ĐƯỜNG...ĐANG XÂY.
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 160 bài trong đề mục
Truongsoi 26.02.2008 15:41:27 (permalink)
0

Mắt Nổ Hoa
Gia vong quốc phá cũng vì hoa
Bạn hữu tranh nhau tạo bất hoà
Người ghét vu oan thêm trọng tội
Người ganh giá họa đẩy cho qua
Còn đâu đạo đức lòng nhân nghiã
Cạn cả lương tâm dạ nhạt nhoà.
Ấy thế mở lời toàn đức trọng.
Nhìn nhau Tôi Bác - mắt hoa hoa

Thảo MY



Cảm ơn người  tặng hoa
 
Người tặng cho tôi một bó hoa
Vừa mua về ở chợ Biên hoà
Đoá hoa trắng ngạt ngào hương sắc
Cả lũ bướm vàng chấp chới qua
Ước mãi tình người hương sắc ấy
Giành cho ta suốt kiếp không nhoà
Người ơi có phải lời đây ngỏ
Trên cõi đời người tựa đoá hoa 
 
 

Số Kiếp

Tết đến xuân thì một tuổi rơi
Thương cha chú Cuội khóc ời ời
Mỗi lần lột xác non da rắn
Sao bấy tàn xuân lụn sắc người
Trách lão trời già gieo ác nghiệt
Hận bà nguyệt lão bỏ buông lơi
Thôi đành phó mặc cho duyên phận
Đắp nấm mộ xong hết một đời./.

 


 
 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 11:05:28 bởi Truongsoi >
#46
    Truongsoi 26.02.2008 18:23:11 (permalink)
    0
               Cháu ơi
     
    Cháu như cô Tấm giữa dòng đời
    Trong trắng vô tư học với chơi
    Cô bác chú gì luôn ngóng đợi
    Thầy cô bè bạn chẳng buông lơi
    Đường đời còn gập ghềnh gian khó
    Cuộc sống đầy khắc nghiệt chới vơi
    Cháu hãy chuyên tâm vào học tập
    Lớn lên cháu giúp ích cho đời
    #47
      Truongsoi 26.02.2008 18:47:46 (permalink)
      0
                  Tâm sự
       
      Bạn ơi! vui vẻ đến thăm tôi
      Khúc mắc điều chi nói thẳng lời
      Chỉ chó mượn mèo tâm đen giấu
      Lời hươu ý vượn tình nhầu phơi
      Văn chương thơ phú dùi mài nhọn
      Đâm dọc chém ngang phá rối bời
      Không hợp không chơi đường khác lối
      Thuận lòng thương cảm gọi: Bạn ơi !
       
      #48
        Trần Thảo Uyên 27.02.2008 00:17:42 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Truongsoi

        Mắt Nổ Hoa
        Gia vong quốc phá cũng vì hoa
        Bạn hữu tranh nhau tạo bất hoà
        Người ghét vu oan thêm trọng tội
        Người ganh giá họa đẩy cho qua
        Còn đâu đạo đức lòng nhân nghiã
        Cạn cả lương tâm dạ nhạt nhoà.
        Ấy thế mở lời toàn đức trọng.
        Nhìn nhau Tôi Bác - mắt hoa hoa

        Thảo MY


        Cảm ơn người  tặng hoa
         
        Người tặng cho tôi một bó hoa
        Vừa mua về ở chợ Biên hoà
        Đoá hoa trắng ngạt ngào hương sắc
        Cả lũ bướm vàng chấp chới qua
        Ước mãi tình người hương sắc ấy
        Giành cho ta suốt kiếp không nhoà
        Người ơi có phải lời đây ngỏ
        Trên cõi đời người tựa đoá hoa
        Trương Sỏi

         

        BƯỚM HOA
        Tạo hoá đã sinh chuyện bướm hoa.
        Tình yêu muôn vẻ đẹp an hoà.
        Tôi yêu nét đẹp ngầm e ấp.
        Anh mến nết duyên lộ thoáng qua.
        Cỏ lạ thanh tao nhiều mến chuộng
        Hoa thơm quyến rũ chẳng phai nhoà
        Tình yêu không cấm con tim được
        Trăm bướm lượn quanh bởi sắc hoa.
        Thảo My
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 21:32:14 bởi Tôn Nữ Thảo My >
        #49
          Truongsoi 27.02.2008 08:04:12 (permalink)
          0

