ĐƯỜNG...ĐANG XÂY.
Ở đời này, ý mỗi người mỗi khác, huynh đâu cần phải nặng lòng như vậy. Thơ Đường của huynh càng lúc càng ngọt rồi đó. Có câu đối này, nếu có hứng thú thì mời huynh cùng mọi người tham gia.
Xuất:
Đất Hậu Giang Có Chín Con Sông - Sông Cửu Long Chín Rồng Đứng Trấn
Tú Lòng...Thòng
Mời Đối
Trích đoạn: HÀN PHONG
Ở đời này, ý mỗi người mỗi khác, huynh đâu cần phải nặng lòng như vậy. Thơ Đường của huynh càng lúc càng ngọt rồi đó. Có câu đối này, nếu có hứng thú thì mời huynh cùng mọi người tham gia.
Xuất:
Đất Hậu Giang Có Chín Con Sông - Sông Cửu Long Chín Rồng Đứng Trấn
Tú Lòng...Thòng
Mời Đối
Đối:
Trời Đà Nẵng khoe năm ngọn Núi - Núi Ngũ Hành năm mỏm kề nhau./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 18:44:49 bởi Truongsoi >
Chào chị
Em vào thăm chị Cúc Vàng đây
Để thỏa lòng thương nhớ đắp đầy
Chị thả giếng sâu trăng đáy nước
Người câu cần ngắn với dài tay
Trước có vịt giời thằng Cuội bán
Giờ không đa cội chị Hằng vay
Chỉ thương Đồng Lão còn trông đợi
Hụt hẫng đắng cay sẽ có ngày./.
Trên cơ
Bác Lá tung ra mấy ván cờ
Còn thêm khuyến mại một bài thơ
Bẫy giăng kỳ thủ đi nhầm nước
Lưới sập người chơi chuốc bất ngờ
May có Thảo My tay tuyệt kỹ
Đã làm Bác Lá bại bơ phờ
Bác còn ván nào chưng ra nữa
Kiệt Nữ dở tay đứng trực chờ
Thích nịnh
Xem ra thích nịnh nhất thầy tôi
Thấy rượu thơm thơm chất ngất rồi
Mấy mụ vo ve đà rối rít
Vài cô í ới đã à ôi
Thơ thả thướt tha lời đắm đuối
Văn dài thườn thượt nói như trôi
Thảo nào níu kéo nhiều trò thế
Nhìn kỹ chỉ toàn nữ quái thôi
Phục tài Kiệt Nữ
Cờ thế mà nàng cũng đánh ư ? Trong tay cầm mấy áng binh thư ? Sỹ đôi không khéo giương lên hết Tượng cặp chớ mà vén ứ ừ Nữ sỹ họ Hồ cờ trác tuyệt Văn nhân tên Hổ lấn vô tư Xem ra nàng cũng không hề kém Trận đấu ngày mai thắng lão Từ./. (Hàn Gia chính giúp bài này)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 19:49:04 bởi Truongsoi >
(Hàn Gia chính giúp bài này)
Cảm ơn huynh đã coi trọng Tú, bài này thì quá tuyệt rồi, chỉ có chỗ "họ Hồ" nên đổi thành "Xuân Hương" thì đối với "Chiêu Hổ" sẽ chuẩn hơn thôi. Không ngờ huynh cũng là một kỳ thủ nhỉ.
Xuất:
Đất Hậu Giang Có Chín Con Sông - Sông Cửu Long Chín Rồng Đứng Trấn
Tú Lòng...Thòng
Mời Đối
Đối:
Trời Đà Nẵng khoe năm ngọn Núi - Núi Ngũ Hành năm mỏm kề nhau./.
Trường Sỏi
Về câu đối này của huynh rất đúng với dự đoán của Tú, Tú cũng xin đối một câu.
Đối:
Vùng Ninh Bình Có Ba Ngọn Núi - Núi Tam Điệp Ba Bướm Bay Vờn
Tú Lòng...Thòng
(Điệp: con bươm bướm)
Đàn tình
Đàn tình thầy đã tặng cho tôi
Để tấu lên khúc nhạc nổi trôi
Khổ nỗi lửa lòng nay đã tắt
Vui chi tim lạnh đã buông xuôi
Đàn ơi sao nỉ non ai oán
Khúc tấu lên trong dạ buồn ôi
Thôi cất đàn vào kho khổ ải
Cho lòng ta lặng sóng đi thôi./. Mâu thuẫn tim côi
Đàn mang đi cất Hương Tình ơi
Réo rắt ai ca bỏ mặc đời
Cánh cửa chùa tu thôi đóng lại
Sông xưa bến vắng tiếng đò ơi
Em còn thương nữa nhờ sư cắt
Mái tóc thề xưa đến với tôi
Để mãi muôn đời lời hẹn ước
Thắm duyên chung bước với Tình Đời./.
