ĐƯỜNG...ĐANG XÂY.
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 160 trên tổng số 160 bài trong đề mục
Truongsoi 21.03.2008 16:05:58 (permalink)
0

Lão vầy mà nói đẹp... chai
Còn thim thói chảnh đòi hai ba bà
Đúng là cầu Đoạn chưa qua
Nay thì đã hiểu hết la chưa nào
Đố ông mà dám kêu gào
Vợ nhà bóp họng trời cao than thầm

Cho dù tóc lão hoa râm
Nhì trời vợ nhất phải hâm cho nhừ

 
        Người ơi
 
Người đã chả đoái thương nhau
Lại còn sát muối lòng đau làm gì
Cứ khúc khích thoải mái đi
Đến phiên mình lại tỷ ti kêu trời
Giang hồ hiểm ác người ơi
Người nhớ cẩn thận kẻo đời...như tôi
vũkimThanh 28.03.2008 15:12:56 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 15:26:52 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 28.03.2008 15:16:36 (permalink)
0
 
 
 ÐƯỜNG  XƯA
(Gửi bác Trương Sỏi )
 
Trở lại Ðường xưa thấy lạnh lùng
Thơ còn dấu tích tiếng kiên trung
Người đi bỏ lại tình thân ái
Biển khóc lòng tôi sóng mịt mùng
Súng nổ râm ran ta chẳng ngán
Gươm kề rách cổ chẳng nao lung
Vài câu khích bác sao còn chấp
Nhạc nhớ Thơ mong dạ não nùng
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 15:22:03 bởi vũkimThanh >
Trần Mạnh Hùng 30.03.2008 12:58:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Truongsoi

Cảm ơn Thầy Hùng

Trò này tính đoảng quá thầy ơi
Thầy phải dõi theo sửa mãi thôi
Niêm luật thầy quy về tối giản
Câu vần bài phóng khoáng tuỳ nơi
Đường thi mới học muôn điều khó
Thầy giáo lao tâm uốn nắn lời
Đâu có mong chi quà biếu tặng
Chỉ mong trò giỏi nghĩa tình tươi./.




Nhắn tin Trương Sỏi
 
Bạn hẹn tui lấy qùa, bây giờ qùa có rùi , bạn trốn ở đâu???
 
Khổ thân không chứ!!! làm sao mang về.
 
Bạn nhất định đòi lấy qùa bằng được.
Tui trầy vi, tróc vẩy mang quà đến chỗ hẹn, đúng giờ, đúng giấc, đúng chất lượng.
Bây giờ bạn ở đâu, bớ Trương Soỉ ra nhận quà" chui"


Trần Mạnh Hùng đang tìm Trương Sỏi để giao hàng
Hình này một người bạn chụp gởi tặng ( nói cho oai "chôm" của thiên hạ mang dzìa)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 13:49:03 bởi Trần Mạnh Hùng >
Liên Thơ 30.03.2008 15:14:28 (permalink)
0
Gửi các bạn thơ của Lão Trương!
Giận bạn thơ lão bỏ đi tu
Xuống tóc quy y phen này lão quyết
Bỏ “đường thi...” đến với “đường tu”
Sư phụ thấy lão lòng tha thiết
Động lòng cho lão khăn gói vào chùa.
Nhưng sư thầy đã chịu rồi
Da đầu lão dày, hương châm tắt
Tình thơ còn nhiều dan díu, nợ chưa xong
Sư thầy đuổi lão ra khỏi cổng
Lão lang thang chưa biết lối về
“Đường đang xây dở” bước gập ghềnh
Lão trốn vội vào “động hoa vàng”
Mùa xuân cảnh đẹp, tình chan chứa
Lão bỏ “lão bà” đến với tiên nhi
Người đẹp đang ru cho lão ngủ
Giấc nồng bên mộng ảo, lão mơ
Kim Thanh đừng buồn...
Mạnh Hùng đừng nhớ...
Bây giờ lão đang "sung sướng" cảnh lên tiên
Nguôi  hờn lão về, lão lại xây
Đường thi xướng hoạ bạn vui vầy.
 
Giận hờn chi bấy tình thi hữu
Có nhau đời mới thực cõi tiên!
                 Lê Minh Liên Thanh  Thơ
                       Chủ nhật, 30/3/2008
 
 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 19:54:49 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Nhân Sơn 30.03.2008 21:16:15 (permalink)
0
Thầy Sỏi hởi ! Thầy Sỏi ơi
Can chi thầy phải chán đời bỏ đi
Vắng thầy ai viết đường thi
Cân đong rót mãi đầy ly... thiếu đường...
 
                 -NS-
Nguyễn Mộng Hoàng 30.03.2008 22:10:34 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 11:59:16 bởi Nguyễn Mộng Hoàng >
kôn Linh 31.03.2008 12:00:52 (permalink)
0
Huynh Trương Sỏi ơi! Hãy về đi.Dù thế nào thì bạn bè vẫn tin và đứng về phía huynh.
 
Thói đời
 
Dòng đời ngẫm nghĩ thật là điêu
Nhẫn nhịn bao phen ấm ức nhiều
Vẫn chẳng vừa lòng bầy kẻ khó
Mà còn tức khí lũ người kiêu
Chân tay múa máy tùm lum kiểu
Miệng lưỡi xi xô chán vạn điều
Chớ hỏi đâu rồi câu lí lẽ
Đầu đường xó chợ cách bao nhiêu?
kôn linh
Trạc Tuyền 01.04.2008 22:57:48 (permalink)
0
              lạ quá
 
cái ông chủ quán này chả biết bỏ đi đâu
mà nhiều người quan tâm đến thế
Người gọi bác trương, người gọi lão trương
có người còn gọi thầy trương, huynh trương
 
Chắc có lẽ chủ quán này vỡ nợ chứng khoán nên bỏ trốn mất rồi
Nên mới có nhiều người gọi về đề thanh toán.
Nợ nần gì dính vào lão chắc là mất trắng
Thôi mọi người đừng tiếc làm chi./.
Liên Thơ 02.04.2008 13:31:02 (permalink)
0
Đành lòng sao?
Trái ngọt đem chia bạn dùng chung
Quả đắng một mình người ngậm chặt
Lẳng lặng lui về cõi hư vô
Để cho bạn thơ thất thểu đi tìm
Để cho trái lòng thổn thức
Để cho hiu quạnh chôn lấp
Tình thơ úa màu, bạn thơ đau…
 
Đành lòng sao hỡi , dỗi hờn ơi?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             2/4/2008
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 160 trên tổng số 160 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9