          BƯỚM HOA
          Tạo hoá đã sinh chuyện bướm hoa.
          Tình yêu muôn vẻ đẹp an hoà.
          Tôi yêu nét đẹp ngầm e ấp.
          Anh mến nết duyên lộ thoáng qua.
          Cỏ lạ thanh tao nhiều mến chuộng
          Hoa thơm quyến rũ chẳng phai nhoà
          Tình yêu không cấm con tim được
          Trăm bướm lượn quanh bởi sắc hoa.
          Thảo My


                  HOÁ BƯƠM

          Trời sinh ra gã cũng tinh tươm
          Chả được như ai cũng chả rườm
          Đôi mắt tinh tường tim nhộn nhịp

          Cặp giò nhúng nhẩy phổi tung bươm
          Cũng vì lũ bướm bay sang đậu
          Chấp chới đong đưa cặp mắt lườm

          Bởi thế bây giờ tan tác hết
          Còn đâu như lúc ở vườn ươm./.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 19:44:52 bởi Truongsoi >
          #50
            Truongsoi 27.02.2008 20:00:18 (permalink)
            0
                   
                     

                                                                                    (Ảnh trộm về)
                       
                        
            Lỡ Làng

            Phải em đó không? Hương Tình Đời
            Khản cổ gọi mà chẳng thấy ơi
            Có lẽ đợi ai lòng khấp khởi
            Cho nên mặc kẻ đứng chơi vơi
            Em thương em giận làm sao biết
            Tình nặng nghĩa sâu lỡ bỏ rơi
            Đáng kiếp cho phường tin quá đỗi
            Ngoảnh mặt làm ngơ thật đáng đời  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 20:04:58 bởi Truongsoi >
            #51
              huongtinhdoi 27.02.2008 21:10:20 (permalink)
              0
              Trích đoạn: Truongsoi

                    
                     

                                                                                      (Ảnh trộm về)
                       
                        
              Lỡ Làng

              Phải em đó không? Hương Tình Đời
              Khản cổ gọi mà chẳng thấy ơi
              Có lẽ đợi ai lòng khấp khởi
              Cho nên mặc kẻ đứng chơi vơi
              Em thương em giận làm sao biết
              Tình nặng nghĩa sâu lỡ bỏ rơi
              Đáng kiếp cho phường tin quá đỗi
              Ngoảnh mặt làm ngơ thật đáng đời  
               
               
              Anh Trương Sỏi mến yêu ơi...Mấy hôm rồi Hương bận với công việc thi cử nên ít vào diễn đàn họa thơ , mong anh thông cảm cho em nha.
               
               
              BÊN NHAU
               
              Nào em có thấy gọi bên đời
              Chỉ thấy Hoa sung Bướm sướng thôi
              Ngóng đợi (Mành) nhung em phấn khởi
              Chơi vơi luyến nhớ kiếp nào vơi
              Vàng chôn bạc giấu ai mà biết
              Ngọc cất ngà che chẳng thể rơi
              Ước nguyện tình thân ta kết đúc
              Bên nhau hạnh phúc để xây đời
               
              Hương tình Ðời
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 21:11:27 bởi huongtinhdoi >
              #52
                Trần Thảo Uyên 27.02.2008 22:09:13 (permalink)
                0
                 

                Trích đoạn: Truongsoi


                BƯỚM HOA
                Tạo hoá đã sinh chuyện bướm hoa.
                Tình yêu muôn vẻ đẹp an hoà.
                Tôi yêu nét đẹp ngầm e ấp.
                Anh mến nết duyên lộ thoáng qua.
                Cỏ lạ thanh tao nhiều mến chuộng
                Hoa thơm quyến rũ chẳng phai nhoà
                Tình yêu không cấm con tim được
                Trăm bướm lượn quanh bởi sắc hoa.
                Thảo My


                      HOÁ BƯƠM

                Trời sinh ra gã cũng tinh tươm
                Chả được như ai cũng chả rườm
                Đôi mắt tinh tường tim nhộn nhịp

                Cặp giò nhúng nhẩy phổi tung bươm
                Cũng vì lũ bướm bay sang đậu
                Chấp chới đong đưa cặp mắt lườm

                Bởi thế bây giờ tan tác hết
                Còn đâu như lúc ở vườn ươm./.