Từ chối
Lỗi nhịp hay là từ chối tôi
Cá rô em đã tóm được rồi
Nghèo hèn em thả con săn sắt
Mạt vận ai chỉ nói đãi bôi
Anh biết thói đời nhiều bạc bẽo
Duyên tình câu thả cánh bèo trôi
Thôi em hạnh phúc cao sang nhé
Mặc kẻ hẩm hiu lụn bại đời./.
Hướng tương lai
Cuộc chiến tới đây kết thúc rồi
Tổng binh kèn nổi thu quân thôi
Hai bên trao trả tù binh hết
Lưỡng quốc tranh hùng thắm máu trôi
Tướng soái hòa đàm ngồi nghị sự
Dân lành vui cuộc sống sinh sôi
Đường biên hai nước yên cột mốc
Mãi mãi xanh tươi dải núi đồi./.
(Gã tiều phu TS)
Cảm ơn tặng đàn
Quý hóa thầy Thanh tặng hộp đàn
Mong sao giải được nỗi hàm oan
Nội cung Công Chúa mang sầu não
Trong ngục Thạch Sanh thảy khúc đàn
Trách kẻ bất lương tình phụ bạc
Thương mình nhân đức chẳng bình an
Đàn ơi nếu nỉ non vô vị
Ta cuốn dây rồi đập vỡ tan./.
Gian nan cuộc chiến
Tiên phong Hùng Mạnh tấn công đầu
Đẩy bốn xe vào thế mắc nhau
Hai tốt địch giương cũng bắn tướng
Pháo đơn thân vướng bắn vào đâu?
Tốt sáu địch nhấn thêm một nước
Xe ta lùi cứu tướng rơi đầu
Địch lui pháo giải nguy cho tướng
Cuộc chiến còn nan giải rất lâu./.
Đứng ngoài
Sôi động Chờ Rơi lập cuộc cờ
Lão Đồng tiết chế nắm quân cơ Tiên phong Hùng Mạnh lao lên trước
Tiếp ứng Thảo My nhận lệnh chờ
Quân sỹ đối phương còn tập trận
Tham mưu hai phía kế như mơ
Chỉ riêng Trương Sỏi nhìn toàn cục
Kẻ thắng người thua ngó ngáo ngơ./.
Bộ binh cõng pháo
Bữa trước lão đưa thế cuộc hòa
Hôm nay rầm rộ Pháo mang XA
Hai cung Tốt đã cầm chân Tướng
Sểnh nước thua liền bởi mắt hoa
Thế cuộc dàn ra hai phía trống
Bốn Xa rộng đường chạy bung loa
Cuối cùng chết sạch vì tỷ thí
Pháo Tốt ung dung bát Tướng choa
Cảm ơn NụTầm Xuân
Cảm ơn em đã nhắc nhở tôi
Tam toạng được buổi phá luật chơi
Hình như em đang ngồi đâu đó
Dõi theo từng bước của thầy tôi?
Em có biết không Tầm Xuân ơi
Tấm lòng Thầy Thanh hiểu rõ rồi
Tâm thầy trong sáng đừng nghi ngại
Thầy chỉ nhíu mày một cái thôi
Sỏi ta lăn lóc suốt cuộc đời
Mật đắng gừng cay trải lắm rồi
Ta quý hơn ai lòng nhân ái
Nên khi đôi lúc gượng mua vui
Ta biết em trong trắng xinh tươi
Tấm lòng nhân ái rất tuyệt vời
Em vẽ giúp cho đường hươu chạy
Để sỏi đá cũng biết vui cười./.
Mật đắng
Ối thầy Thanh các chị em ôi
Đừng trách gì tiều phu Sỏi tôi
Gã học nấu đường làm kẹo đấy
Ai xem thấy đắng bỏ cho trôi
Ngày xưa ai vẽ ra đường luật
Khiến gã học tô khổ quá thôi
Nếu mạo phạm ai xin lượng thứ
Lòng nhân hãy học thầy Thanh tôi ,/.
