên đàng
Để chiều nay sóng buồn trên biển
Để giửa lòng em bão cuốn sang.
 
 
Uyên Phương Minh Nguyệt-cs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2010 13:08:04 bởi cosiaus >

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 142 trên tổng số 142 bài trong đề mục