                HOÁ BƯƠM BƯỚM HOA
                Khởi thuỷ nhân sinh vốn tốt tươm.
                Cỏ cây hoa lá đẹp xanh rườm
                Núi sông mây nước bao yên tĩnh.
                Sấm sét bão dông bỗng nổ bươm.
                Thôi kệ sự đời trong nhiễu sự.
                Thì đây cái tánh thích yêu lườm.
                Lòng vui vạn vật cùng tươi thắm.
                Tình trọn niềm tin tha thiết ươm
                THẢO MY
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 02:35:48 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                #53
                  Truongsoi 28.02.2008 10:09:06 (permalink)
                  0

                  BÊN NHAU

                  Nào em có thấy gọi bên đời
                  Chỉ thấy Hoa sung Bướm sướng thôi
                  Ngóng đợi (Mành) nhung em phấn khởi
                  Chơi vơi luyến nhớ kiếp nào vơi
                  Vàng chôn bạc giấu ai mà biết
                  Ngọc cất ngà che chẳng thể rơi
                  Ước nguyện tình thân ta kết đúc
                  Bên nhau hạnh phúc để xây đời

                  Hương tình Ðời


                           Được yêu
                   
                  Gã tiều phu chất ngất vui cười
                  Được ả Thị Mầu trói nghiến tươi
                  Suốt kiếp gửi thưa vâng với dạ
                  Mạt đời cày kéo kệ ai lười
                  Gã mơ duyên bén lầu cao với
                  Tơ vướng nên giờ quấn chặt người
                  Kiếp trước tu hành Trư Bát Giới
                  Đời này gánh chịu phận đười ươi./.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 10:28:09 bởi Truongsoi >
                  #54
                    Truongsoi 28.02.2008 11:24:41 (permalink)
                    0

                    HOÁ BƯƠM BƯỚM HOA
                    Khởi thuỷ nhân sinh vốn tốt tươm.
                    Cỏ cây hoa lá đẹp xanh rườm
                    Núi sông mây nước bao yên tĩnh.
                    Sấm sét bão dông bỗng nổ bươm.
                    Thôi kệ sự đời trong nhiễu sự.
                    Thì đây cái tánh thích yêu lườm.
                    Lòng vui vạn vật cùng tươi thắm.
                    Tình trọn niềm tin tha thiết ươm
                    THẢO MY


                                                                  (Ảnh trộm về)
                                    Giấu

                    Phải giấu trong tim tình Mỷ Thao
                    Sợ người khác biết lại chen vào
                    Sớm mai nụ hồng vừa bung cánh
                    Bão tố dập vùi giữ được sao?
                    Tình phải giữ gìn nâng tựa trứng
                    Duyên thời khéo đỡ xếp hàng bao
                    Mai này son sắt tình duyên kết
                    Làm cỗ mừng vui cả xóm chào./.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 13:41:16 bởi Truongsoi >
                    #55
                      huongtinhdoi 28.02.2008 14:32:18 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: Truongsoi

                      BÊN NHAU

                      Nào em có thấy gọi bên đời
                      Chỉ thấy Hoa sung Bướm sướng thôi
                      Ngóng đợi (Mành) nhung em phấn khởi
                      Chơi vơi luyến nhớ kiếp nào vơi
                      Vàng chôn bạc giấu ai mà biết
                      Ngọc cất ngà che chẳng thể rơi
                      Ước nguyện tình thân ta kết đúc
                      Bên nhau hạnh phúc để xây đời

                      Hương tình Ðời

                          Được yêu
                       
                      Gã tiều phu chất ngất vui cười
                      Được ả Thị Mầu trói nghiến tươi
                      Suốt kiếp gửi thưa vâng với dạ
                      Mạt đời cày kéo kệ ai lười
                      Gã mơ duyên bén lầu cao với
                      Tơ vướng nên giờ quấn chặt người
                      Kiếp trước tu hành Trư Bát Giới
                      Đời này gánh chịu phận đười ươi./.
                       
                      Trương Sỏi


                      LÀM SAO VUI ÐƯỢC
                       
                      Nhận được tình anh khó mỉm cười
                      Tình chi gượng gạo chẳng xinh tươi
                      Lời  ưa móc mói sau thưa dạ
                      Hạnh phúc  lạ xa chắc biếng lười
                      Mộng ước từ Tâm sao chẳng với
                      Hương mong đức độ tới như người
                      Ai ngờ gặp phải duyên hạ giới
                      Một nửa tiều phu một nửa ươi
                       
                      Hương tình Ðời
                       
                      Tình người anh ép trong tim
                      Tình em anh cứ đánh chìm xuống ao
                      Thôi anh tìm chốn bay cao
                      Mặc em trở lại cảnh nào năm xưa....
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 18:13:19 bởi huongtinhdoi >
                      #56
                        Truongsoi 28.02.2008 18:32:21 (permalink)
                        0

                        Hương tình Ðời

                        Tình người anh ép trong tim
                        Tình em anh cứ đánh chìm xuống ao
                        Thôi anh tìm chốn bay cao
                        Mặc em trở lại cảnh nào năm xưa....