Bị ong trích
Ong chích làm ta thấy nhói đau Qua rồi lại quý nhớ nhau lâu Đời người chẳng có ai toàn bích Cuộc sống đôi khi kẻ cứng đầu Tâm hiến dâng đời trong sáng mãi Đức trang trải khắp ngại gì đâu Mối lần ong trích người thêm khoẻ Dù có chịu đau cũng chẳng rầu./. (Gã tiều phu TS)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 19:33:39 bởi Truongsoi >
Trích đoạn: Truongsoi
Mật đắng
Ối thầy Thanh các chị em ôi
Đừng trách gì tiều phu Sỏi tôi
Gã học nấu đường làm kẹo đấy
Ai xem thấy đắng bỏ cho trôi
Ngày xưa ai vẽ ra đường luật
Khiến gã học tô khổ quá thôi
Nếu mạo phạm ai xin lượng thứ
Lòng nhân hãy học thầy Thanh tôi ,/.
ÐÀN HUYỀN (Tặng bác Trương Sỏi ) Mênh mông bể khổ chốn trần gian Mật đắng tiêu tan chứng bệnh ràng Hối thúc con tim tìm cảm xúc Yêu đời hạnh phúc dệt bình an Bờ xa Núi réo đùa mây lộng Bến cũ Trăng cười mộng chứa chan Giát ngọc vào sương hoa lộc thắm Ðàn huyền đắm đuối nỗi mừng lan Vũ kim Thanh Thấy bác nấu Ðường thành Mật đắng hoài à...tặng bác cái đàn này gảy cho vui nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 17:40:03 bởi vũkimThanh >
Cảm ơn tặng đàn
Quý hóa thầy Thanh tặng hộp đàn
Mong sao giải được nỗi hàm oan
Nội cung Công Chúa mang sầu não
Trong ngục Thạch Sanh thảy khúc đàn
Trách kẻ bất lương tình phụ bạc
Thương mình nhân đức chẳng bình an
Đàn ơi nếu nỉ non vô vị
Ta cuốn dây rồi đập vỡ tan./.
Thầy Thanh bỏ quá cho Đàn Bá Nha hay đàn của Thúy Kiều mà gẩy cho Hoạn Thư hay Hồ Tôn Hiến nghe thì uổng phí quá nên đập đi thôi./.
Bác Trương Sỏi thân mến.
Chắc chúng ta ai cũng biết tích xưa , Bá Nha chơi đàn thì Tử Kỳ là người thấu hiểu được tâm tư tình cảm của Bá Nha qua tiếng nhạc , cho nên hai người rất hiểu nhau và trở thành đôi bạn tri âm tri kỷ thời bấy giờ , khi Tử Kỳ mất , Bá Nha đau khổ ,khóc than và tới mộ Tử Kỳ thắp hương khấn vái rồi đập nát cây đàn , từ đó không chơi đàn nữa vì cho rằng mất người bạn tri âm rồi thì không có ai hiểu được nỗi lòng và tiếng đàn của mình .
Nay quen bác Trương Sỏi , vũ kim Thanh cảm mến mà tặng bác cây đàn này không phải là đàn của Bá Nha ở bến Hàn Dương , cũng chẳng phải đàn Tỳ Bà của Thuý Kiều đẫm lệ gảy cho bọn phàm phu tục tử nghe, mà nó là cây đàn Tình Ngôn Ngữ , nếu người hiểu được nó thì hoà âm tươi sắc rộn ràng , còn không có duyên với nó thì tự khắc nó sẽ cháy thành than ,trở về cát bụi mịt mùng , đâu phải để người phải mất công cuộn dây đập vỡ !
