Kính gửi : BQT
Ban quản trị mãi mải vui xuân
Nước xa không cứu được lửa gần
Lửa lại nhen lên trong thư quán
Nhanh kẻo cháy nhà....
cháy vườn và cháy cả ra sân./.
THÔI KỆ
Cảnh giác ngày đêm mãi mãi nhìn.
Đàn ông là háo sắc ham tình.
Chìm sâu trong máu giòng dê cụ
Che dấu ngoài thân giống quỷ tinh.
Thấy gái láo liêng hồn thoát xác.
Nhìn người quên béng vợ bên mình
Ba lăm máu ấy nhiều sao kể.
Thôi kệ - cầu xin mộng thật xinh.
Thảo My
Trích đoạn: huongtinhdoi
KHUYÊN CON
Mẹ bảo con nghe chuyện ở đời
Không Dê chẳng đẻ được con ơi
Con đừng nhí nháo mà cười cợt
Tạo hoá ban cho rất tuyệt vời
Bố có đào hoa thêm chút nữa
Xin đừng bới móc chuyện ăn chơi
Mai này chắc lớn rồi con biết
Thắm thiết không qua cái tục trời
Hương Tình Ðời
Thân họa : Khuyên con
CHẲNG MUỐN CHÊ AI
(gửi con gái )
Nhỏ dại làm sao biết chuyện đời
Con đừng nhõng nhẽo quá con ơi
Ðừng nên thọc mạch người ta cợt
Bố cũng tha cho chuyện nửa vời
Chịu khó tu tâm mau chóng lớn
Nên người uống đủ rượu tình chơi
Ðam mê đắm đuối rồi mới biết
Chẳng muốn chê ai chuyện động trời
Vũ kim Thanh
Cuả nhà
Của nhà xấu đạy tốt khoe
Lỡ liếc mắt thấy im re cho rồi
Sao cứ tức tối sục sôi
Để cho chua chát đường ơi hỡi đường
Người ai cũng có tình thương
Làm sao cứ phải vấn vương chuyện người
Anh Nguyên Đỗ, Chị Ly ơi
Đồng Lão, Bác Lá Chờ Rơi thấu lòng
Trước sau cũng chỉ cầu mong
Thơ là vui vẻ rầu lòng làm chi
Cái chi là cái chi chi?
Cái gì là cái gì gì......mà choảng nhau
Để cho tất cả làng đau
Để cho tất cả nhức đầu....chán thơ
Bao giờ cho đến bao giờ?
Đường thi mới ngọt khỏi ngờ vực nhau?
BTT nếu xem xong
Ra tay dập lửa xóa luôn bài này./.
Gã tiều phu TS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 09:48:08 bởi Truongsoi >