                         
                                  Ghen làm chi
                         
                        Sao em lại lỡ giận hờn anh
                        Suất Cả riêng em đã được giành
                        Còn lại bao nhiêu là thứ hết
                        Tha hồ sai bảo chả hơn tranh
                        Làm gì cũng phải em cho phép
                        Đố dám tự do thói đỏng đanh
                        Yêu thế sao còn chưa mãn nguyện
                        Vẫn ghen như thể dấm pha chanh
                        #57
                          huongtinhdoi 28.02.2008 19:07:25 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: Truongsoi


                          Hương tình Ðời

                          Tình người anh ép trong tim
                          Tình em anh cứ đánh chìm xuống ao
                          Thôi anh tìm chốn bay cao
                          Mặc em trở lại cảnh nào năm xưa....




                                    Ghen làm chi
                           
                          Sao em lại lỡ giận hờn anh
                          Suất Cả riêng em đã được giành
                          Còn lại bao nhiêu là thứ hết
                          Tha hồ sai bảo chả hơn tranh
                          Làm gì cũng phải em cho phép
                          Đố dám tự do thói đỏng đanh
                          Yêu thế sao còn chưa mãn nguyện
                          Vẫn ghen như thể dấm pha chanh
                           
                          EM CHẲNG GHEN ANH
                           
                          Chẳng phải ghen tuông tức giận anh
                          Cao sang vọng tộc có chi giành
                          Lầu vàng điện ngọc mơ chưa hết
                          Thắm thiết giao hòa đẹp tựa tranh
                          Nghĩa nước thương nhau xin đúng phép
                          Tình thuyền gỗ ván đã ghim đanh
                          Lòng ngay dạ thẳng  con tim nguyện
                          Chớ lấy uy quyền  ném vỏ chanh
                           
                          Hương tình Ðời
                           
                          #58
                            Truongsoi 28.02.2008 20:32:14 (permalink)
                            0

                            EM CHẲNG GHEN ANH

                            Chẳng phải ghen tuông tức giận anh
                            Cao sang vọng tộc có chi giành
                            Lầu vàng điện ngọc mơ chưa hết
                            Thắm thiết giao hòa đẹp tựa tranh
                            Nghĩa nước thương nhau xin đúng phép
                            Tình thuyền gỗ ván đã ghim đanh
                            Lòng ngay dạ thẳng con tim nguyện
                            Chớ lấy uy quyền ném vỏ chanh

                            Hương tình Ðời


                                Em hiểu cho anh
                             
                            Em ạ xin đừng giận khổ anh
                            Tình ta luôn mãi mãi trong lành
                            Dẫu thuyền rời bến phương trời lạ
                            Vẫn dạ thương về hướng gốc chanh
                            Nơi ấy em mong chờ tha thiết
                            Chốn này kết trái tình tươi xanh
                            Dù chua nhưng ấm lòng lưu luyến
                            Hơn mặn mà phai nhạt quẩn quanh./.
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 20:34:23 bởi Truongsoi >
                            #59
                              Trần Thảo Uyên 28.02.2008 23:21:02 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Truongsoi

                              HOÁ BƯƠM BƯỚM HOA
                              Khởi thuỷ nhân sinh vốn tốt tươm.
                              Cỏ cây hoa lá đẹp xanh rườm
                              Núi sông mây nước bao yên tĩnh.
                              Sấm sét bão dông bỗng nổ bươm.
                              Thôi kệ sự đời trong nhiễu sự.
                              Thì đây cái tánh thích yêu lườm.
                              Lòng vui vạn vật cùng tươi thắm.
                              Tình trọn niềm tin tha thiết ươm
                              THẢO MY


                                                                       (Ảnh trộm về)
                                         Giấu

                              Phải giấu trong tim tình Mỷ Thao
                              Sợ người khác biết lại chen vào
                              Sớm mai nụ hồng vừa bung cánh
                              Bão tố dập vùi giữ được sao?
                              Tình phải giữ gìn nâng tựa trứng
                              Duyên thời khéo đỡ xếp hàng bao
                              Mai này son sắt tình duyên kết
                              Làm cỗ mừng vui cả xóm chào./.

                               

                               SOI TRƯỞNG Trương Sỏi
                              Anh lém lắm Trưởng Soi hảo ngọt.
                              Dáng mơ màng khả ái ngây thơ
                              Miệng cười cười muốn trao tâm sự
                              Mắt liếc liếc như thuở mộng mơ.
                              Thấy vậy nhưng mà không phải vậy.
                              Tưởng chờ  mong chẳng phải mong chờ
                              Quả tim anh  chất nhiều tình lắm.
                              Thôi chiụ thôi nào dám lấn vô
                              Thảo My
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 02:27:09 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 160 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9