CUNG PHÍM TÌNH
Ðàn này tặng bác để tìm vui
Chẳng dối gian ai để ngậm ngùi
Nếu biết thanh âm thêm rực rỡ
Vô tình lỗi nhịp cháy đen thui
Cung tâm thánh thót xua tuyệt vọng
Phím huyết êm ru gọi ngọt bùi
Ðãi cát tìm vàng oan trái cởi
Chan hòa khởi tấu những buồn vui
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 04:24:40 bởi vũkimThanh >
Gửi Chị Hai HongSang Chả giúp bạn tôi được việc gì Ngoài mấy lời sáo rỗng bỏ đi Chỉ mong Mạnh Thường Quân thấu hiểu Có điều kiện giúp Mạc Gia đi Ai về nhắn giúp với Đồng Nai Kiệt nữ cho tôi gọi CHị Hai Đã thương Mạc Gia thương cho trót Đã vót vót thật tròn mới thôi Người nghèo tâm lý dễ tủi thân Sợ nhất thương hại, bố thí phần Chị Hai có tấm lòng nhân hậu Giúp Mạc Gia xin chớ phân vân Làm sao để được Mạc Gia vui Suốt đời tôi lạy tạ ơn Người Còn quý hơn cả giúp tôi nữa Được thế nhanh lên Chị Hai ơi Tôi biết lòng thành chẳng đãi bôi Mạc Gia xin cứ đến tận nơi Khi nào vui vẻ tin về với Tôi cũng chỉ cần có thế thôi. Tôi hy vọng nhiều đó Chị Hai Mong tin sớm ngày một ngày hai Cho xin được gửi lời kính chúc Hạnh phúc tràn đầy mãi xuân tươi./. Thơ viết xem như tiếng thở than
Có người dạo hát chẳng ai đàn
Ruột gan phơi trải đành êm tiếng
Lốc xoáy giang sơn nổi gió ngàn.
HS
Gửi : Mạc Huynh
Thôi thế thì thôi Mạc Huynh ơi
Là thơ - cũng chỉ là thơ thôi
Thoảng qua nỗi vui rồi vụt tắt
Dù sao cũng cảm tạ chị Hai
Ghi nhớ mãi tấm lòng Đồng Nai
Tình như chim khuất bóng chân trời
Dẫu chỉ một lần thôi mời gọi
Cũng là nhẹ bớt nỗi chơi vơi
Nhớ nhé khi nào có qua đây
Đà nẵng tình tôi chẳng thương vay
Mà tình bằng hữu trân thành đó
Muốn được cùng nhau cạn chén say
Có thể về đây sẽ ngỡ ngàng
Mái tôn che mưa nắng phũ phàng
Một gói mì tôm vài quả ớt
Thắm tình bằng hữu đủ gọi Sang./.
Cảm ơn
Cảm ơn thầy Sỏi đã có lòng
Cậy nhờ chia sẻ nỗi cảm thông
Tạo thêm phiền phức làm khó xử
An phận thủ thường thế cho xong.
Dãi nắng dầm mưa đã từ lâu
Phong sương nhuộm bạc trắng mái đầu
Thăng trầm thời vận đều nếm trải
Chịu đựng quen rồi thấm chi đâu..
Mạc Nhan Sơn.
Gửi Mạc Gia
Thôi xin lỗi nhé Mạc Gia ơi
Chẳng phải Gã tiều phu lắm lời
Bởi thấu nỗi cuộc đời cơ cực
Gã động lòng thương bạn đó thôi
Gã mang thân ốc cũng nặng rồi
Lăn lóc theo dòng lũ cuốn trôi
Làm sao mang nổi rêu cho cọc
Thành ra gã mang tiếng đãi bôi
Gã mừng khi người ngỏ lời mời
Gã nghĩ người tốt giống nhau thôi
Dè đâu nhiệt tình gây phiền phức
Đã chả ích chi lại mua cười
Dù ai ghét gã chẳng ngại ngần
Miễn Mạc Gia yên ấm gối chăn
Dẫu không đủ đầy cũng vui vẻ
Trời mưa trời nắng chẳng băn khoăn
Cho đến hôm nay vẫn chỉ không
Những gã vẫn thấy được ấm lòng
Bản lĩnh Mạc Gia còn vững lắm
Đáng khâm phục khí phách đàn ông
Gã mong đến một ngày gần đây
Mỗi khi nhìn những cánh chim bay
Mạc Gia gửi niềm vui vào đấy
Đem đến cho gã Trương Sỏi này./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 20:13:04 bởi Truongsoi >
Chị tôi Mộng gì mà thổn thức vơi đầy Cân nặng tạ hơn vẫn bảo gầy Đêm đánh một giấc trời sáng bạch Ngày xơi dăm bữa dáng phây phây Bà hàng phở vẫn còn khen đẹp Bát Giới vỗ bụng bảo kém bây Nếu chị mà đi thi...Mẫu Hậu Chắc giành giải nhất cái... eo dây Tốt cắm cờ Gia Va sang thống lĩnh Đông Dương Đờ Cát nhảy dù chiếm xứ Mường Hý hửng cối xay nghiền Tướng Giáp Ai dè chui rọ rút không đường Pháo đem về cất sâu vào đáy (Pháo đen rút về đứng cạnh xe) Xe hướng theo đường đuổi khấn trương ( xe trắng 9 bình 8 đuổi ) Xịt lốp nằm yên xe địch khóc Cắm cờ Tốt sáu chém cổ Vương Bạch Đằng dậy sóng "Thế nước năm nay đánh giặc nhàn" * Lui quân lực lượng giữ an toàn Kinh thành mở cửa ngôi nhà trống Trúng kế giặc hý hửng chủ quan Bốn phía bỗng rền vang chớp giật Bạch Đằng dậy sóng vạn thuyền tan Bài ca chiến thắng còn vang mãi Hưng Đạo Vương thánh tướng nhãn quan * Lời của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trả lời Vua Trần khi Ngài hỏi về kế sách chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ ba. Chớ đắc thắng Lắm phen ta xuống nước cầu hòa Mà lão vượng lên chẳng chịu tha Bữa trước đi nhầm Tốt sáu tiến Hôm rồi đi lại chỉ bình Xa ( Xe trắng chỉ xê dịch tránh pháo cản đường) Pháo chẳng dịch theo sao cản lối Xe mà bỏ chỗ mở đường à ( xe đen không thể dâng lên) Thế nên chỉ nhùng nhằng Xe- Pháo ( xe trắng xê dịch 1-2 ; pháo đen dịch theo cản mặt) Lão đã chịu chưa hãy xử hòa./.
Kết thúc Lão tướng bao phen thách thức ta Sao không chịu thế nghị đàm hòa Pháo ruồi chỉ chúc lòng ngăn lối Xe hỏng che tướng dám nhấc ra? Thế kẹt xe ta đành ém dưới Tốt cung vẫn thẳng hướng xông pha* Hai bên Pháo chắn - Xe xê dịch ** Chẳng nhượng nước ai thôi nghị hòa./. * Nếu đen nhấc xe lên trắng tấn tốt cung chiếu tướng, tướng đen tấn 1 thì xe trắng tẫn 8 chiếu , tướng thượng đỉnh tốt 6 tấn 1 chiếu hết. ** Bên đen chỉ còn dùng pháo chắn lối xe, bên trắng cũng chỉ còn xê dịch xe để thoáng đường. Lão tướng chỉ lừa được tướng tiên phong của ta thôi, còn nữ tướng Thảo My chưa xuất trận đâu nhé. Mà mấy mẻ Đường gã tiều phu nấu thầy Hùng nếm thử xem có ngọt chưa sao chẳng thấy có ý kiến gì? Trắng thắng Pháo liều thân để cản đường xe Thôi phải bình vào nước chiếu đe .............X1-2 Xe của đối phương không nhúc nhích Pháo không ngòi cứ chạy le te...................P9-8 Tốt sáu của ta đường thẳng tiến................B6*1 Ép cung dồn tướng địch im re Pháo lui về sát đáy cung chống......... ...P8/5 Để tốt giữa bình chiếu khó che./.............B5-6 khi tốt 6 đã tiến 2 nước. Nếu xe trắng và pháo đen cứ nhùng nhằng cản đường nhau thì kết cục hòa.
Kính Lão Đại
Sách cờ ngoài hiệu bán ê hề
Toàn đại kiện tướng hay miễn chê
Lão nắn gân nhau giờ đã đủ
Ta hòa vài ván cũng thấy mê
Cuộc cờ còn có hai người đánh
Thắng thua thủng thẳng mỗi đêm về
Công lực càng cao càng thích chiến
Thắng thua thích thú thấy...thòa thuê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 07:43:12 bởi Truongsoi >
Gửi Mạc Gia Gã tiều phu ta chẳng cam lòng Khi nhìn bạn hữu bước long đong Nguyễn Khuyến thả hồn ao thu vắng Tú Xương thương vợ "buổi đò đông" Thật xấu hổ cho kẻ bất tài Nói như hươu vượn suốt lai rai Việc làm dù nhỏ không làm nổi Để giúp bạn trong lúc ương tai Chỉ biết chia sẻ cùng bạn ơi Trách thân ta trước mới trách trời Cơn lũ dòng đời đầy cuộn xoáy Mà ta không tránh bị cuốn trôi Tôi biết bạn tôi vẫn huy hoàng Cóc nhái bầu bạn đố ai sang Nhìn đời lòng tràn đầy phơi phới Gió biển mây ngàn thú mênh mang Ta hãy cùng nhau sống cuộc đời Be sành khắp xóm chẳng như ai Ngây ngất thả hồn tiên bay bổng Mai về với đất cũng anh tài./.
Phép so sánh Ngẫm ra so với các anh hào Người giỏi thì ta chẳng kém bao Đường nấu suốt ngày thành mật đắng Luật vần xếp mãi chẳng ra sao Chắc là muốn nấu thành đường ngọt Phải lấy lệ pha với máu đào Người viết những vần thơ tuyệt tác Ta mần cóc nhái cũng bay cao
Nhân quả
Có kẻ trên đời thích bẻ hoa
Chẳng thương tiếc chi mối giao hoà
Có tiền coi mình là vua chúa
Thiếu đức thiên hạ rác ném qua
Chệm chệ lưng voi khi tấn đạt
Nhục nhằn chân chó lúc phai nhoà
Phép trời sao khỏi vòng nhân quả
Tích đức tình người tựa đoá hoa
Trương Sỏi
MẮT NỔ HOA
Gia vong quốc phá cũng vì hoa.
Bạn hữu tranh nhau tạo bất hoà
Kẻ ganh nói xấu lời thêm bớt.
Người ghét vu oan tội đẩy qua.
Còn đâu đạo đức lòng thân ái
Cạn cả lương tâm dạ nhạt nhoà.
Ấy thể mở lời toàn đức trọng.
Nhìn nhau Tôi Bác - mắt hoa hoa
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 06:26:38 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trích đoạn: Truongsoi
Phép so sánh
Ngẫm ra so với các anh hào
Người giỏi thì ta chẳng kém bao
Đường nấu suốt ngày thành mật đắng
Luật vần xếp mãi chẳng ra sao
Chắc là muốn nấu thành đường ngọt
Phải lấy lệ pha với máu đào
Người viết những vần thơ tuyệt tác
Ta mần cóc nhái cũng bay cao
MẠNH VÌ GẠO
Tiền trăm tiền chục với tiền hào.
Cũng bạc cũng tiền chẳng khác bao.
Cũng rủng rỉnh tiền khi bát phố.
Cũng âm ấp bạc ngắm trời sao.
Khi vênh váo mặt đầy tiền túi.
Lúc thất thiểu thân hết bạc đào.
Thân phận hữu danh nhờ lắm bạc.
Hết tiền chân thấp với chân cao
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 06:52:31 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trúng số (Gửi TN TM)
Người đến tặng hoa cả bạc tiền
Phen này gã Sỏi sướng như tiên Nhận hoa đem bán hương còn lại
Tiền bạc mua rượu chuốc đảo điên Kẻ khó thôi thì cô biếu tất. Bà thương cho múa Trạng vay tiền Cảm ơn kiệt nữ tình thương đoái Giúp kẻ hèn này một tấm khiên./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 15:20:27 bởi Truongsoi >
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My
Nhân quả
Có kẻ trên đời thích bẻ hoa
Chẳng thương tiếc chi mối giao hoà
Có tiền coi mình là vua chúa
Thiếu đức thiên hạ rác ném qua
Chệm chệ lưng voi khi tấn đạt
Nhục nhằn chân chó lúc phai nhoà
Phép trời sao khỏi vòng nhân quả
Tích đức tình người tựa đoá hoa
Trương Sỏi
MẮT NỔ HOA
Gia vong quốc phá cũng vì hoa.
Bạn hữu tranh nhau tạo bất hoà
Kẻ ganh nói xấu lời thêm bớt.
Người ghét vu oan tội đẩy qua.
Còn đâu đạo đức lòng thân ái
Cạn cả lương tâm dạ nhạt nhoà.
Ấy thể mở lời toàn đức trọng.
Nhìn nhau Tôi Bác - mắt hoa hoa
Thảo My
Thảo My lại vô tình đi theo luật phóng khoáng của người xưa
Chính Niêm Luật
Mắt Nổ Hoa
Gia vong quốc phá cũng vì hoa
Bạn hữu tranh nhau tạo bất hoà
Người ghét vu oan thêm trọng tội
Người ganh giá họa đẩy cho qua
Còn đâu đạo đức lòng nhân nghiã
Cạn cả lương tâm dạ nhạt nhoà.
Ấy thế mở lời toàn đức trọng.
Nhìn nhau Tôi Bác - mắt hoa hoa
Thảo MY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 12:11:50 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: